Thư mời họp mặt : 45 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận-TP.HCM(17/05/09)

Liên hệ QC
Chời ơi chời,trời ơi trời, tời ơi tơi.

Phải nói mỗi lần offline, bao nhiêu hình ảnh, lời nhắn nhủ thân thương của từng thành viên mà sao lòng mình vẫn xao xuyến; con tim vẫn luôn thổn thức khi nhớ lại từng giây từng phút quây quần bên nhau thân thương như thế. Từng nụ cười, lời nói đùa vui, lời nói động viên mà không biết dùng lời nào để diễn tả được cảm xúc quý mến này.
Vui chơi là vui chơi, học tập là học tập, và làm việc là làm việc để tất cả có cuộc sống vươn lên mà mọi người vẫn luôn nằm lòng.

Sáng giờ lu bu, chạy bên ngoài nên không có online nhưng vẫn nôn nóng để xem lại hình ảnh.
Phải nói, mỗi ngày thành viên nữ của GPE đã chứng minh được vị trí của mình cùng các anh, để quý anh không còn suy nghĩ "Dương thịnh âm suy".Ai nói, gia đình GPE mình không có danh ca, những hoạt náo viên nữ, những danh hài,....

Mình đã rất vui khi cô Hồng Gấm đã là 1 bước đệm cho các thành viên nữ trong miền Nam và nay lại có thêm các thành viên hangsf2; thành viên này cũng không kém "ba giai tú xuất" từ Trảng Bàng - Tỉnh Tây Ninh lặn lội xuống để chung vui cùng các bạn. Ai đã gặp hangsf2 1 lần rồi thì chắc khó mà quên. (Nói đến đây - nhớ bác Vũ Ngọc nhà mình cứ luyến tiếc như con thằn lằn "chẹp chẹp".) (Giải thích từ "chẹp chẹp" của bác Vũ Ngọc thường dùng nghĩa là luyến tiếc, tiếc thay tiếc thay!!!) Không nên suy diễn nhiều cho khổ tâm lao lực để mau hết gân cốt.

Ai đã từng đi qua, từng đến với những buổi giao lưu thân thương của gia đình GPE như thế, bao mọi phiền sẽ tan biến, mọi ngờ vực không còn, ngày tự tin và đoàn kết hơn.

Một chút đùa vui : Lời nhắn nhủ thân thương của bác Solomon2211 đến với KTGG.

Bác KTGG kỳ này hãy về "từ con" đi, con chi mà đông thế. Còn làm được thì cứ đi làm, lại sao phải đăng ký khấu trừ gia cảnh sớm thế. Bác Solomon2211 ơi hãy thuận theo ý trời đi bác à.

Mình mong rằng các bạn nữ hãy sớm thành lập 1 đội văn nghệ cho GPE.
Mình nhớ cũng gần đến ngày sinh nhật lần thứ 3 của giaiphapexcel.com, mình mong các bạn nữ hãy phát huy và có những tiết mục văn nghệ đóng góp chào mừng ngày sinh nhật của GPE lần thứ 3.

Kính chuyển lời cám ơn tất cả các thành viên đã dành thời gian quý báu đến giao lưu và cũng không quên cám ơn tất cả Quý Thầy/cô anh chị đã quan tâm đọc và chung vui, góp ý với topic này.

Thương chúc tất cả luôn vui khỏe, hạnh phúc và nhiều thành tựu.
Thân
 
Hơ hơ! Chán thật. Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, không có số di động của ai hết. Thế là về...
 
Hơ hơ! Chán thật. Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, không có số di động của ai hết. Thế là về...

Chán bác thật, chắc bác đùa với em 1 tí cho vui. Nếu lòng thành đến đây được rồi thì bằng mọi giá muốn gặp anh em thì đâu gì khó :

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

Có lần bác Dohuuthuc từ Hóc Môn xuống đây, đọc bài xong lại vô tình không ghi lại các thông tin (điện thoại của các thành viên), thế mà bác ấy nhanh nhẩu chạy ra tiệm net gần đó để xem lại thế cũng xong.

Hoặc 1 cách nào đó, bác có thể đi từng sảnh, lầu của 45 Phan Đăng Lưu xem lão nào "Tuổi đời chưa được bao nhiêu mà ai lại nỡ rắt muối tiêu lên đầu ? "Ý nói người có mái tóc 2 lines - tóc bạch kim" là sẽ biết ngay thôi.

Hẹn dịp khác gặp lại - nếu bác có lòng thành đến chung vui cùng tập thể, gia đình GPE.
Không lâu đâu (Khoảng vài mươi ngày nữa) sẽ đến ngày đại lễ Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của GPE đây.
 
Hơ hơ! Chán thật. Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, không có số di động của ai hết. Thế là về...

Sao không được? hôm em off ở HN máy bị tắt, cũng không biết mặt ai, cứ đi ngó từng bàn,cười thật tươi, thấy họ không phản ứng gì thì quay đi, đến bàn GPE mọi người sẽ hỏi bạn đi off à? là ra thôi.
 
Mã:
Hơ hơ! Chán thật. 
 Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, 
 không có số di động của ai hết.
[RIGHT][SIZE=3][B][I] Thế là về...[/I][/B][/SIZE][/RIGHT]
Sao không được? hôm em off ở HN máy bị tắt, cũng không biết mặt ai, cứ đi ngó từng bàn,cười thật tươi, thấy họ không phản ứng gì thì quay đi, đến bàn GPE mọi người sẽ hỏi bạn đi off à? là ra thôi.

Vậy ra anh chàng này gỏi VBA, thiện nghệ về công thức nhưng . . . . chưa hay về mặt tìm kiếm, nhất là tìm kiếm trên thực địa! Khà,. . khà, . . . :-= --=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hơ hơ! Chán thật. Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, không có số di động của ai hết. Thế là về...
Cũng tiếc thật, hôm ấy mình cũng không biết mặt 1 ai, mình chạy kiếm tùm lum, cuối cùng cũng được toại nguyện, tuy hôm ấy mình trong người không được khỏe "bị H1N1" nên không chơi hết mình với anh em được, mình về trước mong các anh chị em thông cảm, đặc biệt là bác Kế Toán Già Gân , anh ca_dafi mình không gặp được cũng là 1 cái tiếc...
 
Mình mong rằng các bạn nữ hãy sớm thành lập 1 đội văn nghệ cho GPE.
Mình nhớ cũng gần đến ngày sinh nhật lần thứ 3 của giaiphapexcel.com, mình mong các bạn nữ hãy phát huy và có những tiết mục văn nghệ đóng góp chào mừng ngày sinh nhật của GPE lần thứ 3.

Bác KTGG ơi, cháu đồng ý với đề nghị này của Bác (đồng ý 2 tay 2 chân luôn).

Chi Jenni ơi, chị làm nhóm trưởng đi. Ai muốn đăng kí vào đội Văn nghệ thì đăng ký với chị. Khoảng ngày 13.6 la hết hạn (mở rộng một chút, nam hay nữ đều có thế đăng ký), sau đó Đội văn nghệ sẽ họp offline để lên kế hoạch cho Ngày Sinh nhật của GPE lần 3. (Các tiết mục như: Đơn ca, song ca, tam ca, .., GPE ca luôn!; Tiểu phẩm; ...)
 
Mình xin đăng ký là thành viên đóng kịch "hài" được không các bạn. Tiểu phẩm các bác soạn ra, em xin 1 chân để đóng góp tiết mục văn nghệ " Kỷ niệm sinh nhật lấn thứ 3 của GPE". OK
 
Mình xin đăng ký là thành viên đóng kịch "hài" được không các bạn. Tiểu phẩm các bác soạn ra, em xin 1 chân để đóng góp tiết mục văn nghệ " Kỷ niệm sinh nhật lấn thứ 3 của GPE". OK

À, cháu lại nghĩ ra cái ý này bác KTGG ơi, mở ra cuộc thi Sáng tác chào mừng GPE tròn 3 tuổi! (Một mốc đáng nhớ, 3 tuổi!)

Sáng tác các thể loại: Thơ, nhạc, tiểu phẩm (tất nhiên là ưu tiên các sáng tác có GPE trong đó!).
Đối tượng tham dự: Là thành viên trong cộng đồng GPE.
Giải thưởng: Sẽ vô cùng bất ngờ, nhưng chưa biết là gì!

Hic, bó tay nhỉ? Cháu lại nhìu suy nghĩ thế! Cháu làm việc đây.
 
Chán bác thật, chắc bác đùa với em 1 tí cho vui. Nếu lòng thành đến đây được rồi thì bằng mọi giá muốn gặp anh em thì đâu gì khó :

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

Có lần bác Dohuuthuc từ Hóc Môn xuống đây, đọc bài xong lại vô tình không ghi lại các thông tin (điện thoại của các thành viên), thế mà bác ấy nhanh nhẩu chạy ra tiệm net gần đó để xem lại thế cũng xong.

Hoặc 1 cách nào đó, bác có thể đi từng sảnh, lầu của 45 Phan Đăng Lưu xem lão nào "Tuổi đời chưa được bao nhiêu mà ai lại nỡ rắt muối tiêu lên đầu ? "Ý nói người có mái tóc 2 lines - tóc bạch kim" là sẽ biết ngay thôi.

Hẹn dịp khác gặp lại - nếu bác có lòng thành đến chung vui cùng tập thể, gia đình GPE.
Không lâu đâu (Khoảng vài mươi ngày nữa) sẽ đến ngày đại lễ Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của GPE đây.
Ơ! Em nói thật mà các bác không tin à. Mà thú thật hôm đó em cũng hơi ngại. Tại chưa quen ai hết. Mà thôi. Còn nhiều lần sau mà. Hẹn các bác lần sau vậy. Rút kinh nghiệm đợt I :-=
 
Em cũng "sưu tầm" được vài tấm ảnh, mời bà con thưởng lãm!

attachment.php

Bác Kế Toán Già Gân và bạn của Tungnguyen_kt


attachment.php


Bác KTGG, hangsf2, NTTV, hoangdanh282vn, ca_dafi, bacbinhtieuthu
 

File đính kèm

  • SNC00088.jpg
    SNC00088.jpg
    86.6 KB · Đọc: 77
  • SNC00083.jpg
    SNC00083.jpg
    84.4 KB · Đọc: 75
À còn nhiều ảnh mà, ảnh của bác Solomon2211 hướng dẫn nhiếp ảnh gia chụp cho cả gia GPE đâu nhỉ ? Sao không thấy bác tungnguyen_kt mình up lên vậy ? Sợ cháy nhà chăng ? Vị nào thấy mình già, hiền nên vị nào cũng ăn hiếp hoài nhe. Khà khà khà

Ơ! Em nói thật mà các bác không tin à. Mà thú thật hôm đó em cũng hơi ngại. Tại chưa quen ai hết. Mà thôi. Còn nhiều lần sau mà. Hẹn các bác lần sau vậy. Rút kinh nghiệm đợt I :-=

Bác cảm giác thế thôi, chứ anh em chúng ta đã có duyên với nhau từ trên GPE này rồi. Đừng ngần ngại gì nữa nhe bác. Thương nhớ bác
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ca sĩ : OverAC say sưa ....bên tình khúc vàng.%#^#$
IMG_0715.jpg


IMG_0714.jpg

IMG_0729.jpg
 
híc, nhìn dĩa trái cây mà phát thèm....
 
Một số ảnh (TT)

"Ca sỉ" Soloomn2211 hỏng chịu thua OverAC

IMG_0736.jpg



IMG_0735.jpg



IMG_0743.jpg




IMG_0742.jpg



Anh Solomon - Tha cho em đi anh
IMG_0730.jpg
 
"Ca sỉ" Soloomn2211 hỏng chịu thua OverAC
Nhưng mà hình như anh Solomon2211 hiếm khi hơn 90 điểm phải không nhỉ ??? và Hình như chuẩn bị ca bài nào thì "móc" trước 5k ra ...:-=
 
Một số ảnh (TT)

Khoảng khắc đáng nhớ..........





32213.jpg


IMG_0691.jpg



IMG_0702-1.jpg




IMG_0695-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Và một số hình ảnh khác

Anh VuNgoc


IMG_0697-2.jpg



IMG_0694-1.jpg




IMG_0706.jpg




IMG_0698.jpg
 
Web KT
Back
Top Bottom