“Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
(TNO) Gần đây, các diễn đàn mạng “dậy sóng” bởi bức thư của một bạn gái tên Trang với tuyên bố xanh rờn "thà ế chồng chứ không lấy đàn ông Việt”. Không ít đấng mày râu lẫn phụ nữ “choáng váng” trước những lời chê bai đàn ông Việt theo kiểu vơ đũa cả nắm như trong thư.
Bức thư trên có câu kết khá “gai” và khiến không ít đấng mày râu tự ái đến… té ghế: “Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng… Sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt”.

Nội dung bức thư gây sốc
Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?
Hồi làm sinh viên, tôi nhớ có lần một cô giáo của tôi có kể, ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ.Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh niên to khỏe lực lưỡng nhưng lại bị “mù”. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì trên xe buýt bao giờ cũng có ghi là nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nhưng các anh không hiểu sao vẫn không thực hiện, nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế. Thậm chí, đến khi anh phụ xe buýt ra nhắc nhở thì còn chửi lại, vậy thử hỏi các anh văn minh ở đâu, mà dám đòi hỏi được tôn vinh và yêu cầu có ngày tôn vinh cho người đàn ông Việt Nam?Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh.Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu thế này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế.


http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/choang-voi-buc-thu-che-dan-ong-viet-tham-te.aspx
 
/(/gạn ngữ (/iệt nam có câu "Không ở trong chăn biết sao có rận!"

Tùng Nguyên à, chớ lo ế, hiện tại đàn bà VN nhiều hơn đàn ông & xu hướng này còn tăng vì tính trọng nam khinh nữa của dân á đông nói chung!

Rồi đến lúc nào đó, Hiến fáp của ta sẽ có tiết mục đàn ông được lấy 2 bà làm vợ cho mà coi!
 
Rồi đến lúc nào đó, Hiến fáp của ta sẽ có tiết mục đàn ông được lấy 2 bà làm vợ cho mà coi!
Thế là ế vợ chắc ăn rồi.Vì đợi đến ngày (Hiến fáp của ta) có như vậy là ngày gần đất xa trời rùi
 
(TNO) Gần đây, các diễn đàn mạng “dậy sóng” bởi bức thư của một bạn gái tên Trang với tuyên bố xanh rờn "thà ế chồng chứ không lấy đàn ông Việt”. Không ít đấng mày râu lẫn phụ nữ “choáng váng” trước những lời chê bai đàn ông Việt theo kiểu vơ đũa cả nắm như trong thư.
Bức thư trên có câu kết khá “gai” và khiến không ít đấng mày râu tự ái đến… té ghế: “Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng… Sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt”.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/choang-voi-buc-thu-che-dan-ong-viet-tham-te.aspx

Choáng với đàn ông VN là phải vì ngay cả chính phủ VN có bao giờ nói, nhắc là: "Ông cha, ông tiá anh hùng VN" không? Hay Chính Phủ VN chỉ công nhận Bà Mẹ Anh Hùng Việt Nam mà thôi. Ẹc ẹc ẹc

Sáng sớm đừng chọc Angela nhe anh Tùng, nhớ hứa với Angela gì hông? 60 năm cuộc đời đó. Bước qua năm 61 là hưởng thọ, còn ở 60 vẫn là Hưởng Dương đó anh Tùng ạ. Hàng 60 năm vẫn còn siêu bền, siêu tốt.
 
(TNO) Gần đây, các diễn đàn mạng “dậy sóng” bởi bức thư của một bạn gái tên Trang với tuyên bố xanh rờn "thà ế chồng chứ không lấy đàn ông Việt”. Không ít đấng mày râu lẫn phụ nữ “choáng váng” trước những lời chê bai đàn ông Việt theo kiểu vơ đũa cả nắm như trong thư.
Bức thư trên có câu kết khá “gai” và khiến không ít đấng mày râu tự ái đến… té ghế: “Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng… Sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt”.



http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/choang-voi-buc-thu-che-dan-ong-viet-tham-te.aspx

Tôi thề không bao giờ lấy người tên Trang
 
Lý do không lấy người tên TRANG:

CÂU CHUYỆN VUI MÀ CÓ THẬT:

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Sydney trình diễn chương trình ca nhạc "50 năm Tình ca - một lần nhìn lại". Có một người đã hỏi - hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu kết Thông gia với cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh -

Nhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai của nhạc sĩ Từ Công Phụng tên Từ Công Nghĩa -

Còn con gái của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - tên là Trần Thị Trang. Bởi vì khi đăng báo chúc mừng mà viết Chúc mừng 2 họ TỪ - TRẦN và chúc hai cháu NGHIÃ -TRANG Trăm năm Hạnh Phúc coi bộ không ổn rồi!
 
Anh minhthien321 kể chuyện thấy vui quá.
Có lần Angela Hoa Quỳnh đi đám cưới của 1 người bạn cùng quê: Cô bạn gái của Angela Hoa Quỳnh tên: Kinh, chồng hắn là Hải. Khi chúc mừng chỉ nói: nhìn hai vợ chồng bọn bây, tao thấy Kinh Hải. Xem lại thiệp cưới của bọn chúng, 1 bênlà họ Lê và 1 bên là họ Mạc, vợ chồng tụi bây suốt đời Lê Mạc Kinh Hải.

Câu chuyện có thật trong nhóm bạn của Angela Hoa Quỳnh
 
Mình cũng đã đọc được thông tin này vài ngày rồi. Nhưng mình chẳng có ý kiến gì và chỉ có 1 câu nhận xét

Vô Giáo dục

Mà "Nhân bất học bất tri lý", toàn bộ bức thư nó thể hiện 1 điều là chả biết 1 tý gì về đạo lý ở đời 1 đứa trẻ sinh ra đã phải học. Có thể nó học đến đại học, thạc sỹ, tiến sỹ nhưng mình cho rằng có những khoảng kiến thức nó bằng không. Đừng nghĩ người Âu-Mỹ người ta không quan tâm vấn đề này.
Tôi cá chắc nó không dám công khai danh tính thân phận rằng chính nó là chủ nhân của bức thư trừ phi nó đã cao chạy xa bay. Vậy thì đây chỉ là bức thư nặc danh không đáng quan tâm cho rác chuyện.
 
ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe.

Không còn cảnh CHÓ chạy rong ra đường để đàn ông xếp hàng sau nó đâu, lý do: Chó vừa mới chạy ra đường là bị, xe bắt chó của Nhà nước hốt, dân trộm chó hốt...

Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc.

Các quý cô, quý bà, thậm chí các quý ông, ở Việt Nam, có ai dám đưa giỏ cho một kẻ lạ mặt xách dùm hay không?
 
Không còn cảnh CHÓ chạy rong ra đường để đàn ông xếp hàng sau nó đâu, lý do: Chó vừa mới chạy ra đường là bị, xe bắt chó của Nhà nước hốt, dân trộm chó hốt...



Các quý cô, quý bà, thậm chí các quý ông, ở Việt Nam, có ai dám đưa giỏ cho một kẻ lạ mặt xách dùm hay không?

Còn cái chuyện nhường ghế thì ở VN nếu gặp như KTGG thì không những nhường mà còn mời ngồi trên đùi luôn cho nó êm (vì xe "bit" VN ghế ngồi còn kém chất lượng)
 
Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam.

Chắc ông già nó là dân Cuba đó nên nó mới dám xúc phạm những người đàn ông VN. Hãy ghi nhận lại đi, 10 năm trả thù không muộn, chơi tình "trả thù dân tộc"
Nói rồi cũng xem lại:
Dù gì đi nữa, cũng thấy trong cách cư xử đàn ông của mình: lắm lúc mang tính gia trưởng thật.
Dù chính phủ VN đã có luật hôn nhân 1 chồng 1 vợ, nếu Chính Phủ tháo rào cản, chắc mấy ông nội đàn ông nhà ta cũng tha hồ đa thê, đa thiếp trở lại thời vua chuá ngày xưa.
Dù gì đi nữa, đó chỉ là 1 bức thư không danh tánh rõ ràng, không nơi ở rõ ràng (chắc đội mồ dậy), chúng ta lấy chi bận tâm nhỉ. Hãy tin rằng hàng VN vẫn chất lượng cao là OK.
 
Angela đã tự tin về nhan sắc mỹ miều của mình, không những thế gái VN của mình ngày càng "sinh" các bác ạ.

Chớ vọng ngoại lống chầy, lớ vậy ngoài nước. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ẹc ẹc ẹc
 
/-)ể tránh nổi dận mà sai nội qui, xin tóm lại

Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa hết sức là tinh tế & ưu việc; Nhưng đó là cái nền

Còn bây chừ dân tộc đó, Nhà nước đó muốn xây nhà chòi, hay sân khấu lên cái nền đó là tùy!
(Kể cả việc muốn xây nhà xí cho bàn dân thiên hạ cũng OK tuốt luốt!)
 
không sao hết , bạn gái này kém may mắn hơn nhiều người khác, nói một cách khác là bạn ấy thiệt thòi trong quan hệ với đàn ông. Bạn ấy phát biểu từ góc nhìn của bạn ấy, bạn ấy muốn lấy chồng ngoại như đàn ông aghanistan hay iran còn hơn là lấy chúng ta, hớ hớ. Cũng mừng là không ai trong chúng ta lấy phải bạn ấy.
 
(TNO) Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?
Hồi làm sinh viên, tôi nhớ có lần một cô giáo của tôi có kể, ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ.Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh niên to khỏe lực lưỡng nhưng lại bị “mù”. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì trên xe buýt bao giờ cũng có ghi là nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nhưng các anh không hiểu sao vẫn không thực hiện, nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế. Thậm chí, đến khi anh phụ xe buýt ra nhắc nhở thì còn chửi lại, vậy thử hỏi các anh văn minh ở đâu, mà dám đòi hỏi được tôn vinh và yêu cầu có ngày tôn vinh cho người đàn ông Việt Nam?Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh.Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu thế này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/choang-voi-buc-thu-che-dan-ong-viet-tham-te.aspx

Cái cô nàng tên Trang này:
- Vọng ngoại (chắc gì ẻm đã đi Tây, chưa sống ở Tây, nên chưa cảm nhận đích thực đàn ông Tây, ẻm tưởng đàn ông Tây ai cũng tốt như ẻm nghĩ,...)
- Vơ đũa cả nắm: Nói như vậy là chửi cả luôn anh, em trai, cha, ông, cố kỉnh nhà ẻm rồi.
- Ấu trĩ và vô học (đưa ra nhận xét tào lao);
- Nó thà ế chứ không lấy đàn ông Việt. Nhưng chưa chắc đàn ông Tây nào lấy ẻm này?
- Và đàn ông Việt nào có vô phước thì mới lấy tới ẻm này.

Chắc nó muốn đàn ông phải như thế này:

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội
Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc
Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu:
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
Vớ chai dầu thơm ở trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc
Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp
Và vui mừng soạn mâm sắp xếp
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào
Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở ti-vi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước
Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc
Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…

Bởi vậy, có một con chó bị chết mà thằng Tây này nó phải treo cổ tự tử nè:

Người nước ngoài ở Phú Mỹ Hưng thắt cổ vì… chó chết?
Nhiều người dân cho biết, nguyên nhân cái chết là do chiều hôm trước khi xảy ra vụ việc, mọi người nghe ông John than buồn vì con chó cuối cùng của ông ấy mới chết.
Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 14/10, người phụ nữ nhà đối diện tại căn biệt thự số 5B, đường Mỹ Thái 2B, phường Tân Phú, Quận 7 (TP HCM) phát hiện một người đàn ông nước ngoài thắt cổ tự tử.
Xác nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ và ở phía bên ngoài căn nhà. Sợi dây treo cổ ông John được buộc từ lan can lầu 2 sân thượng và thòng xuống bên dưới. Thi thể nạn nhân ngang tầm với cánh cửa sổ nhôm gắn kiếng bên hông nhà và ở tầng 1.
Người phụ nữ nhà đối diện cho hay, khi đang tập thể dục bên trong nhà, nhìn qua cành cây mận, cứ ngỡ là hình nộm. Đến khi kéo rèm cửa sổ và đứng trên ghế thì hoảng hồn khi biết đó là người hàng xóm vẫn hay thường gặp.
Nạn nhân tên John CnnFFord Archer, (sinh năm 1944, quốc tịch Úc) số hiệu chiếu E1018243, cấp ngày 19/1/2009.
VietGiaiTri.Com-38926ef9.jpg

Hiện trường vụ án tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng
Trước kia, ông John sống tại khu Mỹ Phú rồi chuyển đến khu Mỹ Thái 2B từ tháng 3/2009. Ông John chưa bao giờ xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với hàng xóm.
Trong căn nhà biệt thự số 5B, hàng xóm vẫn thường thấy thói quen mỗi chiều, ông John thường dắt 2 con chó cưng đi dạo ngoài đường. Tuy nhiên, chiều hôm trước khi xảy ra vụ việc, mọi người nghe ông John than buồn vì con chó cuối cùng của ông ấy mới chết.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và làm rõ.
Giang Uyên
Theo BĐVN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom