Điều ít người biết về bức ảnh mặc định của Windows XP (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter BNTT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia
3/7/07
Bài viết
4,946
Được thích
23,212
Nghề nghiệp
Dạy đàn piano
Hơn 200 triệu người dùng Window XP mỗi ngày không ai xa lạ với bức hình nền mặc định với hai màu xanh của đồi cỏ và trời mây. Đa số người dùng không biết đến nguồn gốc của bức ảnh này, thậm chí có người còn cho rằng nó là một sản phẩm đồ họa. Nhưng bạn biết gì về nó?

000-74.gif

Bức ảnh mặc định của Windows XP có tên là “Luna” (Nữ thần mặt trăng). Nhưng ảnh gốc của nó lại có tên là Bliss (Hạnh phúc), chụp phong cảnh vùng Napa, bang California, phía tây thung lũng Sonoma, Mỹ. Sở dĩ bức ảnh được đặt tên như vậy là vì cảm giác thanh bình mà nó mang lại cho người xem với đồi cỏ xanh tít tắp uốn lượn, bên trên là bầu trời xanh bát ngát với rất nhiều mây trắng bay.

Tác giả bức ảnh, nhiếp ảnh gia Charles O'Rear, sống ở đường Helena, trong vùng Napa. Ông làm việc cho công ty thiết kế đồ họa High Turn. Ông cũng đã từng tham gia chụp rất nhiều ảnh cho Corbis, một công ty riêng của Bill Gates về quản lý ảnh. Ngoài ra, ông cũng là tác giả của nhiều bức ảnh chụp thung lũng Napa đăng trên các tạp chí ở Mỹ vào năm 1979.

Mảng chính mà O’Rear hướng đến là chụp quy trình sản xuất rượu ở thung lũng Napa, nhưng trong bức ảnh Bliss lại không hề có một cây nho nào. Vào những năm 1990, dịch bệnh đã tàn phá toàn bộ đồi nho và thay vào đó, chỉ còn trơ lại thảm cỏ xanh. Vì thế bức ảnh Bliss trên Window không hề có một cây nho nào. Điều ngạc nhiện là O’Rear đã chụp bức ảnh này khu vực cạnh quốc lộ 12/121 bằng máy ảnh bỏ túi chứ không phải bằng máy ảnh chuyên nghiệp

Có thể nói, bức ảnh để đời của O’Rear chính là nguồn cảm hứng cho chiến dịch quảng cáo trị giá 200 triệu USD cho hệ điều hành Windows XP mang tên “Yes you can”. Đoạn quảng cáo này đã được phát liên tục trên kênh truyền hình của ABC trong chương trình Monday Night Football, chuyên mục thể thao của ABC. Để làm đoạn quảng cáo này, Microsoft đã mất tới 14 triệu USD để trả tiền bản quyền cho tiếng hát của Madona với bài hát “Ray of light”.

Bliss không chỉ nổi tiếng vì là ảnh mặc định cho Windows XP mà còn nổi tiếng vì nhiều tin đồn, sao chép sau đó.

Tháng 11/2006, hai nghệ sỹ Goldin và Senneby đã tới thung lũng Valley, chính tại nơi mà O’Rear đã chụp Bliss 10 năm trước đó để chụp lại. Tác phẩm của họ lần đầu tiên được giới thiệu ở triển lãm “Paris was Yesterday” ở phòng trưng bày La Vitrine vào tháng 4/2007. Sau đó nó được trưng bày tại một số triển lãm ở Sao Paulo và Gothenburg.

Tháng 2/2007, trong triển lãm “Accrochage Vaud 2007” diễn ra ở Espace Arlaud , vùng Lausanne, nghệ sỹ người Thụy Sỹ Sébastien Mettraux đã trưng bày bức ảnh có tên “"Colline verdoyante", d'après Bill Gates, 2006” (Tạm dịch: Bliss, sau thời Bill Gates, 2006). Mettraux cho biết bức ảnh được chụp ở Les Esserts-de-Rives, Thụy Sỹ. Có tin đồn rằng Bill Gates đã tới vùng đất này để thăm một nhà máy sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ và chính ông đã tự chụp bức ảnh tên là “Bliss” ở đây.

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Về sau bức ảnh này cũng được sử dụng làm nền in trên một số thẻ tín dụng Capital One.
(nguồn: http://dantri.com)​
 
Mình sẽ lấy cái ảnh này làm hình nền cho software của mình không ai được tranh đâu nhé!:-=
 
Hơn 200 triệu người dùng Window XP mỗi ngày không ai xa lạ với bức hình nền mặc định với hai màu xanh của đồi cỏ và trời mây. Đa số người dùng không biết đến nguồn gốc của bức ảnh này, thậm chí có người còn cho rằng nó là một sản phẩm đồ họa. Nhưng bạn biết gì về nó?

Wow, thông tin khá thú vị! Tớ cũng rất hay nghịch desktop và "sáng tạo" nó theo ý mình, chắc mỗi tác phẩm desktop đều có một lịch sử riêng gắn với nó. Tuy nhiên tớ thì không thích cái desktop trên bởi nó quá phẳng lặng và bình yên nên không còn gì để sáng tạo. Nếu đặt cái cuốc xuống đám cỏ kia mà đào cái hố trồng cái cây hoa gì đó cho có thêm bông hoa thì cũng không lỡ. Bảo chụp hình trăng mà tìm chẳng thấy trăng đâu? Cứ như là chụp một vùng trời bình yên há

Tớ thì tớ thích cái desktop stonehenge và ascent hơn nhưng chẳng rõ lịch sử. Bạn thử post lịch sử 2 cái này xem có hay không?

Có bạn nào chơi trò nghịch desktop như tớ không ha?

desktop3.png


Stonehenge cũng có thể sáng tạo nếu xếp hình lên trên các tảng đá:
untitled-4.png
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom