Điều trị "Tâm bệnh" (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Romantic_march

Thành viên chính thức
Tham gia
28/9/09
Bài viết
62
Được thích
454
Nghề nghiệp
sinh viên
Bệnh tật đúng là 1 điều khổ sở !

Trong "Tứ khổ" của con người thì bệnh tật chỉ đứng sau mỗi cái chết. Tức là khổ hết cái nỗi khổ này thì tạ thế đi là vừa!

1 Seri các triệu chứng dặt dẹo đổ dồn dập xuống cơ thể của mình chỉ trong 1 thời gian ngắn. Khiến mình vừa phải trải qua 1 cái Tết bi thảm nhất trong đời với vài cơn co thắt khó thở,cơn đau lưng kéo dài ngày này qua ngày khác và cả chứng máu khó đông lấy đi cả chén hồng cầu nhóm O cực kỳ quý giá của mình qua 2 vết đứt tay vu vơ ngớ ngẩn. Tất cả xuất phát từ 1 bệnh có tên là "Cứ phải nhớ những thứ cần phải quên", bệnh này thuộc dòng "Tâm bệnh".

Thật may mắn! Đúng vào lúc loay hoay trăn trở với 1 mớ tư vấn rất thiếu chuyên môn từ nhiều phía, bất thình lình mình gặp được 1 Cao nhân.
Cao nhân mình không mặc áo hồ cừu, chân không đi dép cỏ, đầu chẳng đội nón lá, cũng không nấp trong khe núi hoặc ngồi bế quan diện bích nơi cùng cốc thâm sơn như trong Hồng Kông chưởng bộ. Cao nhân mình cao cỡ thước bảy, da trắng như ngà, chân dài đến nách, má đỏ môi hồng, hình dung tao nhã.

Cao nhân 32 tuổi, nữ giới, là niềm mơ ước của các chị em cùng trang lứa vì có đủ nhan sắc, sự nghiệp, trí tuệ, từng đi du lịch và làm việc nhiều nước, có 1 gia đình hình mẫu tiêu biểu và cả sự nổi tiếng. (Tin không vui là nàng đã có chồng,)

Cao nhân phách vị căn bệnh của mình chỉ trong vài giây kèm theo dòng tổng kết cực kỳ thuyết phục : Dùng 1 người đàn ông để khỏa lấp 1 hình bóng đàn ông, dùng 1 người đàn bà để khỏa lấp 1 hình bóng đàn bà, đó là Hạ sách. Dùng công việc để chôn vùi kỷ niệm, đó là Trung sách. Còn Thượng sách, e hèm, Cao nhân đang cất ở nhà :)

Cao nhân hứa sẽ giúp mình trị dứt "Tâm bệnh" bằng liệu pháp tự kỷ ám thị tiên tiến nhất, đã áp dụng thành công ngay bản thân cổ. Thích nhất là liệu pháp của cao nhân không cần phác đồ điều trị, không cần kê toa, không sử dụng thiết bị y tế, không nảy sinh phụ phí, không yêu cầu điều trị tại chỗ, thậm chí không nhận 1 đồng xu thù lao (hết sức cảm kích !)

Thú vị hơn cả là quá trình điều trị sẽ chỉ gói gọn khoảng 1 tuần trong trường hợp bệnh nhân có tâm lý ổn định, sẽ kéo dài 2 tuần nếu bệnh nhân có lý trí quá yếu ớt và giàu cảm xúc. Cho nên mình sẽ dự trù trị dứt điểm căn bệnh hao tâm tổn lực này trong vòng...6 tuần :)

Đổi lại, sau khi dứt bệnh, mình sẽ phải sống trong tâm trạng thắc thỏm lo âu không biết lúc nào sẽ bị cao nhân trưng dụng, cổ nói có khả năng dùng mọi người vào rất nhiều việc, kể cả những người vô tích sự nhất. (Dưng mà kệ dee, trước mắt cứ trị bệnh cho xong, trị xong tính đường đánh tháo...Hè hè)

Bước vào khóa trị liệu cấp tốc với tràn đầy hy vọng!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom