Trò chơi: Kiếp trước bạn chết như thế nào ??? (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

bechuotcoi

Thành viên chính thức
Tham gia
16/2/10
Bài viết
68
Được thích
757
Nghề nghiệp
Nhân viên tư vấn tâm lý - nhân viên kinh doanh
Đi lang thang thấy cái này cũng hay,bechuotcoi post cho mọi người cùng thử chơi vui nhé!

* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn ở triều đại nào.
(VD: bạn sanh năm 92 là số 2, nếu bạn sinh năm 1980 tức là số 0)

0. Nhà Tiền Lý (541-602)
1. Nhà Ngô (938-967)
2. Nhà Đinh (968-980)
3. Nhà Tiền Lê (980-1009)
4. Nhà Lý (1009-1225)
5. Nhà Trần (1225-1400)
6. Nhà Hồ (1400-1407)
7. Nhà Hậu Lê (1428-1778)
8. Nhà Tây Sơn (1778-1802)
9. Nhà Nguyễn (1802-1945)


*Tổng số ngày sanh của bạn sẽ choa bạn bít bạn làm gì vào thời đó
(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà--=0
onion-head49.gif
)

1.Nhà sư
2.Nông dân
3.Thái giám(nghề nì nguy hiểm à nha..........)
4.Nô tì
5.Hoàng hậu
6.Tri phủ
7.Đại phu
8.Lính
9.Vua (ai hên thì trủng>,<)
10.Hiệp khách
11.Kĩ nữ

*Tháng sanh sẽ cho bạn bít vì sao bạn die

1.Chém đầu
2.Té
3.Treo cổ
4.Bị giặc giết
5.Uống thuốc độc
6.Chết đuối
7.Cắt gân tay
8.Chết già
9.Bị bệnh nặng
10.Rắn cắn
11.Tự sát
12.Sét đánh

Chúc mọi người thư giản vui vẻ ***&&%:harp::harp:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Coi thử thấy mình là Hoàng Hậu, thời nhà Chu và bị rắn cắn =))
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bé xin phép mở hàng chơi thử.................tèng tèng teng teng có kết quả rồi.

Thời nhà Hán làm nô tỳ (@$%@bị bệnh nặng:;;;:::. Trời ơi kiếp trước bé thê thảm quá chắc do làm nô tỳ cực khổ kiệt sức bị bệnh nặng. Mèn ơi hèn gì kiếp này ốm yếu còi cọc vậy hụ hụ hụ.
 
Kiếp trước, tôi sinh ra thời nhà Tống, là nông dân, và chẳng biết phạm tội gì mà bị... chém đầu!
 
Trời !!! Không thể tin được! Kiếp trước tramy là nông dân, thời nhà Minh, và die vì tự sát. Mèn ơi!!!! Sao thê thảm quá zầy nè! Huhu. Chắc tại làm nông dân quanh năm suốt tháng nghèo khổ quá nên tự sát để mong kiếp sau được mở mày mở mặt hơn.

Còn kiếp này:
Tía em là nông dân
Má em cũng là nông dân
Hên quá, em hổng phải là nông dân.....
(mà là "thường dân") :((
 
Xí khoan ! Cho em hỏi chút : "Năm sinh có số cuối là số 0 thì làm sao chọn?"
Tramy nghe giang hồ đồn, anh Cadafi kiếp trước là THÁI GIÁM (mèn ui!!! khủng khiếp quá!), và die do CHẾT ĐUỐI. Hic, làm thái giám không lo phận sự của mình, còn lảng vảng đi tắm sông chi cho chết đuối zầy nè. Tội nghiệp!
À mà nhờ vậy nên kiếp này mình mới được quen biết anh Ca. Trong cái rủi còn có cái may, nhỉ? :)
 
Xí khoan ! Cho em hỏi chút : "Năm sinh có số cuối là số 0 thì làm sao chọn?"
Tramy nghe giang hồ đồn, anh Cadafi kiếp trước là THÁI GIÁM (mèn ui!!! khủng khiếp quá!), và die do CHẾT ĐUỐI. Hic, làm thái giám không lo phận sự của mình, còn lảng vảng đi tắm sông chi cho chết đuối zầy nè. Tội nghiệp!
À mà nhờ vậy nên kiếp này mình mới được quen biết anh Ca. Trong cái rủi còn có cái may, nhỉ? :)

Chắc thái giám này đi hầu hạ cho hoàng hậu, rồi canh lúc hoàng hậu tắm sông mãi mê nhìn lén nên bị té sông chết đuối -0-0-0-. Á hình như chị Tigon là hoàng hậu thì phải, để hỏi chị ấy coi có thái giám hầu hạ chị bị chết đuối không --=0--=0--=0.

Ah cái này kiếp trước nhé, hơi thê thảm nhưng ráng chấp nhận nha anh, vui thôi mà --=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời, chẳng lẽ đời nhà Minh em làm Thái Giám bị bệnh nặng rồi chết hả trời! huhu hỏng chịu đâu.
 
Tại hạ kiếp trước sinh đời nhà Thanh, thân phận là nô tì nhưng có lẽ hay sờ mó ông chủ nên bị cắt gân tay. Nhưng tại sao cắt gân tay lại die nhỉ ? người ta bị chặt đứt cả cánh tay mà vẫn sống cơ mà.
 
Tại hạ kiếp trước sinh đời nhà Thanh, thân phận là nô tì nhưng có lẽ hay sờ mó ông chủ nên bị cắt gân tay. Nhưng tại sao cắt gân tay lại die nhỉ ? người ta bị chặt đứt cả cánh tay mà vẫn sống cơ mà.

Chắc do các hạ lúc đó bị cắt gân tay oan, mới sờ mó chưa làm gì cả mà bị cắt gân rồi nên uất ức hộc máu chết! Cái này gọi là "uất ức thần chưởng" đó mà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tui là người Việt Nam, chắc là kiếp trước tui cũng là người Việt Nam vì tui không biết tiếng Tàu, vậy thì chắc cái đó hỏng hợp với tui rồi.
 
Kakaka, kiếp trước mình làm Hoàng hậu đời nhà Minh, không biết sống có phúc không mà về già bệnh rồi chết!

Tức cười quá, sao mình không làm nông dân, nô bộc hay nô tỳ, osin ở nhà ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN, NGUYỄN.. mà làm quái gì hoàng hậu nhà Minh vậy trời!!!!
 
Ak Ak kiếp trước tui là người nhà Tuỳ sao?_Hoàng Hậu nhà Tuỳ (chẳng biết Hoàng đế nhà Tuỳ đẹp trai hok nữa :D).Và k biết đi đứng thế nào mà bị Sét đánh "die" hic hic.
 
Kakaka, kiếp trước mình làm Hoàng hậu đời nhà Minh, không biết sống có phúc không mà về già bệnh rồi chết!

Tức cười quá, sao mình không làm nông dân, nô bộc hay nô tỳ, osin ở nhà ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN, NGUYỄN.. mà làm quái gì hoàng hậu nhà Minh vậy trời!!!!
Kiếp trước các hạ là Hoàng Hậu đời cuối nhà Minh. Khi nhà Thanh lên chiếm ngôi, các hạ quy hàng và chịu về làm Thiếp cho Hoàng Thái Cực. Với nhan sắc mỹ miều nên được Hoàng Thái Cực cưng chiều cho ở Tây Cung, ngày ngày nghênh tiếp Hoàng Thượng. Do được ăn uống đầy đủ và có nhân sâm hỗ trợ nên các hạ sống dai lắm.

Trong triều đại từ thời nhà Minh đến hết thời Mãn Thanh, dân chúng thành thị lẫn nông thôn do chạy giặc hoặc trốn quân dịch nên khăn gói xuôi về phương Nam. Có thể đời chắt chít của các hạ đã là người Nam rồi không chừng. Khà Khà.
 
Ak Ak kiếp trước tui là người nhà Tuỳ sao?_Hoàng Hậu nhà Tuỳ (chẳng biết Hoàng đế nhà Tuỳ đẹp trai hok nữa :D).Và k biết đi đứng thế nào mà bị Sét đánh "die" hic hic.
Các hạ kiếp trước là Hoàng Hậu đời Vua thứ nhất nhà Tùy - Tên gọi là Dương Kiên lấy hiệu là Tùy Văn Đế, là người sáng lập ra nhà Tùy.

Những năm cuối đời, tính tình Văn Đế thay đổi thất thường, giết người một cách tùy ý. Có lần đến kho vũ khí tuần tra, thấy trong kho hơi dơ bẩn, ông ra lệnh bắt trưởng kho, hạ lệnh tử hình. Thêm vào đó, bị Dương Quảng nịnh bợ, phế Thái tử Dương Dũng, lập Quảng thế ngôi. Cho nên tháng 7 âm lịch năm Nhân Thọ thứ 4 (604), trong lúc đang bị bệnh đã bị chính Dương Quảng ám hại chết, thọ 64 tuổi, miếu hiệuCao Tổ, thụy hiệu Văn Hoàng đế. Cuối cùng Quảng kế ngôi vua, hay Tùy Dạng Đế, người đã đánh mất giang sơn nhà Tùy.

Chính vì thế Hoàng hậu (các hạ) buồn bã, quên ăn quên ngủ và thường hay ngồi dưới mưa... Bữa đó ngồi nhầm chỗ thế nào bị sét nó đánh xù đầu.
 
Oh hô!
Nhìn vô bảng thì thấy mình làm Quan Tri Phủ dưới triều nhà Tùy nè. Nhưng không hiểu sao mà bị Treo cổ không biết có phải làm tham quan không nữa--=0
 
hehehe

Kiếp trước mình là nông dân, thời nhà Chu, bị giặc giết
 
Kakaka, kiếp trước mình làm Hoàng hậu đời nhà Minh, không biết sống có phúc không mà về già bệnh rồi chết!

/*-*/ Cũng may là kiếp trước anh làm hoàng hậu chứ kiếp này anh mà lam hoàng hậu, anh cười kiểu đó chắc nghiêng thành đỗ nước mắm-0-0-0-

Công nhận chơi cái này vui thiệt, đọc kết quả mà cười đau cả ruột --=0--=0--=0. Có vài người bói ra kết quả ghê quá không dám post lên như /*-*/ anh Cadafi
 
chaj aj, tại sao hoàng hậu mà lại bị té chết trời, có j mờ ám ko ta.kaka
 

Thời nhà Hán làm nô tỳ (@$%@bị bệnh nặng:;;;:::. Trời ơi kiếp trước bé thê thảm quá chắc do làm nô tỳ cực khổ kiệt sức bị bệnh nặng. Mèn ơi hèn gì kiếp này ốm yếu còi cọc vậy hụ hụ hụ.

Thời nhà Hán, các hạ là nô tỳ, nhưng may mắn đến thời Hán Quang Vũ Đế được phóng thích.
Ông chú trọng tới việc giải phóng cho nô tỳ, tranh thủ sự đồng tình của những người nghèo khổ trong xã hội. Sáu lệnh phóng thích nô tỳ mà ông ban hành gồm có[56]:
Năm 26, ông ra lệnh: nếu chồng muốn bán vợ thì người vợ có quyền trở về nhà bố mẹ.
Năm 30, ông ra lệnh: những người dân bị tội phải thành nô tỳ thời nhà Tân thì nay được trở lại làm dân thường
Năm 31, ông ra lệnh: Những ai trước đây nghèo khổ quá ở Thanh châu, Từ châu, phải tự bán mình làm nô tỳ và làm vợ người khác thì đến đây được tự quyết định thân phận, không ai được ép
Năm 36, ông lại xuống chiếu với những người dân ở vùng Lũng mới tiếp quản (của Quỳ Ngao): ai từng bị bắt làm nô tỳ nay được về làm thứ dân
Năm 37, ra lệnh cho những người dân Thục trước đây dưới quyền Công Tôn Thuật phải bán mình làm nô tỳ hoặc làm vợ người khác thì nay được tự ý ra đi, không ai được ép.
Năm 38, ông xuống lệnh: nô tỳ trong các phủ đệ ở Ích châu và Lương châu nhất loạt được phóng thích làm thứ dân, không phải hoàn trả bất cứ khoản tiền nào.
Ngoài ra, ông còn tuyên bố: Ai ngăn cản việc phóng thích nô tỳ hoặc không chịu phóng thích nô tỳ thì bị tội "bán người" và "cướp người" như thời Tây Hán.
Năm 35, Hán Quang Vũ Đế liên tục ban bố 3 chiếu lệnh liên quan đến nô tỳ khác:

  1. Trong trời đất, con người là quý, ai giết nô tỳ thì không được giảm tội
  2. Người nào châm đốt nô tỳ thì bị xử tội, nô tỳ bị nạn được trở lại làm thứ dân
  3. Người đánh nô tỳ bị thương tàn phế sẽ bị xử tội chết.
Nhưng có lẽ do "làm việc quá sức", phụng vụ quá nhiều người thời còn làm nô tỳ nên các hạ lâm bệnh nặng (bệnh hiểm nghèo) - thời đó các thái y chưa biết đó là bệnh SSS (bắt mạch không phát hiện được). Thân thể ốm o gầy mòn, héo úa, một năm sau rồi chết.

Công nhận, kiếp trước các hạ cũng cực khổ quá. Hy vọng kiếp này gỡ gạt lại chút đỉnh đi ha.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kiếp trước, tôi sinh ra thời nhà Tống, là nông dân, và chẳng biết phạm tội gì mà bị... chém đầu!
Kiếp trước các hạ làm nông dân đời nhà Tống, bị Bàng Thái Sư xử ép chiếm đất. Các hạ không chịu nhường nên bị Bàng Thái Sư cho lính chém đầu làm gương.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời !!! Không thể tin được! Kiếp trước tramy là nông dân, thời nhà Minh, và die vì tự sát. Mèn ơi!!!! Sao thê thảm quá zầy nè! Huhu. Chắc tại làm nông dân quanh năm suốt tháng nghèo khổ quá nên tự sát để mong kiếp sau được mở mày mở mặt hơn.

Các hạ là nông dân dưới thời nhà Minh. Vì người yêu bị bắt đi làm Thái Giám, nên uất ức tự sát chết đó mà. Thiệt là khổ quá đi.
 
Cũng lạ ha...
Thời trước chẳng có ai chết vì.. THIẾU HIỂU BIẾT nhỉ?
 
Một phần vì ôn lại công thức, đồng thời Test ngày sinh của một số nhân vật nối tiếng (top của GPE)
=> Kết quả như file đính kèm !
 

File đính kèm

Nhà ta sẵn đồ sao không mang ra dùng nhỉ ?
Khi xem mình ước giá GPE ở kiếp trước chắc anh em ta vui lắm nhỉ !!!!!!!!!!

Tiền kiếp mình làm Vua vào thời Nhà Tống bên Tàu, tạ thế bởi tuổi già

Còn các bạn thì sao? Mở file là có !!!!!!!!

(Xin lỗi không báo trước, protect sheet là phòng sự cố thôi không có Pass)
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
Kiếp trước Hoàng tử như vầy ha????

6/21/1980 - 10.Đường - 3.Thái giám (nghề nì nguy hiểm à nha..........) - 6.Chết đuối

Còn lão anh zai ở DL thì như vầy:

1/11/1969 - 9.Tống - 2.Nông dân - 1.Chém đầu
 
Các hạ là nông dân dưới thời nhà Minh. Vì người yêu bị bắt đi làm Thái Giám, nên uất ức tự sát chết đó mà. Thiệt là khổ quá đi.
Trời đất ơi!!!!! Sao Châu lão bá biết mà chính tramy đây không nhớ vậy kà?

Người yêu bị bắt đi làm Thái Giám là người yêu cũ rích rồi, bị bắt đi càng mừng chứ sao.

Tại làm nông dân cứ quẩn quanh cái kiếp nghèo, suốt ngày ăn khoai lang nên mắc cổ mà chết. Huhuhu. Như vậy mà cũng bị liệt vào hàng "tự sát" ư? Thiệt là oan uổng quá đi!

Kiếp này làm thường dân, cũng nghèo "nứt đố đổ vách". Nhưng rút kinh nghiệm không ăn khoai mà chuyển sang ăn cháo cho chắc (khỏi sợ mắc cổ rồi bị quy vào cái án "tự sát" như kiếp trước). :D
 
Kiếp trước Hoàng tử như vầy ha????

6/21/1980 - 10.Đường - 3.Thái giám (nghề nì nguy hiểm à nha..........) - 6.Chết đuối

Chu cha! Kiếp này Hoàng tử đồ mới thì phải biết.
 
Các hạ kiếp trước là Hoàng Hậu đời Vua thứ nhất nhà Tùy - Tên gọi là Dương Kiên lấy hiệu là Tùy Văn Đế, là người sáng lập ra nhà Tùy.

Những năm cuối đời, tính tình Văn Đế thay đổi thất thường, giết người một cách tùy ý. Có lần đến kho vũ khí tuần tra, thấy trong kho hơi dơ bẩn, ông ra lệnh bắt trưởng kho, hạ lệnh tử hình. Thêm vào đó, bị Dương Quảng nịnh bợ, phế Thái tử Dương Dũng, lập Quảng thế ngôi. Cho nên tháng 7 âm lịch năm Nhân Thọ thứ 4 (604), trong lúc đang bị bệnh đã bị chính Dương Quảng ám hại chết, thọ 64 tuổi, miếu hiệuCao Tổ, thụy hiệu Văn Hoàng đế. Cuối cùng Quảng kế ngôi vua, hay Tùy Dạng Đế, người đã đánh mất giang sơn nhà Tùy.

Chính vì thế Hoàng hậu (các hạ) buồn bã, quên ăn quên ngủ và thường hay ngồi dưới mưa... Bữa đó ngồi nhầm chỗ thế nào bị sét nó đánh xù đầu.
Không fải vậy chứ Lão Ngoan Đồng? Sao có chuyện Hoàng hậu (tại hạ) buồn bã,quên ăn,quên ngủ lại còn thường hay ngồi dưới mưa khi biết "phu quân" đánh mất giang sơn được.Bởi : "
Năm 604, Tùy Văn Đế bệnh nặng, Thái tử Dương Quảng đã hiện nguyên hình, ông muốn cưỡng bức Tuyên Hoa Phu nhân, sủng phi của Văn Đế. Khi ấy Độc Cô Hoàng hậu đã qua đời. Văn Đế nằm liệt trên giường, sau đó biết được tức tối không thôi, cho triệu Liễu Thuật, Nguyên Nham đến bên giường bệnh viết chiếu phế Dương Quảng, trả lại ngôi Thái tử cho Dương Dũng. Dương Quảng biết được, giả chiếu Liễu Thuật, Nguyên Nham, dẫn vệ sĩ Đông Cung vào cung, giết chết Văn Đế, tự lập lên ngôi vua.
Dương Quảng giết cha tự lập làm Hoàng đế, quyền hành nằm trong tay, không kiêng kỵ việc gì, thích gì làm nấy."
Mà sao lại có cái tên "Độc Cô hoàng hậu",đúng là độc thật_Hoàng hậu bị sét đánh" :))
 
Chời ơi chời! Kiếp trước mình sống vào Triều đại nhà Tống là Hoàng Hậu àh nha, nhưng chết vì uống thuốc độc, chắc bị mưu sát rồi! Có thể do ghen tị vì nhan sắc chăng. Nên kiếp này ông trời cho mình làm con trai đây, kakaka
 
Thời nhà Hán, các hạ là nô tỳ, nhưng may mắn đến thời Hán Quang Vũ Đế được phóng thích.
Nhưng có lẽ do "làm việc quá sức", phụng vụ quá nhiều người thời còn làm nô tỳ nên các hạ lâm bệnh nặng (bệnh hiểm nghèo) - thời đó các thái y chưa biết đó là bệnh SSS (bắt mạch không phát hiện được). Thân thể ốm o gầy mòn, héo úa, một năm sau rồi chết.

Công nhận, kiếp trước các hạ cũng cực khổ quá. Hy vọng kiếp này gỡ gạt lại chút đỉnh đi ha.


Buồn vì thân phận Nô tỳ rồi (@$%@, lão Châu Bá Thông còn đem chuyện nô tỳ của tại hạ ra kể nữa..........thật là đau lòng qúa đêeeeeeeeeeeeeeeeee**~**. Tại hạ sẽ bẩm báo với dương tùng dương bắt lão về núi tu tiếp //**/

Kiếp này bé đã thoát cảnh nô tỳ mà chuyển qua ở đợ --=0--=0
 
Ôi kiếp trước mình là Hoàng hậu thời nhà Minh và die do bệnh nặng -\\/.
 
Đi lang thang thấy cái này cũng hay,bechuotcoi post cho mọi người cùng thử chơi vui nhé!

* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn ở triều đại nào.(VD:bạn sanh năm 92 là số 2)
1.Thanh
2.Hạ
3.Chu
4.Hán
5.Tần
6.Minh
7.Tuỳ
8.Nguyên
9.Tống
10.Đường
*Tổng số ngày sanh của bạn sẽ choa bạn bít bạn làm gì vào thời đó
(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà--=0
onion-head49.gif
)
1.Nhà sư
2.Nông dân
3.Thái giám(nghề nì nguy hiểm à nha..........)
4.Nô tì
5.Hoàng hậu
6.Tri phủ
7.Đại phu
8.Lính
9.Vua (ai hên thì trủng>,<)
10.Hiệp khách
11.Kĩ nữ
*Tháng sanh sẽ cho bạn bít vì sao bạn die
1.Chém đầu
2.Té
3.Treo cổ
4.Bị giặc giết
5.Uống thuốc độc
6.Chết đuối
7.Cắt gân tay
8.Chết già
9.Bị bệnh nặng
10.Rắn cắn
11.Tự sát
12.Sét đánh
Chúc mọi người thư giản vui vẻ ***&&%:harp::harp:

Đới Minh - Kĩ nữ - died do rắn cắn. Hụ hụ hụ. Tieulongnu.duongqua sống tại núi Chung Nam, sơn độc hiểm nguyệt luyện công pháp, nhờ đặc sản của loài chim Yến nên vẫn trường tồn xinh gái đến giờ
 
triều đại Tùy, làm Tri phủ và bị bịnh nặng mà chết.hihi, vui phết
 
Kiếp trước, tôi sinh ra thời nhà Tống, là nông dân, và chẳng biết phạm tội gì mà bị... chém đầu!

Chả lẽ lại không biết? Dấu đầu hở đuôi. Anh ngày trước là người nước Triệu, bôn ba định cư tại nước Tống bị phát hiện và trục xuất nên nước Triệu mới sử anh vậy. Chứng tích còn sót trong Nick của anh đấy thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn mọi người đã tham gia nhiệt tình, không ngờ post cái này lên cho mọi người chơi cũng vui thiệt...............nhiều lúc đang mệt mỏi ghé qua coi mọi người nói đọc mà cười đau cả bụng--=0--=0--=0. Cứ chơi thoải mái cho vui nhé, chỉ tội cho mấy bác kết quả làm thái giám hay kỷ nữ thì không dám post lên --=0--=0--=0--=0
 
Hàng ngàn năm văn hiến, nước ta có truyền thống yêu nước, chống giặt ngoại xâm. Chúng ta tự hào về tổ tiên ta, ông cha ta bằng mọi cách chống sự đồng hóa của đế quốc phương Bắc. Minh chứng cho việc chống đồng hóa này là 12 con giáp mặc dù có vẻ giống Trung Quốc, nhưng ông cha ta cũng làm khác đi 1 con đó là Mão (Mẹo) là con mèo, còn TQ là con thỏ. Chữ Hán chúng ta đã thay đổi thành chữ Nôm. Chúng ta quyết bảo vệ mái tóc không cạo đầu và thắt tóc đuôi sam như thời nhà Thanh... và còn rất nhiều minh chứng khác.

Một trò chơi, mới nhìn vào chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là thư giản, thế nhưng vô hình chung tự thân chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất thân thiện và thậm chí tin rằng chúng ta là con cháu của người TQ xưa.

Ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, năm 905 Khúc Thừa Dụ đã xây dựng chính quyền tự chủ của người Việt nhân khi nhà Đường suy yếu, đặt nền móng cho Việt Nam giành độc lập. Năm 939 Ngô Quyền xưng vương sau trận chiến lịch sử trên sông Bạch Đằng trước đoàn quân Nam Hán. Các vương triều phương bắc ở Trung Hoa, Mông Cổ mang quân sang xâm lược, nhưng đều bị Việt Nam đẩy lùi: Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt đẩy lui hai lần quân nhà Tống (năm 981 và 1076), nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ năm 1258 và kế tiếp là nhà Nguyên vào năm 1285 và 1288. Đầu thế kỷ 15 nhà Minh xâm chiếm được Đại Việt và cai trị trong 20 năm, nhưng cũng bị Lê Lợi nổi lên đánh đuổi năm 1428 và thành lập nhà Hậu Lê, Năm 1789 nhà Thanh sang xâm lược cũng bị Nguyễn Huệ đánh bại.

Ngày nay, cơ hồ chúng ta xem nét văn hóa của TQ cũng như chúng ta, nào là phong thủy, nào là tài lộc (86), cách đây không lâu, dân ta rất không thích số 8 vì số 8 tượng trưng cho cái còng, là tù tội, còn bây giờ theo văn hóa TQ, một bộ phận không nhỏ xem nó là con số may mắn, tiền của... (số đt của Bùi Tiến Dũng là 86.86.86, bây giờ chủ nhân của nó gỡ lịch mệt mỏi!) phải chăng chúng ta đã tự đồng hóa mình với văn hóa TQ hồi nào đó không hay?!

Vẫn lăm le, vẫn muốn bành trướng, quần đảo Hoàng Sa của chúng ta đã và đang nghiễm nhiên trở thành đất của TQ, tiến tới nữa là tranh chấp quần đảo Trường Sa, không biết xa hơn nữa là chúng ta bị xâm lấn thêm vùng trời, vùng đất, vùng nước nào nữa đây?

Nếu như trò chơi này tạo cảm giác cho chúng ta nghĩ mình là con dân TQ xưa mà quên đi nguồn gốc chúng ta là con Lạc cháu Hồng thì thật sự là nguy hiểm. Phải chăng chúng ta sẽ chẳng cần bận tâm gì đến hải đảo của chúng ta đang bị mất như thế nào vì "kiếp trước" chúng ta là người dân, là con cháu TQ mà?!?!

Không quá nghiêm trọng như vậy nhưng luôn luôn nghĩ về văn hóa của nước nhà mình và luôn luôn đề cao cảnh giác trước sự đồng hóa âm thầm từ những trò chơi, từ những tư tưởng của các bộ phim TQ...

Chỉ là trò chơi (chẳng thể nào toàn thế giới căn cứ vào ngày sinh tháng đẽ mà kiếp trước là con dân của TQ cả), vậy cho nên tôi đề xuất chúng ta thay đổi một chút trò chơi này là các đời của TQ chuyển thành các đời của Việt Nam. Như vậy chúng ta vừa được chơi vừa được học sử nước nhà!

Nếu không phản đối, nhờ bạn bechuotcoi sửa lại chút theo mình nhé! Cảm ơn!

Trò chơi: Kiếp trước bạn chết như thế nào ???

* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn ở triều đại nào.
(VD: bạn sanh năm 92 là số 2, nếu bạn sinh năm 1980 tức là số 0)

0. Nhà Tiền Lý (541-602)
1. Nhà Ngô (938-967)
2. Nhà Đinh (968-980)
3. Nhà Tiền Lê (980-1009)
4. Nhà Lý (1009-1225)
5. Nhà Trần (1225-1400)
6. Nhà Hồ (1400-1407)
7. Nhà Hậu Lê (1428-1778)
8. Nhà Tây Sơn (1778-1802)
9. Nhà Nguyễn (1802-1945)

*Tổng số ngày sanh của bạn sẽ choa bạn bít bạn làm gì vào thời đó
(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà)

1. Nhà sư
2. Nông dân
3. Thái giám (nghề nì nguy hiểm à nha..........)
4. Nô tì
5. Hoàng hậu
6. Tri phủ
7. Đại phu
8. Lính
9. Vua (ai hên thì trúng)
10. Hiệp khách
11. Kĩ nữ

*Tháng sanh sẽ cho bạn bít vì sao bạn die

1. Chém đầu
2. Té
3. Treo cổ
4. Bị giặc giết
5. Uống thuốc độc
6. Chết đuối
7. Cắt gân tay
8. Chết già
9. Bị bệnh nặng
10. Rắn cắn
11. Tự sát
12. Sét đánh

Chúc mọi người thư giản vui vẻ
 
Mình xin vào thời nhà "Nguyên" chức danh "Đại Phu=Hoa Đà" vào tháng sinh tử môn: "chết đuối=không hiểu sau bị ai đó lở tay sô xuống ặc ặc..." ===> mua mau học bơi thôi , để thay đổi lịch sử nhé!...........hihihihi........
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình xin vào thời nhà "Nguyên" chức danh "Đại Phu=Hoa Đà" vào tháng sinh tử môn: "chết đuối=không hiểu sau bị ai đó lở tay sô xuống ặc ặc..." ===> mua mau học bơi thôi , để thay đổi lịch sử nhé!...........hihihihi........
Hình như Sóc Trăng có nhiều sông nước lắm đó... Hix......
 
Cám ơn anh Learning_Excel nhiều nhé! Nhưng trò chơi này em hỏng có chịu đâu! Em sinh ngày 01/01/1990, như thế em sinh ra vào đời nhà Tiền Lý, hỏng biết có bị "bồ đá" hay không mà em lại đi làm Thầy Tu (nhà sư), rồi tự nhiên em chẳng biết tu như thế nào mà bị chém đầu một cách oan uổng quá! Hichichic
 
Chỉ là trò chơi (chẳng thể nào toàn thế giới căn cứ vào ngày sinh tháng đẽ mà kiếp trước là con dân của TQ cả), vậy cho nên tôi đề xuất chúng ta thay đổi một chút trò chơi này là các đời của TQ chuyển thành các đời của Việt Nam. Như vậy chúng ta vừa được chơi vừa được học sử nước nhà!
Đã định lên tiếng, nhưng... ngại (sợ người ta bảo mình nhiều chuyện hoặc dở hơi...)... May nhờ có Learning_Excel nói hộ ý mình
Cảm ơn bạn!
 
Ở đây mang tính thư giãn cho vui thôi và mọi người cứ chơi chẳng sao. Còn xuất xứ của vấn đề này có lẽ nó xuất phát từ các tài liệu bói toán cổ của Trung Quốc và nó rất ít căn cứ xác thực như Diễn Cầm Tam Thế v.v.... Người ta sử dụng mốc thời gian theo các triều đại và Niên hiệu chứ chưa sử dụng lịch như ngày nay, ví dụ Nhà Thanh nó sẽ tương đương thời Hậu Lê của Việt Nam. Vì vậy, các triều đại đề cập trong trò chơi là mốc thời gian chứ không phải là địa điểm.
Vậy mình nêu ra đây để chúng ta hiểu đúng 1 vấn đề, tránh trường hợp đả kích nó trong khi không hiểu nó. Còn việc đổi để cho tương đồng không đơn giản đâu nha. Bạn phải có kiến thức lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, đương đầu với việc 1 giai đoạn lịch sử không rõ ràng thời Hùng Vương, nó bao gồm hết thời Hồng Bàng và thời Xuân Thu Chiến Quốc hàng thiên niên kỷ thì sao mà đổi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở đây mang tính thư giãn cho vui thôi và mọi người cứ chơi chẳng sao. Còn xuất xứ của vấn đề này có lẽ nó xuất phát từ các tài liệu bói toán cổ của Trung Quốc và nó rất ít căn cứ xác thực như Diễn Cầm Tam Thế v.v.... Người ta sử dụng mốc thời gian theo các triều đại và Niên hiệu chứ chưa sử dụng lịch như ngày nay, ví dụ Nhà Thanh nó sẽ tương đương thời Hậu Lê của Việt Nam. Vì vậy, các triều đại đề cập trong trò chơi là mốc thời gian chứ không phải là địa điểm.
Vậy mình nêu ra đây để chúng ta hiểu đúng 1 vấn đề, tránh trường hợp đả kích nó trong khi không hiểu nó. Còn việc đổi để cho tương đồng không đơn giản đâu nha. Bạn phải có kiến thức lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, đương đầu với việc 1 giai đoạn lịch sử không rõ ràng thời Hùng Vương, nó bao gồm hết thời Hồng Bàng và thời Xuân Thu Chiến Quốc hàng thiên niên kỷ thì sao mà đổi.
Không nhất thiết phải đổi tương đương đâu anh à
Miễn sao tất cả các "nhà" đều là "nhà Việt Nam" là được rồi
Thuần Việt ấy mà
 
Kiếp trước mình sống thời nhà Đinh, làm vua một nước chẳng hiểu vì sao lại bị Té mà chết.


Là Vua lúc nào cũng có lính theo hầu kề cận thế mà mình lại bị té mà không có ai đỡ, thiệt vô lý hết sức
 
Kiếp trước mình sống thời nhà Đinh, làm vua một nước chẳng hiểu vì sao lại bị Té mà chết.


Là Vua lúc nào cũng có lính theo hầu kề cận thế mà mình lại bị té mà không có ai đỡ, thiệt vô lý hết sức
Dễ hiểu mà:
- Vua thì thường đi bằng kiệu do lính khiêng
- Có 1 tên lính hầu khiêng kiệu bị tiêu chảy vào đêm hôm trước nên hôm nay tay chân bủn rủn
- Hắn khiêng kiệu mà tay chân cứ run như sốt rét...
- Thế rồi hắn vấp phải 1 cục đá (nhỏ xíu)...
- Bình thường, lý ra cục đá này chẳng thể làm hắn ngã, nhưng do mất sức vì tiêu chảy nên hắn... sụm luôn
- Thế là cái kiệu bị.. nghiêng ---> Vua văng ra ngoài và ngẩu nhiên đầu đập trúng cục đá này, "viêm so nao"
CHẾT LÀ PHẢI RỒI
 
Dễ hiểu mà:
- Vua thì thường đi bằng kiệu do lính khiêng
- Có 1 tên lính hầu khiêng kiệu bị tiêu chảy vào đêm hôm trước nên hôm nay tay chân bủn rủn
- Hắn khiêng kiệu mà tay chân cứ run như sốt rét...
- Thế rồi hắn vấp phải 1 cục đá (nhỏ xíu)...
- Bình thường, lý ra cục đá này chẳng thể làm hắn ngã, nhưng do mất sức vì tiêu chảy nên hắn... sụm luôn
- Thế là cái kiệu bị.. nghiêng ---> Vua văng ra ngoài và ngẩu nhiên đầu đập trúng cục đá này, "viêm so nao"
CHẾT LÀ PHẢI RỒI


Cái nhà bác này, em phận làm Vua mà chết thảm quá vậy sao??? Eo ui, nghe bác giải thích xong em rụng rời chân tay, hóa ra là do thằng lính tham ăn để đến nông nỗi....
 
Trời! Ndu ngồi viết 1 đoạn tường thuật đầy đủ nguyên căn hậu quả. Kiểu này dễ phải viết Select Case mới hết

Mã:
.........
Select Case sức khỏe phu khênh kiệu
Case còn khá
Nó chới với rồi mới ngã. Vạy là cái kiệu bị kéo ra tận mép đường mới nghiêng. Vua rơi khỏi kiệu lăn xuống vực....
Case đã đuối
Nó nhào ngay tại chỗ và Ndu đã kể.
Case quá đuối
Nó sụm tại chỗ, cái kiệu không nghiêng mà rơi tự do tại chỗ. Vậy là Vua bị chấn thương cột sống rồi
Case else
Chờ ý kiến Đại phu
End Select
.....
 
Hàng ngàn năm văn hiến, nước ta có truyền thống yêu nước, chống giặt ngoại xâm. Chúng ta tự hào về tổ tiên ta, ông cha ta bằng mọi cách chống sự đồng hóa của đế quốc phương Bắc. Minh chứng cho việc chống đồng hóa này là 12 con giáp mặc dù có vẻ giống Trung Quốc, nhưng ông cha ta cũng làm khác đi 1 con đó là Mão (Mẹo) là con mèo, còn TQ là con thỏ. Chữ Hán chúng ta đã thay đổi thành chữ Nôm. Chúng ta quyết bảo vệ mái tóc không cạo đầu và thắt tóc đuôi sam như thời nhà Thanh... và còn rất nhiều minh chứng khác.

Một trò chơi, mới nhìn vào chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là thư giản, thế nhưng vô hình chung tự thân chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất thân thiện và thậm chí tin rằng chúng ta là con cháu của người TQ xưa.

Ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, năm 905 Khúc Thừa Dụ đã xây dựng chính quyền tự chủ của người Việt nhân khi nhà Đường suy yếu, đặt nền móng cho Việt Nam giành độc lập. Năm 939 Ngô Quyền xưng vương sau trận chiến lịch sử trên sông Bạch Đằng trước đoàn quân Nam Hán. Các vương triều phương bắc ở Trung Hoa, Mông Cổ mang quân sang xâm lược, nhưng đều bị Việt Nam đẩy lùi: Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt đẩy lui hai lần quân nhà Tống (năm 981 và 1076), nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ năm 1258 và kế tiếp là nhà Nguyên vào năm 1285 và 1288. Đầu thế kỷ 15 nhà Minh xâm chiếm được Đại Việt và cai trị trong 20 năm, nhưng cũng bị Lê Lợi nổi lên đánh đuổi năm 1428 và thành lập nhà Hậu Lê, Năm 1789 nhà Thanh sang xâm lược cũng bị Nguyễn Huệ đánh bại.

Ngày nay, cơ hồ chúng ta xem nét văn hóa của TQ cũng như chúng ta, nào là phong thủy, nào là tài lộc (86), cách đây không lâu, dân ta rất không thích số 8 vì số 8 tượng trưng cho cái còng, là tù tội, còn bây giờ theo văn hóa TQ, một bộ phận không nhỏ xem nó là con số may mắn, tiền của... (số đt của Bùi Tiến Dũng là 86.86.86, bây giờ chủ nhân của nó gỡ lịch mệt mỏi!) phải chăng chúng ta đã tự đồng hóa mình với văn hóa TQ hồi nào đó không hay?!

Vẫn lăm le, vẫn muốn bành trướng, quần đảo Hoàng Sa của chúng ta đã và đang nghiễm nhiên trở thành đất của TQ, tiến tới nữa là tranh chấp quần đảo Trường Sa, không biết xa hơn nữa là chúng ta bị xâm lấn thêm vùng trời, vùng đất, vùng nước nào nữa đây?

Nếu như trò chơi này tạo cảm giác cho chúng ta nghĩ mình là con dân TQ xưa mà quên đi nguồn gốc chúng ta là con Lạc cháu Hồng thì thật sự là nguy hiểm. Phải chăng chúng ta sẽ chẳng cần bận tâm gì đến hải đảo của chúng ta đang bị mất như thế nào vì "kiếp trước" chúng ta là người dân, là con cháu TQ mà?!?!

Không quá nghiêm trọng như vậy nhưng luôn luôn nghĩ về văn hóa của nước nhà mình và luôn luôn đề cao cảnh giác trước sự đồng hóa âm thầm từ những trò chơi, từ những tư tưởng của các bộ phim TQ...

Chỉ là trò chơi (chẳng thể nào toàn thế giới căn cứ vào ngày sinh tháng đẽ mà kiếp trước là con dân của TQ cả), vậy cho nên tôi đề xuất chúng ta thay đổi một chút trò chơi này là các đời của TQ chuyển thành các đời của Việt Nam. Như vậy chúng ta vừa được chơi vừa được học sử nước nhà!

Nếu không phản đối, nhờ bạn bechuotcoi sửa lại chút theo mình nhé! Cảm ơn!

Trò chơi: Kiếp trước bạn chết như thế nào ???

* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn ở triều đại nào.
(VD: bạn sanh năm 92 là số 2, nếu bạn sinh năm 1980 tức là số 0)

0. Nhà Tiền Lý (541-602)
1. Nhà Ngô (938-967)
2. Nhà Đinh (968-980)
3. Nhà Tiền Lê (980-1009)
4. Nhà Lý (1009-1225)
5. Nhà Trần (1225-1400)
6. Nhà Hồ (1400-1407)
7. Nhà Hậu Lê (1428-1778)
8. Nhà Tây Sơn (1778-1802)
9. Nhà Nguyễn (1802-1945)

*Tổng số ngày sanh của bạn sẽ choa bạn bít bạn làm gì vào thời đó
(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà)

1. Nhà sư
2. Nông dân
3. Thái giám (nghề nì nguy hiểm à nha..........)
4. Nô tì
5. Hoàng hậu
6. Tri phủ
7. Đại phu
8. Lính
9. Vua (ai hên thì trúng)
10. Hiệp khách
11. Kĩ nữ

*Tháng sanh sẽ cho bạn bít vì sao bạn die

1. Chém đầu
2. Té
3. Treo cổ
4. Bị giặc giết
5. Uống thuốc độc
6. Chết đuối
7. Cắt gân tay
8. Chết già
9. Bị bệnh nặng
10. Rắn cắn
11. Tự sát
12. Sét đánh

Chúc mọi người thư giản vui vẻ

Cám ơn ý kiến của bạn, dù gì cũng là thư giãn miễn sao được vui, và bechuotcoi cũng là người Việt Nam chính hiệu đạt tiêu chuẩn Iso 9002 thì không có lý do gì để từ chối mang dòng họ Việt của thời nhà Nguyễn đây-\\/.-\\/.. Chỉ tại lúc copy không để ý nên có sao để vậy, có sơ sẩy để luôn--=0--=0--=0. Cũng xin cám ơn sáng kiến của bạn đã giúp chúng ta hiểu biết thêm lịch sử Việt Nam -=.,,-=.,,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Làm Vua vào thời Nhà Lý. Còn nhớ lúc đó phi tần mỹ nữ trong cung nhiều vô số... hihi, có lẽ vì vậy mà bị hạ độc... --=0
 
Làm Vua vào thời Nhà Lý. Còn nhớ lúc đó phi tần mỹ nữ trong cung nhiều vô số... hihi, có lẽ vì vậy mà bị hạ độc... --=0
Chả hiểu phi tần mỹ nữ hạ độc bạn ra sao mà chuyển kiếp thiếu giờ thành con gái mới chết chứ (Mình đoán vậy)
 
Thầy Ndu lại dụng chạm đến vấn đề an toàn thực phẩm thời đó rồi
 
Hàng ngàn năm văn hiến, nước ta có truyền thống yêu nước, chống giặt ngoại xâm. Chúng ta tự hào về tổ tiên ta, ông cha ta bằng mọi cách chống sự đồng hóa của đế quốc phương Bắc. Minh chứng cho việc chống đồng hóa này là 12 con giáp mặc dù có vẻ giống Trung Quốc, nhưng ông cha ta cũng làm khác đi 1 con đó là Mão (Mẹo) là con mèo, còn TQ là con thỏ. Chữ Hán chúng ta đã thay đổi thành chữ Nôm. Chúng ta quyết bảo vệ mái tóc không cạo đầu và thắt tóc đuôi sam như thời nhà Thanh... và còn rất nhiều minh chứng khác.

Mình thì lại cho rằng vấn đề này khác đi 1 chút. Không phải người Việt Nam ta từ xưa đến nay đều bế quan trong các lĩnh vực. Nếu cái gì đã trở thành văn hoá thì cái đó du nhập là cần thiết, nó cho ta sự kế thừa mà công lao và trí tuệ của nhân loại tạo ra. Không phải người Nhật kém về văn hoá hay lòng tự ti dân tộc mà trên 70% chữ viết của người Nhật là chữ Hán. Nước ta cũng vậy, kể từ khi Nho học vào Việt Nam nó đã góp phần tạo nên nền văn hoá Việt xán lạn hơn. Việc đổi Thỏ thành Mèo trong 12 con giáp lại thể hiện sự kế thừa có chọn loc và uyển chuyển của người Việt. Riêng vấn đề chữ Nôm thì không hẳn do yêu cầu làm khác đi mà do chữ Hán không thể hiện hết 1 phần ngôn ngữ Việt (Phần thuần Việt) . Ví dụ: 1 người tên là Khê và 1 người tên Khe. Cả 2 tên này đều có nghĩa là con suối nhỏ. Nhưng chữ Hán chỉ có chữ Khê, không có chữ Khe. Nếu đều dùng chữ Khê thì khi đọc sẽ sai tên 1 người. Vậy là người ta thêm bộ Thuỷ vào chữ Khê và hiểu rằng đó là chữ Khe. Vì thế, hiện nay cả kho tàng chữ Nôm khổng lồ mà người Việt ta vẫn chưa hiểu thấu đáo ý đồ người Viết ra. Trong chữ Nhật cũng vậy, nó chứa đựng thêm phần ngôn ngữ người Nhật sáng tạo ra để diễn đạt hoàn chỉnh ngôn ngữ Nhật. Còn tất cả phải chuyển đổi chắc sẽ phải chuyển đổi cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học quá.

Một việc nữa mình cũng muốn đề cập thêm. Việc cạo đầu tết tóc chưa thể gọi là văn hoá Trung Quốc được. Các bạn thấy chính những nhóm Phục Minh-Bài Thanh đâu có chấp nhận. Đây chỉ là truyền thống của dân tộc Mãn, khi đắc thời ép buộc người khác phải theo mà thôi.

Nhân việc thư giãn nên mình cũng có vài lời để chúng ta cùng có 1 cái nhìn hợp lý hơn, nhất là trong thời giao thoa văn hoá mạnh mẽ này. Mong các bạn thông cảm và không cho là nhiều chuyện nha.
 
...
Việc đổi Thỏ thành Mèo trong 12 con giáp lại thể hiện sự kế thừa có chọn lọc và uyển chuyển của người Việt
....

Ái da, câu này các hạ nói chí phải chí phải. Bần đệ rất ngưỡng mộ 'đó hả'. Xét về góc độ thừa kế có chọn lọc và uyển chuyển thì trò chơi này cũng nên uyển chuyển cho nó giống với người Việt mà Learning_Excel đã nói, tuy có hơi dài dòng văn tự, nhưng túm lại cũng là ý chung của dân tộc ta thôi 'đó hả'. Nói chung các hạ Sealand đã nói đúng vấn đề rồi đó! Kệ nó đi hả, du nhập cái quái gì cũng được, miễn có chọn lọc cho phù hợp mà không mất đi cái nguồn cái cội, đổi màu nhưng không được đổi chất là quá tốt rồi 'đó hả'.
Có đôi lời lạm bàn, thất lễ thất lễ!
 
Ái da, câu này các hạ nói chí phải chí phải. Bần đệ rất ngưỡng mộ 'đó hả'. Xét về góc độ thừa kế có chọn lọc và uyển chuyển thì trò chơi này cũng nên uyển chuyển cho nó giống với người Việt mà Learning_Excel đã nói, tuy có hơi dài dòng văn tự, nhưng túm lại cũng là ý chung của dân tộc ta thôi 'đó hả'. Nói chung các hạ Sealand đã nói đúng vấn đề rồi đó! Kệ nó đi hả, du nhập cái quái gì cũng được, miễn có chọn lọc cho phù hợp mà không mất đi cái nguồn cái cội, đổi màu nhưng không được đổi chất là quá tốt rồi 'đó hả'.
Có đôi lời lạm bàn, thất lễ thất lễ!

Gì mà hả nhiều thế anh minhthien321. Em hỏng biết gì về trò chơi này cả, nhưng cũng có đọc thấy sum tụ nhưng thật tình cũng có nhiều suy nghĩ nhưng khó nói.
 
Gì mà hả nhiều thế anh minhthien321. Em hỏng biết gì về trò chơi này cả, nhưng cũng có đọc thấy sum tụ nhưng thật tình cũng có nhiều suy nghĩ nhưng khó nói.

Thấy các Huynh, các Đệ, các Muội, các Tỷ nào là Châu Bá Thông, Vương Trùng Dương, Dương Qua.Tiểu Long Nữ... lần lượt từ trên núi xuất hiện trong đợt sinh nhật GPE lần thứ 4 này, mang theo văn hóa của người Trung Hoa trong cách nói, nên huynh có chút lối nói "du nhập văn hóa nhưng chọn lọc uyển chuyển" tí đó hả! Vậy mà hiền đệ cũng hỏi à?

Ùh mà hiền đệ có coi mình chết như thế nào kiếp trước chưa nói cho huynh nghe xem!
 
Vậy mới thấy mỹ nữ "ít ác" lắm!
Chả hiểu phi tần mỹ nữ hạ độc bạn ra sao mà chuyển kiếp thiếu giờ thành con gái mới chết chứ (Mình đoán vậy)
Hình như bị “mỹ nam” ganh ghét nên hạ độc… Một ông vua tốt có nhiều phi tần mỹ nữ, không khỏi khiến người “xấu” động lòng --=0.
Kể ra “mỹ nam” cũng “ít ít ác” lắm //**///**/
 
Trời!

Mình thì là nô tỳ ở thời Tiền Lê. Nhưng chắc bị hiếp đáp quá nên tự sát đi luôn rồi.
 
Hàng ngàn năm văn hiến, nước ta có truyền thống yêu nước, chống giặt ngoại xâm. Chúng ta tự hào về tổ tiên ta, ông cha ta bằng mọi cách chống sự đồng hóa của đế quốc phương Bắc. Minh chứng cho việc chống đồng hóa này là 12 con giáp mặc dù có vẻ giống Trung Quốc, nhưng ông cha ta cũng làm khác đi 1 con đó là Mão (Mẹo) là con mèo, còn TQ là con thỏ. Chữ Hán chúng ta đã thay đổi thành chữ Nôm. Chúng ta quyết bảo vệ mái tóc không cạo đầu và thắt tóc đuôi sam như thời nhà Thanh... và còn rất nhiều minh chứng khác.

Một trò chơi, mới nhìn vào chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là thư giản, thế nhưng vô hình chung tự thân chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất thân thiện và thậm chí tin rằng chúng ta là con cháu của người TQ xưa.
Trò chơi thư giãn thì hãy để nó vẫn là trò chơi! Các hạ không thích thì đừng chơi - chớ có suy bụng ta ra bụng người rồi bắc thang, chụp mũ tùm lum. Cái gốc thật của các hạ là ai còn chưa biết thì đừng có khẳng định, hô hào. Đa số những người thuần gốc Việt giờ hoặc ở Hàn Quốc, hoặc nước ngoài hết rồi. Tại hạ ghét những người miệng mồm mắm muối lắm đó nha. Vả lại, tại hạ ghét những kẻ mở miệng mở mồm ra là chính trị, yêu nước, tự hào tổ tiên nhưng cái ruột thì toàn là rác không! Trò chơi này có lẽ hết hấp dẫn, đến hồi kết thúc đi. Chơi trò khác đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ặc!!! Làm nô tì.... Thời nhà trần và.... ức quá ... Treo cổ chết............. Số sao đen quá vậy??????????
 
Trò chơi thư giãn thì hãy để nó vẫn là trò chơi! Các hạ không thích thì đừng chơi - chớ có suy bụng ta ra bụng người rồi bắc thang, chụp mũ tùm lum. Cái gốc thật của các hạ là ai còn chưa biết thì đừng có khẳng định, hô hào. Đa số những người thuần gốc Việt giờ hoặc ở Hàn Quốc, hoặc nước ngoài hết rồi. Tại hạ ghét những người miệng mồm mắm muối lắm đó nha. Vả lại, tại hạ ghét những kẻ mở miệng mở mồm ra là chính trị, yêu nước, tự hào tổ tiên nhưng cái ruột thì toàn là rác không! Trò chơi này có lẽ hết hấp dẫn, đến hồi kết thúc đi. Chơi trò khác đi.
Mình có suy nghĩ thế này:
- Trong vai trò "người tiêu dùng", mình sẽ luôn chọn mặt hàng tốt nhất và rẻ nhất
- Nếu có 2 sản phẩm cùng chất lượng, cùng giá, mình sẽ ưu tiên chọn hàng Việt Nam
Mình nghỉ ai là người Việt Nam cũng sẽ nghĩ như thế thôi
Dù đây là trò chơi thì cũng chẳng có lý do gì ta lại không cho tên các "nhà Việt Nam" vào danh sách ---> Đâu có mất mát gì mà lại được cái lợi hiểu thêm về lịch sử Việt
Vậy thì vấn đề cũng khá bình thường, đâu có quá nghiêm trọng thế Lảo Ngoan Đồng ơi!
 
Đồng ý với ndu!

Tuy nhiên quy chụp rằng những người lỡ chơi trò chơi này là:
vô hình chung tự thân chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất thân thiện và thậm chí tin rằng chúng ta là con cháu của người TQ xưa.

Rõ ràng là không đúng. Dù theo thuyết luân hồi đạo Phật hay bất kỳ thuyết giáo nào, khi chuyển kiếp vẫn còn dân tộc cũ hoặc có thể trở thành dân tộc khác, nhưng tuyyyyệt đối không phải là con cháu của dân tộc cũ

Quy chụp như vậy, không bị phản ứng mới là lạ.
Tôi không tham gia từ đâu đến giờ, nếu có, tôi phản ứng còn mạnh hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
thử vận may kiếp trước :sống nhà đinh làm nông dân hiền lành ,mọi người ai cung yêu quí, chết vì rắn cắn ko có thuốt men chữa trị.thật là đau thương
sang kiếp này là một IT nước ngoài chưa biết chết lúc nào,âu cũng là số trời .để ông trời định đoạt
hihihihihihihi............
 
Đồng ý với ndu!

Tuy nhiên quy chụp rằng những người lỡ chơi trò chơi này là:
vô hình chung tự thân chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất thân thiện và thậm chí tin rằng chúng ta là con cháu của người TQ xưa.
Rõ ràng là không đúng. Dù theo thuyết luân hồi đạo Phật hay bất kỳ thuyết giáo nào, khi chuyển kiếp vẫn còn dân tộc cũ hoặc có thể trở thành dân tộc khác, nhưng tuyyyyệt đối không phải là con cháu của dân tộc cũ

Quy chụp như vậy, không bị phản ứng mới là lạ.
Tôi không tham gia từ đâu đến giờ, nếu có, tôi phản ứng còn mạnh hơn.

Tôi nghĩ Learning_Excel muốn nhấn mạnh, muốn cường điệu hóa tính chất giao thoa văn hóa, nhưng vẫn phải giữ nét văn hóa của mình thôi, bằng chứng cho việc đó là câu này:

.....Không quá nghiêm trọng như vậy nhưng luôn luôn nghĩ về văn hóa của nước nhà mình và luôn luôn đề cao cảnh giác trước sự đồng hóa âm thầm từ những trò chơi, từ những tư tưởng của các bộ phim TQ...

Âu cũng chỉ là trò chơi thôi thì đừng bàn sâu về vấn đề chính kiến nữa phải không ạ!
 
Tôi nghĩ Learning_Excel muốn nhấn mạnh, muốn cường điệu hóa tính chất giao thoa văn hóa, nhưng vẫn phải giữ nét văn hóa của mình thôi, bằng chứng cho việc đó là câu này:
Âu cũng chỉ là trò chơi thôi thì đừng bàn sâu về vấn đề chính kiến nữa phải không ạ!

Hãy để cho Learning_Excel trả lời. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không biện hộ thay.

Ở đây tôi không công kích cá nhân, cũng không phản bác quan điểm. Ngoại trừ cái câu quy chụp (chụp mũ) mà Châu Bá Thông phản ứng (cả tôi cũng sẽ phản ứng trong cương vị đó), thì quan điểm của Learning_Excel là đúng và tôi tán đồng. Cũng như tôi đã đồng ý với ndu, ndu đồng ý với Learning_Excel.

Vấn đề tôi muốn nói là:

- Phát biểu quan điểm đó như thế nào, và

- Tư cách người bày tỏ quan điểm so với những người nghe phát biểu. Điều này có liên quan đến "Thái độ khi phát biểu như thế nào".
 
Vả lại, tại hạ ghét những kẻ mở miệng mở mồm ra là chính trị, yêu nước, tự hào tổ tiên nhưng cái ruột thì toàn là rác không!

Các hạ đang chụp mũ rồi đấy! Mình là người yêu nước và tự hào dân tộc vậy cái ruột của mình là rác hả? Các hạ ghét người ta chụp mũ mà lại chụp mũ người khác sao chứ? Nếu nói trong bụng là rác thì mình không phải chụp mũ đâu à nha, cái ruột của mọi người trên đời nó có cái hơn cả rác và khó ngửi lắm lắm luôn đó! Khà khà khà (bắt chước thầy PTM khà đó)

"Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương"
 
Đa số những người thuần gốc Việt giờ hoặc ở Hàn Quốc, hoặc nước ngoài hết rồi. Tại hạ ghét những người miệng mồm mắm muối lắm đó nha. Vả lại, tại hạ ghét những kẻ mở miệng mở mồm ra là chính trị, yêu nước, tự hào tổ tiên nhưng cái ruột thì toàn là rác không! Trò chơi này có lẽ hết hấp dẫn, đến hồi kết thúc đi. Chơi trò khác đi.
Tôi chẳng thấy ai mắm muối ở đây cả. Còn việc ai mắm muối thì nó đã thể hiện ra rồi.
Việc Learning_Excel đưa ra có thể hơi nghiêm trọng hóa quá nhưng cũng xuất phát từ việc điều chỉnh 1 chút trong trò chơi. Biết đâu ta sẽ nhớ về Lịch sử Việt Nam nhiều hơn có gì đâu mà bạn phải phản ứng dữ vậy.
 
Bechuotcoi chỉ nghĩ là trò chơi cho vui thoai, nhưng hôm nay vào thấy mấy bác............-\\/.-\\/.-\\/..

Hi vọng là cả nhà điều vui vẻ và đừng nghĩa sâu xa quá nhé "DĨ HÒA DI QUÝ" /-*+//-*+//-*+/
 
Trước lúc về hè muốn "lang thang" trên diễn đàn xem tin tức,ai dè nơi đây không khí có vẻ căng thẳng wza'!!!
Xin được sự cho phép của các chư vị cao thủ trong diễn đàn,"học trò" mạo muội đưa ra suy nghĩ của mình: Topic này có tựa đề "Trò chơi :Kiếp trc bạn chết như thế nào? " Như vậy có nghĩa,vào đây là nhằm mục đích giải trí,mà đã là "nơi giải trí" thì sẽ k có công việc,k có chuyện kinh tế,chính trị hay thời sự văn hóa,huống chi "tranh luận''...Hãy nghĩ tới người lập ra topic này.Họ muốn qua đây mọi người có thể thư giãn,biết đâu cũng là cơ hội để hiểu thêm về nhau bởi có rất nhiều cao thủ trong cả việc giải BT Excel lẫn "chém gió" :D.Lão Ngoan Đồng chỉ muốn mọi người vui vẻ nhưng cũng không nên gay gắt wa' trước phản ứng với learning_excel. Mọi người tham ra trò chơi không có đồng nghĩa với việc sẽ thừa nhận người TQ là tổ tiên của mình,không có nghĩa là k yêu đất nước mình.Còn những ai không tham gia trò chơi cũng chưa chắc đã là những người một lòng vì nước...Thay đổi các triều đại(cải tiến trò chơi) là một ý kiến rất hay bởi thông thường chúng ta vẫn hiểu rõ lích sử nước nhà hơn.Những ai không hiểu hay chưa hiểu thì sẽ fải đi tìm hiểu_cơ hội tốt để học lịch sử ah nha.
Yêu nước không có nghĩa là không được tìm hiểu về đất nước khác,"hiểu người khác để hiểu bản thân mình hơn".Vì thế các vị cao thủ nhà mình hok nên tranh luận gay gắt vậy,phụ công lao của chủ nhân topic này ah.Mọi người cứ trắc nghiệm,cứ chém gió thoải mái k vui hơn sao.Miễn sao vẫn giữ được nét văn hóa của dân tộc,giữ được sự "trong sáng" của tiếng Việt.
Học trò thấy dù kiếp trc có ở triều đại nào cũng không quan trọng,vấn đề là hiện tại mình đang ở đâu kia? hic hic .Xin phép hết ý kiến :) (vẫn mun nói nữa nhưng có lẽ nên biết dừng đúng lúc... :D )

"Yêu không có nghĩa miệng lúc nào cũng kêu yêu yêu... :D "
 
Trò chơi đã không còn là trò chơi.

Đóng topic.

Những người có quyền mở topic này trở lại thì vui lòng tuân thủ quy chế ban điều hành
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom