Đau răng quá nên chộp mắt 1 tí thì nhận được tin nhắn từ anh Đỏm yêu của Tiểu Thư Hoa Quỳnh đây:
"Tiểu Thư Hoa Quỳnh ơi, đến nay là 5 ngày. Anh không vào GPE buồn quá . Ít nhất là 5 ngày nữa mới quay lại được diễn đàn. Nhớ các bác nhiều quá. Hụ hụ hụ - Domfootwear"
Được tin của anh yêu, liền điện hỏi thăm anh yêu:
Tình trạng của anh như thế nào rồi?
Vừa qua 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ về ruột thừa.
Rồi sao nữa anh - Anh đang nằm điều trị ở đâu?
Đã về nhà rồi, Tiểu Thư Hoa Quỳnh ơi
Vậy anh, có mang bao tử về cho Tiểu Thư Hoa Quỳnh hầm tiêu hông?
Ấy chết, Tiểu Thư Hoa Quỳnh đừng chọc nữa để anh cười thêm đau đó
À, hôm trước Admin Bình, có nhờ Tiểu Thư Hoa Quỳnh cung cấp số điện thoại của anh. Vậy anh có nhận được không?
Lúc đó, anh đang mổ nên không nghe được Tiểu Thư Hoa Quỳnh ạ. Nhờ Tiểu Thư Hoa Quỳnh chuyển lời cáo lỗi dùm anh nhe.
Vài thông tin trao đổi cùng anh yêu qua điện thoại.
Mến chúc anh yêu sớm bình phục để sớm đưa Tiểu Thư Hoa Quỳnh về Miền Tây gặp các bác Ba Tê, havietchuong nhe.
Các bác cần chia sẻ, xin bao tử về hầm tiêu có thể liên hệ qua số ĐT của anh Đổm yêu đây: 0985 956 989 - 0975 911 333
P/S: Cũng do cái lão già gân cưng của Thầy ptm0412 đầu năm mở hàng "bệnh" đắt ghê - Ẹc ẹc ẹc