binhminhcaonguyen2
Thành viên thường trực




- Tham gia
- 27/5/08
- Bài viết
- 222
- Được thích
- 242
- Nghề nghiệp
- Nghiền ngẫm một chủ đề
Bỗng dưng cảm thấy hoài nghi chính mình.
Hoài nghi về khả năng đọc-hiểu-tiếp thu và thực hành từng thao tác cho từng bài học. Một khoảng thời gian quý giá trôi qua mà mình vẫn chưa làm được bài tập đầu tiên trong quá trình tự học Autodesk Inventor. Sau rất nhiều lần dò dẫm, làm đi làm lại từng bước, có một phát hiện nhẹ là người viết sách đã viết thiếu các bước hướng dẫn chi tiết trình tự các thao tác cần phải thực hiện đầu tiên.
Giải quyết xong cái khó đầu tiên thì đến cái khó thứ 2, dò dẫm tới lui mãi mà vẫn chưa biết như thế nào. Buồn, ức chế, bất mãn và đôi khi cảm thấy bất lực.
Như thế nào? Đó là câu hỏi với tầng suất vang lên nhiều nhất trong đầu mình.
Hoài nghi về khả năng đọc-hiểu-tiếp thu và thực hành từng thao tác cho từng bài học. Một khoảng thời gian quý giá trôi qua mà mình vẫn chưa làm được bài tập đầu tiên trong quá trình tự học Autodesk Inventor. Sau rất nhiều lần dò dẫm, làm đi làm lại từng bước, có một phát hiện nhẹ là người viết sách đã viết thiếu các bước hướng dẫn chi tiết trình tự các thao tác cần phải thực hiện đầu tiên.
Giải quyết xong cái khó đầu tiên thì đến cái khó thứ 2, dò dẫm tới lui mãi mà vẫn chưa biết như thế nào. Buồn, ức chế, bất mãn và đôi khi cảm thấy bất lực.
Như thế nào? Đó là câu hỏi với tầng suất vang lên nhiều nhất trong đầu mình.