Bàn về chuyện chém gió & đáng iu trên GPE. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cái vụ nè nghe nói bị phạt 20 củ thì phải
 
Con đó hỏng phải là con dê thì là con gì ta? Sao mình ngốc thế, không nhận ra nó là cái con gì nữa. Chắc là hư hư, ảo ảo, thật thật, giả giả nên làm mình không nhận ra được.

Con dê nó phải có chòm râu dê giống vầy nè

1289202520_de1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Nội hôm nay trời mưa,nhiệt độ tương đối mát mẻ, bật ít nước nóng đang tắm dưới vòi tắm; quay bên trái thấy lạnh, quay bên phải lại thấy nóng, không hiểu cơ thể mình bị làm sao, lại quay bên trái thấy lạnh, quay bên phải thấy nóng; tay trái sờ vào vai phải thấy thấy nóng, tay phải sờ vào vai trái thấy lạnh.
Vừa thấy lạ vừa sợ, cơ thể mình một nửa nóng, một nửa lạnh. Nóng thì rất nóng, lạnh lại rất lạnh.
Đến phòng khám khám, bác sĩ cũng thấy lạ, kẹp nhiệt kế đo thì bên phải là 47 độ, bên trái là 27 độ.
Bác sĩ không biết cho thuốc thế nào nên hỏi, cháu thấy sao. Mình trả lời cháu chỉ thấy một bên nóng một bên lạnh, còn vẫn bình thường.
Giờ chỉ biết chờ cho bên nóng thì nguội đi và bên lạnh thì ấm lên
 
Mở hàng cho ngày mới

Từ ngày chủ topic ptm0412 lập topic đến này đã bình chọn được ai để phong danh hiệu đệ nhất chém gió chưa?

Trong khi chờ đợi, xin tiếp đây:

Tuổi thơ hồn nhiên của ai đây ..............xin gởi đến NguoiVeTuLongDat truy tìm lại lý lịch của thành viên qua ảnh trên

224327_334879269938925_2008123248_n.jpg
 
Mở hàng cho ngày mới

Từ ngày chủ topic ptm0412 lập topic đến này đã bình chọn được ai để phong danh hiệu đệ nhất chém gió chưa?

Trong khi chờ đợi, xin tiếp đây:

Tuổi thơ hồn nhiên của ai đây ..............xin gởi đến NguoiVeTuLongDat truy tìm lại lý lịch của thành viên qua ảnh trên

224327_334879269938925_2008123248_n.jpg

Không biết phải lúc thiếu thời của Thầy ndu không nhỉ?

Tình huống khác, cả nhà đang nghĩ gì cho tình huống này

226245_266492773462274_2055629537_n.jpg
 
Hai bài liền kề trên đâu phaỉ "chém gió"? Chỉ là bài viết vui thôi. Chém gió là "nói quá sự thật" hoặc nặng hơn, là nói không thành có kiểu báo cáo thành tích.
 
Con định vào chém RÓ mà sợ bị "bank" níck nên lại không dám chém nữa! hịc đao kiếm vô tình! Mà con thì coá tình!
 
Con định vào chém RÓ mà sợ bị "bank" níck nên lại không dám chém nữa! hịc đao kiếm vô tình! Mà con thì coá tình!
Đao kiếm vô tình, lão chết tiệt cũng vô tình. Vì thế nhiều người ghét lắm. Ghét cay ghét đắng ấy chứ
 
Thế mới đúng 1 đấng trượng phu đầu đội gời chân đạp đất chớ! con vẫn iu chú!
Lão mờ để con nhìn thấy lão đội cái mũ bảo hiểm là lịu mí coan!
 
Đã là vô tình, thì mặc nước chảy, mặc mây trôi, mặc yêu, mặc ghét, ... cứ thế mà phang thôi.

Trò cũng yêu Thầy nữa Thầy ơi. Bản tính của Thầy nghiêm khắc như thế vì muốn diễn đàn được trong sáng hơn. Có vui cũng chừng mức không quá đà thì Thầy đâu cắm và xóa bài phải không?
 
Con định vào chém RÓ mà sợ bị "bank" níck nên lại không dám chém nữa! hịc đao kiếm vô tình! Mà con thì coá tình!

Không biết có đáng yêu không chứ, viết bài kiểu dùng từ "chat chit" là thấy hỏng đáng yêu rồi.
 
Muội thấy huynh/tỉ (Tùng Nguyễn và Lê Anh 01) hình như "hai" đứa này chém gió trên face book chưa đã sao, giờ vô đây chém tiếp nữa nhỉ? Có thể "hai đứa" này nó khắc khẩu cũng như huynh gân khắc khẩu với nàng Xuân Nguyễn rồi huynh gân cứ thơ thẩn làm thơ.

Hãy dùng từ ngữ, tiếng Việt trong sáng nhe, không chat chit nữa đó.
 
Trò cũng yêu Thầy nữa Thầy ơi. Bản tính của Thầy nghiêm khắc như thế vì muốn diễn đàn được trong sáng hơn. Có vui cũng chừng mức không quá đà thì Thầy đâu cắm và xóa bài phải không?
Nhóc cũng yêu thầy nữa. Thầy là thần tượng của nhóc./-*+//-*+/
 
Về nhà mấy ngày, chưa bao giờ thấy nhà cửa bề bộn như thế này đây, chời ơi chời.

296540_272271479551070_2080175058_n.jpg
 
khiếp quá tía bẩn ghê cơ, để con bảo mấy muội đến dọn hộ tía nhá! khổ thân già rồi mà vất vả quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
mấy người nói yêu lão chít tiệt thì đc lão cảm ơn còn con con nói yêu mà lão không có cảm ơn con! hu hu con gét lão chết tiệt
 
chỉ có chú nghĩa là toàn đi theo sau con rồi cảm ơn con không hà!
 
Gia đình các Thầy có đông trẻ nhỏ, nhà lại bày biện làm gian hàng hóa. Hôm nay, mong cả nhà thông cảm cho em gởi nhanh thông điệp này: "nhớ để vật xa tầm tay trẻ con". Em xin cảnh báo trước để sau này các Thầy/cô không trách em.

Xin lỗi, bản tính em thật thà, lo xa nên muốn gởi thông điệp cho cả nhà lưu ý khi có trẻ nhỏ.

Xem xong nhớ không được chửi
 
mấy người nói yêu lão chít tiệt thì đc lão cảm ơn còn con con nói yêu mà lão không có cảm ơn con! hu hu con gét lão chết tiệt

Yêu thì cám ơn, ghét cám ơn nhiều hơn.

LeAnh chỉ giùm lão chỗ nào chưa cám ơn để lão vào nhấn cho đủ?
 
Yêu thì cám ơn, ghét cám ơn nhiều hơn.

LeAnh chỉ giùm lão chỗ nào chưa cám ơn để lão vào nhấn cho đủ?

Thầy Mỹ thông cảm cho cô con gái nuôi của em, lễ 2/9 em về Nam, con gái em đỏng đánh đi shopping bị lưu lạc tới nay cũng chưa biết đường về Thầy ạ. Để lại 2 trẻ ngây thơ, có ai tìm được xin đưa nàng vìa Ngõ 2 Đại Từ - Đại Kim dùm.

Đây là ảnh ngoài đời của cô con gái em, em xin đăng lên đây để cả nhà dễ nhận dạng dễ và thông tin lại cho em.

558221_271167062994845_604676491_n.jpg

Xin hậu tạ.
 
Chỗ #111 và # 113 đấy Chú ạ, hì hì Chú lại bấm cảm ơn đe con yêu Chu nhiều hơn nha chú !
 
Nhấn thanks rồi nha LeAnh, nhưng hong phải là topic chém rồi "ngày nào cũng gào câu yêu chú" à nha, mỏi tay rồi á.
 
Nhấn thanks rồi nha LeAnh, nhưng hong phải là topic chém rồi "ngày nào cũng gào câu yêu chú" à nha, mỏi tay rồi á.

Ước gì em cũng được như cô con gái nuôi em hả Thầy Mỹ ơi. Thật bất công, thật bất công cho em đã yêu mến Thầy bấy lâu nay.
Con gái Le Anh_01 cố gắng đừng phụ lòng sư phụ nhe con, chưa có ai được như con đâu.
 
Ước gì em cũng được như cô con gái nuôi em hả Thầy Mỹ ơi. Thật bất công, thật bất công cho em đã yêu mến Thầy bấy lâu nay.

Lão ganh tỵ nha, xấu nha!
Mấy bài lão viết bài nào cũng nhấn thanks cả chục lần hết á. Có điều muốn nhấn lần 2, lần 3, phải "xóa cám ơn" rồi mới nhấn "cám ơn" lại. Có khi mỏi tay ngưng nửa chừng nhằm vào lúc mới xóa ...

Nhân tiện cám ơn lão Gân nha, nhờ lão mà lễ 2/9 vừa qua, lão chết tiêt mở đại lý bánh cốm chánh gốc Hà Nội.
 
Nhấn thanks rồi nha LeAnh, nhưng hong phải là topic chém rồi "ngày nào cũng gào câu yêu chú" à nha, mỏi tay rồi á.

Hí hí chú hay thật nha con yêu thì con nói mờ chú cũng cấm! Hí hí con yêu chú Chít tiệt!
Ờ mà con thấy vầy nha! con yêu chú mà chú làm gì để "mỏi tay" vậy chú?
 
Ước gì em cũng được như cô con gái nuôi em hả Thầy Mỹ ơi. Thật bất công, thật bất công cho em đã yêu mến Thầy bấy lâu nay.
Con gái Le Anh_01 cố gắng đừng phụ lòng sư phụ nhe con, chưa có ai được như con đâu.
hí hí con ứ muốn ai được như con đâu tía ạ!
 
Thầy Mỹ thông cảm cho cô con gái nuôi của em, lễ 2/9 em về Nam, con gái em đỏng đánh đi shopping bị lưu lạc tới nay cũng chưa biết đường về Thầy ạ. Để lại 2 trẻ ngây thơ, có ai tìm được xin đưa nàng vìa Ngõ 2 Đại Từ - Đại Kim dùm.

Hình như con gái bác đi lạc vào rừng rồi đây này. Nhưng bác đừng lo, nhớ chuyện công chúa ngủ trong rừng nhé!
 

File đính kèm

  • 301200_268089726636044_1289380177_n.jpg
    301200_268089726636044_1289380177_n.jpg
    78.6 KB · Đọc: 47
250162_454656584576994_816676903_n.jpg


Trong tình yêu, bạn đã bao giờ thử nghiệm như thế này chưa?
 
Hí hí chú hay thật nha con yêu thì con nói mờ chú cũng cấm! Hí hí con yêu chú Chít tiệt!
Ờ mà con thấy vầy nha! con yêu chú mà chú làm gì để "mỏi tay" vậy chú?
Nhóc thấy thầy nói nhấn thanks mỏi tay. Huhu..ngoài nhấn thanks thầy còn làm cái khác "mỏi tay" nữa há tỷ???
 
Việc yêu đương, em không được kinh nghiệm lắm do bố mẹ đặt đâu ngồi đó. Thế sự, nhiều bạn trẻ đã khổ luỵ bởi chữ Tình, chỉ biết chia sẻ với các bạn bức tranh này để soi lại mình, nào chúng ta cùng cạn nào - 1 2 3 zô, 2 3 zô 3 2 vào

603856_356582124428270_366725559_n.jpg
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom