Cảm nhận sau sinh nhật GPE
Sau nhiều năm lang thang trên GPE, lần đầu tiên tham dự SN-GPE với nhiều ấn tượng đẹp về 1 cộng đồng "ảo" mà "rất thật", "rất đời thường".
SN-GPE thường được tổ chức vào dịp tuyển sinh đại học nên các năm trước khó có cơ hội để tham dự. Năm nay thật may mắn vì thu xếp được công việc ra HN vào đúng dịp SN.
Là thành viên miền Trung duy nhất về dự SN tại HN, được các anh chị miền Bắc đón tiếp rất chân tình, ấm áp, ngập tràn niềm vui.
Năm nay, SN-GPE tại HN quy tụ rất nhiều thành viên từ nhiều miền của Tổ quốc: từ miền Nam, Trung, Tây Bắc, các vùng lân cận HN và bản thân các thành viên HN. Cuộc hội ngộ mở ra nhiều không gian đẹp, lưu lại những ký ức khó quên. Các cô gái (nhất là dàn hot-girl con nuôi của bố KTGG) thật xinh xắn-vui tươi, trên môi lúc nào cũng là nụ cười duyên dáng, đáng yêu, nói chuyện có duyên và thật nhẹ nhàng (khác hẳn những "chém gió" trước SN).
Suốt thời gian diễn ra SN, cảm xúc lúc nào cũng lâng lâng (một phần vì rượu mật ong KTGG - pha thêm hương rượu nồng nàn của LÊANH01), đọng lại bây giờ là những tình cảm khó quên của 1 SN đầy ắp niềm vui.
Diễn ra giữa trời mưa gió, trong 1 không gian hẹp, nhưng rộng mở tình người - những cuộc chuyện trò nhanh-ngắn giữa các thành viên lần đầu giáp mặt - thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã hơn 20g tối. Một số thành viên vì những lý do khác nhau phải lưu luyến chia tay. Hơn hai phần tiếp tục tăng 2 chuyển địa điểm dưới trời mưa gió.
Ở quan karaoke, niềm vui dường như không có điểm dừng. Nhớ mãi hình ảnh bác KTGG tay xách nách mang, "lọm khọm" với đống hành lý "xà bần", vẫn không quên kéo theo "hũ chìm". Hết lo lắng cho cô con nuôi này lại "dáo dác" kiểm tra cô khác (đang ngất ngây như con gà tây).
Đến nửa đêm, mưa vẫn nặng hạt, mình phải về thôi. tuannv - một thành viên mà mình vừa quen đã xung phong chở về. Hai anh em đi dưới trời mưa nặng hạt - thật ấm áp biết bao. về đến nhà (phố Tôn Thất Tùng) đã là nửa đêm, nhưng vẫn cố gọi bà xã ra để chào tunanv một lần trước khi cậu ấy quay xe rong ruổi về cho kịp tăng 3.
Hy vọng có dịp các bạn về Huế để mình "trả nợ tình đời"!!!
Ơi GPE, một sinh nhật thật đáng yêu, khó có ngôn từ nào để diễn tả hết những xúc cảm trong lòng. Chỉ biết cảm ơn các ACE đã chăm lo cho diễn đàn bấy lâu, cảm ơn những nụ cười, những cái bắt tay nồng ấm cho nhau niềm vui giữa cuộc sống đời thường này.
Chúc GPE ngày càng phát triển vì một cộng đồng sẻ chia-kết nối-đam mê-thành công.