Bạn có tin chuyện lão “KÊ” với lão “CÔNG” không? (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Kê khai tài sản và công khai tài sản dường như là hai chuyện khác nhau của cùng một vấn đề: Minh bạch tài sản. Tài sản do đâu mà có, từ lương, từ phụ cấp trách nhiệm hay từ tham nhũng, rút ruột ngân sách… Xin phỏng vấn với anh Kê Văn… Khai

mhkekhai_40061.jpg

(Minh họa: Ngọc Diệp)​

Chào anh Kê Văn Khai, cuối năm người ta thường tự kiểm điểm mình để đánh giá cái gì làm được, cái gì chưa được. Tôi thấy anh Khai hình như quá bận nên chưa làm… kiểm điểm ?

- Thiên hạ cứ thích báo cáo để lấy thành tích, còn tôi thì không, chán bệnh thành tích lắm rồi. À, nói nhỏ nhé, năm qua tôi có làm cái gì đâu mà phải kiểm điểm. Làm nhiều kiểm điểm nhiều, làm ít kiểm điểm ít, không làm khỏi… kiểm điểm.

Ơ hay nhỉ, năm nào tôi cũng thấy người ta phải yêu cầu kê khai tài sản, kê khai thu nhập, chi tiêu trong năm. Việc của anh chắc là cả tá, làm không hết việc ý chứ, sao lại bảo không làm gì ?

- Có những việc nó “sắc - sắc, không - không” chú em à. Làm mà như không làm, làm mà không có kết quả, hoặc “nói một đằng, làm một nẻo” thì cũng bằng không làm nên tốt nhất anh mày tự nhận là năm qua anh không làm gì, đỡ phải báo cáo, đỡ bị phê bình, nhắc nhở.

Thế thì đúng rồi, tại anh thiếu trách nhiệm nên mới lòi ra mấy vị quan chức miệt vườn “du thuyền ăn nhậu”, rồi “đánh cờ tướng mỗi ván 5 tỷ”, rồi thì “quan tri huyện kiêm cò nhà đất”, cứ gọi là loạn cả lên ?

- Cậu đừng có hồ đồ, vu oan giá họa cho tôi nhé. Những cái việc mà quan chức tham ô, hối lộ, chơi bời phung phí, trác táng chả liên quan gì đến cái thằng Khai họ nhà Kê này nhé. Nếu mà nói làm kê khai tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm, tôi mà lỡ nhận mình làm tốt số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 nhé. Hoặc tôi tự nhận là số 1 thì cũng không ai dám nhận là số 2 vì khoảng cách quá xa nhé. Mà nói cho biết nhé, gì chứ kê khai tài sản của quan chức dễ như trở bàn tay, đến anh có bằng tốt nghiệp tú tài cũng làm được huống hồ là … phó giáo sư như tôi. Lương cứng nhé, quá rõ. Phụ cấp trách nhiệm nhé, quá rõ. Xăng xe đi lại nhé, quá rõ. Cái anh mới ra trường thì không quá 2 triệu/tháng, cái anh đầu bạc sắp về hưu không quá 5 triệu/tháng. Việc kê khai tài sản, thu nhập thì đơn giản như… đan rổ thôi.

Kê khai như anh thì sao lại có chuyện chỉ là một phó giám đốc sở giao thông lương tháng 5 triệu mà có tiền tỷ để vung tay trong một ván cờ, lại có chuyện quan huyện thuê hẳn du thuyền để lai rai… nhìn về tương lai. Làm sao mà các vị quan chức chỉ làm vài năm bỗng nhiên giàu sụ, có nhà biệt thự, có ô tô riêng, có… tiền đô trong túi ? Họ trúng xổ số chắc?

- Đã bảo cái việc “bỗng dưng mà giầu” không phải là trách nhiệm của tôi. Anh muốn hỏi, muốn điều tra thì gặp lão “Công Văn Khai” ấy. Tôi chỉ là Kê Văn Khai chứ không phải là Công Văn Khai.. Họ nhà Kê là tôi không dám lấn sân trả lời cho lão nhà họ Công. Này nhé, bác Dương Trung Quốc đã nói đại để nhìn vào bản kê khai tài sản của các đại biểu Quốc hội tôi thấy rất buồn. Cán bộ ta nghèo quá. Cán bộ mà nghèo thế này thì dân làm sao giàu được ? Bác Quốc nhà ta nói còn thiếu hẳn một vế, hoặc là bác chỉ mới nhìn được bản kê khai chứ chưa nhìn được bản công khai. Lại nói nhỏ nhé, không có cán bộ nào của nhà ta tên là nghèo cả. Anh có tin không, hỏi lão “công” ý, lão ý biết hết.

Theo dantri
 
"Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới - Quỹ đạo phát triển bền vững"

Đây là thông điệp đầu năm mới, nội dung chi tiết xem tại đây

Còn thông điệp đầu năm mới cúa diễn đàn giảỉ pháp excel của chúng ta sao nhỉ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom