Đời là một giấc mộng?

Liên hệ QC
Nhưng là giấc mộng của "ai" mới được? Bạn đã từng thấy thú cưng/gia súc (chó, mèo, heo, bò, ngựa,...) mơ chưa? Mình thấy thường.

"Đọc Hoa Tư Dẫn thênh thênh
Nửa đêm tỉnh giấc ngỡ mình A Trăn.
Tự dệt mộng, cứ nghĩ rằng
Ngủ luôn trong mộng vĩnh hằng thiên thu."
(TP.HCM, 07/03/2014)

Mình nhớ đọc ở đâu đó truyện một người con gái thỉnh thoảng tối mơ thấy mình là bướm. Rồi truyện viết tiếp cuộc sống của bướm, rồi thỉnh thoảng tối bướm lại mơ mình là cô gái kia, truyện lại viết tiếp cuộc sống của cô gái. Tới một lúc, cô gái này rốt cục không biết kiếp sống hiện tại của mình là người hay là bướm, đâu là thực, đâu là mộng?! Hay phải chăng cõi thực cũng chính là cõi mộng? Ta luôn sống trong mộng mà ta không biết hay sao?!

(Mỹ Tho-Tiền Giang có nguy cơ bùng dịch, 06/07/2021)

Tái bút: Chúc Việt Nam và thế giới mau trở lại trạng thái BÌNH THƯỜNG như trước khi Covid-19 xuất hiện.

View attachment 261928
(Ảnh: Tượng Thủ Khoa Huân-Vườn hoa Lạc Hồng-TP. Mỹ Tho)
Đời là giấc mộng, mà nếu như mộng không thành thì có còn là đời nữa không nhỉ? Rồi cuối cùng có khi nào đời là phù du không vậy bạn.
 
2uan trọng là bạn định nghĩa thế nào là 'ĐỜI'
& bạn lưu ý rằng giấc mộng khác nghĩa với mộng theo nghĩa mộng mơ đó nha!
 
Tây nó gọi là "wet dream" mờ. Tiếng Việt là gì thì đừng bảo tôi dịch.
Sao không dịch vậy bác? Em dịch đại nè:

Đó đây chim bướm lượn vườn hoa
Là người trong mộng nhẹ bước qua
Mộng thường tỉnh giấc, vui chửa trọn
Tinh tú ngả nghiêng, một trận mưa.
 
2uan trọng là bạn định nghĩa thế nào là 'ĐỜI'
& bạn lưu ý rằng giấc mộng khác nghĩa với mộng theo nghĩa mộng mơ đó nha!
Người ta không viết "mộng" mà viết "giấc mộng" mà. Và từ ngữ cảnh cũng hiểu là người ta nói về "giấc mộng" chứ không phải nói về "mộng", "mộng mơ", "mơ mộng".
 
Sao không dịch vậy bác? Em dịch đại nè:

Đó đây chim bướm lượn vườn hoa
Là người trong mộng nhẹ bước qua
Mộng thường tỉnh giấc, vui chửa trọn
Tinh tú ngả nghiêng, một trận mưa.
Tại vì giấc mộng của bạn chỉ có chim và bướm.
Giâcs mộng của tôi và bác kia nó còn nhiều thứ nữa. Là dân lão luyện chứ đâu phải như gà chỉ cần nhảy lên, nhảy xuống :p

Mà theo nghĩa thì bóng thì tinh tú thuộc về đầu óc. Cờ xí mới là vật chất.
 
[ĐỜI] = [GIẤC MỘNG];
"MỘNG" không thành có nghĩa là chưa thành [NGƯỜI]!


/(HA,/(ha, Kha, kha,. . . . .
 
Người ta không viết "mộng" mà viết "giấc mộng" mà. Và từ ngữ cảnh cũng hiểu là người ta nói về "giấc mộng" chứ không phải nói về "mộng", "mộng mơ", "mơ mộng".
Vì ở đây có người mang tên liên quan đến "Mộng" cho nên bất cứ lúc nào nói đến "mơ mộng" cũng nên cử đi, tránh hiểu lầm.
Vả lại, nó mơ mộng sợ thằng nào chuyên nói lái như tôi nó chuyển thành m*** mợ thì cũng hơi jetj.

[ĐỜI] = [GIẤC MỘNG];
"MỘNG" không thành có nghĩa là chưa thành [NGƯỜI]!


/(HA,/(ha, Kha, kha,. . . . .
Thời buổi bây giờ đâu còn "ngũ thập tri thiên mệnh" nữa.
Có những kẻ cả ĐỜI săn đuổi mộng, mộng thành nhưng chưa hẳn đã thành NGƯỜI. (nên tìm đọc "Cửa Tùng Đôi Cánh Mở của Nhất Hạnh)
 
Con người ta không thể chọn cha mẹ để sinh ra & không thể tự gán tên cho mình như gán trị cho tham biến trong excel.

Có thể nói rằng Ba mẹ đã áp đặc cho các con của họ tiền đề hay nền tảng của những giấc mộng.

Có câu hát rằng: "Vòng đời là giấc mộng trả vay. . . ." - chắc là nói đến luật Nhân - 2uả: Có thể gặp ác mộng hay không cũng 1 phần do cá nhân mình tạo lập ra trong khoảng đời trước đó. . . . .
Cũng cần nói thêm rằng: Với 1 vài người này là ác mộng, nhưng sự việc đó lại là mơ mộng của nhóm người khác.

. . . . . .
Trong khủng khoảng Covid thì ác mộng có thể có nhiều hơn! . . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con người ta không thể chọn cha mẹ để sinh ra & không thể tự gán tên cho mình như gán trị cho tham biến trong excel.

Có thể nói rằng Ba mẹ đã áp đặc cho các con của họ tiền đề hay nền tảng của những giấc mộng.

Có câu hát rằng: "Vòng đời là giấc mộng trả vay. . . ." - chắc là nói đến luật Nhân - 2uả: Có thể gặp ác mộng hay không cũng 1 phần do cá nhân mình tạo lập ra trong khoảng đời trước đó. . . . .
Cũng cần nói thêm rằng: Với 1 vài người này là ác mộng, nhưng sự việc đó lại là mơ mộng của nhóm người khác.

. . . . . .
Trong khủng khoảng Covid thì ác mộng có thể có nhiều hơn! . . . .
Cách đây ít ngày, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người thân từng bước đi vào cõi vĩnh hằng. Chừ mới ngẫm lại sâu xa, đúng, đời chỉ là cõi tạm, là giấc mộng thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chớp mắt một cái thôi, tất cả chỉ là vô thường!
 
Cách đây ít ngày, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người thân từng bước đi vào cõi vĩnh hằng. Chừ mới ngẫm lại sâu xa, đúng, đời chỉ là cõi tạm, là giấc mộng thôi!
Chưa có chuyện gì thì dễ nói câu "đời là giấc mộng" lắm.
Bản thân tôi mang bệnh nan y, liên tục chiến đấu với tử thần, cái sống là sự thật ràng ràng để bảo vệ, ở đấy mà nói chuyện mộng mị.
Có gần cái chết mới biết quý cái sống.
 
Chưa có chuyện gì thì dễ nói câu "đời là giấc mộng" lắm.
Bản thân tôi mang bệnh nan y, liên tục chiến đấu với tử thần, cái sống là sự thật ràng ràng để bảo vệ, ở đấy mà nói chuyện mộng mị.
Có gần cái chết mới biết quý cái sống.
Thì có sao đâu. Cứ cho đời là cõi tạm, là giấc mộng đi. Tôi muốn sống trọn vẹn cõi tạm, giấc mộng này. Cứ cho là những trải nghiệm chỉ là giấc mộng, những cảm xúc với những người con gái chỉ là giấc mộng, tôi mong những trải nghiệm đó trọn vẹn và lâu nhất. Chỉ thế thôi. Nếu "sau cuộc sống" này chỉ có sự sung sướng, tốt đẹp, hạnh phúc thì tôi muốn "giấc mộng" này, cõi tạm này kéo dài hết mức, có thể là mãi mãi. Tôi không vội vàng sang thế giới "sung sướng, tốt đẹp, hạnh phúc" kia.

Cầu mong cho cõi tạm, giấc mộng hay sự vô thường này tồn tại mãi mãi.
 
Đối với người cần chiến đấu với tử thần. Tinh thần bắt buộc phải vững như Thái sơn, niềm tin phải chắc như khắc vào đá.
Xem đời là giấc mộng dễ bị lâm vào cảnh buông xuôi, mặc cho số phận.

Trong một trận chiến, tôi chỉ chấp nhận thua cuộc vì kém tài kém trí chứ không bao giờ chấp nhận kém nổ lực.
 
Vấn đề không phải là giấc mơ dài hay ngắn, vấn đề là "chất lượng" của nó. Dài mà vô vị, thì thà ngắn mà "hoành tránh".

Xưa có câu:
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.
 
... ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói chuyện chết dễ lắm.
Mới lấy vợ, con đứa thôi nôi đứa đầy tháng. Không biết cầu sống sợ chết mới là hèn. Chưa hiểu thế nào là trách nhiệm và bổn phận.
 
Vấn đề không phải là giấc mơ (1) dài hay ngắn, vấn đề là (2) "chất lượng" của nó. Dài mà vô vị, thì thà ngắn mà "hoành tránh".
(1) Đồng ý với bạn!
(2) Vấn đề chất lượng này xin phép được bàn thêm, như sau:
"(hất lượng" này do ai định ra:
a./ Do bạn minh định;
b./ Do gia phong đề ra
c./ Do đa số thành viên trong XH định đoạt hay mong muốn;
d./ Do giai cấp thống trị trong XH áp định;
e./ . . . . . . . (khác)
. . . . .
 
Web KT
Back
Top Bottom