53 cô gái thi 'tuyển vợ' trong quán cà phê (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,662
Ngày 16/10, công an TP HCM phát hiện hai người Hàn Quốc đang tuyển 53 cô gái để chọn vợ tại quán cà phê 34/34 đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp TP HCM.

Theo nguồn tin ban đầu, đường dây tổ chức môi giới hôn nhân trái phép này do Lý Bá Chiếu (38 tuổi, quận 7), Nguyễn Hải Đức (33 tuổi, quận Tân Phú), Trần Thị Ngọc Lan (23 tuổi, Tiền Giang), Nguyễn Thị Mon (43 tuổi, Hậu Giang) cùng phối hợp tổ chức.

Những cô gái tham gia "thi tuyển" này đều trẻ, có nhu cầu lấy chồng ngoại. Họ được các tay môi giới tuyển chọn từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về TP HCM, nuôi ăn ở tại các địa điểm để chờ đến ngày được đi "coi mắt".




Thông tin từ cơ quan công an cho biết, đường dây này đã hoạt động thời gian dài, thường xuyên móc nối với các tổ chức môi giới hôn nhân trái phép ở Hàn Quốc nên đã thực hiện trót lọt khá nhiều vụ.

Nhóm này là thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức "thi tuyển" để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Mỗi trường hợp coi mắt sẽ phải nộp khoản tiền từ 200 USD đến 300 USD cho một lần. Nếu "chấm" được vợ sẽ phải nộp trên 1.000 USD cho đường dây này.

Hiện cơ quan công an đã đưa 3 người Hàn Quốc, trong đó có một nữ phiên dịch và 4 tay "chăn dắt" trên về trụ sở.

Vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM khám phá.

Hơn 10 ngày trước, một vụ tuyển vợ trái phép dưới tầng hầm của khách sạn Thái Bình 4 cũng bị cảnh sát bắt quả tang. Khi đó có 5 cô gái Việt đang "trình diễn" cho 3 người đàn ông Hàn Quốc "chấm điểm".

Đức Quang



Hôn nhân không tình yêu, bất đồng ngôn ngữ, cách sống, lối sống,... mà chỉ là món hàng thuần túy để mua - bán! Câu nói của các cụ "Đói cho sạch, rách cho thơm" bị đưa vào sọt rác hết rồi sao?

Tại sao nỗi nhục của một dân tộc cứ tại tiếp diễn thế nhỉ? Bức xúc!!!!!!!
 
(ó Lãnh tụ nào í nói rằng: /(inh tế là nền tảng;
Từ đó suy ra, nếu không lo làm giàu, chỉ biết tham nhũng & . . . thì nước ta lại làm nô lệ mấy hồi!


@#$
 
Cũng vì đói nghèo hoặc ham tiền cả thôi.
 
Đây là 1 vấn nạn xã hội rất đau lòng mà chỉ có vài năm nay. Tôi có từng nghe những chuyện rất thảm xảy ra cho các cô dâu Việt khi ra xứ người. Người thì mới đến phi trường không thấy mặt mũi chồng đâu, bị tịch thu hộ chiếu và chở thẳng đến động điếm.

Người thì khi đến nơi khám phá ra lấy chồng tật nguyền hay bịnh tâm thần. Những kẽ bịnh hoạn này không thể nào lấy vợ tại nguyên quán mà phải qua nước mình để tìm vợ đễ có người hầu hạ & thoã mảng thú tính của chúng. Khi không vui thì hành hạ và có khi đánh chết gãy xương (như vụ ở Hàn quốc hồi tháng 4). Có cô bị bắt làm vợ cho cha, chú & ông nội của tên chồng khốn nạn 1 lúc. Đẻ 1 bầy con không biết đứa nào là con của ai.

Các cô dâu khi đến xứ người thì dễ lâm vào tình thế bị cô lập vì bất đồng ngôn ngữ với nhà chồng. Những người kém may mắn thì bị chồng nhốt trong nhà tối ngày không cho tiếp xúc với xã hôi bên ngoài. Bị làm nô lê phục vụ gia đình nhà chồng. Mẹ chồng khinh bỉ mắng nhiếc, đánh đập.

Cái đây vài tuần tôi có đọc 1 bài viết cùa 1 của 1 mục sư VN tại Đài Loan nói lên những trường hợp rất bi thảm như trên. Trong bài có đề cập đến 1 gã quốc tịch Đài Loan về VN lấy vợ Việt 4 lần. Những cô hắn chọn điều có nhan sắc. Cô vơ đầu tiên hắn ở được chừng vài tháng sau đó làm giấy ly dị. Khi bị ly dị thì cô vợ VN không còn pháp lý sống ở Đài Loan nữa và sẽ bị trục xuất. Để ở lại, cô ta phải đành chấp nhận lời đề nghị là lấy cha chồng. Xong việc, tên sở khanh về VN rước qua cô vợ thứ 2, cũng y chang chuyện như vậy rồi bị passé qua người em chồng. Rồi cô vợ thứ 3 thì bị nhường lại cho người cậu tật nguyền vừa là ở đợ vừa là nô lệ tình dục. Còn người thứ 4 thì chưa biết kết cục bi thảm ra sao. Vì đã lở dại các cô dâu Việt không muốn thân nhân bên quê nhà biết mà chỉ biết cầu cứu qua hội đoàn tôn giáo trên xứ người.

Mà thôi cũng có người ra đi tìm thấy hạnh phúc vậy. Có câu vè như vầy "Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ, Canada thì ô kê!”.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom