[20-11-2020] Ngày Nhà Giáo Việt Nam (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thực ra chuyện đó thuộc thời xưa; Giờ này lương được rót vô ATM, nên chỉ khổ cho ai phải đưa thẻ này cho người quản thôi.
Còn phụ cấp ư, tùy theo từng CQ họ lách thế nào thôi, không có kinh nghiệm chung cho mọi loại hình doanh nghiệp hay cơ quan HCSN
"Thực ra chuyện đó thuộc thời xưa; Giờ này lương được rót vô ATM, nên chỉ khổ cho ai phải đưa thẻ này cho người quản thôi."
Lại còn lấy sim đi đăng kí "biến động số dư" nữa, công nghệ khiến đấng mày râu phải khóc thét.
 
Sẵn tiện bác dạy các nam thanh niên bây giờ làm sao mà không in phiếu lương giả mà vẫn có thể "nghiêm túc nộp".
Cách duy nhất là đừng lấy vợ, nếu lỡ lấy thì đừng lấy vợ tốt. Vợ tốt mới quản lý chi tiêu tốt. Vợ không quan tâm quản lý ông chồng là không cần chồng á. À mà nói thêm: Chồng không cần và không muốn bị quản lý là chồng không tốt, nên cần cân nhắc kỹ
 
Đúng. Phải tôn sư trọng đạo. Bồ là sư, vợ cũng là sư. Hãy tôn họ !!! <3
Chuẩn rồi. Bồ lã vũ sư (gái nhảy cấp cao). Còn vợ là "võ sư" ngoài ra vk còn là "sư tử"
Bài đã được tự động gộp:

Tiền "chính tôi làm ra" nó không đủ để đền bù một phần nhỏ cho công sức cô ấy chăm sóc tôi và các con.
Câu nói làm tan chảy bất cứ cô gái khó tính nào trên thế giới. Ghê thặc, định cao nịnh vk
Bài đã được tự động gộp:

Thời nay nhiều anh về nộp hết cho vợ mấy triệu, bõ bèn gì. Hôm sau xem ví thấy vợ đã đút trả cho gấp đôi gấp ba. :D
Hàn tuyệt chủng ở đâu thế bác? Bác kể truyện cổ tích à
 
Hàn tuyệt chủng ở đâu thế bác? Bác kể truyện cổ tích à
Đồng ý, chuyện cổ tích, tức chuyện xưa, không có kiểu ấy. Còn chuyện ngày nay không thiếu. Có anh làm vd. 8 triệu, về đưa vợ 6 triệu chung sức nuôi cả gia đình có 2 con ở thành phố lớn. Vợ nhận vì không muốn chồng mang tiếng ăn bám vợ. Sau một thời gian vợ thấy thương vì nhiều khi nghĩ chồng phải cà phê, bạn bè ... Thế là tự đút vào ví cho chồng vài triệu. Ngày xưa, tức thời cổ tích, ít khi vợ ra ngoài xã hội, làm lương cao. Còn ngày nay có rất nhiều phụ nữ có học thức, có công việc lương cao, rất cao. Trong khi anh chồng cứ cả đời là vd. giáo viên, bán hàng ... Chả biết anh ta không biết làm việc khác hay là do đam mê nghề cao cả. Rất may là có vợ hậu thuẫn nên mới có thể sống cho đam mê.
 
1607036011327.png
Thành viên nhiệt tình nè. Lập xong tài khoản diễn đàn là vào chém gió ngay được :)
 
Đồng ý, chuyện cổ tích, tức chuyện xưa, không có kiểu ấy. Còn chuyện ngày nay không thiếu. Có anh làm vd. 8 triệu, về đưa vợ 6 triệu chung sức nuôi cả gia đình có 2 con ở thành phố lớn. Vợ nhận vì không muốn chồng mang tiếng ăn bám vợ. Sau một thời gian vợ thấy thương vì nhiều khi nghĩ chồng phải cà phê, bạn bè ... Thế là tự đút vào ví cho chồng vài triệu. Ngày xưa, tức thời cổ tích, ít khi vợ ra ngoài xã hội, làm lương cao. Còn ngày nay có rất nhiều phụ nữ có học thức, có công việc lương cao, rất cao. Trong khi anh chồng cứ cả đời là vd. giáo viên, bán hàng ... Chả biết anh ta không biết làm việc khác hay là do đam mê nghề cao cả. Rất may là có vợ hậu thuẫn nên mới có thể sống cho đam mê.
Chắc bởi anh ta xứng đáng.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom