Đấu giá, chuyển nhượng váy đầm bướm (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chào bạn bokem1102,

Từ lúc bài viết của bạn, tôi cũng không hài lòng cách "đạo mạo" của bạn nơi đây. Như tôi đã nói:

các bạn không nên đọc các topic thừa thải, vô giá trị, chướng tai gai mắt như thế.

Bạn vô tình dẫn đến sự mất đoàn kết, lập nick ảo để vào bài bác, đã kích thành viên không mang tính xây dựng. Hay bạn đang bức xức việc chi để giận cá chém thớt nơi đây.
Chính tôi đã khuyên can, thôi được rồi, bỏ đi, nói bây nhiêu là đủ rồi.
Tại sao tôi phải lập lại, post lại bài, bởi lẻ SMOD có quyền xóa bài không cần báo trước

Vừa mới xóa 1 số bài

Chỉ và chỉ khi cần thì xóa những bài vi phạm nội quy của diễn đàn

Bạn đã lần lượt mắc sai lầm này đến sai lầm khác, nếu bạn không kính trọng tôi


KTGG là người tôi rất nể trọng, thành kính, vì vậy, nếu có thể chúng ta trao đổi riêng, tránh những mối bất hòa không đáng có và hiểu sai lời nói ngôn ngữ của nhau., đồng thời không làm mất đi sự nể trọng của tôi.

thì chắc hồi nãy giờ đã phang tôi như hiện nay đang tiếp tục phang

Tôi cũng có lắm lúc sai lầm nhưng tôi cũng không muốn mọi người xung quanh thần tượng hóa về tôi. Cần thiết những gì trao đổi thẳng thì nên ra mặt đấu thẳng (trao đổi) không phải ẩn danh, mượn nick để vào giáo huấn, lên mặt đời với mọi người có thể là cha, chú, Thầy/cô của bạn.
 
Thế bây giờ xóa được chưa? Tranh cãi thế này thì ai vào đây đấu giá nữa?

Gởi simple life,
Không biết bạn là ai, nhưng đã gọi tôi là thầy, thì cần phải hiểu tính nết của tôi: Làm đúng nguyên tắc, không thiên vị, không năn nỉ:

- Tranh luận dần dần dẫn đến tranh cãi mất hòa khí. Nếu không bình tĩnh thì công kích cá nhân và vi phạm nội quy
- Tranh luận về bất kỳ cái gì là lạc đề so với topic (bán đấu giá). Ai vào thấy đang tranh luận ì xèo thế này thì có muốn ra giá nữa không?

Cả 2 điều trên đều có ghi trong nội quy. Xóa bài để quay về chủ đề đấu giá có phải là phù hợp với chủ đề không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có lẽ mình phải mở box "chém gió" để dời topic này vào đó quá :). Vì nếu đấu giá thì bài đầu tiên của chủ topic đã không hợp lý - hợp lệ rồi. Xem mấy cái nội quy bên 5giay để tham khảo luật đấu giá nha :).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi ôi....nhóc hôm nay mới vô lại box này. Hi...nhóc vô tư nên hỏng suy nghĩ gì. Nhóc chỉ mong muốn tất cả các thành viên được vui vẻ thôi.:-=
 
Nên nghĩ Cộng đồng tạo nên sức mạnh chứ không ảo nick, mượn nick để vào chém gió, lên mặt "đạo mạo" thuyết giảng nơi đây. Mỗi con người có ưu thế riêng, dùng cái ưu thế đó, đóng góp, sẻ chia vô tư, không hám lợi công danh để sống sao không hỗ thẹn với lòng là toại nguyện.

Tốt nhất là không nghía vào nữa là xong. Còn lưu luyến GPE còn nhiều khổ tâm.
Cám ơn tất cả dù phải nói lời chia tay với những người thật thân thương.

Anh Hai Sàigòn 1 chút thời sự (tự sự).

9 Thời sự xin trở về với thực tại của chính con người mình để còn mãi là người đàn ông "chính hiệu"
 
Ối mới có mấy ngày hông vào mà cái đấu giá này rùm beng vầy trời!
Bố sao cứ pải nói với "người mà ai cũng biết là ai đấy" làm gì cho hao năng lượng bố ơi!

Xin phép các mod cho e nói 1 lời nhỏ nhỏ với cái nịck bokem, bố kem hay bố gì đoá làm mất hoà khí của cái top này cái được không ạ!

Xin lỗi bạn bokem có lẽ bạn cũng biết KE TOAN GIA GAN là ai như thế nào, và hình dạng ra sao rồi nên mong bạn lời lẽ nên lễ phép lễ độ nhé!

Tôi chả biết bạn bao tuổi, học gì, làm gì, và đang ở chức cao trọng vọng ra sao nhưng tôi tin bạn sẽ ít tuổi hơn các Mod, smod nơi đây và điều gần như chắc là ít tuổi hơn bố KTGG.
Đọc mấy bài bạn viết mà câu trước đá câu sau ầm ầm, chả hiểu văn cao chữ nhiều đến đâu.

Mình thấy bạn vào so sánh 1 bức tranh cùng với chiếc váy mà tôi đã từng mặc trong đêm sinh nhật, đêm giao lưu của những con người thân thiện, lúc đó tiếc quá bạn ko đến mà xem (nick bạn mới lập). Hay cũng có thể bạn là 1 ai đó dấu mình trong cái nick này vì bạn chẳng hài lòng với 1 ai, 1 cái gì đó! vậy tại sao bạn ko gặp gỡ ngoài đời kia mà nói, mà góp ý cha hả dạ. bạn lại vào cái chỗ mà mọi người đang rất vui vẻ để nói những từ gần như là không đúng với cái tóp của nó! Bạn thấy đấy bạn đã vô tình, hay cố ý làm mất vui, mất đoàn kết ngay chỗ này!
Lần nữa mong bạn hãy làm ơn dừng những câu nói so sánh ngay tại đây để trả về không khí đúng như đề tài của nó! Tôi nói cũng khá nhiều và mong bạn cũng hiểu nhiều như nhũng gì tôi nói!

Kính thư!

PS: Thật buồn, thật chán khi không khí có vẻ ảm đạm bao trùm chỗ vui của chúng ta!
mong mọi người hãy quên những gì BOKEM đã từng nói, từng viết nới đây để trở về với chúng ta những người đã biết, gặp, đã từng keng keng nâng li, đã cùng nhau 1,2,3 hô uống!
 
mình là 1 người làm việc ở quán hôm nọ các bác tổ chức sinh nhật! mình rất thích cô bé MC hôm đó mà không biết cách nào có thể biết số của cố ấy hôm nay mới lập được cái nick để vào thì thấy cái top này mình muốn trả giá chiếc váy này 9.000.000đ (he he cô MC sẽ đi trao váy nhỉ)!
 
ôi post bài xong mới biết dường như các bác đang có vấn đề gì đấy?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy hôm đi chơi ở vùng xa xôi, chẳng biết internet là gì.
Giờ về vào thấy Box đấu giá, nhưng có tới 11 trang, đang đọc ngược từ dưới lên để tìm giá cuối cùng, tìm mãi không ra. Giá là vô cùng.
Chơi tiếp nào, cho hỏi giá đang là bao nhiêu để mình còn đặt lệnh. +-+-+-+

Àh Box đấu giá này đang ở mục Thư Giãn nhỉ?
 
MC ơi đếm hộ anh cái nhé! anh vừa trả giá 9.000.000đ. Bạn Tuanvn82 có tra gia không? mà bao giờ mới hết hạn hả các bác????
 
mình là 1 người làm việc ở quán hôm nọ các bác tổ chức sinh nhật! mình rất thích cô bé MC hôm đó mà không biết cách nào có thể biết số của cố ấy hôm nay mới lập được cái nick để vào thì thấy cái top này mình muốn trả giá chiếc váy này 9.000.000đ (he he cô MC sẽ đi trao váy nhỉ)!
hjx hjx dạ 2702 có mún lấy số của má mỳ không ạ --=0
 
MC ơi đếm hộ anh cái nhé! anh vừa trả giá 9.000.000đ. Bạn Tuanvn82 có tra gia không? mà bao giờ mới hết hạn hả các bác????

Giá trước là bao nhiêu mà bác trả giá 9tr chứ. Có lý lẽ gì không? Đếm bướm tính tiền hay mua vì chủ nhân của nó đẹp, nếu vậy thì hy vọng điều gì đây.
 
Giá trước là bao nhiêu mà bác trả giá 9tr chứ. Có lý lẽ gì không? Đếm bướm tính tiền hay mua vì chủ nhân của nó đẹp, nếu vậy thì hy vọng điều gì đây.

thứ nhất mình quý cô chủ của chiếc váy.
thứ nhì: mình thích chiếc váy
thứ ba: mình thích cả 2!
thứ 4: mình chưa biết giá thế nào nhưng mình thích con số 9!(vì mẹ mình hay bảo già rồi chưa lấy vợ có nghĩa là chưa 9)
 
má mì là ai vậy bé ơi, là cô MC hôm đó à? bé cho anh nhé! mà sao lại gọi là mà mì nhỉ?

Không được cho điện thoại riêng, nhỡ may khách dẻo miệng chủ nhân nó bán luôn thì sao.
Trưa mình chưa kịp ăn, định để dành tiền tích cóp chút để đấu giá; Nhưng giờ đi ăn bánh mỳ vậy, vừa ăn vừa tính toán xem giá nó là bao nhiêu là vừa. Quan trọng không phải là giá, là mua được hàng thôi. //**/
 
Không được cho điện thoại riêng, nhỡ may khách dẻo miệng chủ nhân nó bán luôn thì sao.
Trưa mình chưa kịp ăn, định để dành tiền tích cóp chút để đấu giá; Nhưng giờ đi ăn bánh mỳ vậy, vừa ăn vừa tính toán xem giá nó là bao nhiêu là vừa. Quan trọng không phải là giá, là mua được hàng thôi. //**/
nè ông anh hàng nào ở đây hử?

Bác Phamhien2702 ơi! giá đoá bác trả cao xế ở đây bước giá có 50 khìn bác trả vậy là phạm luật rồi nghen!
cảm ơn cái tấm chân tình của bác rưng mờ iem đề nghị bác việc nhỏ xíu đc hem? bác đọc kỹ hướng dẫn luật đấu giá trước khi trả giá ạ!
 
nè ông anh hàng nào ở đây hử?

Bác Phamhien2702 ơi! giá đoá bác trả cao xế ở đây bước giá có 50 khìn bác trả vậy là phạm luật rồi nghen!
cảm ơn cái tấm chân tình của bác rưng mờ iem đề nghị bác việc nhỏ xíu đc hem? bác đọc kỹ hướng dẫn luật đấu giá trước khi trả giá ạ!
cảm ơn cô bé, vậy cho anh xin phép bắt đầu từ giá 9Tr đc không? bây giờ mà trả giá từ đoạn đầu bao giờ thì đi đến số 9 anh yêu thương hả e???
 
Định không vào nữa nhưng nhận tin nhắn, bố ơi bố topic mọi người đã cởi mở lại rồi.

Cám ơn các con gái nuôi tinh thần đã có tiếng nói chính thức sau nhiều lần đã biện minh cái sai cái đúng nơi đây của 1 ai đó làm mất cuộc vui của topic này. (Không dám nói là sầu 1 nồi canh).

Đây là topic thư giãn không phải là đấu giá như những sàn đấu giá để nói rằng vi phạm:

không hợp lý - hợp lệ rồi. Xem mấy cái nội quy bên 5giay để tham khảo luật đấu giá nha :).

Sự việc không có gì phải xóa bài cả, bài thì cũng đã viết, mọi người cũng đã đọc. Đọc để hiểu thêm tính ý mỗi con người. Đọc để biết chúng ta đến đây với mục đích gì?

TRĂM NĂM BIA ĐÁ CŨNG MÒN - NGHÌN NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ
Giờ chẳng những bia miệng mà còn có bia điện tử, viết cho lắm vào Bút xa gà xối mỡ

Còn riêng tôi:

Cái tật đánh chết cũng không chừa: hễ yêu ai, yêu công việc,.. là cho tất cả, không tiếc nuối. Nhưng mà ghét goài không muốn nhìn và cóc thèm thưa với rằng.


Nói nhanh thêm ngoài lề: Tôi vừa điện trực tiếp cho Cty Luật xxx, đề nghị gỡ bỏ cái thông tin mà Quốc Hội chưa ban hành, đừng có mị dân để bản có dấu đỏ để người dân, người lao động, doanh nghiệp gây ngộ nhận. Tính tôi là thế, thấy không được là nói thẳng và đề nghị người đối thoại cho tôi biết cả danh tính qua cuộc đối thoại này. (Xin lỗi không nói danh tính và tên cơ quan Luật)

Đến đây cũng là đủ, mong mọi người trở lại cuộc đấu giá.
Tôi nhớ hôm trước có ai hỏi sau cái váy đầm bướm này thì còn cái gì để đấu giá không?
Thưa có ạ, đó là cái áo dài truyền thống xinh xắn cũng được cô con gái nuôi tôi mặc trong 1 buổi đi dạ ngoại

599605_250868015024882_358633978_n.jpg

Kèm với bức ảnh là đôi câu thơ

Trai ba mơi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già!

Mong mọi người trở lại bình thản, sự việc đã xong. Ít nhiều gì đó, ai đó cũng hiểu được cho mỗi lần cần trao đổi, góp ý, xây dựng. Lay chuyển được đó mới là thành công.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Định không vào nữa nhưng nhận tin nhắn, bố ơi bố topic mọi người đã cởi mở lại rồi.

Cám ơn các con gái nuôi tinh thần đã có tiếng nói chính thức sau nhiều lần đã biện minh cái sai cái đúng nơi đây của 1 ai đó làm mất cuộc vui của topic này. (Không dám nói là sầu 1 nồi canh).

Đây là topic thư giãn không phải là đấu giá như những sàn đấu giá để nói rằng vi phạm:



Sự việc không có gì phải xóa bài cả, bài thì cũng đã viết, mọi người cũng đã đọc. Đọc để hiểu thêm tính ý mỗi con người. Đọc để biết chúng ta đến đây với mục đích gì?

TRĂM NĂM BIA ĐÁ CŨNG MÒN - NGHÌN NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ
Giờ chẳng những bia miệng mà còn có bia điện tử, viết cho lắm vào Bút xa gà xối mỡ

Còn riêng tôi:

Cái tật đánh chết cũng không chừa: hễ yêu ai, yêu công việc,.. là cho tất cả, không tiếc nuối. Nhưng mà ghét goài không muốn nhìn và cóc thèm thưa với rằng.


Nói nhanh thêm ngoài lề: Tôi vừa điện trực tiếp cho Cty Luật xxx, đề nghị gỡ bỏ cái thông tin mà Quốc Hội chưa ban hành, đừng có mị dân để bản có dấu đỏ để người dân, người lao động, doanh nghiệp gây ngộ nhận. Tính tôi là thế, thấy không được là nói thẳng và đề nghị người đối thoại cho tôi biết cả danh tính qua cuộc đối thoại này. (Xin lỗi không nói danh tính và tên cơ quan Luật)

Đến đây cũng là đủ, mong mọi người trở lại cuộc đấu giá.
Tôi nhớ hôm trước có ai hỏi sau cái váy đầm bướm này thì còn cái gì để đấu giá không?
Thưa có ạ, đó là cái áo dài truyền thống xinh xắn cũng được cô con gái nuôi tôi mặc trong 1 buổi đi dạ ngoại

599605_250868015024882_358633978_n.jpg

Kèm với bức ảnh là đôi câu thơ

Trai ba mơi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già!

Mong mọi người trở lại bình thản, sự việc đã xong. Ít nhiều gì đó, ai đó cũng hiểu được cho mỗi lần cần trao đổi, góp ý, xây dựng. Lay chuyển được đó mới là thành công.


Hihi Chào mừng tía đã trở lại chụt chụt chụt bố cái hehe.Đây mới là tía của các con @$@!^%
 
ôi cái cô gái hôm đó đây à anh Kế Toán Già Gân ơi! anh là bố nuôi chà chà có cô con gái mà thế này thì chắc chú vẫn còn nhiều cô nữa! thôi không gọi anh là anh nữa mà là CHÚ luôn!

chẹp chẹp!
 
troài ơi sao tía mang hết ểnh của coan xuống đây vậy! họ lại so sánh coan bi vờ tía ơi! ẹc ẹc
 
ôi cái cô gái hôm đó đây à anh Kế Toán Già Gân ơi! anh là bố nuôi chà chà có cô con gái mà thế này thì chắc chú vẫn còn nhiều cô nữa! thôi không gọi anh là anh nữa mà là CHÚ luôn!

chẹp chẹp!
Tía có ước chừng khoảng 70 cô con gái nuôi cơ chú ơi, các tỉ tỉ con đều xênh xắn dễ xương hết nhá. Tía ơi hok được cho kêu chú tía ạ, kêu a cho tía con trẻ chớ hehe
 
Tía có ước chừng khoảng 70 cô con gái nuôi cơ chú ơi, các tỉ tỉ con đều xênh xắn dễ xương hết nhá. Tía ơi hok được cho kêu chú tía ạ, kêu a cho tía con trẻ chớ hehe

sao bé này lại gọi anh là chú, nói thật anh hơi già anh sinh năm 75 nhưng mà nhìn không già lắm đâu!
 
Con nhận được tin nhắn từ mọi người là bố quay trở lại nên chui vô luôn. hè hè. Hai hôm thấy bố không vui con cũng không dám ý kiến gì. Hic. Sáng nay nói chuyện với mấy chị em ko biết tìm cách nào kéo tía lại với GPE được. Đang vui.. thì đứt dây đàn. hic hic. Bỏ qua hết tất cả những ưu phiền bố nhé. Một giọt nước bẩn đâu có làm bớt mặn được cả đại dương.....
 
Không được cho điện thoại riêng, nhỡ may khách dẻo miệng chủ nhân nó bán luôn thì sao.
Trưa mình chưa kịp ăn, định để dành tiền tích cóp chút để đấu giá; Nhưng giờ đi ăn bánh mỳ vậy, vừa ăn vừa tính toán xem giá nó là bao nhiêu là vừa. Quan trọng không phải là giá, là mua được hàng thôi. //**/


Hôm trước thấy bác đấu giá hoành tráng vậy mừ.... Chả nhẽ hôm nay lại chùn chân...... Cố lên bác nhé!!!
 
Con nhận được tin nhắn từ mọi người là bố quay trở lại nên chui vô luôn. hè hè. Hai hôm thấy bố không vui con cũng không dám ý kiến gì. Hic. Sáng nay nói chuyện với mấy chị em ko biết tìm cách nào kéo tía lại với GPE được. Đang vui.. thì đứt dây đàn. hic hic. Bỏ qua hết tất cả những ưu phiền bố nhé. Một giọt nước bẩn đâu có làm bớt mặn được cả đại dương.....
ôi chú ơi chú còn cô này nữa hả cổ ấy nói nghe hay quá!
 
sao bé này lại gọi anh là chú, nói thật anh hơi già anh sinh năm 75 nhưng mà nhìn không già lắm đâu!
Dạ con hỏng biết chú trông không già lắm đâu hay già lắm lắm lắm ấy, cơ mà con cứ kính lão đắc thọ, chú kêu tía con là Anh thì con kêu chú là chú đúng goài còn chi ạ --=0
 
Con nhận được tin nhắn từ mọi người là bố quay trở lại nên chui vô luôn. hè hè. Hai hôm thấy bố không vui con cũng không dám ý kiến gì. Hic. Sáng nay nói chuyện với mấy chị em ko biết tìm cách nào kéo tía lại với GPE được. Đang vui.. thì đứt dây đàn. hic hic. Bỏ qua hết tất cả những ưu phiền bố nhé. Một giọt nước bẩn đâu có làm bớt mặn được cả đại dương.....

Sáng nay e cũng định kêu tía vứt bỏ hết chuyện liên quan đến " con sâu làm giầu nồi canh" quay lại GPE , với lại thấy má mỳ bảo tía bị đau bụng chắc tía lại k chịu ăn uống đầy đủ cứ chỉ uống rùi lại bực mình nên mới vậy, gọi mà tía k nghe lại nt mà k dám nói gì đến GPE sợ tía lại bực minh. Hihi nhưng giờ tía quay lại rồi, tía không nỡ bỏ lại các cô con gái của tía đâu tía nhỉ -\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay e cũng định kêu tía vứt bỏ hết chuyện liên quan đến " con sâu làm giầu nồi canh" quay lại GPE , với lại thấy má mỳ bảo tía bị đau bụng chắc tía lại k chịu ăn uống đầy đủ cứ chỉ uống rùi lại bực mình nên mới vậy, gọi mà tía k nghe lại nt mà k dám nói gì đến GPE sợ tía lại bực minh. Hihi nhưng giờ tía quay lại rồi, tía không nỡ bỏ lại các cô con gái của bố đâu bố nhỉ -\\/.


Tía đau bụng là do cả ngày hôm qua bực miềng -> hổng chịu ăn uống gì cả (chắc là cũng uống rượu nhưng mà hỏi không thấy nhắc đến khoản này)đến nửa đêm bụng cồn cào.... hichic hông bít kiếm đâu được hai quả chuối tiêu ... vậy là thôi rồi ôm luôn bụng. Cả đêm không ngủ được cất tiếng ho thay tiếng hát.... hic hic. Sáng "lay" kêu bố là vài hơi thuốc lào là khoải ấy mừ.... hic hic
 
Mấy hôm nay chỉ sợ hủy cuộc đấu giá sẽ làm mình mất cơ hội nhận "CÁI MÓC DI ĐỘNG".
May quá, hôm nay coi thi về lại thấy tiếp tục cuộc vui thế là hy vọng lại về với mình.
 
Tía đau bụng là do cả ngày hôm qua bực miềng -> hổng chịu ăn uống gì cả (chắc là cũng uống rượu nhưng mà hỏi không thấy nhắc đến khoản này)đến nửa đêm bụng cồn cào.... hichic hông bít kiếm đâu được hai quả chuối tiêu ... vậy là thôi rồi ôm luôn bụng. Cả đêm không ngủ được cất tiếng ho thay tiếng hát.... hic hic. Sáng "lay" kêu bố là vài hơi thuốc lào là khoải ấy mừ.... hic hic

Trời e biết ngay mà bực mình nên là mới đau như vậy, lại chắc kiếm được it rượu mật ong rừng sót lại uống vào nên vậy, lại đi ăn chuối tiêu haz!
Hihi sao k kêu bố làm vài hơi thuốc lào từ đêm qua chị cho bố không phải cất tiếng hát trong đêm //**/
 
Các sư huynh, sư tỉ, sư muội ơi cho hỏi là giá váy đã được trả bao nhiêu rồi? Đến lúc nào kết thúc vậy?

Váy có kèm cái mắc không ạ?
 
Nóng ruột quá, mãi mà không bán được 1 cái váy. Không biết đến bao giờ thì mới bán đến bộ cuối cùng của LEANH01?
Bạn sẽ nhận được 1 phần thưởng cực hot nếu đoán trúng kết quả cuộc đấu giá bộ quần áo cuối cùng của LEANH01. Hãy gửi tin nhắn theo cú pháp sau:
BCC X Y gửi đến số 4 7 33 55 8 4 4
Trong đó BCC là mã của chương trình bán đấu giá bộ cuối cùng của LEANH01; X là giá cao nhất của cuộc đấu giá; Y là số người tham gia đấu giá qua GPE.
Hãy nhanh tay gửi tin nhắn để nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 
Nóng ruột quá, mãi mà không bán được 1 cái váy. Không biết đến bao giờ thì mới bán đến bộ cuối cùng của LEANH01?
Bạn sẽ nhận được 1 phần thưởng cực hot nếu đoán trúng kết quả cuộc đấu giá bộ quần áo cuối cùng của LEANH01. Hãy gửi tin nhắn theo cú pháp sau:
BCC X Y gửi đến số 4 7 33 55 8 4 4
Trong đó BCC là mã của chương trình bán đấu giá bộ cuối cùng của LEANH01; X là giá cao nhất của cuộc đấu giá; Y là số người tham gia đấu giá qua GPE.
Hãy nhanh tay gửi tin nhắn để nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Phải nói quà hấp dẫn là gì chớ chú
 
He he bác minh lép ẩn hiện, trốn rồi giờ mới ló ra anh sáng! giá có cái anh rì à anh Phamhien trả 9.000.000 rồi anh có ý gì không anh??

Bích thuỷ hôm qua ai cho anh ấy số của chị đoá, chít mí chị!
 
He he bác minh lép ẩn hiện, trốn rồi giờ mới ló ra anh sáng! giá có cái anh rì à anh Phamhien trả 9.000.000 rồi anh có ý gì không anh??

Bích thuỷ hôm qua ai cho anh ấy số của chị đoá, chít mí chị!

Ủa có ng gọi hả c, e k biết đâu na, e bảo fai mời e cafe e mí cho cơ mà hỏng có mời e e hỏng cho mà
 
Sắp đén giờ g rồi mà hem có ai trả rá cáo hơn cái anh rề hôm qua ạ????
 
Mục dành cho điều hành
Thông báo bài viết vi phạm nội qui diễn đàn:
Nóng ruột quá, mãi mà không bán được 1 cái váy. Không biết đến bao giờ thì mới bán đến bộ cuối cùng của LEANH01?
Bạn sẽ nhận được 1 phần thưởng cực hot nếu đoán trúng kết quả cuộc đấu giá bộ quần áo cuối cùng của LEANH01. Hãy gửi tin nhắn theo cú pháp sau:
BCC X Y gửi đến số 4 7 33 55 8 4 4
Trong đó BCC là mã của chương trình bán đấu giá bộ cuối cùng của LEANH01; X là giá cao nhất của cuộc đấu giá; Y là số người tham gia đấu giá qua GPE.
Hãy nhanh tay gửi tin nhắn để nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Bài này có tính chất quảng cáo thu lời từ việc nhắn tin, đề nghị Mod phụ trách xóa hộ!
 
Mục dành cho điều hành
Thông báo bài viết vi phạm nội qui diễn đàn:


Bài này có tính chất quảng cáo thu lời từ việc nhắn tin, đề nghị Mod phụ trách xóa hộ!

Đừng có xóa a DV ui, để đó kiếm được xiền đã rùi bắt a Minhlep mang xiền đó ra khao mọi ng 1 bữa k khao thì oánh hội đồng --=0
 
To các cô gái nuôi của Bố cùng các bác,

Chuyện đã qua, mọi người ít nhiều gì cũng đã hiểu. Không nên trích dẫn và đề cập lại những gì không vui.

d8ikck193xvdika.gif


Đã bảo đừng nói nữa rồi mà, sao cứ ghẹo qua phải nói thế,. Để qua tự xử - Hụ hụ hụ
 
Chân thành cảm ơn GPE đã cho mình đc nhìn, biết những con người dễ mến, đáng quý....!
nên đóng top này lại thôi chú Kế toán già gân nhỉ? vì cháu đã mua được chiếc váy rồi ạ! còn nữa đâu mà đấu giá phỉa không chú???
Chân thành cảm ơn chú đã lập nên BOX này !
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom