Người Đưa Tin Hạt cát sông Hằng Thành viên danh dự Tham gia 12/12/06 Bài viết 3,661 Được thích 18,158 23/2/12 #1 Lúc thì là hoa và lúc thì lại là rác, lúc thì chiếc xế đống hộp, lúc thành đóng sắt vụn. Dưới mắt của người tu hành, thì họ nghĩ sao? KTGG này, còn nợ trần thế quá, nghe khó hiểu quá, do chưa được khai tâm - A Di Đà Phật
Lúc thì là hoa và lúc thì lại là rác, lúc thì chiếc xế đống hộp, lúc thành đóng sắt vụn. Dưới mắt của người tu hành, thì họ nghĩ sao? KTGG này, còn nợ trần thế quá, nghe khó hiểu quá, do chưa được khai tâm - A Di Đà Phật
tungnguyen_kt Thành viên gắn bó Thành viên BQT Super Moderator Tham gia 25/6/08 Bài viết 2,900 Được thích 12,082 Giới tính Nam 23/2/12 #2 Thấy sao thì nói, nghĩ dzậy Chú ơi, hiện tại Cháu thấy đây là Hoa. Rất đẹp.