Excel và rượu giống và khác nhau chỗ nào (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter giaptk3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

giaptk3

Thành viên chính thức
Tham gia
2/1/07
Bài viết
77
Được thích
211
Nghề nghiệp
Thiêt kế thủy lợi
Excel và rượu giống và khác nhau chổ nào--=0--=0
 
Giống nhau:
Mã:
[COLOR="Purple"][SIZE="2"][B][COLOR="Blue"]         [SIZE="3"]  Đều là tác nhân gây nghiện;
           
           Đều ẩn chứa trong mình các công thức;

           (ùng là đối tượng của ngành khoa học tự nhiên;[/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR]
/(hác nhau:
Mã:
       [COLOR="Purple"][SIZE="2"][B] [SIZE="3"]Excel chứa nhiều công thức hơn rượu, nhất là rượu thứ thiệt
        (Số công thức (hàm) trong excel tùy thuộc vô ver của nó;

          số công thức trong rượu tùy thuộc vô tay nghề, 
   óc kinh doanh & tài điều chế; 

Chúng có thể gồm là CH3OH, CH3CHO, C2H5-O-C2H5, HCHO,
  thậm chí CH3COOH hay  HCOOH, , , , ).  
  Tựu chung ít hơn excel với các ver gần đây, 

Một số nước sản xuất rượu được gọi là rượu khô, thành phần 
  có nhiều CH3OH-CH2OH-CH3OH -
 uống thứ này rất khát nước, ít say, nhưng say khó tỉnh.[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR]
 
Mã:
       [COLOR=Purple][SIZE=2][B] [SIZE=3]Excel chứa nhiều công thức hơn rượu, nhất là rượu thứ thiệt
        (Số công thức (hàm) trong excel tùy thuộc vô ver của nó;
[/SIZE][/B][/SIZE][/COLOR]

Chưa chắc!!

Công thức của excel thì khoảng 1.000, còn công thức của rượu thì vô vàn
Vì mõi một định lượng khác nhau đã là một công thức khác nhau!!! (cực nhiều)
(Riêng rượu cần thôi thì cũng có vài trăm, thâm chí trong 1 buôn làng, có bao nhiêu nóc nhà là có bấy nhiêu (hoặc nhiều hơn) loại rượu cần khác nhau)

Híc híc!!

Chỉ cần kể hết tên các loại rượu trên TG này thì Bill cũng không dám liệt kê nó vào excel vì sợ ... . . say!!!


BE BE BE!!!
 
Chưa chắc!
Chỉ là cho đến nay chúng ta mới biết được nhiêu đó thôi.
Kiến thức không thể nào là hửu hạn

Công thức của excel thì không thể > 1triệu được !!!

Tuy nhiên rượu thì lại có thể, và hiển nhiên!!

Chỉ cần thay đổi 1 chút thành phần (cực nhỏ) cũng làm thành một công thức mới!!
Như vậy chỉ với 1 loại rượu thì có bao nhiêu sự thay đổi ???

Chắc khoảng vài . . chục triệu

Và trên thế giới này có bao nhiêu loại rượu nhỉ ???


BE BE BE !!!
 
Công thức của excel thì không thể > 1triệu được !!!

Tuy nhiên rượu thì lại có thể, và hiển nhiên!!

Chỉ cần thay đổi 1 chút thành phần (cực nhỏ) cũng làm thành một công thức mới!!
Như vậy chỉ với 1 loại rượu thì có bao nhiêu sự thay đổi ???

Chắc khoảng vài . . chục triệu

Và trên thế giới này có bao nhiêu loại rượu nhỉ ???


BE BE BE !!!
Sao lại dám nói chắc thế!
Đó chẳng qua hiện giờ ta biết thôi. Một trăm năm nữa chắc gì đã thế
 
Công thức pha chế thì nói làm gì!

CÔNG THỨC RƯỢU UỐNG ĐƯỢC CHỈ CÓ THỂ LÀ HỮU HẠN MÀ THÔI

NẾU RƯỢU NÀO CŨNG UỐNG ĐƯỢC THÌ CUỘC ĐỜI SẼ RẤT CHI LÀ HỮU HẠN!
 
Có 1 số người thích rượu hơn Excel
Có 1 số người thích Excel hơn rượu
Có 1 số người lại thích cả 2
--------------------------------------
Cũng giống như câu hỏi:
-Công thức hay hơn hay VBA hay hơn?
-Rượu nội ngon hay rượu ngoại ngon?
--------------------------------------
Ta sẽ bệnh vực cho cái mà ta thích nhất
===> Và tranh luận sẽ đi vào ngõ cụt!
 
Mr.OkeBab đã viết:
Công thức của excel thì khoảng 1.000, còn công thức của rượu thì vô vàn
Xin đính chính xíu (Sorry Mr OkeBab):
Hàm của Excel thì khoảng 1.000, phối hợp hàm của Excel cho ra công thức thì cũng vô vàn.

NDU đã viết:
===> Và tranh luận sẽ đi vào ngõ cụt!

Chưa biết vô vàn nào lớn hơn vô vàn nào, thôi thì làm như VienDo (Mới tăng 1 tuổi chắc chắn nói hay hơn hôm qua):
Khác : Đầu óc sáng ra và tối đi.
Vậy để đầu óc bình thường thì nên vừa làm Excel vừa uống rượu.--=0

Một lần nữa, xin lỗi quý vị, chỉ là 1 chút thư giãn. (đang uống đây, hic...)

Không biết nên uống nhiều hơn hay làm Excel nhiều hơn, thôi, không khéo lại thành 1 topic về công thức phối hợp 2 em này, lại là 1 vô vàn thứ 3!!
(ực..ực...ực)
 
Để Xác định được Sự Giông Nhau Và Khác Nhau Giữa Hai Khái Niệm Thì
  1. Điều đầu Tiên Là Phải Hiểu Rõ Từng Khái Niệm
  2. Điều Thứ Hai Mới đến Phần So Sánh Giữa Chúng
    • Giống Nhau
    • Khác Nhau
Em thấy các bác chưa xong điều 1 đã úm tỏi lên về điều 2 (khà khà khà ...)​

Em bổ sung thêm ít thông tin về điều 1
Có loại rượu:
Là chất lỏng không màu, nhưng có thể làm đỏ mặt
Tự nó không bốc cháy, nhưng có thể làm cháy túi quần
Khi tác dụng với "MỘC TỒN"
Tạo ra chất "HUNG HĂNG" và bay hơi "NHÂN CÁCH"
 
(òn khái niệm excel là gì chắc Boy ta xỉn rồi, nên để lúc tỉnh hãy tiếp!

Dù sao khái niệm về rượu trên kia cần bổ sung nhiều, nào là:
* Chất lỏng không màu, hòa ta vô hạn trong HOH, nhưng tới hạn trong máu. Chỉ tiêu này quan trọng đến nổi, nó trở thành thước đo của các CSGT khi đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự lòng lề đường.
* Nó có thể cháy trên mặt nước, trong gan, ruột ~ người nghiện cũng như không nghiện;
* Nó có thể làm mềm lòng tất thẩy mọi đối tượng XH, trộn hòa giai cấp, đẵng phái & cung bậc cao thấp
* . . . . .
 
Vẫn bốn chân

Thêm chút xíu nữa thông tin về rượu

Sau chầu nhậu bí tỷ, ông chồng lên giường cùng vợ, nhưng khi nhìn xuống cuối giường thì thấy 6 cái chân.
- Anh tức giận hỏi: Mọi khi tôi lên giường với cô chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại là 6 chân?
- Vợ: Nốc cho lắm vào. Ông xuống cuối giường mà đếm thử xem!
Chồng nghe lời bèn mò xuống đếm từng cái một và công nhận:
- Chồng: Đúng là chỉ có 4 cái chân như mọi khi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân viên làm thủ tục đăng ký kết hôn nhìn cô dâu trước, rồi sau đó nhìn đến chú rể. Cuối cùng ông ta lắc đầu và nói với cô dâu:
- NV: Anh chàng mà cô định cưới làm chồng hiện đang say xỉn. Hãy quay lại đây khi nào anh ta tỉnh rượu!
- Cô dâu: Không thể, đó là điều không thể được! Cô dâu phản đối.
- NV: Tại sao lại không được?
- Cô dâu: Vì nếu như tỉnh chẳng bao giờ anh ta cùng đi đăng ký kết hôn với tôi cả!.
- NV ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người chồng mở cửa bước vào nhà thì thấy vợ mình đang đứng chờ, trên người nàng vận một chiếc váy ngủ mỏng tang và cực kỳ quyến rũ.
Chàng hỏi:- Em yêu, có chuyện gì thế?
Nàng khẽ khàng trả lời:- Anh yêu, anh hãy trói em lại và làm bất cứ điều gì anh muốn đi!
Chàng liền đi lấy dây thừng, trói nàng vào góc nhà và… thong thả bước ra ngoài quán rượu.
....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom