Ai lăng nhăng ! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nhím xù lông F1

Thành viên ham chơi
Tham gia
31/5/12
Bài viết
236
Được thích
1,149
[h=6]Ai lăng nhăng
[/h][h=6]
[/h][h=6] Một đôi nam nữ đang ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới ba giờ sáng, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở phía ngoài. Người phụ nữ nhảy ra khỏi giường và la lên với người đàn ông,
[/h][h=6] “Chết rồi! Chồng em về đấy!”
[/h][h=6] Thế là người đàn ông nhanh chóng nhảy ra khỏi giường trong trạng thái trần như nhộng và nhảy ra khỏi cửa sổ như một người điên. Anh ta rơi bịch xuống đất, chạy qua một bụi gai, rồi chạy rất nhanh về phía xe ô tô.
[/h][h=6] Vài phút sau, anh ta quay lại và la lên với người phụ nữ: “Tôi là chồng cô đây, đồ hư hỏng!”
[/h][h=6] Người phụ nữ hét lại: “Ờ? Thế sao anh lại chạy? Đồ lăng nhăng!”[/h]Ẹc ẹc..
 
Rõ ràng người đàn ông là "Đồ lăng nhăng" (theo lời hét của người phụ nữ) còn người phụ nữ là "đồ hư hỏng"!
 
Hic...đàn ông ai cũng thế sao? Phụ nữ thì rất ít. Vì đa phần người phụ nữ đã lấy chồng thì chỉ có chung thủy với chồng mà thôi. Kể cả khi yêu cũng thế, cũng chỉ luôn luôn nhớ thương, chờ đợi duy nhất một mình chàng.
 
Hic...đàn ông ai cũng thế sao? Phụ nữ thì rất ít. Vì đa phần người phụ nữ đã lấy chồng thì chỉ có chung thủy với chồng mà thôi. Kể cả khi yêu cũng thế, cũng chỉ luôn luôn nhớ thương, chờ đợi duy nhất một mình chàng.
Hic!...
Vì đa phần người phụ nữ đã lấy chồng thì chỉ có chung thủy với chồng mà thôi.
.............................................(ráng cho đủ 20 từ)
 
Còn người đàn ông kể câu chuyện này (nói cụ thể hơn là người đàn ông mở topic này, hic hic) thì sao anh Nhím ơi???????????????????????????????????--=0
 
[h=2]Ai là kẻ ngốc???[/h]A hỏi B:
A: Theo cậu thì người như thế nào bị gọi là kẻ ngốc?
B: Là người cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói nhưng người khác không hiểu. Cậu có hiểu không?
A: KHÔNG!!!




 
Còn người đàn ông kể câu chuyện này (nói cụ thể hơn là người đàn ông mở topic này, hic hic) thì sao anh Nhím ơi???????????????????????????????????--=0

Người đàn ông kể câu chiện này thì ... chưa có gặp trường hợp này. Đang nghiên kíu để mai mốt có gặp còn biết đường mà xử lý }}}}}
 
Hic...đàn ông ai cũng thế sao? Phụ nữ thì rất ít. Vì đa phần người phụ nữ đã lấy chồng thì chỉ có chung thủy với chồng mà thôi. Kể cả khi yêu cũng thế, cũng chỉ luôn luôn nhớ thương, chờ đợi duy nhất một mình chàng.
Vậy bạn có nghe cải lương "Lòng dạ đàn bà" chưa? Ẹc, ẹc...
 
Những người đã có gia đình mà như thế thì bị gọi là lăng nhăng, hư hỏng còn chưa có gia đình thì được gọi 1 từ đẹp hơn là "ĐA TÌNH", hiiiiiiiiiiii
 
Những người đã có gia đình mà như thế thì bị gọi là lăng nhăng, hư hỏng còn chưa có gia đình thì được gọi 1 từ đẹp hơn là "ĐA TÌNH", hiiiiiiiiiiii
Anh thì lại nghĩ nếu như thế thì đều gọi "lăng nhăng" "không chung thủy"
Phải không cô?
 
Vậy bạn có nghe cải lương "Lòng dạ đàn bà" chưa? Ẹc, ẹc...

Hi, đàn nào thì cũng có thể...lăng nhăng. Hình như là 50/50.
Ớ, mà trong câu chiện này em chỉ thấy tác giả ...cố học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ có thấy ai lăng nhăng hơn ai đâu? hehehe.
 
Hic, em nói "hình như là" mà, tức là phỏng đoán, không dám khẳng định mừ....(May quá mình lại viết câu này) hihi--=0
 
Nói túm lại thì là: ông ăn chả, bà ăn nem.... Anh Nhím nhà mình cao tay thật á.....
 
Trước tiên phải đi xử lý vết thương vì chạy qua bụi gai cào chảy máu te tua đã. Rùi:

Chắc gai nó hok có cào đâu. Vì nếu là nhà mình thì tự nhiên phản xạ sẽ dẫn mình chạy theo lối đi cho dù trời tối. Nên hok cần xử lý vết thương, chỉ có cái vụ "mặc quần" của cadafi thì cần kiểm tra lại thôi :D
 
Câu trả lời: Ai lăng nhăng

Dạ thưa: Chính chủ topic, mr. Nhím xù lông F1, không còn ai vào đây ạ.
 
Con nghĩ chắc đây là kinh nghiệm đầy mình được rút ra từ chú Nhím xù lông F1 ạ.
Con thấy chú viết bài mà con liên tưởng đến bài ni
Viết bài hay diễn kịch, hay đóng phim, nếu không diễn đạt hết những tình tiết thì cũng bị chê bai. Nào là nghệ sĩ, diễn viên VN mình đóng đến những cảnh hấp dẫn thì không diễn đạt hết cảm xúc của mình trong cảnh đó, còn diễn đạt quá thì lại cho rằng táo bạo, chân thực tới mức làm nhiều người xem cũng phải ngượng ngùng cúi mặt…
 
Ẹc ẹc ... Kết luận ngay thế này là hổng có khách quan, kiểu này nhím mất giá với các cô con gái nuôi xinh tươi của bác rồi. Bắt đền đó nha @$@!^%



Ẹc ẹc, chiều mai có mặt tại Sàigon chậm nhất là 17h00, bác muốn bắt đền gì cũng được. Em đẩy cho bác mấy cốc nếp rượu cẩm xem ai lăng nhăng, ai tăng liều liều (Tiêu lần lần) thì thì biết
 
Ẹc ẹc, chiều mai có mặt tại Sàigon chậm nhất là 17h00, bác muốn bắt đền gì cũng được. Em đẩy cho bác mấy cốc nếp rượu cẩm xem ai lăng nhăng, ai tăng liều liều (Tiêu lần lần) thì thì biết

Híc, potay tập 2. Lúc mình chạy ra bắc thì trong đây lại có kèo, vừa nãy bác cò vừa kiu mai rảnh xong. Đề nghị dời sang chiều thứ 2 tuần sau đi mấy bác ơi.
 
379204_232937296817888_928375865_n.jpg


Mãi chỉ yêu mình em duy nhất
 
[h=2]Đằng nào cũng thế[/h]
Một cô gái hỏi người yêu:
- Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?
- Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một triệu USD.
- Vậy là anh không yêu em?
- Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.
 
Đằng nào cũng thế


Một cô gái hỏi người yêu:
- Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?
- Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một triệu USD.
- Vậy là anh không yêu em?
- Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.


Anh Nhím ới ời ơi! chuyển làm thêm 1 topic nữa đi, "những truyện cười có 1 không 2" nhưng mà, phải lấy chuyện cười nào mà ít phổ biến trên Mạng để anh em mình mang ra mổ xẻ gan ruột nó cho zui!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hí hí hí!
 
Cẩn thận quá !

Trên sân thượng một khách sạn hạng sang, một cô gái vô cùng xếch-xy đang tìm cái gì đó. Trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.

Cô gái cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc, nghe tiếng chân người đang dồn dập chạy tới, cô gái bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che. Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới và nói:

-Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
Thiếu nữ nhăn mặt:
- Vì sao? Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế?
- Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng, cô thử nhìn xuống mà xem…
 
Ngày xưa em cũng có làm thế một lần. Nhưng thật may là không có ai nhìn thấy cả. Phù..phù.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom