Định Nghĩa Vui ! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mr Okebab

Ngon Ngất Ngây
Thành viên đã mất
Tham gia
6/8/06
Bài viết
3,260
Được thích
3,790
Già chết gòi là Lão Tử
Cha chết gọi là Phụ Tử
Mẹ chết gọi là Mẫu Tử
Chồng chết gọi là Phu Tử
Vợ chết gọi là Thê Tử
Em chết gọi là Đệ Tử
Con trai chết gọi là Nam Tử
Con giái chết gọi là Nữ Tử
Thầy giáo chết gọi là Sư Tử
Học trò chết gọi là Sĩ Tử
Lính chết gọi là Quân Tử
Người trong hoàng tộc chết là Hoàng Tử
Kẻ quí phái chết là Quí Tử
Người nghèo chết lạnh vì thiếu quần áo mặc chết gọi là Hàn Mặc Tử
Nhiều người cùng chết là Đồng Tử
Bị té ngựa chết là Mã Tử
Bị điện giật chết là Điện Tử
Bị đánh bầm dập chết là Nhừ Tử
Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết là Thái Tử
Bị Thiên Lôi đánh chết là Thiên Tử
Chết vì yêu là Ái Tử
Chết vì bị phong hàn là Cảm Tử
Chết vì tò mò là Thám Tử
Chết mà không tìm thấy xác là Bất Tử
Chết sau khi đã hoàn thành xong công việc là Chu Tử
Chết trong khi đang thi hành công vụ là Công Tử
Chết vì đập đầu vào cửa là Cửa Tử
Chết đuối dưới sông là Giang Tử
Chết một cách lãng xẹt là Lãng Tử
Chết từ từ nhẹ nhàng là Nương Tử
Chết vật vã dữ dội là Động Tử
Chết mà thân thể còn nguyên vẹn là Nguyên Tử
Chết mà thân thể rữa nát là Phân Tử
Chết để bảo vệ Phật pháp là Phật Tử
Chết trong rừng là Lâm Tử
Chết trong nhà thờ là Thánh Tử
Chết trong trang viên doanh trại gọi là Trang Tử
Chết trong chùa là Tự Tử
Ngồi đọc báo chết là Báo tử
Cứu người khác mà chết là Cứu Tử
Ăn hiền ở lành nà chết Hảo Hài Tử
Hiếu thảo mà chết là Hiếu Tử
Người lớn chết gọi là Khổng Tử
Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử
Nô đùa nghịch ngợm mà chết là Nghịch Tử
Khó đẻ mà chết là Sanh Tử
Hy sinh chịu chết thay cho người khác là Thế Tử
Ra trận chết gọi là Tiền Tử
Uống nước Yến chết gọi là Tiểu Yến Tử
 
Chữ BẤT

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica] Vợ xấu là BẤT TÀI

Vợ đẹp là BẤT HẠNH

Vợ bỏ là BẤT LỰC

Ế vợ là BẤT TRÍ

Có vợ bé là BẤT NHÂN

Giật vợ là BẤT LƯƠNG

Vì vợ mà thi rớt là BẤT ĐẠT

Vì vợ mà bỏ bạn là BẤT TÍN

Vì vợ mà chửi cha là BẤT HIẾU

Vì cha mà phụ vợ là BẤT NGHĨA

Vì bạn mà không thương vợ là BẤT CÔNG

Vì tiền mà xem cha mẹ vợ không ra gì là BẤT KÍNH

Vợ chồng hay cãi lộn là BẤT HOÀ

Vợ chồng giận nhau nhưng không ai nói gì với ai là án binh BẤT ĐỘNG

Vợ chồng đánh nhau không ai hơn ai là BẤT PHÂN THẮNG BẠI

Vợ ghen mà làm thinh là BẤT CHẤP

Vợ đi ngoại tình là BẤT TRUNG

Vợ tự nhiên không nói mà chạy lại hôn là BẤT THÌNH LÌNH

Vợ ly dị là BẤT CẦN

Còn ly dị vợ là BẤT LỢI

Vợ chồng bên nhau mãi mãi BẤT TỬ

Vợ không cho ngủ chung là BẤT MÃN

Cho ngủ chung nhưng lại ... đi ngủ luôn là do LỰC BẤT TÒNG TÂM

Vợ bị chồng đánh là BẤT BÌNH

Chồng bị vợ đánh là BẤT TỈNH NHÂN SỰ

Khen gái đẹp trước mặt vợ là BẤT TIỆN

Vợ được người ta khen nhiều là BẤT ỔN

Đồ đạc của vợ là BẤT ĐỘNG SẢN

Em gái của vợ là BẤT KHẢ XÂM PHẠM

Vợ đánh mổi ngày mà không sợ là BẤT KHUẤT

Nói một đằng làm một nẽo là BẤT NHẤT

Ý vợ là BẤT DỊCH

Áo vợ mặc là BẤT LUẬN

Cơm vợ nấu là BẤT KIẾN

Léng phéng được vợ bỏ qua chỉ là BẤT QUÁ TAM

Đi chơi với "em" bị vợ bắt quả tang là thiên BẤT DUNG GIAN

Vợ giận không thèm nói chuyện là BẤT HỢP TÁC

Thấy gái đẹp cố cua bằng được là BẤT KỲ GIÁ NÀO

Bị vợ đánh cho thì chỉ có bán thân BẤT TOẠI

Tiền lương phải nộp hết cho vợ là luật BẤT THÀNH VĂN

Tiền đưa vợ với số tiền vợ chi luôn là BẤT ĐẲNG THỨC

Những số tiền vợ đã chi luôn là nghiệm sổ trong một BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Nói chung, lấy vợ lấy chồng là chuyện BẤT ĐẮC DĨ, nhưng lại là chuyện BẤT KHẢ KHÁNG!!!

be be be!!!

[/FONT]
 
Hôn

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]Hôn người nào đó là hôn nhân

Hôn con vật cưng trong nhà là hôn thú

Hôn ước là lâu quá chưa được hôn

Mới hôn xong là tân hôn

Hôn thêm chút nữa là tái hôn

Hôn 2 lần gọi là song hôn

Hôn rồi trả lại là ly hôn

Không cho cũng hôn đại là cưỡng hôn

Hôn sơ sơ là ngoại hôn

Hôn ké là phụ hôn

Hẹn ngày hôn nữa là hứa hôn

Ông vua hôn là hoàng hôn

Hôn từ giã là từ hôn

Rình rình hôn là hôn thầm

Hôn con gái mà dính bà mẹ là hôn má

Vừa hôn vừa ngửi là hôn hít

Hôn có giấy phép là hôn lễ

Hôn cuốn sách là hôn thư

Khoái hôn quá là hôn mê

Hôn chỗ nào cũng được là hôn bậy bạ

Hôn trật lất gọi là hôn gió

Hôn lính tráng là hôn quân

Hôn tập thể là hôn phối

. . . . .
[/FONT]
 
Cá Tính Qua Cách Hôn !!!

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]- Thích hôn trán: Anh ấy thiên về lý trí hơn tình cảm, chàng sáng tạo và giỏi giao thiệp, luôn tha thứ cho người khác.

- Thích hôn lên mắt: Cuồng nhiệt và mãnh liệt, chàng sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu.

- Thích hôn lên mũi: Luôn hứng thú với chuyện gối chăn, khá ham vui và ít nghiêm túc nên sự nghiệp của anh ấy chỉ vừa phải.

- Thích hôn lên má: Anh ấy luôn coi trọng tình cảm bạn bè, độ lượng và vị tha trong tình yêu.

- Thích hôn tai: Chàng là người nhạy cảm và khá tâm lý.

- Thích hôn môi: Thủy chung, lịch sự và tự tin vào bản thân. Anh ấy còn là người thích khoa trương và hơi bốc đồng.

- Thích hôn cổ: Anh ấy là người thiếu thủy chung, và hay đòi hỏi sự phục tùng của bạn ngay cả khi đã bớt yêu.

- Thích hôn lên tóc: Anh ấy dịu dàng và đa tình. Rất ghen tuông và ích kỷ trong tình yêu.

- Thích hôn bờ vai: Yếu đuối, cần sự an ủi vỗ về của bạn

_ Thích hôn tùm lum : Pó tay !
[/FONT]
 
Bác này chắc cầm quyển TỪ ĐIỂN HÁN VIỆT trên tay quá.
 
Mr Okebab đã viết:
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]- Thích hôn trán: Anh ấy thiên về lý trí hơn tình cảm, chàng sáng tạo và giỏi giao thiệp, luôn tha thứ cho người khác.

- Thích hôn lên mắt: Cuồng nhiệt và mãnh liệt, chàng sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu.

- Thích hôn lên mũi: Luôn hứng thú với chuyện gối chăn, khá ham vui và ít nghiêm túc nên sự nghiệp của anh ấy chỉ vừa phải.

- Thích hôn lên má: Anh ấy luôn coi trọng tình cảm bạn bè, độ lượng và vị tha trong tình yêu.

- Thích hôn tai: Chàng là người nhạy cảm và khá tâm lý.

- Thích hôn môi: Thủy chung, lịch sự và tự tin vào bản thân. Anh ấy còn là người thích khoa trương và hơi bốc đồng.

- Thích hôn cổ: Anh ấy là người thiếu thủy chung, và hay đòi hỏi sự phục tùng của bạn ngay cả khi đã bớt yêu.

- Thích hôn lên tóc: Anh ấy dịu dàng và đa tình. Rất ghen tuông và ích kỷ trong tình yêu.

- Thích hôn bờ vai: Yếu đuối, cần sự an ủi vỗ về của bạn

_ Thích hôn tùm lum : Pó tay !
[/FONT]

Thế một người thích hôn tất cả những điều trên thì thế nào ạ???|||||
 
camchuong đã viết:
Thế một người thích hôn tất cả những điều trên thì thế nào ạ???|||||

Thì bác Mr Okebab cũng đã trả lời luôn rồi đó em: "Một người thích hôn tùm lum" - Pó tay

hìhì
 
Hỏi ai định nghĩa được chữ "Yêu"
Bạn hãy thử xem cứ mỗi chiều
Ra đường gặp cô hàng bún ốc
Xơi hết...10tô...thế là "Yêu"...
 
Uống rượu mà hút thuốc gọi là rượu thuốc
 
Định nghĩa về thi vấn đáp:

Thằng biết nhưng vờ như không biết, để hỏi thằng không biết, nhưng làm như mình rất biết!
 
hay ghê !
Còn nữa k mấy pác ?
 
Bất Lực
Ai giỏi vể Ex giải hộ em câu nói này với: "Sinh con rồi mới sinh Cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh Ông" Như vậy là ai sinh trước thì nhiều tuổi hơn người sinh sau à các bác ơi!
 
onelove đã viết:
Bất Lực
Ai giỏi vể Ex giải hộ em câu nói này với: "Sinh con rồi mới sinh Cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh Ông" Như vậy là ai sinh trước thì nhiều tuổi hơn người sinh sau à các bác ơi!

Con sinh ra trước cha : Vì có con mới có người gọi mình là cha : Con sinh ra thì dứt khoát được gọi là con rồi (ít ra mẹ nó gọi nó là con), còn mình có được nó gọi là cha hay không thì phải đến lúc làm giấy khai sinh mới biết. (Hú hồn !!!!!!!!!!!!)
Như vậy Đại từ con có trước Đại từ Cha

Tương tự như vậy với Cháu - Ông

Be be be !!!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom