Tư vấn về du lịch Hà Nội và mong gặp các anh chị GPE vào ngày ở Hà Nội (15-18/10)

Liên hệ QC

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,683
Được thích
15,001
Gởi các anh em,

Tình hình là sắp tới có dự định thực hiện một chuyến du lịch Hà Nội - Hạ Long vào ngày 15/10/2010 cùng với gia đình (em + vợ + bố mẹ + con gái = 4 người lớn, 1 em bé).

Chương trình du lịch chủ yếu là để cho bố mẹ giải lao thư giãn, còn vợ chồng em theo hầu là chính. Dự kiến bay ra tới vào ngày 15/10 (thứ Sáu)và bay về ngày 18/10 (thứ Hai).

Kế hoạch của em thế này:
- Sáng 15/10 đáp máy bay xuống Hà Nội lúc 8g30 về tới Trung tâm Hà Nội tầm 10g, check in ở KS rồi đi ăn trưa chiều sẽ đi Văn Miếu và thăm một số quang cảnh ở nội thành Hà Nội.
- Tối, mong có thể gặp được mọi người ở đâu đó gần gần Trung tâm một tí cho tiện vì có thêm người lớn và em nhỏ mà, để các vị đó có thể về bất cứ lúc nào còn mình thì cứ vi vu.
- Sáng hôm sau em sẽ đi Hạ Long và về vào chiều hôm sau. Kế hoạch ở Hạ Long do công ty du lịch sắp xếp, không biết thế nào nữa, nhắm chừng toàn ở trên tàu.
- CN 17/10 về Hà Nội đến sáng hôm sau,
- Chiều 18/10 bay về Sài Gòn

Vấn đề của em là:
- Địa điểm, và thời gian gặp anh chị em là khi nào là phù hợp, tối thứ 6 hay tối CN?
- Em nên đi đâu vào chiều thứ 6 và sáng thứ 2?


Thân cảm ơn mọi người.
OverAC
 
Kế hoạch của em thế này:
- Sáng 15/10 đáp máy bay xuống Hà Nội lúc 8g30 về tới Trung tâm Hà Nội tầm 10g, check in ở KS rồi đi ăn trưa chiều sẽ đi Văn Miếu và thăm một số quang cảnh ở nội thành Hà Nội.
- Tối, mong có thể gặp được mọi người ở đâu đó gần gần Trung tâm một tí cho tiện vì có thêm người lớn và em nhỏ mà, để các vị đó có thể về bất cứ lúc nào còn mình thì cứ vi vu.

Khoảng 14h thứ 6 ngày 15/10 có thể thu xếp đi chơi Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chơi ở đó khảng 1h rồi đến thăm bảo tàng HCM - Nhà sàn - Ao cá của bác đến chiều. Tối thứ 6 (18h) sẽ theo lịch của GPE HN (tuy nhiên cần biết vị trí KS để bố trí phù hợp hơn)

- Sáng hôm sau em sẽ đi Hạ Long và về vào chiều hôm sau. Kế hoạch ở Hạ Long do công ty du lịch sắp xếp, không biết thế nào nữa, nhắm chừng toàn ở trên tàu.

Cần hỏi kỹ xem công ty du lịch bố trí cho mình thế nào? Ở Vịnh Hạ Long có Hang Sửng sốt, đảo ti-tốp nên đến nhưng khá xa bờ nên có thể họ không đưa vào chương trình, Bình hỏi kỹ nhé.

- CN 17/10 về Hà Nội đến sáng hôm sau,

Theo lịch, khoảng 17h sẽ có mặt ở HN. Nghỉ ngơi đỡ mệt rồi lại ngồi đâu đó chơi đến đêm theo sắp xếp của GPE HN

- Chiều 18/10 bay về Sài Gòn

Ngày đầu tuần khá khó sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên có thể bố trí Bình cùng gia đình đi lên Tam Đảo (cách HN khoảng 40km) chơi rồi chiều về HN rồi ra sân bay. Bình cho biết thời gian bay để có thể bố trí thời gian hợp lý.

Vấn đề của em là:
- Địa điểm, và thời gian gặp anh chị em là khi nào là phù hợp, tối thứ 6 hay tối CN?
- Em nên đi đâu vào chiều thứ 6 và sáng thứ 2?


Thân cảm ơn mọi người.
OverAC

Các anh chị em ở HN cho thêm ý kiến về kế hoạch nêu trên nhé

Xin cảm ơn
 
hi anh Violetdylan,

- KS của em ở thì cũng chưa chắc chắn nhưng khả năng lớn là ở Hàng Hòm,
- Vụ đi Hạ Long em sẽ hỏi lại kỹ hơn. Thanks anh.
- Trong sáng thứ 2 thì em chỉ muốn làm gì nhẹ nhàng, đi dạo Hà Nội, tìm đồ ăn chứ không muốn đi thêm nữa anh àh. Có chăng thì đi vòng vòng những làng nghề,...
 
hi anh Violetdylan,

- KS của em ở thì cũng chưa chắc chắn nhưng khả năng lớn là ở Hàng Hòm,
- Vụ đi Hạ Long em sẽ hỏi lại kỹ hơn. Thanks anh.
- Trong sáng thứ 2 thì em chỉ muốn làm gì nhẹ nhàng, đi dạo Hà Nội, tìm đồ ăn chứ không muốn đi thêm nữa anh àh. Có chăng thì đi vòng vòng những làng nghề,...

Như thế sẽ dễ hơn, có thể đi làng lụa Hà Đông. Cách trung tâm khoảng 15km về hướng tây.
 
Bình đi theo tour à? Hỏi lại kế hoạch đi như thế nào đi.

Nếu đi HL thì hỏi lại du thuyền bao nhiêu tiếng (tối thiểu 4 tiếng, đi 6 tiếng thì tham quan nhiều đảo, hang động đầy đủ hơn)


Nếu ở Hàng Hòm Còn sáng thứ 6 có thể đi ăn phở Bát Đàn hay Lý Quốc Sư (nơi này đã chuyển thành công viên), mấy quán này phải xếp hàng. Nếu thích bún chả Hàng Mành thì ở ngay đầu, hình như số 1, cái nhà 3 tầng xấu xấu toàn là gương --=0. Ngay gần Nhà thờ lớn có quán ăn vặt bánh gối, bánh rán,... ăn cũng được (hình như số 52 - Nhà chung, cạnh một cái chùa nhỏ nhỏ).

Còn không đi dọc theo hàng Gai ra phố Cầu Gỗ ăn món nem tai bà Hồng (có tiếng nhưng mình đâu thấy ngon -+*/), cứ đi thẳng đến hàng Thùng, qua 1 loạt cửa hàng bán giày dép là quán Hải sản vỉa hè, đầy đủ từ tôm hùm đến ốc hương, sò huyết, ghẹ,... ngon và giá cả rất hợp lý.

Đi tiếp đến gần ngã 4 giao với hàng Tre là các quán ăn, nhìn chung đủ các loại (thanh niên ở đó ăn rất đông)

Nếu nhậu buổi tối thứ 6 có thể ra phố Phùng Hưng cũng được, thoải mái hơn tối CN, các quán rượu nhiều vô kể... --=0 (anh chỉ biết được như vậy vì lâu lâu không qua mấy quán này)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gởi các anh em,

Tình hình là sắp tới có dự định thực hiện một chuyến du lịch Hà Nội - Hạ Long vào ngày 15/10/2010 cùng với gia đình (em + vợ + bố mẹ + con gái = 4 người lớn, 1 em bé).

Chương trình du lịch chủ yếu là để cho bố mẹ giải lao thư giãn, còn vợ chồng em theo hầu là chính. Dự kiến bay ra tới vào ngày 15/10 (thứ Sáu)và bay về ngày 18/10 (thứ Hai).

Kế hoạch của em thế này:
- Sáng 15/10 đáp máy bay xuống Hà Nội lúc 8g30 về tới Trung tâm Hà Nội tầm 10g, check in ở KS rồi đi ăn trưa chiều sẽ đi Văn Miếu và thăm một số quang cảnh ở nội thành Hà Nội.
- Tối, mong có thể gặp được mọi người ở đâu đó gần gần Trung tâm một tí cho tiện vì có thêm người lớn và em nhỏ mà, để các vị đó có thể về bất cứ lúc nào còn mình thì cứ vi vu.
- Sáng hôm sau em sẽ đi Hạ Long và về vào chiều hôm sau. Kế hoạch ở Hạ Long do công ty du lịch sắp xếp, không biết thế nào nữa, nhắm chừng toàn ở trên tàu.
- CN 17/10 về Hà Nội đến sáng hôm sau,
- Chiều 18/10 bay về Sài Gòn

Vấn đề của em là:
- Địa điểm, và thời gian gặp anh chị em là khi nào là phù hợp, tối thứ 6 hay tối CN?
- Em nên đi đâu vào chiều thứ 6 và sáng thứ 2?


Thân cảm ơn mọi người.
OverAC

Vậy có lẽ tối khoảng 7h30 anh em GPE Hà Nội cùng đại gia đình của Bình ngồi ở quán nào đó. Anh Hướng , Nghĩa xem thông tin về quán rồi thông báo chính thức cho các anh em khác biết với?
 
Vậy có lẽ tối khoảng 7h30 anh em GPE Hà Nội cùng đại gia đình của Bình ngồi ở quán nào đó. Anh Hướng , Nghĩa xem thông tin về quán rồi thông báo chính thức cho các anh em khác biết với?

Khu vực Phùng Hưng có mấy quán rượu có tiếng nhưng lâu mình cũng không ngồi đó rồi, sẽ lượn qua khu vực đó xem thế nào. Bác Hamvui dạo này ốm yếu, không ăn nhậu được, chỉ còn mỗi cafe được thôi nên mấy vụ này bác không tham gia được.
 
Khu vực Phùng Hưng có mấy quán rượu có tiếng nhưng lâu mình cũng không ngồi đó rồi, sẽ lượn qua khu vực đó xem thế nào. Bác Hamvui dạo này ốm yếu, không ăn nhậu được, chỉ còn mỗi cafe được thôi nên mấy vụ này bác không tham gia được.

Quán có tên là Quê Mình

Dạo này cứ cuối giờ chiều là mình lại có cảm giác sốt nhẹ (ko rõ bệnh gì, nhưng có vẻ tức ngực nên nghĩ là phổi). Không chắc là có thể theo được anh em mấy vụ này nhưng nếu có cafe ở đâu thì call mình 1 tiếng nhé.

P/S: Té ra là Bình ra đi chơi HN. Hôm nọ tự nhiên chát cái rồi bỏ chạy
 
Gia đình a đi muộn thế?! Hết đại lễ mất rồi. Phải chi mà được ọp nho nhỏ 3 miền 1 lần thì vui lắm!!! }}}}}
 
Hi các bác,
Cảm ơn mọi người tư vấn. Tình hình là em đã đặt chổ ở ở Cầu Gỗ, tour đi Hà Long thì dự kiến là sẽ đi do công ty du lịch sắp xếp và ở ngủ hẳn trên tàu. từ sáng thứ 7 đến chiều CN về Hà Nội.

Về tình hình gặp gở thì không quan trọng là uống gì đâu ạh. Miễn có uống gì đó là được :D

@anh Hải, hôm rồi định chat với anh chuyện khác mà chờ mãi chẳng thấy anh trả lời chứ có bỏ chạy đâu

@Hương, anh đặt vé từ lâu rồi, với lại muốn né Đại Lễ mà, mất công chen lấn, đi có người lớn và con nít mà.
 
@anh Hải, hôm rồi định chat với anh chuyện khác mà chờ mãi chẳng thấy anh trả lời chứ có bỏ chạy đâu


Yeah ngay tức thì luôn mà. "Yeah" là từ mà mình thường dùng khi chat đó, nó thay cho "Alo, tôi xin nghe" khi nghe ĐT.

Thông thường có những thời điểm mình phải chat (về công việc) với 3-4 nick cùng lúc. Mình phụ trách 5 nicks chat bao gồm 1 nick skype (của cty), 2 nicks YM (của công ty) và 2 nicks YM (của cá nhân) nên nhiều lúc viết khá ngắn gọn mới trả lời kịp

Không ra sớm mà xem nổ pháo hoa ở Mỹ đình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hihi, không nhớ thấy có chữ Yeah, chứ thấy thì chat liền chứ, lúc đó đang có việc nhờ anh gấp,
Em không dám xem đâu, mất công báo đăng 5 người chết chứ không phải 4, khà khà.
dù sao thì, anh cố gắng sắp xếp để đi uống anh Hải nhé.
 
Nếu chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 2 mà đi lụa Hà Đông thì em có thể tranh thủ dẫn đi được ạ. Tuy nhiên, em đón đoàn ở cầu Hà Đông luôn. (theo em thì nên đi chiều thứ 6), xong tối đi nhậu luôn
 
"- Tối, mong có thể gặp được mọi người ở đâu đó gần gần Trung tâm một tí cho tiện vì có thêm người lớn và em nhỏ mà, để các vị đó có thể về bất cứ lúc nào còn mình thì cứ vi vu"

Bình ở phố Cầu Gỗ thì tổ chức gặp ở Thủy Tạ hoặc Hàm Cá Mập, chỉ cần đi bộ mấy bước là tới mà lại cạnh Hồ Gươm.
Còn khu vực trung tâm nhiều hàng quán ăn ngon lắm và các món phong phú.
 
Bình ở phố Cầu Gỗ thì tổ chức gặp ở Thủy Tạ hoặc Hàm Cá Mập, chỉ cần đi bộ mấy bước là tới mà lại cạnh Hồ Gươm.
Còn khu vực trung tâm nhiều hàng quán ăn ngon lắm và các món phong phú.

Món ăn ba miền có thể tìm thấy ở phố Đào Duy Từ. Cách 100m.
 
Hàm cá mập ăn kiểu Tây, không hay lắm! Tốt nhất là nhờ bác Tiger62 kiếm chỗ ăn vừa đặc sắc, ấm cúng, vừa hợp lý nhé! Các quán lẩu, rượu ở Phùng Hưng hơi xô bồ, chỉ phù hợp cho thanh niên thôi. Tiếc là đợt này lại ăn chay rồi, kiêng tiệt khoản bia rượu, buồn quá!
 
Web KT
Back
Top Bottom