Bàn về chữ Y và ĐỨC trong Bệnh viện (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,658
Tôi đã nghe nhiều về chuyện Y và ĐỨC trong Bệnh viện, nhưng bây giờ là chuyện của tôi.

Thằng cu con vừa bị bệnh và cần phải mổ (chỉ là tiểu phẫu thôi). Và chúng tôi cho cháu mổ tại BV Nh. (chuyên về trẻ nhỏ) ở HN với hình thức tự nguyện (đóng tiền). Hy vọng có ca mổ tốt nên vợ tôi có liên hệ với 1 BS để mổ (vị BS cũng có chức vụ trong khoa). Trước khi mổ đã phong bì 500.000 đ, sau khi mổ vợ vợ phong bì tiếp 500.000 đ nữa (đây chỉ là bồi dưỡng riêng, còn chi phí mổ khoảng 4 triệu đóng riêng). Vị BS này mở phong bì ra kêu "đã bồi dưỡng thì tử tế một chút". Vợ phải nghiến răng đưa thêm 500.000 đ, ngoài ra số tiền rải lặt vặt cũng khá nhiều. Không tiếc tiền nhưng cảm thấy hụt hẫng quá, ĐỒNG TIỀN là quyết định!!!!

Về phòng hậu phẫu có 4 gia đình và 4 đứa trẻ, nhà nào cũng phải lo lót > 1tr. Khi mổ xong BS đều mở phong bì kiểm tra ngay, nếu không vừa ý là cho ý kiến ngay lập tức. Là một con người chỉ cần nhìn các cháu bệnh là thấy áy náy, thương cảm rồi (có cháu chỉ vài tháng tuổi, lớn cũng chừng 5-6 tuổi). Chỉ khổ những người không có tiền, nhếch nhác, vạ vật,... chẳng ai quan tâm.

Tôi cũng chả hiểu Y và ĐỨC bây giờ là cái gì? Lương y như từ mẫu ở đâu? Ý nghĩa cuộc vận động sống và làm việc theo tư tưởng HCM ntn?.... Buồn thay!!!
 
Tôi đã nghe nhiều về chuyện Y và ĐỨC trong Bệnh viện, nhưng bây giờ là chuyện của tôi.

Thằng cu con vừa bị bệnh và cần phải mổ (chỉ là tiểu phẫu thôi). Và chúng tôi cho cháu mổ tại BV Nh. (chuyên về trẻ nhỏ) ở HN với hình thức tự nguyện (đóng tiền). Hy vọng có ca mổ tốt nên vợ tôi có liên hệ với 1 BS để mổ (vị BS cũng có chức vụ trong khoa). Trước khi mổ đã phong bì 500.000 đ, sau khi mổ vợ vợ phong bì tiếp 500.000 đ nữa (đây chỉ là bồi dưỡng riêng, còn chi phí mổ khoảng 4 triệu đóng riêng). Vị BS này mở phong bì ra kêu "đã bồi dưỡng thì tử tế một chút". Vợ phải nghiến răng đưa thêm 500.000 đ, ngoài ra số tiền rải lặt vặt cũng khá nhiều. Không tiếc tiền nhưng cảm thấy hụt hẫng quá, ĐỒNG TIỀN là quyết định!!!!

Về phòng hậu phẫu có 4 gia đình và 4 đứa trẻ, nhà nào cũng phải lo lót > 1tr. Khi mổ xong BS đều mở phong bì kiểm tra ngay, nếu không vừa ý là cho ý kiến ngay lập tức. Là một con người chỉ cần nhìn các cháu bệnh là thấy áy náy, thương cảm rồi (có cháu chỉ vài tháng tuổi, lớn cũng chừng 5-6 tuổi). Chỉ khổ những người không có tiền, nhếch nhác, vạ vật,... chẳng ai quan tâm.

Tôi cũng chả hiểu Y và ĐỨC bây giờ là cái gì? Lương y như từ mẫu ở đâu? Ý nghĩa cuộc vận động sống và làm việc theo tư tưởng HCM ntn?.... Buồn thay!!!
Tháng trước, thằng Tony nhà tớ (mới 19 tháng) bị lồng ruột, biết hết nhiu không? hơn chục "chai" đấy (gộp hết mọi khoản).
Hic, ai bảo trẻ em dưới 6 tuổi thì được miễn phí hoàn toàn nhỉ?
 
Thôi thì ra BV tư nhân cho chắc ăn:
- Phục vụ tuyệt hảo
- Không bao giờ lấy tiền đút lót (sợ bị đuổi việc)
- Không bao giờ có vụ 2 người/1 giường
- Chi phí cao nhưng tính kỹ lại sẽ thấy là chấp nhận được!
--------------
Thử tính xem, BV nhà nước tuy rẻ hơn, nhưng nếu tính luôn các khoản "lộ phí" thì lại là con số không nhỏ
 
Bác Phan viết sai chính tả nha!

Mà sai ở đâu không nói; đây lại sai ngay ở tiêu đề topic! Đã thế còn xài chữ bông vô tội vạ trong câu nữa chứ

--=0 --=0 --=0

Mà nhìn lại, các bác còn mang đôi kính của thời bao cấp nhiều quá đi thôi; Cận thị nặng rồi; Rảnh fải đi thay kính đi, nha

Chúng ta đã bước sang kỷ 21 & hơn 21 năm của kỳ đổi mới rồi mà!. . .
 
Thôi thì bác Phan muốn nói gì thì nói cho xả đi, chứ ở viện ức vậy nhưng cấm dám nói. Miễn cháu bình an khoẻ mạnh là tốt rồi.
 
Chia sẻ cùng bác PT.Hướng !
Cái này nó thuộc về hệ thống rồi bác à. Có 1 câu là: "Khổ lắm nói mãi...".
Muốn xem thực tế thì hãy quan sát thế giới đánh giá mức dộ nhũng nhiễu, tham nhũng của nước ta thi biết ngay mà.
Nhiều lúc nghĩ, ở nước ngoài dùng tiền để mua được dịch vụ tốt , nhưng ở nước ta vẫn phải trả tiền như thế nhưng lại nhận được sự ấm ức trong lòng.
Nói chung lại phải sống chung với... lũ rồi bác à
 
Trong nghề thì anh em mình chẳng lạ gì rồi, tham nhũng, nhũng nhiễu từ trên xuống. Nhưng gì thì gì, ngành Giáo dục và Y vẫn cần cái tâm của con người. Chỉ 2 nghề đó mới được gọi là Thầy!

Tiền thì ai chả thích nhưng làm mọi thứ để kiếm tiền thì không nên, các "Thầy" nhỉ!!!

Tóm lại, chỉ khổ những người không có tiền thôi, khổ mọi thứ.
 
Tôi làm trong ngành Y đây, và người nhà làm ngành Y cũng nhiều...Thực tế, thì cá nhân làm ngành Y cũng như bao ngành khác mà thôi, tốt có, xấu có...Và tôi cũng chỉ biết thở dài, ra khỏi ngành vì lắm cái bạc bẽo, chán chường không sao nói nổi. Nhưng nhìn chung, tôi vẫn thấy giữa những cái xô bồ, giả dối, đạo đức suy đồi của ngày hôm nay, những người mặc áo trắng, thực sự họ vẫn còn giữ lại chút gì đó cao quý hơn so với mhững gì họ đang bị bị lên án

Các bạn hãy thử thức một đêm trong phòng cấp cứu của BV Trưng Vương, Trung tâm Ung Bướu, BV Nhi Đồng, hay Chợ Rẫy xem tốc độ làm việc của họ ra sao, hay thử vào BVĐHYD mà xem số lượng bệnh nhân và công việc của họ xem họ vất vả hơn những ngành khác bao lần ? Họ hầu như làm việc không có giờ giấc nhất định, số lượng nhất định, còn bệnh là còn làm, còn mổ, có những lúc quên cả ăn, cả ngủ

Chỉ có những bác sĩ tài mỏng, vô lương tâm mới có cái kiểu như các bạn lên tiếng, nhưng con số này ít lắm, so với những cái vô lương tâm khác đáng lên án trong xã hội hôm nay. Còn những y tá, điều dưỡng, công việc của họ nhọc nhằn lắm, các bạn ơi. Xã hội này không dành cho ngành giáo và ngành Y sự trân trọng đúng mức đâu, chỉ kêu gọi trách nhiệm và lương tâm, nhưng đúng là tất cả không thể nói suông được

Nên bây giờ, với các con tôi, chẳng đứa nào nối nghiệp bố mẹ, và cũng lâu rồi, vợ chồng tôi quên hẳn mình đã từng là Bác sĩ, các bạn à
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom