binhan007
Thành viên mới

- Tham gia
- 25/1/08
- Bài viết
- 24
- Được thích
- 38
- Nghề nghiệp
- kiến trúc
Hôm qua sau trận đấu Brasil vs Viêt nam, TM Santos đội VN có đến bắt tay và trao đổi với Ro vẩu, nguyên văn như sau :
San: chào ngươì anh em, anh thật tuyệt
Ro : cám ơn, anh cũng vậy. Hỏi thật nhé ở đây anh có thoải mái không?
San : good,
Ro : lương lậu ra sao ?
San : 3000 đô/ tháng còn bạn
Ro : 160.000 Euro/tuần bởi tớ là cầu thủ giỏi nhất Brasil
San: với tớ như vậy là tuyệt bởi tớ là thằng Brasill tệ nhất, nếu tớ ở Bra thì chẳng có ma nào thuê tớ với giá 100Usd/tháng cả
Ro : !!!!!
( chuyện này là do Diego kể lại )
San: chào ngươì anh em, anh thật tuyệt
Ro : cám ơn, anh cũng vậy. Hỏi thật nhé ở đây anh có thoải mái không?
San : good,
Ro : lương lậu ra sao ?
San : 3000 đô/ tháng còn bạn
Ro : 160.000 Euro/tuần bởi tớ là cầu thủ giỏi nhất Brasil
San: với tớ như vậy là tuyệt bởi tớ là thằng Brasill tệ nhất, nếu tớ ở Bra thì chẳng có ma nào thuê tớ với giá 100Usd/tháng cả
Ro : !!!!!
( chuyện này là do Diego kể lại )