HCM - Offline đón bác KTGG từ Điện Biên về thăm nhà Saigon và nhận quà từ Tây Bắc

Liên hệ QC

cadafi

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,291
Được thích
11,364
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Chân thành cảm ơn bác KTGG đã lặn lội mang quà từ Miền Bắc vào Nam gửi tặng cho anh chị em....Hun bác 100 cái nha.....

Này là Trâu gác bếp, này là bánh cốm...^^

20120722_213407.jpg


20120722_211134.jpg


20120722_211256.jpg


20120722_213453.jpg


20120722_211930.jpg
 
Còn đây là Áo đầm bướm bác KTGG mang từ HN về tặng con gái iu PhuongHuyen20

20120722_213714-1.jpg
 
Cám ơn anh trai của hoataybac,

Thật khâm phục với tài ghép ảnh của anh cadafi. Tía em cùng các nhân vật trong ảnh không ngờ anh lấy từng cái ảnh để ghép lại 1 bức ảnh thật tuyệt. Nếu thật sự tía em có vìa như thía lày, anh cũng không nên show hình lên, tội nghiệp cho tía em nhắm. Tía em khó xử muôn phần, hãy để tía em trở về và đi trong âm thầm.
 
Cám ơn anh trai của hoataybac,

Thật khâm phục với tài ghép ảnh của anh cadafi. Tía em cùng các nhân vật trong ảnh không ngờ anh lấy từng cái ảnh để ghép lại 1 bức ảnh thật tuyệt. Nếu thật sự tía em có vìa như thía lày, anh cũng không nên show hình lên, tội nghiệp cho tía em nhắm. Tía em khó xử muôn phần, hãy để tía em trở về và đi trong âm thầm.

cadafi post ảnh offline chưa bao giờ biết ghép ảnh là gì nha! Đang học chiêu của Tùng Nguyễn nhưng chưa xong :)
Hôm offline là Chủ Nhật vừa rồi 22/07/2012 tại Quán 45 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh đấy. Do bận việc và để sợi cáp đâu mất tiêu nên giờ mới Post được hình lên Hihi...

Công nhận trâu gác bếp ngon quá bác KTGG ơi.....
 
Nếu thật sự vậy, tía em chơi không fair play goài anh cadafi ạ. Bên trọng bên khinh, còn bao nhiệu diễn đàn nữa tía em bỏ đi đâu, còn bao nhiêu con gái nuôi nữa, tía em xử như vậy nên trốn đi vìa Tây Tạng thỉnh kinh luôn tía nhé.
 
Xin được bổ sung, đó là món quà của các thành viên Miền Bắc gởi tặng thành viên Miền Nam

+ Thịt trâu và bò gác bếp: Được gởi bởi thành viên Cáo già gian ác (2 vợ chồng của cô gái nuôi thứ 47 của mình - Phương Lan)

+ Bánh cớm: Được gởi bởi 2 cô con gái nuôi của mình (meoluoi84 và saobienht114)

+ Váy đầm bướm đấu giá thành công được chuyển giao từ cô gái Lê Anh01

Thay mặt các anh chị thành viên trong Nam, xin chuyển lời cám ơn các thành viên Miền Bắc gởi quà tặng, kết nối triệu trái tim thân ái.


Chân thành cám ơn các thành viên trong Nam không quản ngại đường xa đón tiếp KTGG từ miền núi xa xôi vìa Xì Gòn để thay nhớt cho máy đang bị lúp bê. Moah moah moah tất cả.

P/S: sau này, nhỡ có họp mặt hết thịt trâu gác bếp thì có được gác tay thay hông nhỉ, hụ hụ hụ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À tí xíu quên, cô con gái nuôi LEANH 01 của mình có gởi 03 cái áo yếm quê làng Bắc Ninh nhưng mình chưa biết gởi tặng cho ai đây?

Không rõ anh Nhím xù lông F1 và tungnguyen_kt có mặc vừa không

image.php


Nếu hai bạn không chê, cho mình cái hẹn trước ngày chủ nhật 29/7 này để mình trao cho hai bạn mặc thử.
 
Đã lâu mới gặp lại sư phụ ptm0412, một người từ Điện Biên, một người từ Hà Nội lặn lội hàng nghìn cây số để vào Nam uống mấy chai bia bên ngọn nến lung linh giúp cho làn da đỏ hồng, xinh đẹp.

photo2.jpg

Chưa buổi cơm trưa nào được kéo dài từ 12:00PM đến 23:00PM. Gặp lại các ân nhân, say quá, ngủ tại chỗ, tỉnh dậy thấy cô gái xinh đẹp (hạt cát sa mạc) ngồi trước bàn lúc nào không hay.

Xin cám ơn tất cả đã dành cho KTGG được say no một ngày.

(ptm0412, tedaynui, thunghi, chiendaxop, Mr. Kiên, phantuhuong, hạt các sa mạc)
 
Mấy ngày này ngồi ở Phú Quốc, vô xem hình bà con cô bác off mà hỏng biết nói gì cả. Chỉ bấm được nút tks rồi xuống đi lo công việc thôi, hức hức.
 
Hành trang lên đường cùng format lại dung nhan đã xong.
Chuyến này còn sơ sót chưa gặp lại các ân nhân rất nhiều. Chúc cả nhà vui vẻ, hẹn năm sau gặp lại.
Tết này con không về chắc mẹ buồn lắm.
 
Còn đây là Áo đầm bướm bác KTGG mang từ HN về tặng con gái iu PhuongHuyen20

20120722_213714-1.jpg

Nhóc cám ơn bố đã tặng con một món quà mà con rất thích. Cám ơn tỷ LEANH đã giúp bố chọn đầm cho muội nhé!
Bánh cốm của bố rất là ngon ạ. Con mong bố cứ đi điện biên liên tục để con được liên tục nhận quà ạ.
 
Hành trang lên đường cùng format lại dung nhan đã xong.
Chuyến này còn sơ sót chưa gặp lại các ân nhân rất nhiều. Chúc cả nhà vui vẻ, hẹn năm sau gặp lại.
Tết này con không về chắc mẹ buồn lắm.

Vậy là Bác Trí đã quay lại Điện Biên rồi sao
Tối thứ 7 rồi sau cuộc vui, Con về ngũ bụi , nhưng phần lạ chổ, phần lạnh quá nằm co ro tới 4h -5h sáng mới ngũ
Sáng về nhà đi khóa ổ khóa vào phòng thế là Con " chết queo " hiệp 1 , đến chiều thì tỉnh dậy đi 1 tiệc cưới nửa đến 21h về thì " Chết queo" hiệp 2 , sáng nay Con còn ngây ngất, để con ráng luyện công đến năm sau chờ Bác về tiếp sức với Bác nhé

Cám ơn Bác vì những món quà Bác mang vào cho tụi con với bao tình cảm thân thương và thắm thiết
Bác Trí đi Điện Biên làm việc tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
( vì trang phục hôm thứ 7 hơi bất tiện nên Con không thể " bế " Bác được, Con hẹn lần sau nhé , Bác trí không thể so với Con về câng nặng đâu, Con gấp đôi Bác Trí đó)

Dù biết rằng tiệc nào vui rồi cũng đến lúc tàn và chia tay nhau, nhưng sao lòng còn vấn vương và buồn thế này.hix hix
 
photo2.jpg

Thầy Mỹ (ptm0412) chuyên vụ các học trò giải bài tập Excel bởi các chai sữa bắp
Còn em, hôm đó, dụ được Thầy dùng cơm trưa được với em là 1 điều thành công trong đời của em.
Cám ơn tất cả.

Trên FB của em, đầy lời bình luận dễ thương về ảnh này.
 
Web KT
Back
Top Bottom