Lão chết tiệt đi Nha Trang hành hương thập tự & tham gia từ thiện (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
14,632
Được thích
37,320
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Lão chết tiệt đi hành hương thập tự 3 ngày theo tổ chức của chùa Thiên Long, kết hợp tổ chức đi thăm tặng quà hội người mù Ninh Hoà và làng phong Nha Trang.

Nhatrang59.jpg


Sư cô trụ trì chùa Thiên Long, trưởng đoàn

Nhatrang48.jpg


Nhatrang50.jpg


Nhatrang49.jpg


Nhóc này mới tài nè, biết chơi 6 loại nhạc cụ, đoạt giải toàn tỉnh luôn

Nhatrang55.jpg


Nhatrang64.jpg


Vừa đàn vừa hát mới ghê:

Nhatrang65.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Lão í nói đi từ thiện, sao chẳng thấy mặt mũi lão í trong hình dị ta??
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão í đây nè. Tập trung ở chùa này rồi đi các nơi.
Còn bài viết là để thanh minh vụ "đi chơi tắm biển"

Nhatrang35.jpg

Cõi người ta vạn nẻo đường
Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu

Chú/Thầy Mỹ sướng quá đi chơi hoài.

Con tặng chú bài ni, tèng teng:

Phật Pháp nhiệm mầu
Làm cho thế giới an vui đẹp biết bao
Và chân lý, rạng ngời
Còn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời
Tăng chúng nhiều đời
Truyền trao giáo Pháp an vui rộng khắp nơi
Ai cũng thấm nhuần
Lòng từ bi xoá tan hận thù người ơi
Yêu thương hờn ghen, tham ái, sân si
Bao nghiệp chướng đi vào tâm thức
Nên tu thiện tâm sẽ thấy tâm ta
Từ ngàn đời, Phật tính có trong tâm ta
Vẫn thấy, cuộc đời
Còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai
Năm tháng tu hành
Mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai

Yêu thương hờn ghen, tham ái, sân si
Bao nghiệp chướng đi vào tâm thức
Nên tu thiện tâm sẽ thấy tâm ta
Từ ngàn đời, Phật tính có trong tâm ta
Vẫn thấy, cuộc đời
Còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai

Năm tháng tu hành
Mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai

Năm tháng tu hành
Mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai

Sưu tầm, tại đây
 
Một chút công đức nhỏ nhoi thôi


(Hán văn)_______________________________________(Việt văn)
Nguyện dĩ thử công đức,___________________________Nguyện đem công đức nầy,
Phổ cập ư nhứt thiết,______________________________Hướng về khắp tất cả,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,___________________________Đệ tử và chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.___________________________Đều trọn thành Phật đạo.



***************

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Hộ Pháp thường gia hộ.

Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu được, xin phép mượn các ảnh cùng các lời của Thầy tại topic này để viết bài trên blog http://trithucketoan.blogspot.com/

Nếu Thầy OK, nhấn nút thanks là hiểu, là đồng ý.

Mèn đéch ơi, mới có Huyện mà bao nhiêu người trong tình trạng như thế nhỉ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom