Cội nguồn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

lethanhnhan

Thành viên chính thức
Tham gia
27/5/07
Bài viết
76
Được thích
249
Hai từ này nghe có vẻ gần gũi nhỉ !
Tôi suy nghĩ về từ này vì một sự kiện...
Tối đó tôi đi làm về trễ (khỏang hơn 10h tối), khát nước, ghé vào quán cóc làm vài chai với anh bạn. Ngòai bàn tôi ra còn có một bàn khác làm tôi chú ý. Đó là bàn gồm khỏang 5 người trẻ, 4 nữ và 1 nam. Anh nam này nhìn qua chắc có lẻ cũng "dữ giằn" lắm, vì cứ được mấy em khen hòai. Còn bốn bạn nữ trẻ kia, tóc thì nhuộm vàng hoe, ăn nói thì cứ "sành điệu"...cứ chút thì ĐM...cứ chút thì...tôi đóan các bạn ấy khỏang chừng 17 tuổi đến khỏang 20 tuổi...Câu chuyện của các bạn ấy vẫn rôm rả cho tới khi một tiếng điện thọai reo lên...

Một cô tóc vàng hoe...
A lô....
Ai đó...
Cái gì...
ĐM mày đừng có mà khùng...
Thiệt hả...
Trời...
Hu hu hu hu...
ĐM...mày chở tao về mau.
Mau mau lên...ĐM lẹ lên...
....................
Một khỏang yên lặng...

Một hồi tôi mới hiểu ra qua câu chuyện nói qua nói lại của các bạn ấy.
Ba của cô bé tóc vàng hoe trong nhóm bị xe đụng chết.

Cô ta khóc nấc, không ra tiếng và kêu một người bạn cấp tốc chở về.
Cô ta bảo: Trời, sao mà lại như vậy. Sao Ông già tao lại đi sớm thế...trời ơi là trời...Tiếng khóc gào của cô bé...đã làm cho tôi suy nghĩ...
Vậy đó, ai cũng có những sai lầm, ăn chơi,...
Nhưng những lúc như ở trên, thì tự nhiên con người trở nên mềm mại và hình như trở về với những gì Thượng Đế đã tạo và ban cho con người từ lúc đầu. Cội nguồn.


Lê Thanh Nhân
 
Dạ thưa Bác, tiếng gào khóc của cô bé đó chưa hẳn là đã đưa cô ta về với "cội nguồn" đâu mà chỉ là vì từ nay cô ấy không còn nguồn chu cấp để ăn chơi và nói bậy nữa
 
Chết là hay hơn Bác 1 tuổi ạ.
Con mà như vậy thì sống làm gì nữa.

Bác có vẻ rất hay nhìn đời màu hồng đấy.

Cuộc đời nhiều đắng cay lọc lừa lắm. Còn đắng hơn ly cà phê của bác ấy chứ.

Thân!
 
Mr Okebab đã viết:
Chết là hay hơn Bác 1 tuổi ạ.
Con mà như vậy thì sống làm gì nữa.

Bác có vẻ rất hay nhìn đời màu hồng đấy.

Cuộc đời nhiều đắng cay lọc lừa lắm. Còn đắng hơn ly cà phê của bác ấy chứ.

Thân!

Phải rồi, cuộc đời đắng như ly caffe, đắng thật.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom