Đối đáp cho vui.... (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter rivulet
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

rivulet

Hope...
Tham gia
19/2/13
Bài viết
235
Được thích
717
Nghề nghiệp
Tuyển dụng và đào tạo
Bạn đang căng thẳng bởi những con số ngổn ngang, hay ngao ngán với chồng chồng báo cáo, hay muốn cào muốn xé sếp ra??? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà hông ghé lại đây thả vài ba con cóc cho "xả" bớt cái xì-chét ra ngoài nhở /-*+/

Luật rất đơn giản:
- Thể thơ: tự chọn ( tự do, lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, bát ngôn...)
- Chữ cuối của bài trên sẽ là chữ bắt đầu của bài tiếp theo.
- Ví dụ nhé:

Bài 1:

Sáng Sài Gòn
Mưa giăng mắt
Cùng đuổi bắt
Những cơn .


Bài 2:

về ai
Đêm trăn trở
Đếm nhịp thở
Chờ nắng lên.


=> Người tiếp theo sẽ bắt đầu bằng từ "lên" nha
Xin mời ACE tham gia cho vui ^^
 
Ngàn nỗi nhớ
Vạn nỗi mong
Dẫu cách trở quan san
Tình ta cứ bất diệt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ack ack...diệt hở -0-/.

Diệt vong một nước
Bởi thiếu lòng dân
Yêu đương tần ngần
Nhân tình đi mất
 
(Diệt còn đỡ, tiệt mới ghê)

Mất còn quan ngại mà chi
Tiền mất kiếm lại, tình đi cũng đành
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(Diệt còn đỡ, tiệt mới ghê)

Mất còn quan ngại mà chi
Tiền mất kiếm lại, tình đi cũng đành

Đành Lòng Sao Em


Đành lòng sao em khi tình ta đã lỡ làng rồi, đành lòng sao em lời chia tay quá muộn màng rồi, lòng còn yêu em nói sao cho vừa hết nghĩa yêu đương buồn nào cho vơi hết tâm tình anh gỡi cho em chỉ còn đêm nay khi ngày mai thuyền đã xa bờ từng giọt mưa rơi nghe lòng đau nhối quặn bồi hồi nhìn người ra đi biết bao giờ mới gặp lại nhau đêm nay mưa rơi nhiều biết em còn thương nhớ người ta mưa rơi mưa rơi buồn bã như khóc thầm ai đã phụ tôi mưa rơi mưa rơi ước vào hồn tôi đang sắp phút chia ly ra đi em vui cùng duyên mới quê kĩ niệm dưới mái trường xưa mà tại sao anh đâu có tội tình gì khi em nói câu giã từ đành chạy theo gấm nhung giàu sang.

ĐK: mưa rơi mưa rơi buồn bã như khóc thầm ai đã phụ tôi mưa rơi mưa rơi ước vào hồn tôi đang sắp phút chia ly ra đi em vui cùng duyên mới quê kĩ niệm dưới mái trường xưa mà tại sao anh đâu có tội tình gì khi em nói câu giã từ đành chạy theo gấm nhung giàu sang.

Đành lòng sao em khi thuyền neo sang đậu khác bờ lòng còn yêu em vì yêu em anh có tội tình gì đành lòng ra đi bước theo người bỏ lại tình tôi bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường xưa đành lòng ra đi bước theo người bỏ lại tình tôi bao nhiêu ân tình xin trả lại mái trường xưa.
 
Ẹc ẹc, anh Nghia phạm quy => PHẠT!!!!! 1 con ếch chiên nhen nhen nhen --=0


Đành lòng bỏ mặc sao anh?
Chữ tình khó kiếm sao đành phủi tay
Trù nha: rồi sẽ có ngày
Lao đao, điêu đứng tìm thầy giải oan :D
 
Ẹc ẹc, anh Nghia phạm quy => PHẠT!!!!! 1 con ếch chiên nhen nhen nhen --=0


Đành lòng bỏ mặc sao anh?
Chữ tình khó kiếm sao đành phủi tay
Trù nha: rồi sẽ có ngày
Lao đao, điêu đứng tìm thầy giải oan :D

Chơi trò chơi này giống trò chơi "Đầu anh đít em" quá ta? Nhưng chưa giao phạt ở topic đầu ráng chịu. Bài nhạc phổ từ thơ, vậy đâu có phạm quy đâu ta?
 
Lao đao, điêu đứng tìm thầy giải oan

Oan khiên có thể giải bày
Tình kia đi mất ai bày cách chi?
Của mình thì nói làm gì
Không phải, nên mới bỏ đi thế mà
 
Chơi trò chơi này giống trò chơi "Đầu anh đít em" quá ta? Nhưng chưa giao phạt ở topic đầu ráng chịu. Bài nhạc phổ từ thơ, vậy đâu có phạm quy đâu ta?

Anh dùng từ thấy gớm mà anh ăn gian cũng thấy sợ lun í.

Để em thêm vào phần "luật" đặng "phạt" cho dễ :D:D:D
 
Oan khiên có thể giải bày
Tình kia đi mất ai bày cách chi?
Của mình thì nói làm gì
Không phải, nên mới bỏ đi thế mà

Mà sao anh cứ lặng thinh?
Sao biết của mình hay của người dưng?
Yêu thương đừng mãi lừng khừng
Tự tin giành lấy, hổng chừng lại hay
Để cho tháng tháng ngày ngày
Vun xây hạnh phúc, tràn đầy ước mơ ^^
 
Mơ ai có cấm đâu mà?
Mơ cái không phải của ta làm gì?
Một khi người đã ra đi,
Lấy gì mà giữ, giữ thì đặng sao?

Cố giữ tình ấy được nào
Đồng sàng dị mộng, lao đao bi chừ
 
Mơ ai có cấm đâu mà?
Mơ cái không phải của ta làm gì?
Một khi người đã ra đi,
Lấy gì mà giữ, giữ thì đặng sao?

Cố giữ tình ấy được nào
Đồng sàng dị mộng, lao đao bi chừ

Chừ thì mền hỉu thiệt rầu
Người dưng ai đó chẳng sầu vì xa
Ra đi thiệt dại đó mà
Biết trước ở lại cả nhà cùng vui
 
Mơ ai có cấm đâu mà?
Mơ cái không phải của ta làm gì?
Một khi người đã ra đi,
Lấy gì mà giữ, giữ thì đặng sao?

Cố giữ tình ấy được nào
Đồng sàng dị mộng, lao đao bi chừ

Thầy chơi hơi "ác" à nha ("Chừ")
Chừ em đã bước qua sông
Bỏ thuyền bỏ lái theo chồng, bỏ anh
Thương nhau từ thuở mái xanh
Em vui phú quý, bởi anh cơ hàn.
 
Thầy chơi hơi "ác" à nha ("Chừ")
Chừ em đã bước qua sông
Bỏ thuyền bỏ lái theo chồng, bỏ anh
Thương nhau từ thuở mái xanh
Em vui phú quý, bởi anh cơ hàn.

Spam cái rồi quay lại làm việc (bài này hỏng tính):

Hàn gió đá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@Tùng xèng: ăn gian ớn lạnh xương sườn lun í +-+-+-+

@ ptm0412: ác như con cá thác lác **~**

Vui "mền", Vui chăn, Vui chiếu
Vui nệm, Vui gối ôm!
Khỏi đồng sàng, Khỏi dị mộng
Mới đúng là chết tiệt!

"Tiệt" nghĩa là gì
Giải thích giúp đi
Xong rồi sẽ đối
Một bài thiệt hay --=0

Chừ em đã bước qua sông
Bỏ thuyền bỏ lái theo chồng, bỏ anh
Thương nhau từ thuở mái xanh
Em vui phú quý, bởi anh cơ hàn.

Hàn huyên gặp gỡ phút giây
Đò đầy rời bến biết ngày nào sang
Duyên tình hai chữ trái ngang
Phũ phàng cất bước che hàng lệ rơi...

@ Leo:
 
Hàn huyên gặp gỡ phút giây
Đò đầy rời bến biết ngày nào sang
Duyên tình hai chữ trái ngang
Phũ phàng cất bước che hàng lệ rơi...
Rơi lệ sầu thấm má hồng nhan
Hàng mi xa xăm chốn quan san
Cố nhân cách trở ngàn ly biệt
Hẹn ước hợp tan, sao phũ phàng?
 
Vui "mền", Vui chăn, Vui chiếu
Vui nệm, Vui gối ôm!
Khỏi đồng sàng, Khỏi dị mộng
Mới đúng là chết tiệt!
Thầy viết bài này không phải thơ rồi. Cuối khổ thơ phải sử dụng thanh bằng, mà thầy lại sử dụng thanh trắc. Trong thơ chưa có vần, như vậy là phạm quy.
Nếu bắt đầu bằng chữ "Tiệt" thì được, còn cuối bài thì không được.
Có thể dùng từ ghép: tiệt nhiên (hẳn thế), tiệt đường, tiệt nọc (chẳng còn gì hết), ...
 
Hôm nay nàng thơ (Xuân Nguyễn) ốm rồi ko thì cũng có thêm nhiều bài hay (đi BS ko biết kế quả thế nào) !$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy viết bài này không phải thơ rồi. Cuối khổ thơ phải sử dụng thanh bằng, mà thầy lại sử dụng thanh trắc. Trong thơ chưa có vần, như vậy là phạm quy.
Nếu bắt đầu bằng chữ "Tiệt" thì được, còn cuối bài thì không được.
Có thể dùng từ ghép: tiệt nhiên (hẳn thế), tiệt đường, tiệt nọc (chẳng còn gì hết), ...

Thơ kiểu này gọi là thơ .... phá cách kiểu ... chết tiệt. Vả lại bài 1 đâu có buộc thơ phải đúng vần, thơ tự do có khi cũng chẳng có vần, chỉ cần âm điệu đừng giống đào đường, đọc không bị giật cục. Lỡ có giật 1 chút cũng là góp vui

Thơ cũng có bắt phải bằng đầu bằng đuôi gì đâu? Thơ vần trắc thì sao nào?
Ẹc ẹc ...
Bài 1 còn cho phép thả cóc nhái vào đây chứ bộ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vui "mền", Vui chăn, Vui chiếu
Vui nệm, Vui gối ôm!
Khỏi đồng sàng, Khỏi dị mộng
Mới đúng là chết tiệt!
Tiệc Tùng tiệc cưới lung tung
Ngày vui lễ cưới Anh em sum vầy
cùng hát, cùng hò, cùng vui
hiệp một chưa dứt, Hiệp hai nôi liền
( ăn gian âm cái)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ack ack, xin lỗi chịu ko nổi, vui hén @$@!^%@$@!^%@$@!^%

Rơi lệ sầu thấm má hồng nhan
Hàng mi xa xăm chốn quan san
Cố nhân cách trở ngàn ly biệt
Hẹn ước hợp tan, sao phũ phàng?
Bài này hay quá Leo ơi, nhưng mừ bí mất tiêu roài @@

Phũ phàng gió cuốn mây bay
Lang thang khắp chốn đó đây quên ngày
Ngồi buồn đếm lại ngón tay
Nào thương nào nhớ hao gầy nhớ nhung...

@ anh Good-Luck:
Tiệc Tùng tiệc cưới lung tung
Ngày vui lễ cưới Anh em sum vầy

Vầy là kết thúc sao ta?
Người lên xe cưới bỏ ta lạnh lùng
Nhìn trời nhìn đất mông lung
Ước gì ta - ấy sẽ cùng lối đi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/-)i đâu lang thang cho đời mỏi mệt

Thà rằng ngồi bệt, đi cầu xem sao!

[thongbao]
!!!! Mình cũng làm được thơ đó chớ, chỉ mỗi tội có mùi[/thongbao]
 
Ack ack, xin lỗi chịu ko nổi, vui hén @$@!^%@$@!^%@$@!^%
@ anh Good-Luck:

Vầy là kết thúc sao ta?
Người lên xe cưới bỏ ta lạnh lùng
Nhìn trời nhìn đất mông lung
Ước gì ta - ấy sẽ cùng lối đi

Sửa 1 tẹo cho khỏi giống đào đường:

Nhìn trời nhìn đất mông lung
Ước gì ta - ấy sẽ chung lối về

Nhưng lỡ "đi" và lỡ có người đối đáp "đi", thì đổi thành:

Ước gì ta - ấy sẽ chung lối đì

@$@!^%@$@!^%
 
Nhe răng đếm thử mấy hàng
Đem mài sột soạt cho nàng hoảng chơi @@
 
Rơi lệ sầu thấm má hồng nhan
Hàng mi xa xăm chốn quan san
Cố nhân cách trở ngàn ly biệt
Hẹn ước hợp tan, sao phũ phàng?
Phũ phàng số phận hẩm hiu
Thương thân cô quạnh đìu hiu xứ người
Còn đâu người ấy nói cười
Lẻ loi tôi đứng giữa đời lạnh căm!

Em chỉ có thể mượn 2 chữ "Phũ phàng" của anh Leo thôi! Công nhận anh Leo chơi quả khó nuốt thật!!!!!!!
 
Ơi trời có thấu cho chăng
Nói yêu cho lắm ...lằng nhằng thế kia
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ru gì hỏng biết mà ru
Một đống công việc lù bù lỗ tai
Một hai hôm nữa phải xong
Không thì "xách giỏ" về nhà dzợ nuôi

Nuôi mình chưa nổi, bắt nuôi chồng
Thôi thì về mẹ, thế là xong
Hồn ai nấy giữ luôn cho khỏe
Ông mặc kệ ông, khỏi lòng vòng ^^
 
Nuôi mình chưa nổi, bắt nuôi chồng
Thôi thì về mẹ, thế là xong
Hồn ai nấy giữ luôn cho khỏe
Ông mặc kệ ông, khỏi lòng vòng ^^

Vòng hôm lễ cưới Anh trao
Em lấy phần nào để lại bớt Anh
Một khi Anh kiếm được tiền
Anh về thưa Mẹ em về với Anh
 
Vòng hôm lễ cưới Anh trao
Em lấy phần nào để lại bớt Anh
Một khi Anh kiếm được tiền
Anh về thưa Mẹ em về với Anh

Anh còn nhớ cái vòng sao?
Nửa đêm gà gáy trộm vào, còn đâu?
Cả nhà còn mỗi mo cau
Thôi mình ngưng lệ nuốt đau vào lòng
 
Vòng hôm lễ cưới Anh trao
Em lấy phần nào để lại bớt Anh
Một khi Anh kiếm được tiền
Anh về thưa Mẹ em về với Anh
Anh này có vẻ lăng nnhang
vợ vừa mới cưới lại đòi thêm nàng "Thiếp"
cô này ko vừa đâu nghen
Anh mà chém gió, thưa vợ Anh liền
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/_iền anh liền chị vương nhau

Đã như câu đối bên nhau mặn mà

Anh về thưa mẹ với cha

Cho hai con trẻ một nhà sớm hôm.
 
Anh này có vẻ lăng nnhang
vợ vừa mới cưới lại đòi thêm nàng
cô này ko vừa đâu nghen
Anh mà chém gió thưa vợ Anh liền

Thử lấp hố đào đường:

Anh này có vẻ lăng nhăng
Vợ vừa mới cưới, thấy nàng, lại muốn thêm
Nàng ni kkông có vừa nghen
Anh mà chém gió, vợ Anh, tui thưa liền
 
Thử lấp hố đào đường:

Anh này có vẻ lăng nhăng
Vợ vừa mới cưới, thấy nàng, lại muốn thêm
Nàng ni kkông có vừa nghen
Anh mà chém gió, vợ Anh, tui thưa liền
Tùng (+) gặp em là Tùng chạy mất dép rồi (80kg 1.73m) (còn khác dấu thì chưa biết à), chứ ko muốn thêm đâu, nên "tui thưa liền " ko có phần của em
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gởi Tùng, Leo, Good-Luck, rivulet, ...

Anh về thưa mẹ với cha

Cho hai con trẻ một nhà sớm hôm.



Hôm nay khác với hôm nào
Hôm nào khác với những là hôm xưa
Mai sau dù có bao giờ
Khác nhau dù khác chỉ là khác hôm

Khác hôm thì cứ khác
Tình không có tình khác
Tình thì chỉ có một
Nhưng người tình có khác?

(
Có ai đó nói: Hôm nay anh chỉ iu có 1 mình em thoai)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
:=\+
:=\+ :=\+

/(hác gì 1 lũ ngoại xâm

Lăm le bán nước lấy trăm tỉ đồng.

/)ân ta cứ thế chổng mông

Trả nợ tham nhũng lưng cong đến già!

:=\+ :=\+
:=\+
 
Ack ack, đang iu đương thắm thiết bác chuyển sang chiến tranh oài -+*/

:=\+
:=\+ :=\+

/(hác gì 1 lũ ngoại xâm

Lăm le bán nước lấy trăm tỉ đồng.

/)ân ta cứ thế chổng mông

Trả nợ tham nhũng lưng cong đến già!

:=\+ :=\+
:=\+

Già mà tình vẫn như xưa
Miếng ăn, giấc ngủ, sớm trưa mặn mà
Dẫu mưa hay nắng nhạt nhoà
Tình mình vẫn đậm, mình à: yêu anh :D:D:D
 
Ack ack, đang iu đương thắm thiết bác chuyển sang chiến tranh oài -+*/
Già mà tình vẫn như xưa
Miếng ăn, giấc ngủ, sớm trưa mặn mà
Dẫu mưa hay nắng nhạt nhoà
Tình mình vẫn đậm, mình à: yêu anh :D:D:D
Anh đây cũng đấng đàn ông
Trong nhà lục đục phải gồng mình lên
Lại thêm thằng giặc kế bên
Chiến tranh quyết chiến để em yên lòng.
 
Anh đây cũng đấng đàn ông
Trong nhà lục đục phải gồng mình lên
Lại thêm thằng giặc kế bên
Chiến tranh quyết chiến để em yên lòng.

Lòng này em nhớ đến anh
Mùa xuân năm trước chúng mình bên nhau
Phù sa, gió cát một màu
Ngồi đây thương nhớ có nhau một thời.
 
Thời anh đã tỉnh, anh đang say?

(ơ đồ sắp đổ anh có hay

Ở đó iêu & đương đắm say

Sắp chết í mà đâu có hay!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh đây cũng đấng đàn ông
Trong nhà lục đục phải gồng mình lên
Lại thêm thằng giặc kế bên
Chiến tranh quyết chiến để em yên lòng.

Yên lòng mà chẳng yên lòng
Vì em chưa có cái vòng đeo tai
Anh thì nhậu nhẹt lai rai
Nâng cao thể lực (để) có vài thằng Ku.
 
Thời gian như én đưa thoi
Xuân qua lại đến để rồi biệt ly
Người ơi gặp gỡ mần chi
Trăng tàn, rượu cạn, sầu bi cõi lòng
---
Hay tin giặc ngoại tấn công
Anh ra biển đảo mênh mông giữ trời
Tình duyên gác lại người ơi
Hạnh phúc có được - yên nơi biển này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yên lòng mà chẳng yên lòng
Vì em chưa có cái vòng đeo tai
Anh thì nhậu nhẹt lai rai
Nâng cao thể lực (để) có vài thằng Ku.

Ku giờ khó kiếm Anh ơi
Suốt ngày nhậu nhẹt có mà (ra) tiểu thư

Thật hư hỏng biết đâu nghen
Chỉ nghe thế nên giờ .... bỏ nhâu (nhậu)
 
Thời gian như én đưa thoi
Xuân qua lại đến để rồi biệt ly
Người ơi gặp gỡ mần chi
Trăng tàn, rượu cạn, sầu bi cõi lòng
---
Hay tin giặc ngoại tấn công
Anh ra biển đảo mênh mông giữ trời
Tình duyên gác lại người ơi
Hạnh phúc có được - bình yên nơi này.

Này đây kỷ vật anh trao
Trời cao đât rộng nơi nao bến tình
Người đi, nước cũng lặng thinh
Bao nhiêu nhung nhớ gởi mình, mình ơi...
 
Ku giờ khó kiếm Anh ơi
Suốt ngày nhậu nhẹt có mà (ra) tiểu thư

Thật hư hỏng biết đâu nghen
Chỉ nghe thế nên giờ .... bỏ nhâu (nhậu)

Nhậu gì mà nhậu suốt đêm
Mặc kệ con khóc, bỏ em một mình
Xưa anh bảo rất chung tình
Giờ anh yêu nhậu...tình mình bỏ đâu... [òa òa òa]
 
/-)âu rồi cái lũ quan tham

/-)i mà giữ nước, ông đây ứ thèm

Ông giữ để bây lèm nhèm

Chả ai ngu dại tèm hem chúng mày!

 
Nhậu gì mà nhậu suốt đêm
Mặc kệ con khóc, bỏ em một mình
Xưa anh bảo rất chung tình
Giờ anh yêu nhậu...tình mình bỏ đâu... [òa òa òa]
Em ơi đừng có buồn rầu
Anh nhậu tí chút rồi "hầu" em ngay
Tình mình chẳng thể đổi thay
Thiếu em, anh lại (phải) "ăn chay" cả đời, hichic.
 
Hôm nay ko có ai buôn bán ếch nhái, cóc kiết j hết ta. Em mở hàng nhen ^^

Em ơi đừng có buồn rầu
Anh nhậu tí chút rồi "hầu" em ngay
Tình mình chẳng thể đổi thay
Thiếu em, anh lại (phải) "ăn chay" cả đời, hichic.

Đời em đen đủi khi có anh
Khi xưa ăn nhậu rất ngon lành
Giờ về ba bữa anh giành hết
Lầm lũi ở nhà, chỉ mình em...[ oà oà oà, đi nhậu mà ko bao h cho vợ theo cùng hết trọi ]
 
Hôm nay ko có ai buôn bán ếch nhái, cóc kiết j hết ta. Em mở hàng nhen ^^



Đời em đen đủi khi có anh
Khi xưa ăn nhậu rất ngon lành
Giờ về ba bữa anh giành hết
Lầm lũi ở nhà, chỉ mình em...[ oà oà oà, đi nhậu mà ko bao h cho vợ theo cùng hết trọi ]

Em ơi chớ có than phiền
Tiền nong anh có thời giờ thảnh thơi
Mai kia em có "chống chàn" (chàng)
Anh đây nhất định rước nàng (em) về dinh

.................................................

Tình hình công việc chưa xong
Ngồi đây "tán dốc" bị...... "cốc" đầu như chơi!
 
Em ơi chớ có than phiền
Tiền nong anh có thời giờ thảnh thơi
Mai kia em có "chống chàn" (chàng)
Anh đây nhất định rước nàng (em) về dinh

Dinh anh có một cái à
Rừng mà hai "cọp" có mà ...anh tiêu
Thôi đừng mộng mị phiêu diêu
Giận! Em giận lắm. Chắc chiều...bỏ cơm -0-/.
 
Hôm nay ko có ai buôn bán ếch nhái, cóc kiết j hết ta. Em mở hàng nhen ^^



Đời em đen đủi khi có anh
Khi xưa ăn nhậu rất ngon lành
Giờ về ba bữa anh giành hết
Lầm lũi ở nhà, chỉ mình em...[ oà oà oà, đi nhậu mà ko bao h cho vợ theo cùng hết trọi ]
hình như cô này là cô bé mít ước hay sao đó, thấy ở đây khóc hoài à, không những thế mà hình như còn kèm theo nhát cấy " sợ bóng đêm"
không biết màn đêm thế này cô này có sợ ko ta: thấy trong bài viết gì đó cô này sợ màn đêm nhiều lấm
images (1).jpg120901cineLiam05-4ee15.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dinh anh có một cái à
Rừng mà hai "cọp" có mà ...anh tiêu
Thôi đừng mộng mị phiêu diêu
Giận! Em giận lắm. Chắc chiều...bỏ cơm -0-/.
Tiếp theo chữ "Cơm" nhe!
CƠM VÀ PHỞ

Cơm người là phở của ta
Cơm ta lại hóa thành ra phở người
Chán cơm, thèm phở đó thôi
Có ai ăn phở suốt đời được đâu
Khi nào ta thấy buồn rầu
Bỏ cơm, ăn phở đõ sầu lòng ta
Chán phở ta lại về nhà
Món ăn truyền thống vẫn là ăn cơm.

Vợ mình tuy xấu, tuy già
Với thằng hàng xóm vẫn là gái tơ.

Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng

Với chồng em chỉ là cà
Với thằng hàng xóm em là nhân sâm.

Ở nhà thì chết lâm sàng
Vừa sang hàng xóm là chàng hồi sinh
Nhanh như chớp, cứng như đinh
Cứ sang hàng xóm là mình...Ok.

Đàn ông thường thích ăn quà
Nhưng mà vẫn phải về nhà ăn cơm
Ăn cơm như thể nhai rơm
Cho nên lại phải bỏ cơm ăn quà.

Ở nhà thì chết lâm sàng
Khi sang hàng xóm rộn ràng lời ca
Ở nhà như cái thây ma
Khi sang hàng xóm hóa ra vòi ...rồng.
st
 
Chào mừng bạn góp vui nhưng mừ hông tính thơ sưu tầm bạn í ơi. Vì đây là nơi để "xả xì-chét" mừ, nên cứ tự nhiên mà "quăng" nhen ^^
 
"Quăng" bom cũng phải lựa ngòi
Châm vào phải cháy ném ngay nổ liền.
Ném đi ném cả muộn phiền
Ném luôn vui vẻ người nghiền mới ghê!!!!!!!!!! (xả xì trét hiệu quả thật)
 
Hôm nay ko có ai buôn bán ếch nhái, cóc kiết j hết ta. Em mở hàng nhen ^^



Đời em đen đủi khi có anh
Khi xưa ăn nhậu rất ngon lành
Giờ về ba bữa anh giành hết
Lầm lũi ở nhà, chỉ mình em...[ oà oà oà, đi nhậu mà ko bao h cho vợ theo cùng hết trọi ]
Đời anh may mắn khi có em
Vui vẻ, xinh tươi, chẳng lèm bèm
Cơm canh, con cái em lo đủ
Hạnh phúc bên em, (cho) chúng nó thèm.
 
@Tí xíu:

Ghế thiệt, quả bom của Xíu quăng
Xém nữa em iếc chết nhăn răng
Thôi thì nhẹ nhẹ, xin nguôi giận
Hớp miếng trà chanh: lạnh như băng ^^

@tttmuahmuah:

Thèm gì cái vỏ anh ơi
Ngon ngon, ngọt thế ( chứ) rối bời ruột gan
Ách ương ai giục (= quăng/ ném) giữa đàng
Lo mà tránh gấp kẻo mang nặng người
-0-/.
 


Thèm gì cái vỏ anh ơi
Ngon ngon, ngọt thế ( chứ) rối bời ruột gan
Ách ương ai giục (= quăng/ ném) giữa đàng
Lo mà tránh gấp kẻo mang nặng người
-0-/.

Người "tui" như thể sắp "đai"
Cái mặt hầm hầm những chuyện đâu đâu

Ngầu (ngồi) làm từ sáng tới trưa
Chửa (chưa) có cái gì trong bụng hết trơn.
 
Người "tui" như thể sắp "đai"
Cái mặt hầm hầm những chuyện đâu đâu

Ngầu (ngồi) làm từ sáng tới trưa
Chửa (chưa) có cái gì trong bụng hết trơn.

Trơn tru cái mỏ xạo ke
Ăn ghẹ một nồi giờ bảo vẫn chưa
Biếu đâu từ sáng tới trưa
"Thèng quỷ, thèng kiếc" cũng vừa lắm thay
Mắng em lời lẽ chua cay
Thoai đừng có giận, mặt mày héo queo
Sài Gòn thẳng tiến cái vèo
Chị "đền" cho nhé, bánh bèo 2 tô --=0--=0--=0
 
Trơn tru cái mỏ xạo ke
Ăn ghẹ một nồi giờ bảo vẫn chưa
Biếu đâu từ sáng tới trưa
"Thèng quỷ, thèng kiếc" cũng vừa lắm thay
Mắng em lời lẽ chua cay
Thoai đừng có giận, mặt mày héo queo
Sài Gòn thẳng tiến cái vèo
Chị "đền" cho nhé, bánh bèo 2 tô --=0--=0--=0

Tô tô tố tố tồ tô
Tô gì cũng được nhưng mà hỏng chơi
Sài gòn xa lắm chị ơi
"Ngon" thì quẹo ngược nửa đường... (ta) "dzô"
 
Tô tô tố tố tồ tô
Tô gì cũng được nhưng mà hỏng chơi
Sài gòn xa lắm chị ơi
"Ngon" thì quẹo ngược nửa đường... (ta) "dzô"

Dzô tới Bình Dương, tụt hết hơi
Còn đâu sức phẻ mà vui chơi
Thôi ráng đi em, ra với chị
Sài Gòn thành thị thiệt là vui ^^
 
Dzô tới Bình Dương, tụt hết hơi
Còn đâu sức phẻ mà vui chơi
Thôi ráng đi em, ra với chị
Sài Gòn thành thị thiệt là vui ^^

Vui thiệt hay không em đã biết
Sài Gòn đắt đỏ có gì vui

Hay ấy chê đây hong biết nhậu
Lâu ngày... hỏng ấy ai biết đâu?
 
Tối nay Tùng Nguyễn vào đi,
Anh Ca với chị Ru-lét đang chờ....
Chiều nay thơ thẩn ven sông
Làm luôn 1 két say nồng tình ta.....
 
Tối nay Tùng Nguyễn vào đi,
Anh Ca với chị Ru-lét đang chờ....
Chiều nay thơ thẩn ven sông
Làm luôn 1 két say nồng tình ta.....

Câu này là:

Sì Gòn ngay đấy đâu xa
Zô đi để gặp anh Ca...man lỳ (manly)


Do chẳng thấy vần âm luật gì nữa nên quăng đại lên đây nha...
 
Đâu rồi cái thuở còn tơ
Cỡ rượu một vò chẳng có thấm đâu

Dzậy nên chớ đấu 2 người
Em đây đã hết cái thời ngày xưa

Xưa kia ta cũng lẫy lừng
Một mình một ngựa giữa rừng guơm đao
Rượu bia chẳng ngán anh nào
Giờ làm dâu thảo...biểu sao ko hiền -0-/.
 
@Tí xíu:

Ghế thiệt, quả bom của Xíu quăng
Xém nữa em iếc chết nhăn răng
Thôi thì nhẹ nhẹ, xin nguôi giận
Hớp miếng trà chanh: lạnh như băng ^^

-0-/.
Băng đâu giá lạnh như tiền
Đốt lên bếp lửa hồng liền ấm ngay
Hồn thơ ngay ngất ta say
Nào hay lửa lớn nhảy vô bay liền!!!!!!!
 
Băng đâu giá lạnh như tiền
Đốt lên bếp lửa hồng liền ấm ngay
Hồn thơ ngay ngất ta say
Nào hay lửa lớn nhảy vô bay liền!!!!!!!

Liền anh liền chị đủ rồi
Sao ta không lại: cùng ngồi hàn huyên
Biết đâu sẽ kiếm được duyên
G-P_E đó, nối liền bờ yêu....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xưa kia ta cũng lẫy lừng
Một mình một ngựa giữa rừng guơm đao
Rượu bia chẳng ngán anh nào
Giờ làm dâu thảo...biểu sao ko hiền -0-/.

Hiền chi mà hiền quá trời
Hiền như cục đất thôi trời chịu hông
Coi chừng Ri héo dung nham
Còn Ca thì chẳng dám than một lời
Thương Tùng râu tóc rối bời
Sáng (Bình) Dương chiều (Xì) Phố tối ngày đi nhong
Còn nhậu thì mấy cục xương
Vui người vui phố thương gì hỏng chơi!
 
Hiền chi mà hiền quá trời
Hiền như cục đất thôi trời chịu hông
Coi chừng Ri héo dung nham
Còn Ca thì chẳng dám than một lời
Thương Tùng râu tóc rối bời
Sáng (Bình) Dương chiều (Xì) Phố tối ngày đi nhong
Còn nhậu thì mấy cục xương
Vui người vui phố thương gì hỏng chơi!

Chơi gì có mấy cục xương
CHơi mà kiểu đó có ngày thành tương
 
Hiền chi mà hiền quá trời
Hiền như cục đất thôi trời chịu hông
Coi chừng Ri héo dung nham
Còn Ca thì chẳng dám than một lời
Thương Tùng râu tóc rối bời
Sáng (Bình) Dương chiều (Xì) Phố tối ngày đi nhong
Còn nhậu thì mấy cục xương
Vui người vui phố thương gì hỏng chơi!

Chơi vui một chút Xíu ơi
Cười lên sảng khoái để đời thêm vui
Để mai kia khỏi ngậm ngùi
Cái thời trai trẻ, mình vui lúc nào? -0-/.
 
Chơi vui một chút Xíu ơi
Cười lên sảng khoái để đời thêm vui
Để mai kia khỏi ngậm ngùi
Cái thời trai trẻ, mình vui lúc nào? -0-/.

Nào thời trai trẻ nào chơi
Chơi cho hết tuổi tàn đời vẫn chơi
Chơi gì hỏng chịu nghỉ ngơi
Chơi mà uống quá lại xơi hết mồi! --=0
 
Nào thời trai trẻ nào chơi
Chơi cho hết tuổi tàn đời vẫn chơi
Chơi gì hỏng chịu nghỉ ngơi
Chơi mà uống quá lại xơi hết mồi! --=0

Mồi ngon!!!! Mau hãy lại đây
Chén thù chén tạc cùng say với đời
Bạn bè mấy thuở người ơi
Đi giữa dòng đời, tri kỷ mấy ai???
 
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang,
Chớ chê ruộng cũ đầm loang với lầy
Siêng năng trồng trọt cấy cày
Có công khai phá có ngày nên công!

................
Lâu rồi thấy mục này chìm xuống!!!!!!!!!!!!!!
 
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang,
Chớ chê ruộng cũ đầm loang với lầy
Siêng năng trồng trọt cấy cày
Có công khai phá có ngày nên công!

................
Lâu rồi thấy mục này chìm xuống!!!!!!!!!!!!!!

........Bà con toàn thể xã ta...........
..Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
........Dái dê to mập dài ghê...
..Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom