Ai sợ vợ hơn! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hangsf2

Thành viên hoạt động
Tham gia
14/5/09
Bài viết
143
Được thích
579
Nghề nghiệp
Supply chain planning Executive
Có hai anh nọ, mới sáng đã ngồi nhậu với nhau. Anh A thấy anh B mắt sưng húp, hai gò má bầm đen liền hỏi:
A - Mới sáng mà sao mặt mày như cái mền vậy?.
B - Hôm qua ngồi nhậu với mày xỉn quá, trưa về nhà nằm ngủ quên, trời mưa không lấy quần áo, đồ ướt nhẹp, vợ tao đi chơi về thế là ... Hix
A - Mày đúng là cái thằng sợ vợ. Tại là mày thôi chứ tao ...
Chưa nói hết câu thì vợ A ở nhà dưới đi lên hỏi: “Chứ tao sao?!?!”
A - Chứ tao ... A lắp bắp. Chứ tao là tao lấy đồ trước khi trời mưa kìa!.

P/s: Lâu lắm mới trở lại diễn đàn GPE, 10 năm như cái chớp mắt, nhìn những nick cũ những kỷ niềm ùa về. Chúc những thành viên Ban quản trị, những con người tâm huyết luôn tràn đầy Sức khoẻ! Chúc các thành viên mới luôn vui, cho đi và nhận lại những điều bổ ích từ GPE.
Trân trọng.
Hangsf2.
 
Có hai anh nọ, mới sáng đã ngồi nhậu với nhau. Anh A thấy anh B mắt sưng húp, hai gò má bầm đen liền hỏi:
A - Mới sáng mà sao mặt mày như cái mền vậy?.
B - Hôm qua ngồi nhậu với mày xỉn quá, trưa về nhà nằm ngủ quên, trời mưa không lấy quần áo, đồ ướt nhẹp, vợ tao đi chơi về thế là ... Hix
A - Mày đúng là cái thằng sợ vợ. Tại là mày thôi chứ tao ...
...
Thằng chồng xỉn, đánh không lại vợ là chuyện đương nhiên. Đâu có nghĩa là sợ vợ.
Cặp chồng mới sáng đã đi nhậu, vợ đi chơi sáng đến chiều này đúng là xứng đôi. Chỉ tội cho con cái.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom