Cám ơn gia đình giaiphapexcel

Liên hệ QC

vovangach

Thành viên mới
Tham gia
29/9/20
Bài viết
0
Được thích
24
Con xin đại diện gia đình (Gạch rễ trưởng), xin chân thành cám ơn các cô, chú, bác, anh chị trong gia đình giaiphapexcel đã dành những tình cảm ưu ái và đặc biệt cho bố Phạm Duy Long của con lúc còn sống cũng như lúc qua đời. Cám ơn gia đình đã đến và chia sẻ với gia đình con. Nhân 10 bố con chia tay diễn đàn, ngày chúa nhật này 4/10/2020 tây, gia đình mẹ con có tổ chức mâm cơm tưởng nhớ bố con. Gia đình cũng nhã ý đến gia đình diễn đàn nếu có thời gian xin đến tham dự cùng gia đình con buổi tiệc kĩ niệm này. Nếu các cô, chú, bác, anh, chị, có nhã ý đến xin liên hệ vơi con Võ Văn Gạch, 0933769973 để con tiếp và đưa rước. Chân thành cám ơn gia đình giaiphapexcel.
 
Con xin đại diện gia đình (Gạch rễ trưởng), xin chân thành cám ơn các cô, chú, bác, anh chị trong gia đình giaiphapexcel đã dành những tình cảm ưu ái và đặc biệt cho bố Phạm Duy Long của con lúc còn sống cũng như lúc qua đời. Cám ơn gia đình đã đến và chia sẻ với gia đình con. Nhân 10 bố con chia tay diễn đàn, ngày chúa nhật này 4/10/2020 tây, gia đình mẹ con có tổ chức mâm cơm tưởng nhớ bố con. Gia đình cũng nhã ý đến gia đình diễn đàn nếu có thời gian xin đến tham dự cùng gia đình con buổi tiệc kĩ niệm này. Nếu các cô, chú, bác, anh, chị, có nhã ý đến xin liên hệ vơi con Võ Văn Gạch, 0933769973 để con tiếp và đưa rước. Chân thành cám ơn gia đình giaiphapexcel.
Đại diện Giaiphapexcel cảm ơn lời mời của gia đình thầy Long.
Bình sẽ sắp xếp một số thành viên yêu mến thầy Long đến dự buổi kĩ niệm.
Bình cũng sẽ thông báo đến gia đình về việc tham dự.
Thân
Đỗ Nguyên Bình
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xã, huyện, tỉnh nơi đám giỗ là ở đâu em?
Ở Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp, em cũng ko biết địa điểm chính xác , chỉ nhớ tầm 20' đi xe máy từ quốc lộ vào.
em sẽ liên hệ để lấy địa chỉ chính xác và gởi mọi người.
Bình
 
Xin chào cả nhà!
Em là Phạm Duy Anh, con thứ của thầy Phạm Duy Long.
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến đại gia đình giaphapexcel vì vẫn nhớ đến thầy Long ba em!

Lời kế rất vui và vinh dự được đón tiếp cô, chú, anh, chị em thành viên diễn đàn có thể thu xếp và đến buổi lễ tưởng nhớ ba em.

Em xin gửi vị trí nhà qua bản đồ google map. Hiện tại xe oto đã về được đến tận nhà.
Đường đi cụ thể em xin bổ xung sau.

10°14'14.9"N 105°37'53.6"E
Mekong River Delta

Chân thành cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mình vẫn nhớ 1 buổi chiều muộn cùng nhau hát karaOke ở N.T.M. Khai; Đang cao trào dành nhau micro thì Thầy xin phép về;
Tưởng thầy giận do ai làm phật lòng; Nhưng không, Thầy nói là phải về vì quảng đường phải trãi qua tới gần 200 cây & lúc đó đã gần 20h.
:D :D :D
 
Em xin cập nhật lộ trình bắt đầu từ vòng xoay lối vào thành phố Sadec - Đồng Tháp.

Theo google map thì có nhiều tuyến có để đến đích. Tuyến như hình ảnh là thuận tiện nhất.

Đoạn cuối, trên QL54, khi qua cầu Cái Quýt thì rẻ trái ngay. Chạy thêm khoảng 2.1km (theo bản đồ) là đến.

Screenshot_20201001-080545_Maps.jpg
 
Tôi thì chỉ gặp thầy 1 lần khi ở đám cưới OVER AC (chỉ kịp nói câu chào hỏi), và biết thầy qua các bài viết các công thức dòng code ở GPE này: Một người thầy (gọi theo anh em trên GPE từ những ngày đó) thật hiền và tốt đã nhiệt tình nâng cao và giúp đỡ chia sẻ kiến thức dù tuổi cao, bệnh, đã để lại nhiều kiến thức quý trên GPE này, đặc biệt về mở đầu giải pháp xử lý tiếng việt: sắp xếp, mã font, unicode ... và nhiều mảng khác nữa - còn tiếp tục giá trị đến ngày hôm nay.

Vì ở miền Bắc xa, nên không có dịp vô trong đó, mong Anh / Chị đến thì thắp dùm nén nhang tưởng nhớ đến thầy và gửi lời cám ơn chia sẻ đến gia đình thầy đã lên đây chia sẻ những thông tin trên. Xin cảm ơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con xin đại diện gia đình (Gạch rễ trưởng), xin chân thành cám ơn các cô, chú, bác, anh chị trong gia đình giaiphapexcel đã dành những tình cảm ưu ái và đặc biệt cho bố Phạm Duy Long của con lúc còn sống cũng như lúc qua đời. Cám ơn gia đình đã đến và chia sẻ với gia đình con. Nhân 10 bố con chia tay diễn đàn, ngày chúa nhật này 4/10/2020 tây, gia đình mẹ con có tổ chức mâm cơm tưởng nhớ bố con. Gia đình cũng nhã ý đến gia đình diễn đàn nếu có thời gian xin đến tham dự cùng gia đình con buổi tiệc kĩ niệm này. Nếu các cô, chú, bác, anh, chị, có nhã ý đến xin liên hệ vơi con Võ Văn Gạch, 0933769973 để con tiếp và đưa rước. Chân thành cám ơn gia đình giaiphapexcel.
Cám ơn lời mời nhiệt tình của gia đình, dù ở xa xôi nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cùng với nhóm thành viên Hồ Chí Minh, Bình Dương đến dự buổi kỵ cơm cùng với gia đình.
 
Nếu anh Be 09 đi hôn đa thì ghé nhà mình gởi miễn phí nha (đảm bảo không bị thay phụ tùng), & hẹn gặp!
 
Khu vực này tôi chưa tới lần nào.
Tôi định"cởi Trâu" đi một mình nhưng sợ bị "đậu phọng" quá.
 
Khu vực này tôi chưa tới lần nào.
Tôi định"cởi Trâu" đi một mình nhưng sợ bị "đậu phọng" quá.
Lượm đậu phọng trước khi đến nơi thì không sao; Chứ sau đám mà lượm đậu phọng thì trời giúp!
:D }}}}} :D /-(ẹn sớm gặp lại Thầy!
$$$$@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình không đi được, nhưng nếu anh em về Sì- Gòn mà còn . . . . .
Cùng nghề Giáo chức với nhau mà chưa đi được lần này thì cũng biết là thầy bận bịu lắm,. . . .
Thôi thì hẹn lần khác vậy!
Mong mọi người bình an & thành đạt!

Chúc mọi người ngon giấc!
 
Huyện Lai Vung cách tỉnh lị Đồng Tháp 27,9 km & cách thành phố Sa Đéc 17 km và cách Hồ Chí Minh 179 km.

Lai Vung được mệnh danh là Vương quốc quýt hồng, nằm giữa 2 nhánh song Tiền & Hậu nên có nguồn nước dồi dào thuận lợi cho trồng cây ăn trái với đặc sản nổi tiếng là quýt hồng, quýt đường, cam xoàn, bưởi... Đặc biệt quýt hồng vùng này và ‘Nem’ được Cục SHTT công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền của huyện Lai Vung.

@ Thầy Cò Già: Mồi nem chỉ có thời hạn trong tuần, Vậy nên thầy thử lên kế hoạch tuần này ra sao đi nha!
 
Web KT
Back
Top Bottom