Đời học sinh là bản tình ca màu trắng
Tình học trò là trang giấy trắng trinh nguyên
Ngày còn bé mình mong chóng lớn
Lúc lớn rồi lại tiếc tuổi ngây thơ
Khi tôi lớn, niềm vui nào đánh mất
Thoáng tầm tay áo trắng ơi sao mờ
Thuở bạn bè chung lối gọi mày - tao
Giờ gặp lại tao - mày hai kiếp sống
Còn tuổi nào hơn tuổi học trò
Chẳng buồn, chẳng khổ, chẳng sầu lo
Chẳng cần nghĩ đến tình nhân thế
Chỉ biết hưởng gì tạo hóa cho
Còn tuổi nào hơn tuổi học trò
Chẳng sầu, chẳng tụy, chẳng gay go
Chẳng mong gì hết ngoài ba việc:
Học đã - ăn no - lại ngủ khì!
(Trích ngang)
Tình học trò là trang giấy trắng trinh nguyên
Ngày còn bé mình mong chóng lớn
Lúc lớn rồi lại tiếc tuổi ngây thơ
Khi tôi lớn, niềm vui nào đánh mất
Thoáng tầm tay áo trắng ơi sao mờ
Thuở bạn bè chung lối gọi mày - tao
Giờ gặp lại tao - mày hai kiếp sống
Còn tuổi nào hơn tuổi học trò
Chẳng buồn, chẳng khổ, chẳng sầu lo
Chẳng cần nghĩ đến tình nhân thế
Chỉ biết hưởng gì tạo hóa cho
Còn tuổi nào hơn tuổi học trò
Chẳng sầu, chẳng tụy, chẳng gay go
Chẳng mong gì hết ngoài ba việc:
Học đã - ăn no - lại ngủ khì!
(Trích ngang)