Xuyên đảo băng hồ
Vouloir c'est pouvoir
- Tham gia
- 23/10/18
- Bài viết
- 17
- Được thích
- 34
Bạn nghĩ sao nếu tôi mơ ước sẽ cưới được người vợ biết bay, có 3 đầu 6 tay, hay phải biết hót như chim, không thì tôi sẽ ly dị...?
Chắc đa số các bạn cũng kệ tôi phải không, vì hoặc tôi sẽ cưới được vợ ở 1 thế giới khác, hoặc tôi sẽ ế cả đời..., thế thôi, chả ai chửi bới gì tôi cho mệt, cùng lắm nói tôi Điên là cùng...
Thế nên 1 cô gái muốn có chồng phải đẹp trai biết cho tiền cô ấy, cô ấy chia tay nếu cha mẹ anh ta bệnh, cô ấy sẽ chia tay nếu anh ta phá sản…..! Hay 1 anh muốn cô vợ khắt khe, bắt ngồi mâm dưới, chia tay nếu không đẻ được con trai... vân vân... thì cũng kệ họ…...
Họ được cái ưu điểm là Trung Thực Thẳng Thắn, hoặc họ sẽ tìm được người hợp với họ, hoặc họ sẽ ế tới khi họ thay đổi, có sao đâu nà, đó là quyền của họ mà!
Chúng ta có thể phê phán những quan điểm sống không phù hợp với ta nhưng hãy hiểu đó là quan điểm chọn lựa của người khác, hãy tôn trọng sự chọn lựa của họ vì nhân quả họ đón nhận chứ mình đâu có liên quan gì đâu!
Các bạn nghĩ sao về ý kiến này.
Ở ngoài đời nếu gặp một chàng trai phát ngôn thế này trước mắt bạn, bạn sẽ làm gì?
1_ Chứi thằng mặt vì phát ngôn tào lao, chửi cho không ngóc đầu lên được luôn….
2_ Cười 1 tiếng rồi thôi, đằng nào đó là sự lựa chọn của anh ta, anh ta sẽ trả giá cho sự lựa chọn của mình (ế cả đời chẳng hạn)….., và cũng vì sự lựa chọn của anh ta không ảnh hưởng túi tiền, không ảnh hưởng kinh tế của mình nên chỉ cười thôi.
3_ Khuyên giải anh ta tư tưởng này là không đúng chỗ này, chỗ kia....……..
4_ Ý kiến khác
(Bài viết không có ý công kích tranh luận, chỉ vì thắc mắc của tác giả về nhân sinh quan, hòa khí trên hết, cảm ơn đã đọc )
Chắc đa số các bạn cũng kệ tôi phải không, vì hoặc tôi sẽ cưới được vợ ở 1 thế giới khác, hoặc tôi sẽ ế cả đời..., thế thôi, chả ai chửi bới gì tôi cho mệt, cùng lắm nói tôi Điên là cùng...
Thế nên 1 cô gái muốn có chồng phải đẹp trai biết cho tiền cô ấy, cô ấy chia tay nếu cha mẹ anh ta bệnh, cô ấy sẽ chia tay nếu anh ta phá sản…..! Hay 1 anh muốn cô vợ khắt khe, bắt ngồi mâm dưới, chia tay nếu không đẻ được con trai... vân vân... thì cũng kệ họ…...
Họ được cái ưu điểm là Trung Thực Thẳng Thắn, hoặc họ sẽ tìm được người hợp với họ, hoặc họ sẽ ế tới khi họ thay đổi, có sao đâu nà, đó là quyền của họ mà!
Chúng ta có thể phê phán những quan điểm sống không phù hợp với ta nhưng hãy hiểu đó là quan điểm chọn lựa của người khác, hãy tôn trọng sự chọn lựa của họ vì nhân quả họ đón nhận chứ mình đâu có liên quan gì đâu!
Các bạn nghĩ sao về ý kiến này.
Ở ngoài đời nếu gặp một chàng trai phát ngôn thế này trước mắt bạn, bạn sẽ làm gì?
1_ Chứi thằng mặt vì phát ngôn tào lao, chửi cho không ngóc đầu lên được luôn….
2_ Cười 1 tiếng rồi thôi, đằng nào đó là sự lựa chọn của anh ta, anh ta sẽ trả giá cho sự lựa chọn của mình (ế cả đời chẳng hạn)….., và cũng vì sự lựa chọn của anh ta không ảnh hưởng túi tiền, không ảnh hưởng kinh tế của mình nên chỉ cười thôi.
3_ Khuyên giải anh ta tư tưởng này là không đúng chỗ này, chỗ kia....……..
4_ Ý kiến khác
(Bài viết không có ý công kích tranh luận, chỉ vì thắc mắc của tác giả về nhân sinh quan, hòa khí trên hết, cảm ơn đã đọc )