Có lẽ nào???

Liên hệ QC

SoiBien

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
3/9/07
Bài viết
734
Được thích
609
Tôi đã mất em thật sao???
 
... Mất em nào vậy bác, mà sao lại mất vậy kà...
Thôi - mất em này thì ta lại kiếm em khác ... họ đã bỏ mình đi thì mình cũng chả cần ...
Tráng lên chứ nhỉ !
 
"Từng người tình, bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ"
 
Mất thì ta cảm thấy đau và nuối tiếc... nhưng càng níu kéo thì lại càng mất nhiều thêm... Mọi chuyện xin cứ đễ tự nhiên Soibien ơi!
 
Mới cụng ly với tui đó mà sao đã mất cái gì rồi, chẳng lẽ trên đường về nhà sao ?
 
SoiBien đã viết:
Tôi đã mất em thật sao???
Xét về thời gian, không gian và cấu trúc câu văn...thì không có vấn đề...ạ.
Há há, chắc tại anh không đủ đô đó mà... Và há há tại sao dân giám sát công trình mà lại lên mạng thường xuyên như vậy, đúng ra thì phải...lên chỗ khác chứ. Há há...@$@!^%
 
Tôi nhớ, tôi đã không muốn buông cái vật mà tôi yêu thích ra khỏi tay mình. Nhưng vật đó trong tay tôi cứ cựa quậy. Và nhìn lại, thì ra tôi đang nắm những hạt cát.

Sự chia tay trong tình yêu cũng vậy đó. Người ta không thể nắm giữ nó lại như những thứ khác. Bởi khi muốn ra đi nó sẽ ra đi.
 
SoiBien đã viết:
"Từng người tình, bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ"
Sông đổ ra biển thì lại có suối đổ về sông mà. Bác hãy là đôi bờ để đón chờ và chứa đựng những dòng suối khác nhé.
 
Tôi đã mất em thật sao???
/-(ãy lập trình lại, như là dịp trãi nghiệm code như nhiều lần trãi nghiệm!

Đời muôn nẽo, & không duy nhất, níu kéo là biểu hiện của tuổi zà! (cái ni để cho bọn mình!)
 
SoiBien đã viết:
"Từng người tình, bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ"
Một mối tình, một kỷ niệm buồn vui. Cuộc sống là chuỗi những buồn vui, ai cũng vậy...hãy cứ cho rằng sự kiện này là một thành phần tạo nên cuộc sống, cố gắng lên bác !
 
Để lúc nào tôi kiếm cho bác em khác nhé SoiBien !
(Còn cái em hôm nọ bác nói thì lại để cho tôi)
Hehehe !!!
 
ai cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy nhưng có rất nhiều người lại cứ chìm đám vào nó mà không thoát ra hình như anh cũng vậy. Trải qua mỗi cuộc tình thì mỗi người tự có một kinh nghiệm cố lên
 
Web KT
Back
Top Bottom