Chào mọi người,
Bài viết này cá nhân em đứng ra kêu gọi cả nhà chung tay đóng góp một phần nhỏ vào quỹ từ thiện “QUỸ RAU ĐỒNG NAI SÀI GÒN” do Tịnh Cốc Trà lập ra.
Đôi nét về Tịnh Cốc Trà: do hai thầy: Thích Thanh Thắng và Thích Giác Đạo lập nên, địa điểm ở xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Các thầy là thầy của em ở chùa Giác Tâm tại quận 5, nơi mà em hay tới khi em còn sống ở Sài Gòn (ngồi chùa nhỏ xíu đối diện cổng sau BV Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều). Hai thầy có mảnh vườn nhỏ tại Đồng Nai. Hai thầy lấy tên Tịnh Cốc Trà là vì trước khi đại dịch diễn ra là hai thầy làm trà và bán trà ạ. Thông tin về Tịnh Cốc Trà ở đây.
Ban đầu ý định của hai thầy chỉ là gửi rau, củ từ Đồng Nai lên Sài Gòn cho các Phật tử mà hai thầy quen biết từ nguồn quỹ của hai thầy và người thân của các thầy. Sau những chuyến đầu này thì số người nghèo liên hệ cần giúp đỡ ngày một đông hơn nhưng số tiền quỹ thì có hạn. Cho nên hai thầy công khai kêu gọi mạnh thường quân cùng nhau giúp sức: Bài kêu gọi ở đây.
Các thầy liên lạc nguồn cung cấp rau, củ, thanh toán cho họ rồi họ chở rau đến Đồng Nai hoặc ở chùa Giác Tâm, quận 5, HCM. Sau đó các thầy, người nhà cũng như hàng xóm thân cận cùng nhau phân loại rau, củ, đóng gói theo từng thùng. Sau đó được chuyển giao đến các địa điểm của những người sẽ được nhận theo danh sách đã chốt trước đó.
Hai tuần trước tình cờ em biết đến bé Hòa (tình nguyện viên) bị F0 do đến khu bãi rác phát quà cho bà con (ở hẻm C16 vòng xoay Trung Sơn, ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh) qua lời kể của bé Hải Yến (bé làm nhân viên cho Tịnh Cốc Trà). Em đã liên lạc bé Hòa, kết nối giúp đỡ cho bé về mặt cải thiện sức khỏe và hỏi thăm tình hình người dân ở nơi này, đây là khu quy hoạch treo nên hầu như các gia đình sống ở đây luôn thiếu thốn chứ không riêng gì mùa dịch.

Mọi người có thể xem những ảnh bên dưới do những mạnh thường quân trực tiếp đến trao quà và chụp hình lại.

Nguồn lấy hìnhảnh:
- Từ chị tình nguyện viên Giang
- Từ bé Hải Yến
- Và một số hình ảnh, video khác từ bạn Phương chia sẻ từ nguồn hình + video do bạn Hòa cung cấp
Thời gian gần đây làn sóng làm việc thiện nguyện bị nhiều tai tiếng, nên em cứ đắn đo mãi về việc chia sẻ này. Nhưng em không đành lòng nhìn những người nghèo khổ sẽ bị chết đói trong mùa dịch này ạ.
Nếu các anh chị tin vào việc xác nhận thông tin trên của em là có thật thì có thể đóng góp vào quỹ này qua 2 cách:
1. Đóng góp qua tài khoản của em qua Momo hoặc tài khoản ngân hàng, thông tin ở đây ạ.
Em tập hợp lại rồi chuyển qua tài khoản của thầy Thích Giác Đạo (tên thật là Lê Duy Thời) bên dưới. Định kỳ thầy Thắng cập nhật nguồn thu trên facebook của thầy.
2. Chuyển thẳng vô tài khoản của thầy Đạo và xác nhận chuyển khoản với bé Hải Yến hoặc xác nhận qua fanpage Tịnh Cốc Trà
Người thụ hưởng: Lê Duy Thời
Số tài khoản: 104872719937
Ngân hàng: Viettinbank
Link xác nhận nguồn tài khoản nhận
Cám ơn mọi người rất nhiều.
Trân trọng,
Moneymong.pt
Bài viết này cá nhân em đứng ra kêu gọi cả nhà chung tay đóng góp một phần nhỏ vào quỹ từ thiện “QUỸ RAU ĐỒNG NAI SÀI GÒN” do Tịnh Cốc Trà lập ra.
Đôi nét về Tịnh Cốc Trà: do hai thầy: Thích Thanh Thắng và Thích Giác Đạo lập nên, địa điểm ở xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Các thầy là thầy của em ở chùa Giác Tâm tại quận 5, nơi mà em hay tới khi em còn sống ở Sài Gòn (ngồi chùa nhỏ xíu đối diện cổng sau BV Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều). Hai thầy có mảnh vườn nhỏ tại Đồng Nai. Hai thầy lấy tên Tịnh Cốc Trà là vì trước khi đại dịch diễn ra là hai thầy làm trà và bán trà ạ. Thông tin về Tịnh Cốc Trà ở đây.
Ban đầu ý định của hai thầy chỉ là gửi rau, củ từ Đồng Nai lên Sài Gòn cho các Phật tử mà hai thầy quen biết từ nguồn quỹ của hai thầy và người thân của các thầy. Sau những chuyến đầu này thì số người nghèo liên hệ cần giúp đỡ ngày một đông hơn nhưng số tiền quỹ thì có hạn. Cho nên hai thầy công khai kêu gọi mạnh thường quân cùng nhau giúp sức: Bài kêu gọi ở đây.
Các thầy liên lạc nguồn cung cấp rau, củ, thanh toán cho họ rồi họ chở rau đến Đồng Nai hoặc ở chùa Giác Tâm, quận 5, HCM. Sau đó các thầy, người nhà cũng như hàng xóm thân cận cùng nhau phân loại rau, củ, đóng gói theo từng thùng. Sau đó được chuyển giao đến các địa điểm của những người sẽ được nhận theo danh sách đã chốt trước đó.
Hai tuần trước tình cờ em biết đến bé Hòa (tình nguyện viên) bị F0 do đến khu bãi rác phát quà cho bà con (ở hẻm C16 vòng xoay Trung Sơn, ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh) qua lời kể của bé Hải Yến (bé làm nhân viên cho Tịnh Cốc Trà). Em đã liên lạc bé Hòa, kết nối giúp đỡ cho bé về mặt cải thiện sức khỏe và hỏi thăm tình hình người dân ở nơi này, đây là khu quy hoạch treo nên hầu như các gia đình sống ở đây luôn thiếu thốn chứ không riêng gì mùa dịch.




Mọi người có thể xem những ảnh bên dưới do những mạnh thường quân trực tiếp đến trao quà và chụp hình lại.






Nguồn lấy hìnhảnh:
- Từ chị tình nguyện viên Giang
- Từ bé Hải Yến
- Và một số hình ảnh, video khác từ bạn Phương chia sẻ từ nguồn hình + video do bạn Hòa cung cấp
Thời gian gần đây làn sóng làm việc thiện nguyện bị nhiều tai tiếng, nên em cứ đắn đo mãi về việc chia sẻ này. Nhưng em không đành lòng nhìn những người nghèo khổ sẽ bị chết đói trong mùa dịch này ạ.
Nếu các anh chị tin vào việc xác nhận thông tin trên của em là có thật thì có thể đóng góp vào quỹ này qua 2 cách:
1. Đóng góp qua tài khoản của em qua Momo hoặc tài khoản ngân hàng, thông tin ở đây ạ.
Em tập hợp lại rồi chuyển qua tài khoản của thầy Thích Giác Đạo (tên thật là Lê Duy Thời) bên dưới. Định kỳ thầy Thắng cập nhật nguồn thu trên facebook của thầy.
2. Chuyển thẳng vô tài khoản của thầy Đạo và xác nhận chuyển khoản với bé Hải Yến hoặc xác nhận qua fanpage Tịnh Cốc Trà
Người thụ hưởng: Lê Duy Thời
Số tài khoản: 104872719937
Ngân hàng: Viettinbank
Link xác nhận nguồn tài khoản nhận
Cám ơn mọi người rất nhiều.
Trân trọng,
Moneymong.pt
Lần chỉnh sửa cuối: