Đừng yêu anh, em nhé! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

antonai

Thành viên mới
Tham gia
7/11/10
Bài viết
16
Được thích
109
Noel sắp đến mang lại cho mỗi chúng ta một cảm giác khác nhau. Người thì cảm thấy hạnh phúc, người ngóng trông, nguời thì suy ngẫm, kẻ bâng khuâng. Với những ai đang yêu, đã yêu và chập chững bước vào con đường đầy màu sắc của tình yêu, đều ít nhiều có một cảm nghĩ riêng vào thời khắc này.
Tiết trời se lạnh, nhìn dòng người náo nức chuẩn bị đón Giáng Sinh mà lòng tôi không khỏi khắc khoải. Hôm này tình cờ đọc được bài này trên mạng, xin phép tác giả cho tôi được chia sẻ với mọi người.

Đừng yêu anh em nhé..anh chỉ là những nỗi đau...và trái tim anh thì đã có một bờ bến bình yên rồi...đừng yêu anh...

Ngày em quen anh...anh đã từng nói,anh chỉ sợ em yêu anh thôi và em đã quả quyết sẽ không bao giờ yêu anh...vậy thì đừng nói yêu anh...em nhé...thật sự anh sợ... sợ lắm em à...

Ngày xưa ngưòi ấy cũng giống em hứa và hứa...và rồi cũng bỏ anh mà đi....sẽ chẳng bao jờ anh quên được người ấy và cũng chưa bao giờ anh hết yêu người ấy!

Anh xin lỗi...chỉ biết nói vậy thôi...đừng yêu anh em nhé..anh ngu ngốc khờ dại lắm... đừng chờ đợi anh đáp lại...dù chỉ là một chút thôi...anh xin lỗi...anh biết anh chỉ mãi yêu người.......

Đừng yêu anh.. !

Đừng nói em yêu anh nhé,

Anh sợ sẽ không mang lại hạnh phúc thật sự cho em
Anh sợ đôi tay anh không thể giữ chặt bàn tay em
...và trái tim anh không thể hòa nhịp cùng em

Đừng nói yêu anh em nhé....

Anh không muốn phá vỡ cái hạnh phúc bé xíu mà ta dành cho nhau
Anh không muốn vì câu nói ấy mà anh phải suy nghĩ....
anh muốn chúng ta vẫn như vậy em nhé
... và niềm vui nho nhỏ này mang lại cho em chút niềm tin trong cuộc sống..

Đừng nói yêu anh em nhé,

Anh chỉ là một thiên thần được giao sứ mệnh quan trọng là mang lại hạnh phúc cho những người em gặp. Có lẽ vì trừng phạt cho những lỗi lầm gây ra trong kiếp trước mà anh sẽ không nhận được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình.

Khi một thiên thần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là lúc họ sẽ rời xa người mà họ mang lại hạnh phúc..anh cũng sẽ như thế em ạ.

Chính vì thế mà...
... đừng nói yêu anh em nhé

Bởi anh không thể đáp lại tình yêu của em một cách trọn vẹn nhất. Không thể yêu em như bao người khác..anh hy vọng những gì chúng ta dành cho nhau là món quà quý nhất mà anh đã từng có.

Chắc anh không thể là một thiên thần tốt, không thể hoàn thành nhiệm vụ tốt là mang lại hạnh phúc cho em...nhưng như vậy anh sẽ không làm tổn thương em....
Rồi em sẽ tìm thấy một niềm hạnh phúc khác với niềm tin mà anh đã vun đắp cho em

Đừng nói yêu anh em nhé..

..................Vì anhsợ................

.......... anh sợ anh cũng đã yêu em............!!!!!!!!!

http://blog.henantrua.vn/dung-yeu-anh-em-nhe--35A6ABEE.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom