Chúc mừng chiến thắng đội tuyển U19 Việt Nam (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

baquang1984

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
3/6/10
Bài viết
429
Được thích
44
Nghề nghiệp
Kỹ sư Lâm nghiệp
Em chào cả nhà GPE không biết mọi người có thích đá bóng không, hôm nay U19 Việt Nam đá thật tuyệt vời. Em đăng thớt này để gia đình GPE cổ vũ cho U19 Việt Nam vô địch giả U19 Đông Nam Á và các giải đấu lớn phía trước.
Xem mà cảm thấy thật là mê xay hixxxx
 
Lứa U19 lần này được đào tạo bài bản.. từ kỹ năng đá bóng cho đến VĂN HÓA... hy vọng sẽ có 1 tuyển VIỆT NAM thực sự mạnh mẽ...
Đừng như một loạt cầu thủ Đồng Nai bán độ... hay như lứa U19 rất được kỳ vọng trước kia có VĂN QUYẾN.. cuối cùng chả đc danh hiệu j..
P/S: CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN U19..
 
Mấy thằng cháu này thấy phong cách đá bóng có vẻ chuyên nghiệp, hy vọng tương lai bóng đá VN tốt đẹp hơn.
 
Làm bóng đá fải thật, Làm gì lớn hơn nữa cũng fải thật

Lâu nay ta tào lao quá rồi, xây lâu đài trên cát quá nhiều rồi! Sụp là tất iếu thôi!
 
Sang năm lên đá V leage, đã kiểu này chắc gẫy chân hết
 
Trình Nhật Bản vẫn hơn, chúng ta chỉ hy vọng may mắn và điều đó không xảy ra! -\\/.
 
Hình vọng các em sẽ hoàn thiện các giải đấu sắp tới đặt biệt phải biết giữ gìn mình và phẩm chất

Vẫn yêu mến U19 Việt Nam cho dù thua Nhật
 
Trình Nhật Bản vẫn hơn, chúng ta chỉ hy vọng may mắn và điều đó không xảy ra! -\\/.

U 19 Việt Nam mình khó bao giờ đá hơn Nhật Bản, vì mấy lý do sau:

- Đất nước Nhật Bản rất quan tâm trong khâu đào tạo trẻ và cách đào tạo của người ta đã căn cơ bài bản từ lâu.

- Ở mỗi tỉnh đều có tuyển lựa lớp năng khiếu trẻ, 1 buổi học văn hoá còn 1 buổi học đá bóng, cách đào tạo của họ chuyên nghiệp từ lâu, lối đá của họ rất bài bản và chuyên nghiệp, vì vậy họ mới có nhiều nhân tài đá bóng ở nước ngoài.

- Trong khi Việt Nam chỉ có 1 lò của ông Đức thì so ra chẳng ăn thua gì với họ, muốn được như họ thì nhà nước mình phải thay đổi cách nhìn thì đội tuyển mới tiến bộ được, còn không thay đổi thì đừng có mơ đến việc bằng họ.
 
Hôm nay đá không hay lắm. Có vẻ như 2 đội đã hiểu lối chơi của nhau nên hơi dè chừng
Ấn tượng nhất vẫn là cổ động viên. Nhìn khán đài mà cứ ngở đang ở bên Anh xem bóng đá ngoại hạng! Cũng đúng, sản phẩm có chất lượng thì đâu sợ thiếu người mua
 
Hôm nay đá không hay lắm. Có vẻ như 2 đội đã hiểu lối chơi của nhau nên hơi dè chừng
Ấn tượng nhất vẫn là cổ động viên. Nhìn khán đài mà cứ ngở đang ở bên Anh xem bóng đá ngoại hạng! Cũng đúng, sản phẩm có chất lượng thì đâu sợ thiếu người mua
Em ấn tượng có 1 em gái cổ động viên, cuối trận nhìn đội NHẬT được giải mà Khóc nức nở, khổ thân }}}}}
 
Còn tôi thì không đồng ý việc cứ thỉnh thoảng (ngay cả khi bóng đang lăn trong cuộc) lại đưa ống kính chiếu cận cảnh 2, 3 ông gì đó (chắc có chức), và một bà áo đỏ (chắc có danh).

Mặc xác có chức và có danh chứ, tường thuật trực tiếp mà bỏ banh quay ông lớn thì không chịu được. Ở nước ngoài, ông lớn, siêu sao, siêu mẫu đi xem đá banh cũng là chuyện đình đám, nhưng toàn chỉ được đưa tin "bên lề", chứ không chen ngang truyền hình trực tiếp lúc bóng lăn.
 
Còn tôi thì không đồng ý việc cứ thỉnh thoảng (ngay cả khi bóng đang lăn trong cuộc) lại đưa ống kính chiếu cận cảnh 2, 3 ông gì đó (chắc có chức), và một bà áo đỏ (chắc có danh).

....
Thầy PTM thật là tinh mắt... mấy vị này em biết --=0
 
Trận hôm nay có mấy pha máy quay này quay máy quay kia, cứ như gặp UFO vậy. Tường thuật bóng đá mà cứ như phô diễn công nghệ vậy.

Nhận xét một cách khách quan thì trận hôm nay không hay bằng trận bán kết vừa rồi. Dù hôm nay U19 Việt Nam không giành được chiến thắng nhưng tinh thần thi đấu của các em vẫn rất tuyệt vời. Chúng ta có quyền hy vọng ở một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn trong tương lai.
 
Theo như mình bêết thì có nhiều máy quay & mỗi máy thường được giao những nhiệm vụ hẹp cố định;
Dữ liệu quay được sẽ được chuyển đến biên tập viên.

Đây mới là "Thằng" mà chúng ta đáng trách!

Nhưng có lẽ cha này sắp đến kì cần tăng lương chăng?

Đúng là 1 trận banh mà nhiều khán thích giả muốn & đán xem mà nhiều "hình quảng cáo" quá thấy cũng "lố" tệ!
Ta nên góp í chuyện này với nhà 'Đài', rằng những trận đá nhăng đá cuội nên quay mấy ông bà mặt bự này với nhiều thời lượng hơn bình thường mới fải!

Còn chuyện quay cảnh mấy fụ huynh cầu thủ kể cũng được!
 
Nhận xét một cách khách quan thì trận hôm nay không hay bằng trận bán kết vừa rồi. Dù hôm nay U19 Việt Nam không giành được chiến thắng nhưng tinh thần thi đấu của các em vẫn rất tuyệt vời. Chúng ta có quyền hy vọng ở một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn trong tương lai.
Mình thì nghĩ tới chuyện: U19 này toàn người của HAGL,
Nếu mình có nhiều học viện hơn thì mới xứng đang so với các nền bóng đá đào tạo bài bản như Nhật hoặc các nước khác phát triển. Cho nên, nếu có thắng cũng chỉ là kết quả của một số cá nhân chứ không phải là của đất nước. Hy vọng mô hình đào tạo của bác Đức được nhân rộng thì mới may ra có kết quả tốt đẹp và bền trong tương lai.
 
Đây mới là "Thằng" mà chúng ta đáng trách!

Không nên trách thằng đứng máy quay, vì nhiệm vụ của nó là quay cảnh diễn biến trận đấu, mà nên trách cái thằng chỉ, chỏ đứng sau nó (thằng này kêu nó mới làm), còn vụ quay chiếu lung tung là nhà đài quá xem thường khán giả xem trực tiếp truyền hình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Suy ngẫm:

Rằng đá bóng trở thành nghề của cầu thủ, thì các cầu thủ như vậy chắc thuộc loại hình kinh doanh "Dịch vụ"?

[thongbao]
Còn như bác Be09 nói là do thằng đứng đằng sau; Không có đâu

Tín hiệu quay được từ nhiều mày sẽ được gởi về 'Trung tâm' & 'Thằng' Biên tập viên' ở đây sẽ có công tắc chuyển mạch (điện tử) để trong 1 thời điểm chỉ gởi truyền thông ra ngoài 1 máy quay mà thôi.
[/thongbao]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Suy ngẫm:

Còn như bác Be09 nói là do thằng đứng đằng sau; Không có đâu

Tín hiệu quay được từ nhiều mày sẽ được gởi về 'Trung tâm' & 'Thằng' Biên tập viên' ở đây sẽ có công tắc chuyển mạch (điện tử) để trong 1 thời điểm chỉ gởi truyền thông ra ngoài 1 máy quay mà thôi.
Đúng là tín hiệu từ nhiều máy quay về, và có 1 thằng chuyển mạch. Nhưng dẫu thằng quay không quay, thì thằng đứng sau chỉ ông kia nên quay, bà kia tới kìa, ... Và có cả 1 thằng đứng sau thằng chuyển mạch chỉ chỏ: Ông ấy cười kìa, bà kia vỗ tay kìa, ...
Không có thì đâu có bị thế ấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom