Uầy, em thấy thông tin này rất thú vị cho bản thân em đấy ạ! Em xin cám ơn tất cả các bậc bề trên ( chú, bác, cô, dì, anh, chị) cùng mọi người về thông tin này.
Em năm nay 26 tuổi mà chưa có ma nào ngó tới, Tuy ở xa nhưng cũng đã từng đi giao lưu và gấp gỡ khá khá mod hay smod của cả GPE và WKT. Em thấy mình có lẽ không may bằng bạn gái kia vì "bản thân em mún thế mà không được

). huhu! Em chỉ thấy mịnh thật tội lỗi, khi mà mỗi lần gặp gỡ, dù chanh đá vỉa hè hay bia hơi nhậu nhẹt đi nữa, thì các Bác ý đều "vớ vỉn, để chú (anh, chị, ...) thanh toán...". Em mà bị các Bác ý lừa cũng thấy hạn phúc lém ạ, khổ nỗi... Thậm chí còn được các Bác rất quan tâm, đưa về Công ty và lo giúp chỗ nghỉ ngơi khi mà em xa nhà không còn xe về. Tiêu biểu là Bác KTGG ạ, mà em cũng như các bạn gái, thậm chí cả các bạn nam, đều gọi là Bố, .... hay như các thành viên như anh tuannv, traingheo87, ... Tất cả đều lo và giúp đỡ em như con, như em trong nhà vậy!
Em không khẳng định mọi người trong diễn đàn đều tốt, cũng không biết chắc ai tốt ai xấu để chơi hay tránh cả. Em chỉ biết một điều, dù làm gì thì bản thân cũng nên biết đâu là điểm cần phải dừng lại trước khi thốt ra chữ "Ngờ". Mẹ am vẫn nói chuyện cùng em rằng "cái tà tâm trong con người chỉ trỗi dậy khi có điều kiện, ví như đứa trẻ tới nhà bạn chơi, nó nảy sinh ra ý nghĩ lấy trộm đồ của bạn chỉ khi bạn tạo điều kiện cho nó có ý nghĩ đó, có thể là bạn để đồ đó và không có mặt tại thời điểm đó, hay do bạn quá nhiều đồ chơi mà nó chưa có,....". Tóm lại cũng một câu kết luận rằng "Bất cứ ss]j việc nào cũng có nguyên do của nó cả".
Em không biết Bạn gái kia ở lứa tuổi nào?
- Nếu bạn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo PL, còn ở tuổi ăn học, thì lý do gì bạn không nghe lời bố mẹ, thầy cô? Bạn giao du, kết bạn không phải mục đích học tập, liệu có đúng không? Cứ cho là bạn quan với tv của GPE để học tập đi, vậy tại sao người ta liên hệ và gặp gỡ bạn nếu không được bạn giúp đỡ (cho địa chỉ, sđt,...) khi mà kiến thức excel đã có đủ trên diễn đàn?
- Nếu bạn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo PL, vậy bạn cũng biết tự đặt câu hỏi rằng :mình đang làm gì, việc mình làm có kết quả ra sao?"
=> Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên!
Điều qua trọng là
không ai là không ít nhất một lần mắc sai lầm, điều quan trọng là sau sai lầm đó, ta làm gì tiếp theo? Đi tiếp theo vết xe đổ hay chọn một con đường mới và làm lại từ đầu? Hãy dừng việc đổ lỗi cho một ai đó, đông thời nghĩ lại xem mình góp bao nhiêu phần trăm làm nên sai lầm ngày hôm nay, "Bạn gái bị lừa tình" ạ!
Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em thôi, có gì không đúng mong các bậc trên bỏ qua cho!