viehoai
Thành viên gắn bó



- Tham gia
- 22/5/09
- Bài viết
- 2,599
- Được thích
- 2,908
Nhân chuyến thăm người Thân ở thị trấn Phú Túc - huyện Krông Pa tôi có tranh thủ liên lạc 2 bạn NghiaPhuc và Xuân hiếu tại A Yun Pa. Chân thành cảm ơn 2 bạn và các Thầy cùng trường với NghiaPhuc đã có buổi gặp nói chuyện giao lưu thân mật và đã được thưởng thức món ăn từ rừng
Con đường từ Phú Túc đến Ia Pa không xa nhưng lại gồ ghề có nhiều ổ voi, ổ gà nên đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa khi đi lên xe bị trở ngại khô bình nước làm mát, về lại bị thủng ruột bánh nên thời gian đi đường nhiều hơn thời gian gặp gỡ các anh em thành viên Gia Lai
Hy vọng gặp lại được các anh em tại Huế có nhiều thời gian hơn để giao lưu.
Con đường từ Phú Túc đến Ia Pa không xa nhưng lại gồ ghề có nhiều ổ voi, ổ gà nên đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa khi đi lên xe bị trở ngại khô bình nước làm mát, về lại bị thủng ruột bánh nên thời gian đi đường nhiều hơn thời gian gặp gỡ các anh em thành viên Gia Lai
Hy vọng gặp lại được các anh em tại Huế có nhiều thời gian hơn để giao lưu.