Chút suy tư trong ngày (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

thanhxt2009

Thành viên thường trực
Tham gia
9/6/09
Bài viết
212
Được thích
296
Chút suy tư trong ngày
Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay xở được.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khoá nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay".[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình bằng một cách cẩu thả, tuỳ tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời của mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra". Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
 
Lời bé gái không được chào đời
Mẹ ơi con có tội gì
Mà sao mẹ nỡ bỏ đi mầm đời?​
Con đâu còn bé mẹ ơi​
Tay chân đã có, hình người đã nên​
Dù chưa biết nhớ biết quên​
Con nằm trong dạ mẹ hiền bao dung​
Mẹ ơi mẹ thấy con không?​
Chân con động khẽ trong lòng mẹ đây​
Con mong, mong có một ngày​
Được trong tay mẹ, được ngây ngô cười​
Mẹ ơi con muốn làm người!​
Mẹ ơi đừng cắt ngang đời của con!​
Ngày nào cha mẹ kết hôn​
Thắp hương cầu những linh hồn phương xa...​
Linh hồn xưa ở phương xa​
Sinh linh trong mẹ nay là con đây!​
Nước vơi, vơi mãi không đầy​
Con vơi lòng mẹ, mẹ gầy bao hôm?​
Công cha như núi Thái Sơn...​
Lời ru của mẹ giờ con thấu rồi!​
Dù cho không được làm người​
Con mong cha mẹ một đời sướng vui​
Mai sau chị con nên người​
Lấy chồng không phải lấy người trọng nam​
Mẹ ơi, cha hỡi... Ai làm​
Con đau...​
đau quá!​
Con tan​
mất rồi!

(Theo Dân Trí)

Mong các bạn cho lời bình của bài thơ này nhé!
 
Quan niệm "Trọng Nam Khinh Nữ" là một phong tục thời phong kiến, phải nói rằng hiện nay phong tục "Trọng nam khinh nữ" là một quan niệm siêu cổ hủ! Vị trí xã hội của nữ giới ngày nay đâu có thua gì nam giới và họ ngày càng khẳng định điều đó, có biết bao nữ doanh nhân thành đạt và cả nữ thủ tướng tài năng. Thậm chí phụ nữ nhiều khi còn vất vả hơn nam giới vì vừa phải lo chuyện gia đình vừa làm việc kiếm tiền ngoài xã hội. Thật không công bằng khi đâu đó vẫn còn lưu giữ quan niệm lỗi thời đó! Phải chăng là do một số ít người vẫn còn bị ảnh hưởng của quan niệm này mà thôi! Và chỉ có những người cha người mẹ vô tâm mới hy sinh con gái ruột của mình thôi.
Theo mình thì sinh ra con trai hay con gái là điều không quan trọng. Nhưng cái quan trọng ở đây là sau này chúng lớn lên chúng sống như thế nào? Có thành đạt, có lễ phép hay không? Đó mới là điều quan trọng.
 
Quan niệm "Trọng Nam Khinh Nữ" là một phong tục thời phong kiến, phải nói rằng hiện nay phong tục "Trọng nam khinh nữ" là một quan niệm siêu cổ hủ! Vị trí xã hội của nữ giới ngày nay đâu có thua gì nam giới và họ ngày càng khẳng định điều đó, có biết bao nữ doanh nhân thành đạt và cả nữ thủ tướng tài năng. Thậm chí phụ nữ nhiều khi còn vất vả hơn nam giới vì vừa phải lo chuyện gia đình vừa làm việc kiếm tiền ngoài xã hội. Thật không công bằng khi đâu đó vẫn còn lưu giữ quan niệm lỗi thời đó! Phải chăng là do một số ít người vẫn còn bị ảnh hưởng của quan niệm này mà thôi! Và chỉ có những người cha người mẹ vô tâm mới hy sinh con gái ruột của mình thôi.
Theo mình thì sinh ra con trai hay con gái là điều không quan trọng. Nhưng cái quan trọng ở đây là sau này chúng lớn lên chúng sống như thế nào? Có thành đạt, có lễ phép hay không? Đó mới là điều quan trọng.
Tôi đang cần con gái đây ---> Có được đâu... Hic...
 
Tìm làm sao? Bạn chỉ tôi với

Thực hiện phương thức

Set ConGai = LookUpAll.FIND(What:= Thieu, , xlFomulas, xlPart)

LookUpAll có thể là bệnh viện; Trong cộng đồng có ai dư thì xin; Hạ sách đổi đứa này lấy đứa kia; khà, khà,. . . .
 
Đang có.. 3 "thằng" mà chưa có "con" nào đây!
Tìm làm sao? Bạn chỉ tôi với

Huynh thử liên hệ với bác Kế toán già gân xem sao - Bác ấy có được nhiều con gái nuôi lắm.

Thực hiện phương thức

Set ConGai = LookUpAll.FIND(What:= Thieu, , xlFomulas, xlPart)

LookUpAll có thể là bệnh viện; Trong cộng đồng có ai dư thì xin; Hạ sách đổi đứa này lấy đứa kia; khà, khà,. . . .

Huynh ơi, đang nhức cái đầu vậy mà huynh cứ nhét mấy cái công thức này vào rối thêm bộ đàm nữa.

Hãy đơn giản hóa công việc - Trời cho sao thì hưởng như thế khỏi Lookup gì cả. Có soi đèn cũng chả tìm ra. Khà khà khà. Ngọi trừ huynh có tuyệt chiêu khác
 
Cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết này!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom