Thư mời họp mặt : 45 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận-TP.HCM(17/05/09)

Liên hệ QC
IMG_0698.jpg


Bác này mặc áo đi hù thiên hạ, làm bữa mình sợ thấy mồ. Một bên là logo : Công An - một bên là Xe Khách Thanh Thủy. Chời ơi chời

Nhưng cuối cùng tên nick cũng thể hiện là "dổm" domfootwear, Xin lỗi bác nhe. Để mình cũng giới thiệu chút đỉnh về bác domfootwear: Tên thật là "Đổm", đọc trại trại thành dổm còn footwear - ý nói bác ấy kinh doanh các mặt hàng giày dép thời trang. (giày dép thời trang dổm - khà khà khà)

Hôm ấy, mình có thử mang dép bác ấy sản xuất, dù chân to hay nhỏ khi mang vào đều vào chân cả, các size sẽ tự động nở hoặc thu hẹp theo đối tượng mang. Ẹc ẹc, chẹp chẹp

Bác Solomon2211 ơi, cớ gì bác cứ ăn hiếp em hoài. Em sẽ méc bác Tùng của em nhe. Bác chơi ăn gian quá, bác úp hình của em được; còn bác Tùng úp hình của bác thì bác nói "Quỷ sứ sao ăn hiếp anh nữa, muốn anh bị cháy nhà sao?"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_0741.jpg


Nhìn bác KTGG ngồi mà chán thiệt đó! Không còn khí thế nào "hết trơn hết trọi" hà! Kiểu ngồi này giống của bà Thuyan bán chuối quá đi. Dạo này mưa nhiều nên ế ẩm thật.
 
IMG_0702-1.jpg


Em Ý hãy nép vào lòng Thầy nhé,
NTTV ơi sao em không học hỏi bạn Ý thế

Vừa nhận tin nhắn của cô hangsf2
Dạ, cháu đọc và hiểu nhưng vẫn chưa post thử. Huhu, cháu mới nhổ cái răng cấm, hichic, răng cấm mà nhổ chắc phải đi tù quá. Cháu phải chống đói bằng sữa, hic, cháu đã béo phì rồi mà cứ theo cái đà này chắc cháu sẽ sớm sánh vai với các chị "hợi" trên các cường quốc 5 châu quá. Huhu. Tối nay cháu sẽ thử post vài tấm ảnh lên thử. Cháu cảm ơn chú nhiều nhiều!

P/S: Giờ mà ai gọi điện thoại cho cháu là còn ác hơn cá thác lác nữa, hic, cháu nói vẫn còn ê hàm lắm lắm!

Các bạn thấy thương cô hangsf2
 
Lần chỉnh sửa cuối:
xin lỗi mọi người mọi hôm vào sài gòn mà không ghé đựơc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sweet_girl đã viết:
Lại một cô con gái nuôi nữa hả bác KTGG?
Hông biết có phải hông nữa em ơi. Mà sao cô bé vịt quay bắc kinh lại nghi ngờ huynh Gân nhà mình nhỉ?
vit quay bắc kinh 2000đ đã viết:
chú Gân ơi chú Gân, sao chú nhiều con wá zdậy? mà con nào chú cũng ôm hun hết chọi hà, nghi wá. Dzới lại chú ơi, chú uống ít thôi, uống nhiều ngồi xụi lơ cán cuốc hông có đẹp, dì con mà thấy thì dỉ đau lòng lém. Dzới lại chú lại chụp hình dzới cái cô mặc mi ni dzíp nữa, dì con khóc cho mà xem.
 
Sáng giờ ngồi cứ hắt hơi mãi, vào đây thì thấy quý Thầy nhắc đến Thùy An yêu dấu của Quý Thầy Cô đây. Mấy hôm nay buôn bán ế ẩm quá, chuối bán không kịp nên hằng đêm phải tranh thủ xáy khô để bán tiếp nên không có thời gian vào mạng.

Vào đây, thấy mọi vị đều vui quá. Một niềm vui trọn vẹn của gia đình GPE. Mọi thành viên đều gắn bó thân thương.

Chỉ có "Diễn viên chính PD trong phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn, khỏi hoá trang" chuyên môn đóng vai phản diện mà khỏi cần hóa trang. Đứng từ xa cũng nhìn thấy tất cả. Ước gì mình cũng có năng khiếu như Cô Ngọc Mai nhỉ

Thưa cô Ngọc Mai, qua các bài viết của cô mà lòng em mãi luôn kính mến. Cô có thể dành chút thời gian cùng đến với Quý Thầy/Cô và anh chị để giúp vui vài tiết mục văn nghệ chào mừng sinh nhật giải pháp excel lần thứ 3 được không ? Sự hiện diện của cô là niềm vinh hạnh cho đàn thơ của của chúng em.
Nếu cô có tiết mục gì thiếu bạn nữ, em sẽ động viên bác KTGG cùng họp sức với Cô. Do bác KTGG có nhiều người con gái mến yêu.

Xin phép cho em đăng ký tiết mục đơn ca nữ chào mừng sinh nhật giải pháp excel lần thứ 3 được không ? "Bản : Tình cây và đất" và "Dáng Đứng Bến Tre"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BÁc ThuNghi nhà ta lợi dụng xin được quota thế là có ngay 1 cô bạn thật xinh bên cạnh. Chà chà. Các bác post hình lên thế này thì lộ mất rồi, mai mốt bác ThuNghi muốn xin quota sẽ khó khăn đấy nhé.
 
...
Xin phép cho em đăng ký tiết mục đơn ca nữ chào mừng sinh nhật giải pháp excel lần thứ 3 được không ? "Bản : Tình cây và đất" và "Dáng Đứng Bến Tre"

Chị Thuyan.acc ơi. Vậy là chị đăng kí 2 tiết mục rồi đó nha. Vậy em cũng nhân tiện đăng kí luôn. Chị cho em đăng kí làm diễn viên múa minh họa, em đăng ký làm Cây dừa! Hihi.
 
Hangsf2 đăng ký làm diễn viên múa minh họa thì làm sao đăng ký làm cây dừa được nữa đây.

Bác ước gì có Cô ngocmaipretty làm diễn viên múa cùng cháu lắm. Không rõ mình thường nhắc đến cô ngocmaipretty như thế, không biết cô ngocmaipretty có bị hắt hơi không ?
 
Bác ước gì có Cô ngocmaipretty làm diễn viên múa cùng cháu lắm.
Huynh Gân à, cho muội xin kiếu nha, muội mà vô trình diễn, mới ló mặt ra là khán giả khiếp vía chạy mất dép.
Với lại, một lát sau huynh chạy lại vịn vai bá cổ muội chụp hình, chắc phải về nói với ông lão nhà muội là chụp hình với bố nuôi mất.
Cả tỷ tỳ Thanh Mai của muội nữa, chắc phải gọi tỷ ấy là cô cô mất thôi.
 
Web KT
Back
Top Bottom