- Tham gia
- 5/6/08
- Bài viết
- 30,703
- Được thích
- 53,963
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối hôm qua, 27/09/2011, Biên Hòa đã có cuộc hội ngộ với Admin Bình OverAC
đúng là ông ADMIN này có biệt danh là trên cả ác ( OVER AC ) quả không sai.May mà ở đất Biên Hòa cao ráo nên không bị ngập nước. nhưng cả 3 đều bị ước 25%. có chỗ vẫn không ướt .Tối hôm qua, 27/09/2011, Biên Hòa đã có cuộc hội ngộ với Admin Bình OverAC
Trời mưa khá to nên anh em gặp nhau ai cũng ướt nhem
View attachment 70837
View attachment 70838
Chúng tôi uống cafe và được nghe Bình chia sẻ những ý tưởng về việc cải tổ diễn đàn trong tương lai...
Tin chắc sắp tới đây, diễn đàn ta sẽ có sự thay da đổi thịt
đúng là ông ADMIN này có biệt danh là trên cả ác ( OVER AC ) quả không sai.May mà ở đất Biên Hòa cao ráo nên không bị ngập nước. nhưng cả 3 đều bị ước 25%. có chỗ vẫn không ướt .
ẹc ẹc
Các bác cho hỏi bác to béo áo phông xanh là ai đó?
Tối hôm qua, 27/09/2011, Biên Hòa đã có cuộc hội ngộ với Admin Bình OverAC
Trời mưa khá to nên anh em gặp nhau ai cũng ướt nhem
View attachment 70837
View attachment 70838
Chúng tôi uống cafe và được nghe Bình chia sẻ những ý tưởng về việc cải tổ diễn đàn trong tương lai...
Tin chắc sắp tới đây, diễn đàn ta sẽ có sự thay da đổi thịt
Chắc mấy bác kia Ốp-Lếch chứ không "Ốp-la" vì trời mưa thế mà vẫn cười hớn hở mờ"Ốp-la" mà không có Concogia, Ếch Xanh thì không vui nhiều đâu! kakaka
Tội nghiệp cho bác Chanh, có dzụ đơn giản thế mà cũng chưa được biết, thôi đọc tam cái này:ĐN.Bình nhà ta đạt nồng độ cao nhứt là fải thôi, vì đi tới 30 cây số lựng;
/(/hưng không hiểu sao cha Thương lại có độ ẩm thấp đến thế? Chắc lấy áo fao thay áo mưa chăng?
(Hay đi bộ đến?)
Thực tình mình có thời gian ở ĐN xít xoát 30 cái thu sang, nhưng Biên hòa về đêm thì chỉ thỉnh thoảng mới có dịp.. . . .
Hổng phải vậy đâu anh Cò à! Ở Biên Hòa nó khác... Có de xe vô nhà cũng vẫn cứ mất như thườngTội nghiệp cho bác Chanh, có dzụ đơn giản thế mà cũng chưa được biết, thôi đọc tam cái này:
***
Chưa đi, chưa biết Biên Hòa
Đi rồi, mới biết có nhà có...xe
Ban ngày, xe chạy lấy le
Ban đêm sợ mất, xe.......de "dzô" nhà
Híc, ở đâu mà không thế, cứ gì ở Biên Hòa
Hổng phải vậy đâu anh Cò à! Ở Biên Hòa nó khác... Có de xe vô nhà cũng vẫn cứ mất như thường
Tốt nhất hãy đi chiếc xe thật "chết bầm" đến mức dù có để ngoài đường "nó" cũng hổng thèm vì sợ lãnh của nợ
(Như xe em ấy... chả bao giờ sợ mất)
Bạn ndu có thể giới thiệu tên từng người được không,à hình như ngồi bên trái là Binh OverAC,bên phải là ndu...Chà,không biết khiTối hôm qua, 27/09/2011, Biên Hòa đã có cuộc hội ngộ với Admin Bình OverAC
Trời mưa khá to nên anh em gặp nhau ai cũng ướt nhem
View attachment 70837
View attachment 70838
Chúng tôi uống cafe và được nghe Bình chia sẻ những ý tưởng về việc cải tổ diễn đàn trong tương lai...
Tin chắc sắp tới đây, diễn đàn ta sẽ có sự thay da đổi thịt
Hình như bạn Hyen17 viết sai chính tả ( yêu = iêu )Nhưng thể theo iêu cầu, xin giới thiệu luôn:
Ng Bình không là già nhứt;
/-)ộ ẩm thì đã giới thiệu bên trên;
/-(ẹn khi nào bạn sang Việt nam!