Họp mặt nhóm tổ chức "Chat With Me"

Liên hệ QC

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
13,816
Được thích
36,336
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Hôm nay, Thành viên cũ của "Chat With Me" ptm0412 họp cùng vời thành viên có công "reopen" Topic (Anne1811), và khách mởi cadafi đã họp mặt tại địa điểm cũ.

Trong khi chờ đợi Anne1811 zô bếp, 2 anh em nhà chết tiệt quýnh 5 ván cờ giao liu:

IMG_0005.jpg


IMG_0006.jpg


Sau đó, nhà bếp Anne mang thức nhắm lên quýnh cờ cho có khí thế:

IMG_0008.jpg


IMG_0009.jpg


IMG_0010.jpg


IMG_0013.jpg


Hong quýnh cờ nữa, măm măm thôi:

IMG_0014.jpg


Và mang chai Matador XO của Ku Tung ra ún cho đaẽẽẽ

IMG_0015.jpg


Xơi hết 3Kg cua rang me (tuyệt cú mèo), tiếp đó là cơm canh:

IMG_0016.jpg


Rụ ngon quá, ăn cơm cũng tiếp tục ún:

IMG_0018.jpg


IMG_0020.jpg


IMG_0021.jpg


Hình như canh rau cũng ngon lắm lắm thì phải:

IMG_0023.jpg



Túm lại: Cuộc họp thành công tốt đẹp, đề ra phương hướng hoạt động cho chuyên mục "Chat With Me", và sẽ có kế hoạch riêng cho room, kể cả nội quy "Room".

Mọi người hãy chờ xem!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi tiếc quá
sao ông mưa to và nước ngập đường chi vậy ,làm hại tui
lần sau quyết không bỏ lỡ
 
Hình như cái vụ này hôm nay mình mới biết, muộn màng thật
 
Hình như sư phụ quên gọi 1 bình sữa!!! Tôi nghiệp chú Kiệt nhà ta khát sữa đến nỗi phải bú tay



untitled.JPG
 
ko biết tay anh cadafi có rửa chưa mà ăn vậy?
 
IMG_0009.jpg


Ván cờ này bên xanh đang chiếm ưu thế, không biết ai xanh, ai đỏ nhỉ? Sau năm ván thắng thua ra sao không thấy ai bình luận vậy ta???
 
Căn cứ vào hình 1, và 2, thì lão chết tiệt nắm quân đỏ, cadafi quân xanh. Kết cục của ván cờ này là sau khi bị ép 8 nước (tính từ thời điểm chụp hình), cục diện rất nguy kịch cho bên đỏ.
Nhưng, bằng 1 nước, chỉ 1 nước thần sầu, bên đỏ chiếu hết bên xanh.
 
IMG_0009.jpg


Ván cờ này bên xanh đang chiếm ưu thế, không biết ai xanh, ai đỏ nhỉ? Sau năm ván thắng thua ra sao không thấy ai bình luận vậy ta???

Đoán chắc cờ xanh của cadafi cờ đỏ của Thầy Mỹ (nhìn vào 2 gói thuốc biết liền)
Tuy nhiên em lại nghĩ cờ đỏ mạnh hơn. nếu quýnh tiếp em dám nhận cờ đỏ và chấp theo kiểu "trái nửa trái"
 
Căn cứ vào hình 1, và 2, thì lão chết tiệt nắm quân đỏ, cadafi quân xanh. Kết cục của ván cờ này là sau khi bị ép 8 nước (tính từ thời điểm chụp hình), cục diện rất nguy kịch cho bên đỏ.
Nhưng, bằng 1 nước, chỉ 1 nước thần sầu, bên đỏ chiếu hết bên xanh.

Trong nước này, xanh hay đỏ ai là người đi trước vậy ạ?
 
IMG_0009.jpg


Ván cờ này bên xanh đang chiếm ưu thế, không biết ai xanh, ai đỏ nhỉ? Sau năm ván thắng thua ra sao không thấy ai bình luận vậy ta???

Chời ơi! Thắng thua quan trọng gì....Quan trọng là được đánh cờ, được ăn cua rang me, được uống bia lắc xê, được nhâm nhi XO, quá đẽeeee....
 

Chời ơi! Thắng thua quan trọng gì....Quan trọng là được đánh cờ, được ăn cua rang me, được uống bia lắc xê, được nhâm nhi XO, quá đẽeeee....

Hôm qua mình bận quá (Mỹ Tho), hôm nay mới về, mà nhìn cục diện sao thấy "Rượu ngon mà ít bạn hiền..." thế???
 
Ai mà dám ăn mã của đỏ chứ! Pháo 2 bình 3 thì làm gì mà dám ăn hihihii
Hehe, nói vậy thôi, chứ không nhớ hết toàn bộ nước đi hôm qua, chỉ nhớ đại khái. Tại bị bởi vì (như cadafi nói), quýnh đại cho xong bàn đó để măm măm cua, để un bia, và để nhâm nhi
Công nhận rượu ku Tùng ngon, nhấp 1 hớp, ngậm trong miệng, nuốt từ từ, hương thơm bay lên mũi, thơm phức phừng phưng!
 
Web KT
Back
Top Bottom