Tìm thành viên ở thành phố hoa

Liên hệ QC
Huy270985 thân, em chỉ cần chuẩn bị quần áo đàng quàng, có túi (đặng bọc theo ít tiền lẻ), thêm chút cười trên môi, và một tinh thần... sảng khoái, là được rồi!
 
Mọi người ơi, chúng ta gặp ofline vào khoảng 2 hay 3 pm được không? số là nhà mình ở Đơn Dương phải đi xe buýt lên, nếu trễ quá thì sẽ ko có xe buýt về lại....
 
Hôm nay là ngày 26/11/2007
Tôi xin thay mặt anh dv58 điểm danh lại số người đã "lên tiếng" như sau:

  1. Anh dv58 (0903.715.042)
  2. Utcung (0918.915.922)
  3. Thuywin198 (0919.419.598)
  4. Giuncon
  5. Huy270985 (0919.781.984)
  6. BNTT (0982.827.762)

Chi tiết về buổi họp mặt các thành viên thành phố hoa vẫn không có gì thay đổi:

  • Địa điểm: Cafe Papa (đường Trần Phú, gần Cung Thiếu Nhi)
  • Thời gian: 18 giờ, ngày Chủ Nhật 02/12/2007

Đồng thời, chúng tôi trân trọng kính mời BQT và các thành viên khác trong đại gia đình GPE, nếu có thể được, cùng tham gia với chúng tôi trong ngày họp mặt đầu tiên này. Đặc biệt chúng tôi rất mong sự có mặt của những anh chị đã lên tiếng ở những bài trên:
  1. Chị HanDung
  2. Anh KDK
  3. Secret_grasses
  4. SoiBien
  5. Anh LeVanDuyet
  6. NguyenTheVu
  7. HuuHungPC
  8. TranDangKhoi

Mong rằng, buổi họp mặt bé nhỏ này sẽ nối kết các thành viên trong gia đình GPE nói chung và các thành viên ờ thành phố hoa nói riêng, để GPE của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh.

Một lần nữa, xin trân trọng kính mời.
Thưa các bạn,
Không phải tôi bàn lui, nhưng bây giờ đã là 17 giờ 30 ngày 30/11/2007.
Cho tới giờ, ngoài Utcung ra, chưa thấy ai có ý kiến gì về buổi offline này.
Các bạn có tham gia không? Nếu không thể, cũng xin các bạn cho biết.

Tôi sẽ đợi câu trả lời của các bạn cho đến 0 giờ ngày 02/12/2007.
Nếu vẫn không ai trả lời, thì chương trình offline này có thể sẽ được dời lại một dịp khác. Mong các bạn thông cảm.
 
Em thật sự kẹt công việc CN cũng không thể rảnh được, vậy xin cáo lỗi với các bạn tv ở Đà Lạt. Em xin khất dịp khác.
 
Với tình hình này chắc delay nữa rồi hic.hic...Vậy mình gặp nhau vào dịp Festival lần này đi ha (bắt đầu từ ngày 15/12 đó), mọi người gặp nhau lại vừa tham quan lễ hội luôn. Hihi... các anh chị nghĩ sao?
 
hic...hic...offline fail rùi hả....làm mình mong đợi bí lâu!!!!
 
Thuywin198 đã viết:
Với tình hình này chắc delay nữa rồi hic.hic...Vậy mình gặp nhau vào dịp Festival lần này đi ha (bắt đầu từ ngày 15/12 đó), mọi người gặp nhau lại vừa tham quan lễ hội luôn. Hihi... các anh chị nghĩ sao?
Đây cũng là một ý kiến rất hay.
Utcung đã viết:
hic...hic...offline fail rùi hả....làm mình mong đợi bí lâu!!!!
Chưa fail đâu bạn, đến hết ngày hôm nay mới quyết định được. Các bạn chịu khó online vào tối nay nhé!


 
Theo đề nghị của một số anh chị ở Saigon, xin được sửa lại thời gian chờ trả lời cuối cùng, là 12 giờ trưa ngày 02/12. Các bạn ở Đà-lạt vui lòng theo dõi topic này.

Tuy nhiên cũng báo cho các bạn ở Đà-lạt một tin vui: BQT gửi tặng mỗi bạn 1 đĩa CD "Giải pháp Excel". Nếu thực hiện được offline, tôi sẽ trao cho các bạn trong buổi gặp mặt ngày mai, còn nếu như không thể tổ chức offline được, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để nhận món quà này.

Địa chỉ liên lạc: 155 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà-lạt.
Điện thoại: 827.762 - Mobile: 0982.827.762

BNTT
 
Hic thành thật cáo lỗi với các bác, CN này em có việc bận mất rồi không thể đến dự được. Đành hẹn mọi người lần sau vậy
 
Trời ơi! Vậy cuối cùng có họp không vậy, mấy bữa nay em lo học bài thi cử có lên mạng được đâu, hôm nay mới rảnh. Thôi để tí nữa em ghé qua bác Triệu thử xem, dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm, có lẽ để đến dịp sau cũng được, tiếc thật.
 
Theo SG thì mọi người cứ tổ chức offline. Dù có 2,3 người cũng được. Vì buổi offline đầu tiên nào cũng để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng!. %#^#$

Chúc cả nhà offline vui vẻ và ấm cúng!.
 
Bi giờ là 12 giờ 30, mình xin tạm đề ra kế hoạch như thế này nhé:

Chiều nay vẫn offline Dalat lúc 6 giờ, tại cafe Papa.

Trước mắt đã có bạn thuywin98, huy270985 BNTT xác nhận sẽ đến. 2 là thêm "s" rồi, huống hồ chi đây những 3! Hy vọng tới giờ chót sẽ có thêm.

Các bác và các bạn ở Saigon ơi, thành viên ở Dalat rất cảm ơn sự nhiệt tình của các bác, các bạn; dù rằng chưa thể gặp nhau hôm nay.

Cũng vì thế mà tôi xin đưa ra đề nghị sau:

Nếu các bác và các bạn có thể online vào khoảng 6 giờ chiều nay, mời các bác vào phòng họp Yahoo để online với nhóm Dalat, nhé!

Nick để tham gia là buinguyentrieutuong@yahoo.com

Hẹn gặp nhau lúc 6 giờ!
 
BNTT đã viết:

Cũng vì thế mà tôi xin đưa ra đề nghị sau:

Nếu các bác và các bạn có thể online vào khoảng 6 giờ chiều nay, mời các bác vào phòng họp Yahoo để online với nhóm Dalat, nhé!

Nick để tham gia là buinguyentrieutuong@yahoo.com

Hẹn gặp nhau lúc 6 giờ!

Ba ui, nếu có wc thì mang theo luôn nha. Ba nhớ chụp hình,quay fin luôn nha!.%#^#$
 
Vâng, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có một buổi offline.
Bạn dù chỉ có 3 người, và vài cú điện thoại, vài tin nhắn, nhưng vẫn vui!
3 anh em chỉ uống cafe, làm quen, và tán dóc đủ thứ chuyện...
Laptop online thường trực, mong đợi tín hiệu nào đó từ diễn đàn chính, nhưng chắc có lẽ vì Wifi ở đây dỏm quá, nên...
Hy vọng sẽ có thêm lần thứ hai, lần thứ ba, v.v... và sẽ đông hơn.

Đây, 3 anh em chúng tôi: Thuywin98, Huy270985 BNTT

HPIM0691.JPG


Và xin báo cáo cùng BQT, bìa đĩa tặng có dung nhan như sau:

HPIM0690.JPG



 
Xin lỗi các bạn Đà Lạt, nhưng mong rằng ngày 22/12/2007, Handung107 sẽ không thất hứa với các bạn nữa. Và mong gặp lại các bạn trong ngày đó.
Một lần nữa, xin lỗi các bạn nhiều.

Dù chỉ có 3 người, nhưng cũng la bước đầu cho những cuộc họp mặt sau này, cám ơn các bạn Đà Lạt đã tổ chức Offline nhé
 
Không sao cả chị à, chị nhớ đến tụi em qua món quà nhỏ đó là quý lắm rồi.
Cái nhãn đĩa em làm có đẹp không chị ?
 
Đà Lạt chắc đang lạnh.
 
chibi đã viết:
Đà Lạt chắc đang lạnh.
Dạ, không những lạnh mà rất lạnh, nhất là mấy ngày nay, ở ngoài trời, sáng sớm chừng 6 độ C, tới lúc "nóng nhất" thì giỏi lắm chỉ chừng khoảng 12 đến 13 độ. Đứng ngay dưới trời nắng, mà chỉ ấm ấm đôi chút thôi.
Bác xem hình chắc thấy tụi em ăn mặc "kín cổng cao tường" hết cả mà...
 
BNTT đã viết:
Không sao cả chị à, chị nhớ đến tụi em qua món quà nhỏ đó là quý lắm rồi.
Cái nhãn đĩa em làm có đẹp không chị ?
Nhờ bạn nhắc mới thấy, còn không chỉ lo nhìn người ĐL, hình như trời lạnh mọi người đẹp hơn hay sao mà nhìn thấy ai cũng đẹp.
 
Cảm ơn bác nhiều, bác quá khen... Tại bác chưa thấy dân Thái Nguyên đấy thôi, Dalat hổng bằng đâu!
 
Web KT
Back
Top Bottom