Đồng hồ để làm gì? (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter BNTT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chú mày còn trẻ - ít kinh nghiệm... ông chồng nào mà chả quý cái "đồng hồ nữ" đó, chính vì nhớ đến nó và sợ nó nên các ông chồng mới hay về nhà trễ giờ...VIP.

Trở lại câu hỏi tại # 1: đồng hồ dùng để cho mọi người biết rằng sau giờ hẹn ít nhất 30 phút là có thể có mặt.
cho em xen vào tý
tôi thì lại thường xuyên về sớm ít khi về trễ
thường thì tôi về sớm lúc giao thừa vừa xong
 
Khi tròn, khi lại vuông vuông
3, 2 hay 1 tìm đường chạy quanh
Thời gian đôi lúc để giành
Tíc ta, tíc tắc loanh quanh cả ngày
Từ hôm trước, tới hôm nay
Hay là cho tới sau này bạn ơi
Đồng hồ đếm thời gian thôi
Cho bạn biết được trễ rồi hay không
Nếu là các đức ông chồng
Lo về sớm, chớ lông bông ngoài đường.
 
Vậy than dùng để làm gì khi nhà nhà dùng bếp ga
 
Hì hì, Trung Chinh mà được diện kiến bechuotcoi, sẽ ân hận suốt đời vì dám gọi người ta là "chú mày"...

@ Cảm ơn Bác BNTT về thông tin này. Mặc dù chưa rõ ràng sai sót của mình trong cách xưng hô về tuổi tác hay giới tính nhưng mình thành thật xin lỗi bechuotcoi. Mình nhìn vào Avatar của bạn mà xưng hô nên có gì không phải bạn (hoặc Bác) lượng thứ cho mình nha. Thanks !
 
@ Cảm ơn Bác BNTT về thông tin này. Mặc dù chưa rõ ràng sai sót của mình trong cách xưng hô về tuổi tác hay giới tính nhưng mình thành thật xin lỗi bechuotcoi. Mình nhìn vào Avatar của bạn mà xưng hô nên có gì không phải bạn (hoặc Bác) lượng thứ cho mình nha. Thanks !
Học trò mới keng của em đó bác, hông sao đâu, cháu nó hiền nhắm. Cháu nó đang chuẩn bị tự làm 1 cái đồng hồ đó.
 
@ Cảm ơn Bác BNTT về thông tin này. Mặc dù chưa rõ ràng sai sót của mình trong cách xưng hô về tuổi tác hay giới tính nhưng mình thành thật xin lỗi bechuotcoi. Mình nhìn vào Avatar của bạn mà xưng hô nên có gì không phải bạn (hoặc Bác) lượng thứ cho mình nha. Thanks !
THeo tôi thì anh Trung Chinh lại nhầm thêm lần lữa .bechuotcoi là "Women" thì đúng hơn
 
Học trò mới keng của em đó bác, hông sao đâu, cháu nó hiền nhắm. Cháu nó đang chuẩn bị tự làm 1 cái đồng hồ đó.

Thì ra là Thị Kính (nhẹ cả người). Nếu là học trò của ptm0412 thì khi nào cháu nó biến thành chiếc "đồng hồ" tôi hứa sẽ truyền cho chủ nhân của nó "bí kiếp" tuân thủ giờ giấc - it nhất cũng phải được như Le Duy Thuong (#21).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chết nỗi, vì là học trò tôi nên nó bị nhiễm cái tính chết tiệt của tôi mất rồi, bác ạ. Mà lại học chuyên tâm cần mẫn hơn cả học Excel nữa chứ.
Chỉ khổ cho trò của bác thôi. (Nhớ đừng truyền cái nghề xài hộp quẹt mua 1 lần 1 tá nhé Bác)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom