Xung quanh ta có những kẻ xấu phải đề phòng! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

bechuotcoi

Thành viên chính thức
Tham gia
16/2/10
Bài viết
68
Được thích
757
Nghề nghiệp
Nhân viên tư vấn tâm lý - nhân viên kinh doanh
Người ta hay nói làm nghề gì cũng có cái nghiệp, đúng là "nghề nghiệp" phải đi chung +-+-+-+
Tối qua mình đi gặp 1 khách hàng có tuổi đáng hàng cha chú, là 1 giám đốc của một công ty khá là lớn, có vợ có con đàng hoàng. MÌnh được mời đến gặp cafe để đẩy mạnh mối quan hê hợp tác. Noi chuyện củng đàng hoàng lịch sự nhưng tự nhiên nổi chứng dê xòm, bực bội quá mình bỏ đi về và quyết định không bao giờ hợp tác với loại người đó nữa&&&%$R.
Hồi nào giờ đi làm mới bị chuyện này lần đầu trong đời, cuộc sống bây giờ sao mà không phân biệt được kẻ tốt người xấu, trước đó vài phút còn là người tốt chỉ sao vài giây biến thành kẻ xấu. Cảm thấy buồn vì trong xã hội còn xót lại những người trí thức mà làm chuyện xấu xa để 1 con sâu làm rầu nồi canh. Thử hỏi những ông tai to mặt lớn làm giám đốc gặp phải cái tên xấu xa như vậy thì có cảm thấy xấu mặt và mất mặt cánh mày râu.

Cũng may tui đủ bình tĩnh để miình không sao, và cũng may đủ bình tĩnh không chửi mắng vì đơn giản tui nghĩ rằng chửi mắng họ người ta nhìn vào chỉ thấy tui không đàng hoàng, vì tui là mộtt cô gái trẻ đi bên cạnh 1 ông già, có ai hiểu cho tui là đang gặp khách hàng vì công việc chứ không phải là cô gái trẻ đi hẹn hò với ông già!$@!!
Mình viết nài này hi vọng các bạn gái có sự đề phòng nếu công việc của bạn có đi gặp khách hàng giống mình. VÌ có ai lấy thước mà đo được lòng người. Dù cho bạn đàng hoàng thế nào nếu họ có ý xấu thì bạn vẫn bị rơi vào hoàn cảnh éo le. Đời là thế............!
 
Cám ơn bạn đã nhắc nhở, Thôi cẩn tắc vô ái náy bạn ạ. Từ đây về sao phải cẩn thận hơn, khi đi giao dịch với khách hàng ráng ráng ráng đi 2 người dùm cho an toàn. Nhưng đừng nghi ngờ nhiều quá cũng không hay đó, vẫn còn rất nhiều người tốt đó ( điển hình là bác Ndu.... đó, ặc ặc, híc chưa lần biết mặt chỉ nghe tiếng thôi).
 
Cũng may ông ấy là khách hàng chứ không phải sếp.
Cũng may ông ấy già chứ ko phải trẻ, đẹp trai.
Cũng may trong XH này chỉ có 80% đàn ông giống ông ấy.

có câu: Càng già càng dẻo càng dai, hơn nữa đến tuổi tứ tuần hay ngủ tuần là tuổi hồi xuân của đàn ông. Họ còn ham muốn hơn ở cái tuổi trai mới lớn nữa đấy bạn àh.
tội lỗi! tội lỗi! Tôi rất sợ phải lập gia đình vì chồng tôi cũng... thế mà thôi!
 
có câu: Càng già càng dẻo càng dai, hơn nữa đến tuổi tứ tuần hay ngủ tuần là tuổi hồi xuân của đàn ông. Họ còn ham muốn hơn ở cái tuổi trai mới lớn nữa đấy bạn àh.
tội lỗi! tội lỗi! Tôi rất sợ phải lập gia đình vì chồng tôi cũng... thế mà thôi!
Hzaiiiiiiiii, bạn nói chí phải
Quyết ko yêu để lấy tiền đi nhậu
Sống độc thân cho mấy anh tức chơi
Pà kon nào đồng ý dơ tay lên chiều nay đi nhậu 1 bữa hoành tráng mới được kakaka!
 
Tôi rất sợ phải lập gia đình vì chồng tôi cũng... thế mà thôi!

HoaLanChi muội muội, có phải ý muội là "chồng tôi cũng sẽ thế thôi" hay chính xác là "chồng tôi cũng thế mà thôi"?

Câu trước là thì tương lai dự đoán, câu sau là thì hiện tại khẳng định.
 
Hzaiiiiiiiii, bạn nói chí phải
Quyết ko yêu để lấy tiền đi nhậu
Sống độc thân cho mấy anh tức chơi
Pà kon nào đồng ý dơ tay lên chiều nay đi nhậu 1 bữa hoành tráng mới được kakaka!
Đồng ý dơ tay luôn! nhưng mà đi nhậu lỡ trong đám pakon có ai đó như trên mà trà trộn vào thì tính làm sao đây! Nam có tửu vô thì như cờ có gió đó bạn.Mình có đọc được ở đâu đó câu này "Trong mỗi con người luôn có một con quỷ dữ,trực chờ xuất hiện khi có cơ hội'". Vì thế không biết con người ta thả quỷ ra bao giờ ....kakakaka!
 
Đồng ý dơ tay luôn! nhưng mà đi nhậu lỡ trong đám pakon có ai đó như trên mà trà trộn vào thì tính làm sao đây! Nam có tửu vô thì như cờ có gió đó bạn.Mình có đọc được ở đâu đó câu này "Trong mỗi con người luôn có một con quỷ dữ,trực chờ xuất hiện khi có cơ hội'". Vì thế không biết con người ta thả quỷ ra bao giờ ....kakakaka!
Bạn nói đúng luôn, nhưng mình tính hết rùi tính luôn cả cái việc mà bạn nói, 2 câu thơ của mình có nghĩa là chỉ tổ chức cho mấy mem nữ thui kakakakaka!
 
HoaLanChi muội muội, có phải ý muội là "chồng tôi cũng sẽ thế thôi" hay chính xác là "chồng tôi cũng thế mà thôi"?

Câu trước là thì tương lai dự đoán, câu sau là thì hiện tại khẳng định.
Thưa sư huynh kính mến của lòng muội, đáp án 1 chính là đáp án chính xác ạ
 
Buổi tối ra đường không sợ gặp MA chỉ sợ gặp MA........... CÔ


Hzaiiiiiiii tình hình là rất tình hình, mấy bữa nay trên báo Thanh Niên đăng mấy bài báo cảnh giác khi buổi tối đi về khuya trên những con đường vắng vẻ. Thường xuyên xảy ra cướp giật làm tổn hao tài sản và nhăn sắc của nhiều chị em phụ nữ.
Nhà tui cũng xa, mà đường cũng vắng, thỉnh thoảng công việc phải về trễ, trời ơi sao mà đúng tâm trạng quá. Nhưng biết sao bây giờ, vì công việc phải chấp nhận thôi dù cho đã cố gắng hết sức hạn chế về trễ. Giày dép còn có số huống gì con người, bởi vậy vẫn lạc quan không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng các anh chị em xin cũng hãy cẩn thận nhé vì sẽ không có giải pháp nào can ngăn nổi mấy vụ cướp giựt mỗi ngày trừ khi họ chịu quy hàng GPE thì mới hi vọng vậy. Thời buổi bây giờ ra đường hổng sợ gặp ma chết mà chỉ sợ gặp ma sống thoai………a di đà phật+-+-+-+.. Các anh chị có thể coi bài báo này để tham khảo mà đề phòng nhé http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201010/20100302003905.aspx
 
Toàn thấy nói xấu con trai thôi. Từ trước tới giờ mình chỉ thấy có mỹ nhân kế thôi chưa có thấy nam nhân kế đâu nên mình thấy con trai mới cần phải đề phòng đấy chứ. Nhân tiện nếu bechuotcoi có sợ ma thì tớ xin làm 1 chân vệ sỹ cho nạn được không ( Cao to đẹp trai nhìn ngon lăm đó) ^.:.^
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hzaiiiiiiii tình hình là rất tình hình, mấy bữa nay trên báo Thanh Niên đăng mấy bài báo cảnh giác khi buổi tối đi về khuya trên những con đường vắng vẻ. Thường xuyên xảy ra cướp giật làm tổn hao tài sản và nhăn sắc của nhiều chị em phụ nữ.

Hix hi, nghe bạn nói mà tớ cũng sợ qúa, biết làm sao bi giờ, thân gái dặm đường !$@!!, chắc kiểu này phải đi học võ để thủ thân thôi -\\/.
 
Hix hi, nghe bạn nói mà tớ cũng sợ qúa, biết làm sao bi giờ, thân gái dặm đường !$@!!, chắc kiểu này phải đi học võ để thủ thân thôi -\\/.
Bạn nào muốn học AIKIDO để thủ thân thì liên lạc số hotline 0903 73 73 93 để biết lịch học nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hzaiiiiiiii tình hình là rất tình hình, mấy bữa nay trên báo Thanh Niên đăng mấy bài báo cảnh giác khi buổi tối đi về khuya trên những con đường vắng vẻ. Thường xuyên xảy ra cướp giật làm tổn hao tài sản và nhăn sắc của nhiều chị em phụ nữ.

Hix hi, nghe bạn nói mà tớ cũng sợ qúa, biết làm sao bi giờ, thân gái dặm đường !$@!!, chắc kiểu này phải đi học võ để thủ thân thôi -\\/.
Trên này có nhiều người dạy võ lắm đó bạn, bạn search thử xem....ẹc ẹc. Bạn cứ tham gia một thời gian nữa thì sẽ có những cao thủ ....thức dậy để ra tay "nghĩa hiệp".
Đọc xong mấy bài của mấy bạn thì vẫn thấy đúng nhất là:
"Trong mỗi con người luôn có một con quỷ dữ,trực chờ xuất hiện khi có cơ hội'". Vì thế không biết con người ta thả quỷ ra bao giờ ....kakakaka!
Vậy thì đừng có cho những "con quỷ" đó nó có cơ hội được thả ra.
Không phải ai người ta cũng vậy, điều này thì cũng phải xem lại chính bản thân mình nữa. Nếu lúc nào mình cũng nghiêm chỉnh, đi giao dịch không vào những nơi mà chỉ có 2 người (không nhất thiết phải có người thứ 3 vì điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công việc). Nếu công việc phải đi làm xa thì có thể thu xếp điều kiện để hạn chế bớt những rủi ro cho chính bản thân mình.....Đừng bao giờ đặt mình ra để làm phép thử xem "con quỷ" của người khác.
Không phải cứ nhìn bề ngoài của người ta để đánh giá người khác. Có rất nhiều người ngoài miệng và phong thái thì rất đạo mạo và đứng đắn nhưng bên trong biết đâu vẫn chỉ là một đứa trẻ... òa.
Cũng không nên nhìn ai cũng thấy mặt xấu và luôn nghĩ "con quỷ" nó se nhảy ra bất cứ lúc nào kẻo lại chà đạp lên lòng tốt của người khác.
 
Toàn thấy nói xấu con trai thôi. Từ trước tới giờ mình chỉ thấy có mỹ nhân kế thôi chưa có thấy nam nhân kế đâu nên mình thấy con trai mới cần phải đề phòng đấy chứ. Nhân tiện nếu bechuotcoi có sợ ma thì tớ xin làm 1 chân vệ sỹ cho nạn được không ( Cao to đẹp trai nhìn ngon lăm đó) ^.:.^
Trời nghe bạn nói mà mình mừng quá ( ham hố nữa) hihihii ặc ặc, nhưng bạn có phải là ma cô trà trộn dzô hông đây???? Lúc đó thì.....là la lá la......
 
Đọc Topic này thấy sao sao ấy, chẳng lẽ mỗi người chúng ta ai mà không biết xung quanh ta có những kẻ xấu, người tốt. Người ta nói "Đi với phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giáp". Vấn đề là làm sao biết đuợc ai ma, ai phật. Với tôi ma hay phật đều không sao cả, vấn đề là chính bản thân chúng ta thôi, hơi đâu mà phòng ngừa, chỉ có ma mới gặp ma thôi, ẹc ẹc...........
 
Người ta nói "Đi với phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giáp".

Mình cứ tưởng là: Đi với ma thì mặc áo giấy chứ nhỉ????

Ở ngoài mình hay gọi là... ma đầu đen. Cũng có những con ma đầu đen dễ thương lắm hen

Hôm rồi, mình đi về buổi tối, đang đi thì gặp 1 anh chàng đẹp trai lắm (vậy là mắt sáng lên hẳn, vì cái đoạn đường đó tối thui à)
- Chào anh, may quá lại có người đi cùng đoạn đường này, nghe nói đoạn này có nhiều ma lắm
- Uh, ngày còn sống anh cũng sợ ma lắm
Hix, thế là vít tay ga chạy một mạch, về tới nhà mà vẫn còn run

(Chuyện đã được modify hi hi)
 
Đọc Topic này thấy sao sao ấy, chẳng lẽ mỗi người chúng ta ai mà không biết xung quanh ta có những kẻ xấu, người tốt. Người ta nói "Đi với phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giáp". Vấn đề là làm sao biết đuợc ai ma, ai phật. Với tôi ma hay phật đều không sao cả, vấn đề là chính bản thân chúng ta thôi, hơi đâu mà phòng ngừa, chỉ có ma mới gặp ma thôi, ẹc ẹc...........
Biết là ở đâu đâu cũng có kẻ tốt với người xấ, nhưng đâu phải ai cũng gặp hoàn cảnh giống ai, nói ra để mọi ngưởi lỡ có gặp sự cố cũng lanh trí mà thoát nạn. Nơi này là bình lựng, cho nên bạn có cái quyền bịnh lựng theo quan điểm của bạn, vì mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau bạn ui, không ai giống ai được hết!
 
Tớ đồng ý với bạn bechuotcoi hai tay luôn, không ai muốn minh bị tai nạn bao giờ, cho nên chuyên đề này tớ thấy rất hay đó chứ, chúng ta có thể cùng nhau đề phòng cái xấu qua những câu chuyện của các bạn mà. %#^#$
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thật ra mình nghĩ chỉ là chia sẽ cùng mọi người tránh những cái xấu trong cuộc sống nếu như bạn có gặp phải. Chứ không nghĩ là nói xấu ai hay là chỉ trích ai hết, vì mình không có cái quyền phê phán hay chỉ trích người khác, con người là phải có nhiều khuyết điểm và tật xấu mà.
 
Bạn nói chính xác luôn ,còn sống là còn phạm lỗi ,còn làm là còn mắc sai lầm ,có sai mới có sửa ,sửa rồi vẫn sai thì sửa tiếp .Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn thôi...
Thật ra mình nghĩ chỉ là chia sẽ cùng mọi người tránh những cái xấu trong cuộc sống nếu như bạn có gặp phải. Chứ không nghĩ là nói xấu ai hay là chỉ trích ai hết, vì mình không có cái quyền phê phán hay chỉ trích người khác, con người là phải có nhiều khuyết điểm và tật xấu mà.
 
.....còn làm là còn mắc sai lầm ,có sai mới có sửa ,sửa rồi vẫn sai thì sửa tiếp...
Sửa rồi vẫn sai rồi sửa tiếp, rồi vẫn sai ---> vậy mắc gì sửa cho cực thân vậy! Khỏi sửa đi! Cuộc sống chỉ tiếp diễn khi ta sai và ta sửa lại cho đúng từ đó phát triển lên và nhìn ra được cái mới, học hỏi từ cái mới, khám phá cái mới. Nếu có sai thì sai vì ta chưa tiếp cận đầy đủ cái mới này. Chứ còn cái cũ cứ sai rồi sửa, càng sửa càng sai thì sửa làm quái gì nhỉ?
 
Sửa rồi vẫn sai rồi sửa tiếp, rồi vẫn sai ---> vậy mắc gì sửa cho cực thân vậy! Khỏi sửa đi! Cuộc sống chỉ tiếp diễn khi ta sai và ta sửa lại cho đúng từ đó phát triển lên và nhìn ra được cái mới, học hỏi từ cái mới, khám phá cái mới. Nếu có sai thì sai vì ta chưa tiếp cận đầy đủ cái mới này. Chứ còn cái cũ cứ sai rồi sửa, càng sửa càng sai thì sửa làm quái gì nhỉ?
Bạn à ! có những vấn đề hay sự việc đôi khi phải sửa tới sửa lui nhiều lần mới đạt được kết quả như ý. Ấy là mình nói vui thư giãn thôi bao gồm tất cả vấn đề nó chung chung .Mình còn sống thì phải chấp nhận thực tế nó là như vậy,có những điều ta đâu muốn vậy ,nếu muốn sống tốt hơn thì phải tự đào tạo và phát triển không ngừng,còn thì ngược lại thôi. Mình thì tuổi chưa nhiều chỉ khoảng "băm 7 tám cái thôi à " nhưng mình bị đời nó "băm" mình hơi nhiều nên đôi khi mình chỉ nói lên bằng cảm nhận của mình thôi.Còn bạn nào có thời gian và muốn tranh luận thì hẹn nhau một chiều thứ 7 nào đó ra quán mình cùng tranh luận để học hỏi thêm và hiều nhau hơn ,có tí men vào tranh luận nó mới lý thú khà khà khà...
 
Trời nghe bạn nói mà mình mừng quá ( ham hố nữa) hihihii ặc ặc, nhưng bạn có phải là ma cô trà trộn dzô hông đây???? Lúc đó thì.....là la lá la......
Tất nhiên không phải là ma cô rồi( có phải thì cũng không nói) ,nói chung là 1 chàng trai rất tốt bụng ( là măm khoẻ dấy), đã học qua 3 năm Kartedo + 3 tháng Vịnh Xuân Quyền dư sức để làm vệ sỹ rồi. Đảm bảo hành nghề uy tín tận tình chu đáo ^.:.^
 
Tất nhiên không phải là ma cô rồi( có phải thì cũng không nói) ,nói chung là 1 chàng trai rất tốt bụng ( là măm khoẻ dấy), đã học qua 3 năm Kartedo + 3 tháng Vịnh Xuân Quyền dư sức để làm vệ sỹ rồi. Đảm bảo hành nghề uy tín tận tình chu đáo ^.:.^
Ông này có vẻ nói to nhỉ, hê hê. Ông mới có 3 năm Karatedo và 3 tháng Vịnh xuân quyền àh. Nên học thêm 3 năm Maratong nữa...oài. Nếu gặp 1 bọn ma cô nó cầm bộ xi lanh (Trong đỏ chót) bảo tao bị AIDS roài thì còn té cho nhanh...
 
Ông này có vẻ nói to nhỉ, hê hê. Ông mới có 3 năm Karatedo và 3 tháng Vịnh xuân quyền àh. Nên học thêm 3 năm Maratong nữa...oài. Nếu gặp 1 bọn ma cô nó cầm bộ xi lanh (Trong đỏ chót) bảo tao bị AIDS roài thì còn té cho nhanh...
Trời pác này nói thế hình như cũng đúng đó "ấy nhỉ"?
Có những ngừoi thà để giang hồ không coi ra gì, còn hơn nó coi qua tấm hình với 3 cây nhang đó các pác ah hihihihi.
Nhưng em nó cũng xin đạ ta Liro
 
Cám ơn mọi người chỉ là nếu như 2 bạn nói thì cứ gặp kẻ xấu cầm dao hay tụi bất cần là ù té quyền sao. Lăm lúc mình không thể chạy trốn được chứ đúng không
 
Tôi luôn tin tưởng những người xung quanh tôi. Họ đối xử với tôi thật tốt!
 
câu chuyện này vẫn chưa đến hồi kết thúc sao ta?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom