Danh ngôn thời đại mới (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,978
Buồn buồn lướt qua các trang mạng, thấy cái này cũng buồn cười:
- Dân ta phải biết sử ta cái gì không biết thì tra google
- Sự thật là điều quý giá nhất mà chúng ta có. Vậy nên... hãy tiết kiệm nó.
- Có cái nắng có cái gió không có cái đó thì yêu làm gì
- Chỉ có chó mới hiểu độ khó của gặm xương
- Đánh chó phải ngó mặt chủ... đánh chủ phải ngủ với chó
- Muốn giàu nuôi cá muốn khá nuôi heo mà muồn nghèo... nuôi gái
- Cái khôn kém cái ngu vì cái khôn nó có giới hạn
- Mỗi người sinh ra đều có một nửa dành riêng cho minh. Thế nên, nếu như ta ế thì tin chắc rằng cái nửa kia cũng đang... ế
- Tạo hóa bất công cho con người có lông mà không có cánh
- Hồi còn bé cứ nghĩ ngủ với nhau là có con, lớn lên mới biết thức với nhau mới có con
- Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó
- Ở đâu cũng có anh hùng, Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
- Lớn phải có lông nách, sống phải có phong cách.
- Thú vui tao nhã: giặt tã cho con
- Chồng tiểu đường ắt vợ sâu răng!!!
- Mình thích cười trên nỗi đau của người khác, vì mình không thể cười trên nỗi đau của chính mình
- Ăn chay kô phải là tu. Ăn chay là để âm mưu chuyện gì
- Cuộc đời không chỉ có máu và nước mắt mà còn có cả... mụn...
- Tôi có thể cưỡng lại tất cả… trừ sự cám dỗ
- Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông
 
Em nhớ có mấy câu nữa ạ:

- Nhịn không phải là nhục mà nhịn là để thừa nước đục thả câu.
- Nhịn không phải là nhục mà là âm thầm lặng lẽ phục thù sau.
- Quan có đầu, nợ thì trả.
- Tiền không thiếu nhưng nhiều thì không có.
- Trên đời này chẳng thiếu thứ gì trừ thiếu nợ.
- Xấu nhưng kết cấu nó đẹp.
- Xấu mà không biết phấn đấu.



 
Lần chỉnh sửa cuối:
:bicycle:Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
:close_tema:Giấy rách phải giữ lấy ... bán ve chai
:slap:Còn nói còn tát
:huglove:Mỹ nhân làm mềm ý chí nhưng làm cứng thân thể
:stretcher:Đời là bể khổ....Qua được bể khổ .... là qua đời
 
Hầu như những câu nói này có trong phim Chế: (phim đạo giống như Đạo nhạc í ạ) Bao Thanh Thiên xử án Tôn Ngộ Không, em cũng có xem qua thật là buồn cười đó ạ!!!!!!!!!!!!!!
 
Câu nào hay hay thì siu tầm, ngoài ra cũng nên tự viết chứ nhỉ? Chẳng hạn như:

Có thì nói có, không có thì chém gió cho có, ai nói không có thì chém cả

Đệ nhất chết tiệt là tự biết mình chết tiệt
 
Câu nào hay hay thì siu tầm, ngoài ra cũng nên tự viết chứ nhỉ? Chẳng hạn như:

Có thì nói có, không có thì chém gió cho có, ai nói không có thì chém cả

Đệ nhất chết tiệt là tự biết mình chết tiệt

Con cũng pon chen tí!!!!!!!

Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, thế mới gọi là biết!!!!!!!!!!!!
 
bon chen giống Tí!

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần nơi bom đạn dễ mẻ trán sứt tai...

Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, le ve ta đánh cho chết.

Chàng ơi nhớ lấy câu này, thức đêm thiếp yếu, thức ngày thiếp sung.
 
Câu này là của Khổng Tử đàng hoàng chứ không phải là "Danh ngôn thời đại mới" đâu à nha.

Thật hả anh? Ẹc ẹc, tại em hỏng biết Khổng tử có câu này, tại ở nhà em hay đùa với mí đứa em, để tối về em search xem thử ạ........!
 
Chứng tỏ Khổng Tử cũng.. thế là cùng (như em thôi)
Ẹc... Ẹc...

Thầy nói vậy sẽ có người (con ếch xanh) nhảy ộp ộp vào đây kiện trời đó ạ
Vì em thấy có người (con ếch xanh) lúc nào cũng có chữ ký của Khổng Tử ở phía dưới dưới ạ!
 
Xin lỗi...cái tội copy mà không đọc kỹ....
----------------------------------------


3 . Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi. Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!

6 . Tiên học lễ ... Hậu học văn ... lăn tăn ...... ta bỏ học

9 . Thích thì tán ... Chán Thì Thôi .... Lôi thôi thì bỏ

14 . Bất mãn chiều cao ... Tự hào chiều rộng

15 . Đời là bể khổ .... Nổ là bể đầu

16 . Nhịn không phải là nhục .... Mà nhịn là .... để thừa nước đục thả câu

18 . Học nhiều quên nhiều ... Học ít quên ít .... Không học ... Không quên

20 . Tiền là giấy ... Thấy là lấy

25 . Nhiều khi hâm hâm cho lòng thanh thản ... Nhiều khi lảm nhảm cho tâm hồn thêm vui

26 . Thà khốn nạn công khai ... Còn hơn giả nai thánh thiện

27 . Luôn luôn lắng nghe ... Lâu lâu mới hiểu

31 . Một ngày tôi chọn một niềm vui .... Chọn mãi ko ra nên tôi lại buồn

37 . Không bao giờ bán rẻ bạn bè .... Khi chưa được giá

41 . Người đi một nửa hồn tôi mất .... MỘt nửa hồn kia vẫn bình thường

44 . Chỉ tay lên trời ... Yêu em vô đối .... Úp mặt xuống gối .... Nói dối ngại ghê

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu có thời gian, các bác tải cuốn " Sát thủ đầu mưng mủ ".pdf về xem
Em kết nhất câu : " Một điều nhịn bằng chín điều nhục " __--__

chia sẻ :
Hôm nọ đi qua một vụ om sòm : chợt nghe thấy câu " ông làm cả tháng, không bằng tôi dạng háng một đêm " --> nghe mà xót xa và thương tâm quá !<------- than ôi !!!!!!!!!!!!!
 
Tí xíu siu tầm cũng nên chọn lọc chứ đưa lên mấy câu thấy ghê.
 
Thầy nói vậy sẽ có người (con ếch xanh) nhảy ộp ộp vào đây kiện trời đó ạ
Vì em thấy có người (con ếch xanh) lúc nào cũng có chữ ký của Khổng Tử ở phía dưới dưới ạ!

Chữ ký lão chết tiệt cũng là chữ Khổng Tử. Có sao đâu, chữ lão chết tiệt mới ghê.
 
So rì tí xíu nhen.

Thì ra là ri vu lê, ri vu lê tự xử đi nha.
 
Ack ack...dạ, đa tạ thầy để con e-đít lại +-+-+-+
 
Em kết nhất câu : " Một điều nhịn bằng chín điều nhục " __--__

- Nhịn là nhục, cự thì đục.

- Ăn ít lâu no, ăn nhiều... hao của.

- Bỏ thì thương, vương thì... ớn.

- Ai làm... người khác chịu.

- Bụng làm, dạ... tháo.

- Đầu bạc răng... vàng

- Giấy rách giữ lấy... bán ve chai.

- Người chết hết của, người còn của... cũng hết.

- Một thời để yêu và một... đời để... trả nợ.

- Siêng nhặt chật... nhà.

- Dậu đổ... trộm leo.

- Hát hay không bằng hay hát, hát dở chi bằng... đừng hát.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tí xíu siu tầm cũng nên chọn lọc chứ đưa lên mấy câu thấy ghê.

^^ ý anh là đang nói đến mấy câu của em hử||||| tại vì phong cách của em là " Bộ đội phải chơi trội " --> nên post mấy câu XXX lên !--=0 " làm lính sao phải tính "
Mấy câu XXX thôi thì "XEM XONG XÓA " <------- nhờ anh Ndu làm giúp vậy !
bổ sung thêm mấy câu bọn em hay nói :

" Mưa rơi ướt áo ướt quần
Làm sao ướt được tinh thần dân chơi
Dân chơi sợ gì mưa rơi!
Mưa rơi to quá dân chơi đi về "__--__
 
Lần chỉnh sửa cuối:
quote_icon.png
Nguyên văn bởi ptm0412
Tí xíu siu tầm cũng nên chọn lọc chứ đưa lên mấy câu thấy ghê.
Hi. thầy đá mấy lon bia mà nhầm qua mấy chai Voka rồi ạ!!!!!!!!!!!!!!@$@!^%
 
- Xăng... có thể cạn, lốp... có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.

- Gần mực thì đen, gần đèn...hôi dầu hỏa.

- Ta về ta tắm ao ta, lỡ mà chết đuối có người nhà vớt lên.
 
- Cá không ăn muối cá ươn, Cá không ăn muối dzô nồi cũng ăn.

- Đi một ngày đàng hết vài trăm ngàn tiền xăng.

- Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia bọt cứ tràn ra ly.
 
Chim cú đú phượng hoàng
Ăn trong nồi, ngồi trong xó
Chết vì tình là cái chết bất thình lình
Cố quá thành quá cố
Cống rãnh sóng sánh với đại dương
Cướp trên giàn mướp
Đã xấu mà lại còn xa
Đã SIDA còn xông pha hiến máu
Không mày đố thầy dạy ai
Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ
Cầm tờ kết quả cứ đờ mặt ra
Trăm lời anh nói không bằng làn khói @
 
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải cục 500.
 
Mới nghĩ ra:

Ai cũng thích nhường nhịn
Chẳng ai thích nhừơng ăn
 
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Quân tử nói đại là quân tử khôn

Được voi đòi 2 bà Trưng

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp cả đêm lẫn ngày là quan

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh ... bò cạp.
 
"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà"
không biết mọi người nghe câu trên chưa?
 
"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà"
không biết mọi người nghe câu trên chưa?

Nghe nhiều roài!

Đồ nhà tuy có hơi già
Đem đi sơn lại cũng là đồ sơn.

Hoặc

Đồ nhà như cái lá đa
Đồ sơn như cái bàn là Liên Xô!
 
Chữ ký "Khổng Tử" của lão chết tiệt không có dịch gì cả, chả hiểu "mẹ" gì cả! ẹc ẹc ...
Câu nói dưới chữ ký của mình mà không hiểu à?
"Tam nhân đồng hành ngãyên, trạch kỳ thiện giá nhi tòng chi, kỹ bất thiện giá nhi cái chi"

nghĩa là:

"Ba người cùng cưỡi ngựa, một người ngã gẫy chân, một người tốt thì chạy lại đỡ, một kẻ xấu thì nghĩ may quá không phải chân mình"

Tương tự như ngày nay có câu:

Chạy xe máy ngoài đường thấy có người quên không gạt chân chống xe lên, trước tiên phải kiểm tra xem chân chống xe mình đã gạt lên chưa, sau đó chạy sau một đoạn đủ an toàn, hồi hộp xem có chuyện gì sắp xảy ra không
 
Bởi thế mình đề nghị Tí Xíu đổi tên thành KHỔNG LỒ cho nó sung
Thầy ơi em định đổi tên thành Đô Rê Mon để có phép thành Khổng Lồ đó thầy nhưng mà Diễn đàn mình đã có Đô Rê Mon - Mèo máy rùi........Em nghĩ em đổi thành Tôn Ngộ Không là hợp lý ạ!!!!!!!!!!!
 
Anh Nghĩa trong miền Nam mà thông thuộc "Đồ Sơn" vậy nhỉ
Thật kính phục kính phục

Vậy thì cậu vào Sài Gòn mà chơi đi!

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn đồng xu

.... (còn nữa mà không dám viết, hỏi bác Cò)
 
Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! Họ đi bằng máy bay!
 
Tiếp:

Chẳng ai thích là quân tử, vì khi ra trận chỉ có quân mới chết
Ai cũng khoái làm kẻ tiểu nhân, vì ai cũng từng trải qua cảm giác ngồi xe cả ngày mà bác tài chẳng chịu dừng.
 
Trên trời có đám mây xanh.
Chính giữa ngọn núi xung quanh sông ngòi.

Có chí thì gội

Yêu em không phải vì tiền,
Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng xem rồi hất cái vèo chê dơ

Đàn gẩy tai trâu, gẩy lâu đứt đàn
 
- Đoàn Kết là chết cả đoàn

- Chiếm được thể xác 1 người con gái là bài toán dễ, còn chiếm được trái tim cô ấy mới là bài toán khó. Thôi thì bài nào dễ làm trước bài nào khó làm sau vậy, ko làm được bài khó chí ít cũng phải làm được bài dễ

- Tình chỉ đẹp khi tiền đầy túi- Đời bớt vui khi túi cạn tiền.

-
Tham thì thâm mà dâm dê thì hỏng thận.

-
Khi sa cơ ta hỏi ai là bạn, lúc huy hoàng ta nã đạn tè le.

- Cỗ nào chẳng có thịt gà - Đàn ông không có đàn bà mất vui.

- Ở hiền nhặt được tiền

- Ở ác nhặt được rác

- Liều ăn được nhiều

- Lì thì ăn bánh mì

- Nhát thì ăn tát
 
Hút thuốc bổ phổi
Uống rượu bổ gan
Cờ bạc mở mang trí óc.


Cờ bạc là bác thằng sang
Nhà cửa đàng hoàng xách xế đi chơi
Cờ bạc là bác thằng bần
Nhà cửa bán hết, tra chân vào cùm.


Để râu không phải là già
Để râu cho biết đàn bà đàn ông
Để râu không phải là dê
Để râu cho biết ... tôi mê đàn bà.
 
Hút thuốc có thể có hại cho sức khỏe
Không hút thuốc thì chắc chắn có hại cho sức khỏe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có thực mới vực được thức ăn.

Cái lưỡi không xương mấy đường gân máu

Không có lửa sao nướng bánh

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả từng li trên người

Cái nết đánh chết cái đẹp
Cái đẹp đánh xẹp cái nết

Ăn theo thuở, ở theo nhà

Có chí làm quan, có gan làm liều

Suy bụng ta ra bụng mình
...............

Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn,
là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó.

Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt?

Cái cười thành thực nhất là cười ruồi.

Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà
quý vị trực tiếp chứng kiến.

Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.

Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi : - Khi nào thì ta dùng từ \"tóm lại\" ? - Thưa cô, khi một
nhóm người tổ chức cướp nhà băng ạ !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Báo Fụ nữ TP HCM hôm nay có tiêu đề:
"NGHỆ SỸ CỐ TÌNH TRỐN THUẾ SẼ BỊ FẠT"

Fát triển ra là: "CỐ TÌNH TRỐN THUẾ SẼ BỊ FẠT"

Nên có thể hiểu là "trốn thuế sẽ không bị fạt!"

&"CỐ TÌNH TRỐN THUẾ ĐÃ & ĐANG KHÔNG BỊ FẠT";


Mai kia, khi CF thiếu nguồn chi tiêu sẽ fạt!​


 
Trông xa thì tưởng nàng Kiều
Lại gần mới thấy người yêu Chí Phèo!
 
Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp bay vừa thì thôi -0-/.
 
Gần mực thì ăn (nhậu) gần đèn thì hút.
 
Cây nghiêng không sợ chết đứng
 
Gần mực thì bia

Gần đìa thì nhậu cá lóc
 
Hút thuốc lá sẽ gây ung thư phổi
Thế nên,
Không hút thuốc sẽ có lỗi với ung thư.
 
[h=3]Thêm tí:
- Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối.
[/h]- Không phải chú dốt mà chỉ vì mẹ chú quên cho i-ốt vào canh.
 
Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ bỏ quên năm ngàn
Anh liền trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó ... năm ngàn mất tiêu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bon chen giống Tí!

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần nơi bom đạn dễ mẻ trán sứt tai...

Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, le ve ta đánh cho chết.

Chàng ơi nhớ lấy câu này, thức đêm thiếp yếu, thức ngày thiếp sung.

quá chuẩn! nào mình cùng sung
 
Hì. Thánh nào phán cũng chuẩn :D
 
Bấm "Cám ơn!" mỏi cả tay.
Topic này té ra ...Hay !
 
/(ẻ thù truyền kiếp lại ra tay;

/-(ắn tưởng Biển Đông gà xé fay

/(/hớ để bọn chúng có cơ may

Chui ống đồng, xác mới toàn thay
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom