Thay đổi luật hình sự (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,387
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Điều 402, bộ Luật hình sự mới: "Sẽ bác bỏ án tử hình và án phạt tù đối với tội hiếp dâm, thay vào đó sẽ tịch thu phương tiện gây án" --=0
 
Hình phạt này còn nặng hơn **~**
 
Anh Kiệt ơi, không biết tịch thu về để ở đâu ? Rồi lại có thêm thủ kho phương tiện nữa. Quản lý không tốt phương tiện lọt tiếp ra ngoài gây chuyện như trong "Tây Du Ký" thì lại thêm mệt đây!!!
 
Đơn giản : Dùng khóa là xong. Nhà vua trước khi thân hành ra chinh chiến, nhà vua cũng mua khóa để khóa lại các bảo vật cả.
 
Đơn giản : Dùng khóa là xong. Nhà vua trước khi thân hành ra chinh chiến, nhà vua cũng mua khóa để khóa lại các bảo vật cả.
Nhắc tới hình thức "phòng thủ" này tự nhiên nhớ tới một câu chuyện cười.
Một anh lính nọ, ngày mai đi ra trận. Tối hôm đó, anh thủ thỉ cùng vợ:
Em à! Ngày mai anh đi rồi, em chiều anh tí đi em iêu!!!
Sau khi làm "chuyện lớn" xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao lâu mới về, nghĩ đến vợ trẻ của mình ở nhà cũng thấy lo lo, sợ có người dòm ngó. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác xúng trên đùi vợ cho yên tâm.
Anh đi chẵng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu chồng, nên rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa thằng lính đi thằng lính canh xúng và vẽ lại một thằng lính khác cũng đứng vác xúng.
Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó, anh xem lại vợ mình, thì thấy anh lính vẫn còn đó.
Anh quay sang hỏi vợ:
Em à! Thằng lính lúc trước anh vẽ nó đứng vác súng tay phải mà, sao bây giờ nó vác bên tay trái?
Cô vợ lúng túng trả lời:
Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay trái chứ sao!
 
Đơn giản : Dùng khóa là xong. Nhà vua trước khi thân hành ra chinh chiến, nhà vua cũng mua khóa để khóa lại các bảo vật cả.

Lại nhớ đến một chuyện có tên gọi là THỪA TƯỚNG.
Nhà vua có một Quý phi nương nương rất đẹp nhưng tính hơi bị lã lơi. Mỗi khi vua đi chinh chiến (cũng như bác KTGG) là dùng khóa, nhưng khóa này rất lợi hại, vào thì được mà ra thì "đứt"!
Lần này đi chinh chiến, vua giao cho Quan Văn, Quan Võ và Thừa Tướng trông coi hoàng cung và dặn dò không được đụng chạm gì đến Quý phi của vua.
Khi chiến thắng trở về vua gọi 3 đại thần trên và kiểm tra. Kết quả quan văn, quan võ đều bị mất, vua lập tức sai chém đầu. Đến thừa tướng thì nguyên vẹn, nhà vua khen và trọng thưởng. Nhưng chẳng thấy thừa tướng cảm ơn, vua hỏi tại sao, thừa tướng chỉ vào cái miệng! Trời thì ra cái lưỡi của Thừa tướng đi đời nhà ma!!!!
 
Thanks hai bác : minhthien321, huuthang_bd. Có nhất thiết kể nhiều vậy hông. Em chỉ dùng khóa là xong, các bác cũng hiều ý mà. Khà khà khà
 
Thanks hai bác : minhthien321, huuthang_bd. Có nhất thiết kể nhiều vậy hông. Em chỉ dùng khóa là xong, các bác cũng hiều ý mà. Khà khà khà
Dạo này công nghệ bẻ khóa đạt đến trình độ siêu phàm rồi bác ơi! Hồi xưa thì dùng cách này được vì chưa có công nghệ cao! Bây giờ hả, "ăn trộm" vào lấy hết đồ ra mà "khóa" còn nguyên hà! --=0 Cho nên tốt nhất vẫn là "tịch thu phương tiện gây án" là xong! Khỏe re.
 
Nếu tịch thu phải có chế độ bảo quản, xử lý... ,tốt nhất là Tiêu hủy phương tiện gây án, có chứng kiến của đôi bên liên quan.
 
Điều 402, bộ Luật hình sự mới: "Sẽ bác bỏ án tử hình và án phạt tù đối với tội hiếp dâm, thay vào đó sẽ tịch thu phương tiện gây án" --=0
Nếu chẳng may bị "án" này chắc tôi phải kháng án ---> Chờ tôi 80 tuổi rồi hẳn "TỊCH THU VŨ KHÍ" ---> Ẹc... Ẹc... Khi ấy thì.. THÂN NÀY KỂ BỎ
 
Nếu chẳng may bị "án" này chắc tôi phải kháng án ---> Chờ tôi 80 tuổi rồi hẳn "TỊCH THU VŨ KHÍ" ---> Ẹc... Ẹc... Khi ấy thì.. THÂN NÀY KỂ BỎ
------------
Nếu chẳng may có Thượng phương bảo kiếm thì tính sao ?
TRẢM TRƯỚC, BÁO SAU !
 
Thanks hai bác : minhthien321, huuthang_bd. Có nhất thiết kể nhiều vậy hông. Em chỉ dùng khóa là xong, các bác cũng hiều ý mà. Khà khà khà

Em thấy bây giờ người ta sài đồ gì cũng kén chọn lắm. ví dụ như một số chương trình open luôn vẫn được có mấy ai sài. Em nghĩ thay vì mua tiền mua khóa Bác để dành mua gì đó ăn cho nó bổ gân thì tốt hơn. khà khà ....
 
Nếu chẳng may bị "án" này chắc tôi phải kháng án ---> Chờ tôi 80 tuổi rồi hẳn "TỊCH THU VŨ KHÍ" ---> Ẹc... Ẹc... Khi ấy thì.. THÂN NÀY KỂ BỎ
Bác mà đến được 80 tuổi thì quả là đại tài. Em trông đến 60 tuổi tịch thu cũng được. Hu hu
 
Bác mà đến được 80 tuổi thì quả là đại tài. Em trông đến 60 tuổi tịch thu cũng được. Hu hu
Thì tôi cũng "trông" cở đó thôi... nhưng mà.. dự phòng ---> Biết đâu tới đó vẫn còn GÂN mà bị tịch thu thì UỔNG ---> LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT ƯỚC MƠ
 
Thì tôi cũng "trông" cở đó thôi... nhưng mà.. dự phòng ---> Biết đâu tới đó vẫn còn GÂN mà bị tịch thu thì UỔNG ---> LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT ƯỚC MƠ

Hi hi Bác tính dự phòng nhiều quá đấy. Em sợ đến lúc đó Gân thì còn nhưng máu không còn đấy chứ.
 
Hi hi Bác tính dự phòng nhiều quá đấy. Em sợ đến lúc đó Gân thì còn nhưng máu không còn đấy chứ.
Ẹc... Ẹc...
Nghĩ lại thấy cũng không cần dự phòng gì cả ---> Vì những ai giống tôi (đã có vợ) xem như đã bị TỊCH THU VŨ KHÍ rồi còn gì ---> Có được "bắn" bậy đâu!
Hic...
 
Ẹc... Ẹc...
Nghĩ lại thấy cũng không cần dự phòng gì cả ---> Vì những ai giống tôi (đã có vợ) xem như đã bị TỊCH THU VŨ KHÍ rồi còn gì ---> Có được "bắn" bậy đâu!
Hic...

Nghe bác nói làm cánh phụ nữ chúng em tủi thân. Chúng em nào dám tịch thu vũ khí, họa chăng chỉ dám thu dấu cất kín vào những khi cần thiết thôi mà. Vũ khí là của các bác, các bác phải tự giữ chứ ạ, cẩn thận kẻo vào không được ra cũng chẳng xong thì khổ thân phận nữ nhi đàn bà chúng em lắm lắm.
Vài lời kính thưa cùng các bác.
Kính!
 
Nghe bác nói làm cánh phụ nữ chúng em tủi thân. Chúng em nào dám tịch thu vũ khí, họa chăng chỉ dám thu dấu cất kín vào những khi cần thiết thôi mà. Vũ khí là của các bác, các bác phải tự giữ chứ ạ, cẩn thận kẻo vào không được ra cũng chẳng xong thì khổ thân phận nữ nhi đàn bà chúng em lắm lắm.
Vài lời kính thưa cùng các bác.
Kính!
Khổ lắm chị em ơi! Vũ khí của mình đương nhiên mình phải giữ ---> Nhưng đôi lúc muốn "thử súng" (ở bãi khác) cũng phải.. dòm chừng... không khéo "nó" đập cho chết ---> "nó" ác lắm chứ có hiền đâu!
 
Ẹc... Ẹc...
Nghĩ lại thấy cũng không cần dự phòng gì cả ---> Vì những ai giống tôi (đã có vợ) xem như đã bị TỊCH THU VŨ KHÍ rồi còn gì ---> Có được "bắn" bậy đâu!
Hic...

Trò nghe câu này thấy được.
Có được "bắn" bậy đâu! - Cái này không nên học tập già gân, con nuôi đầy đàn kẹt lắm Thầy ơi

Nghe bác nói làm cánh phụ nữ chúng em tủi thân. Chúng em nào dám tịch thu vũ khí, họa chăng chỉ dám thu dấu cất kín vào những khi cần thiết thôi mà. Vũ khí là của các bác, các bác phải tự giữ chứ ạ, cẩn thận kẻo vào không được ra cũng chẳng xong thì khổ thân phận nữ nhi đàn bà chúng em lắm lắm.
Vài lời kính thưa cùng các bác.
Kính!

Nếu bạn ngại, bạn cứ cắt ấy ấy ngâm rịu là xong. Ngâm rịu càng lâu uống vào có nhiều công dụng. Ẹc ẹc ẹc.
Chỗ cánh mày râu đang đàm đạo, chị em ta cứ vào phá đám - cắp lấy bửu bối, bí kíp hết, đố ông nào dám cụt cựa nhút nhít. Hic hic hic
 
Nếu bạn ngại, bạn cứ cắt ấy ấy ngâm rịu là xong. Ngâm rịu càng lâu uống vào có nhiều công dụng. Ẹc ẹc ẹc.
Chỗ cánh mày râu đang đàm đạo, chị em ta cứ vào phá đám - cắp lấy bửu bối, bí kíp hết, đố ông nào dám cụt cựa nhút nhít. Hic hic hic

:snegurochka:KHỦNG KHIẾP QUÁ MẤY CHỊ UI!!! Có giận thì gây gỗ cũng được {}{}{ Hoặc đánh nhau cũng được, :starwars: Chứ các ANH chỉ có 1 thứ vũ khí thôi, :irvine: Trời ơi, "cho em xin", mấy CHỊ "cứ cắt ấy ấy ngâm rịu" trước mắt thiệt cho mấy ANH, về lâu, về dài, khổ thân cho mấy CHỊ đấy!!!!(@$%@
 
Mấy anh nói chiện gì em hỏng hiểu gì hết trơn. Vũ khí khi gây án thì bị tịch thu là đúng rồi, chứ có gì đâu ạ? giống như cầm dao mà dí cổ người ta thì tịch thu con dao đó? Mà sao lại có chuyện lấy vũ khí ngâm rượu? Vũ khí đó là cái gì ăn được à? Em thật sự không hiểu. Có anh nào nói rõ hơn cho em một tí được không ạ? Hình như mấy anh úp úp mở mở cái gì thì phải, chứ đâu có liên quan đến luật hình sự?
 
Mấy anh nói chiện gì em hỏng hiểu gì hết trơn. Vũ khí khi gây án thì bị tịch thu là đúng rồi, chứ có gì đâu ạ? giống như cầm dao mà dí cổ người ta thì tịch thu con dao đó? Mà sao lại có chuyện lấy vũ khí ngâm rượu? Vũ khí đó là cái gì ăn được à? Em thật sự không hiểu. Có anh nào nói rõ hơn cho em một tí được không ạ? Hình như mấy anh úp úp mở mở cái gì thì phải, chứ đâu có liên quan đến luật hình sự?
---------
Cứ hỏi anh ... NDU là rõ ( NDU chết chắc)
 
:snegurochka:KHỦNG KHIẾP QUÁ MẤY CHỊ UI!!! Có giận thì gây gỗ cũng được {}{}{ Hoặc đánh nhau cũng được, :starwars: Chứ các ANH chỉ có 1 thứ vũ khí thôi, :irvine: Trời ơi, "cho em xin", mấy CHỊ "cứ cắt ấy ấy ngâm rịu"trước mắt thiệt cho mấy ANH, về lâu, về dài, khổ thân cho mấy CHỊ đấy!!!!(@$%@
1/ Lâu dài khổ thân đâu chả thấy, trước tiên có "rịu" uống đã. Mà cái này ngâm 'rịu" chắc bổ lắm đây.
2/ Phận nữ nhi thường tình ai đâu dám đánh nhau nhưng cũng dám ...gây gổ lắm đây, các bác cứ liệu liệu vào
 
1/ Lâu dài khổ thân đâu chả thấy, trước tiên có "rịu" uống đã. Mà cái này ngâm 'rịu" chắc bổ lắm đây.
2/ Phận nữ nhi thường tình ai đâu dám đánh nhau nhưng cũng dám ...gây gổ lắm đây, các bác cứ liệu liệu vào
Chị ơi, lấy cái gì ngâm rịu vậy chị?
 
--------
trời ơi là trời
thì lấy vủ khí gây án ......ngâm rượu
Lấy vũ khí ngâm rượu? Em chưa nghe ai nói bao giờ. Bác em lấy rắn hay tắc kè ngâm rượu thôi, hay là ít ra nó phải là cái gì ăn được, chứ ai mà lấy dao hay súng ngâm rượu bao giờ?
 
Lấy vũ khí ngâm rượu? Em chưa nghe ai nói bao giờ. Bác em lấy rắn hay tắc kè ngâm rượu thôi, hay là ít ra nó phải là cái gì ăn được, chứ ai mà lấy dao hay súng ngâm rượu bao giờ?

Thế bạn thấy hiếp dâm dùng vũ khí gì gây án vậy. Nếu gây án bằng gì thì tịch thu cái đó để gâm rượu. hiiiiii
 
1/ Lâu dài khổ thân đâu chả thấy, trước tiên có "rịu" uống đã. Mà cái này ngâm 'rịu" chắc bổ lắm đây.
2/ Phận nữ nhi thường tình ai đâu dám đánh nhau nhưng cũng dám ...gây gổ lắm đây, các bác cứ liệu liệu vào

Người ta thường nói "Ăn chi bổ ấy", mấy chị có cái "chi" để bổ không mà đòi!!!!
 
Điều 402, bộ Luật hình sự mới: "Sẽ bác bỏ án tử hình và án phạt tù đối với tội hiếp dâm, thay vào đó sẽ tịch thu phương tiện gây án" --=0

Xin vui lòng cho tôi hỏi, LUẬT NÀY LÀ LUẬT DO NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH, BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI, hay chỉ là THƯ GIẢN???
 
Xin vui lòng cho tôi hỏi, LUẬT NÀY LÀ LUẬT DO NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH, BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI, hay chỉ là THƯ GIẢN???
Bạn này quan tâm "luật" ghê!
Ẹc... Ẹc... CÂU HỎI HAY NHẤT TRONG TUẦN

attachment.php
 

File đính kèm

  • untitled.JPG
    untitled.JPG
    40.2 KB · Đọc: 37
Trời ơi, LUẬT NÀY SAO DỄ LÁCH QUÁ!
===> PHƯƠNG TIỆN GÂY ÁN ... "ÁO MƯA", TỊCH THU!!
(Khỏi sợ nhà hàng vách đá nữa rồi)
 
phải sửa lại là hung khí gây án, "bao kiếm" là phương tiện đúng rùi.
 
Xét theo lý, sử dụng phương tiện gây án là "áo giáp", phải tịch thu, xét theo tình, hung thủ gây án có chút "nhân đạo", dùng "áo giáp" để không gây hậu quả nghiêm trọng như "có thai ngoài ý muốn", "lây nhiểm các loại bệnh da liễu, nhất là HIV/AIDS", xét thấy hung thủ có hành vi "thật thà khai báo và giao nộp phương tiện gây án đầy đủ", ===> miễn truy cứu trách nhiệm dân sự!}}}}} Ẹc... Ẹc... (giống thầy NDU quá)
 
Mấy CHỊ ui, sao không bàn tiếp về LUẬT HÌNH SỰ Điều 402 nữa vậy????
}}}}}-\\/.

BỘ LUẬT TÌNH YÊU mới ban hành ngày 30/02:

Tại Khoản D điều 35 có nói rõ:

"Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó".

Tại điều 75 của Luật này cũng định nghĩa rõ TÌNH YÊU như sau:

"Yêu là không hối tiếc.
Có lỗ tai mà như điếc.
Yêu phải biết cương quyết.
Nồng nàn và kịch liệt.
Yêu là phải chịu thiệt.
Xài tiền không được tiếc.
Yêu cho tới sức tàn lực kiệt .
Cho tới khi tứ chi bại liệt.
Miễn cái chi cần là không liệt.
Yêu dzậy mới là yêu...thiệt!!!

<Trích BỘ LUẬT TÌNH YÊU sửa đổi bổ sung do Valentine đã ký>
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom