Quan điểm của Vua Lê Thánh Tông về chủ quyền đất nước

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Vua Lê Thánh Tông (1442-1497) được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư: "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được. Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di"

Đúng là tầm nhìn và trí tuệ của vị Vua vì dân vì nước! Thật tuyệt vời vì nội dung này đã được đưa vào đề thi vào lớp 10! Đây là tiếng nói của người dân Việt Nam, là lời răn đe cho những kẻ thân khựa, bưng bô cho khựa lăm le bán nước.

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/de-thi-vao-10-gay-bao-tranh-luan-3009976.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng, bọn khựa đã rút dàn khoan 981 khỏi chủ quyền của VN sau 2 tháng gây hấn. Điều đáng quan tâm là khi nào chúng lại gây hấn tiếp???
 
Nhiều khi bảo lớn quá nên nó rút, có khi xây xong phòng không ra đa ở đảo Hoàng Sa xong rồi và cũng có khi nó thăm dò xong rồi , chuẩn bị ra khai thác luôn cũng nên.
Có lần 1 sẽ có lần 2
 
Cuối cùng, bọn khựa đã rút dàn khoan 981 khỏi chủ quyền của VN sau 2 tháng gây hấn. Điều đáng quan tâm là khi nào chúng lại gây hấn tiếp???

Vấn đề nó rút vì cái gì thì khi cái đó thoái trào sẽ lại nổi lên nguy cơ gây hấn. 4.000 năm không bỏ được dã tâm thì chắc khó mà bỏ trong thời gian ngắn.
Theo mình thì sức ép của VN chưa đủ ép nó phải rút mà nó rút có thể do bão hoặc sức ép từ Mỹ và đồng minh.
 
Sao chúng ta cứ phải lấy 4000 năm ra để thù hận dân tộc?
những quốc gia lận cận Trung quốc có giống chúng ta không?
người Hàn (triều tiên), người Lào, người Miến điện......xa ra một tí là người Nhật, họ có thù hận dân tộc vậy không nhỉ?
chỉ có một dân tộc thấp hèn, bị nô dịch thì mới thù hận dân tộc áp bức mình (hoặc đã từng)
vì sao người TQ lại ghét người Nhật (từng đập phát cty, xe, thậm chí có hành hung người-nhưng chưa chết người), vì họ luôn cảm thấy họ thấp hơn người Nhật
vì sao chúng ta không thoát được cái bóng của lịch sử 4000 năm đó, để trở thành một dân tộc lớn mạnh (mặc dù đất nước chúng ta nhỏ)
chắc chúng ta không làm được, chúng ta chỉ có thể ngồi đây ấm ức với 4000 năm bị chèm ép. hay có dịp thì đấm đá một chú tàu nào đó (hay còn gọi là "khựa", cái này mới nghe) vài cái cho bỏ tức (để rồi sau đó lại phải bồi thường hay ưu đãi)
ngồi rảnh, tán dóc vài câu
 
Sao chúng ta cứ phải lấy 4000 năm ra để thù hận dân tộc?
Nếu phải "thù hận" thì ta sẽ thù nhiều lắm đó: Thù TQ, thù Pháp, thù Mỹ, thù Nhật, thù Thái Lan... vân vân...
Riêng cá nhân tôi thì không tài nào tự ép mình thích TQ được.
Tôi từng tiếp xúc nhiều với người TQ (trong các doanh nghiệp) và thấy rằng đa phần chúng đều bần tiện và láu cá, nên gọi là "ba tàu" hoặc "khựa" cũng xứng
(Với Mỹ thì OK!)
Nói chung là: Không chơi được với người TQ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dân Á Đông có câu thù trả 3 lần; Sau đó còn bổ sung: Đời này không trả được thì đời sau fải trả;

(/ậy cho nên TQ đã, đang & sẽ là kẻ thù truyền kiếp của dân ta! (Với nước ta thì mình nỏ biết!)

Với các nước giáp ranh xung quanh TQ, không nước nào là chúng không gây gổ, (Ngoại trừ Mông cổ & Bắc Hàn mình chưa có thông tin mà thôi)
 
Nếu phải "thù hận" thì ta sẽ thù nhiều lắm đó: Thù TQ, thù Pháp, thù Mỹ, thù Nhật, thù Thái Lan... vân vân...
Riêng cá nhân tôi thì không tài nào tự ép mình thích TQ được.
Tôi từng tiếp xúc nhiều với người TQ (trong các doanh nghiệp) và thấy rằng đa phần chúng đều bần tiện và láu cá, nên gọi là "ba tàu" hoặc "khựa" cũng xứng
(Với Mỹ thì OK!)
Nói chung là: Không chơi được với người TQ!

thật ra thì quan điểm của mỗi người mỗi khác, có tranh luận thì cũng chẳng đi được đế đâu.
tôi chỉ xin spam thêm một bài này thôi.
tôi thì không có tiếp xúc với người TQ nhiều, nên không bình luận ý kiến của anh, nhưng tôi nghĩ ở đâu cũng có người tốt và ngươi xấu.

còn việc chúng ta quyết ôm mối Quốc thù tù đời này qau đời khác, đời ta thù rồi chuyền tiếp cho đời con thù...........đó là quyền của mỗi chúng ta.

tôi là một công dân bình thường, tôi không thể hô hào mội người là theo tôi được. nhưng tôi thực hiện và dạy cho con cái mình (hy vọng nó sẻ làm theo mình): không ghét người TQ họ cũng như chúng ta cũng có người tốt kẻ xấu, họ bán rất nhiều thứ độ hại qua đây (nói chung là qua những nước nghèo) nhưng chính chúng ta là người hám lợi, chúng ta tự bỏ vào thức ăn để bán cho người khác, chúng ta tự đổi nhãn mác TQ sang nhãn mác vn..........hãy dạy cho con cái chúng ta điều đúng thay vì chỉ dạy chúng biết căm thù.........
nói chung mỗi người một cách nghĩ , cách sống........chúc anh vui
 
Nếu phải "thù hận" thì ta sẽ thù nhiều lắm đó: Thù TQ, thù Pháp, thù Mỹ, thù Nhật, thù Thái Lan... vân vân...
Riêng cá nhân tôi thì không tài nào tự ép mình thích TQ được.
Tôi từng tiếp xúc nhiều với người TQ (trong các doanh nghiệp) và thấy rằng đa phần chúng đều bần tiện và láu cá, nên gọi là "ba tàu" hoặc "khựa" cũng xứng
(Với Mỹ thì OK!)
Nói chung là: Không chơi được với người TQ!
Chắc bẩn tiện và láu cá nên nó mới NHÁI giỏi vậy, hjk
http://dantri.com.vn/suc-manh-so/video-can-canh-iphone-6-nhai-cua-trung-quoc-901649.htm
 
[thongbao]Cuối cùng, bọn khựa đã rút dàn khoan 981 khỏi chủ quyền của VN sau 2 tháng gây hấn. Điều đáng quan tâm là khi nào chúng lại gây hấn tiếp???[/thongbao]

Giặc ngoại xăm rục rịc rút, thì giặc nội xăm đã ùa đến;
Nhớ năm ngoái chỉ 1 trận lũ đã hơn 4O mạng người bị cuốn mất

Bọn giặc này còn được thói vô trách nhiệm tiếp thêm sức nữa mới ác chứ!

Ôi dân ta khó sống làm sao trên mảnh đất này!
 
Nếu phải "thù hận" thì ta sẽ thù nhiều lắm đó: Thù TQ, thù Pháp, thù Mỹ, thù Nhật, thù Thái Lan... vân vân...
Riêng cá nhân tôi thì không tài nào tự ép mình thích TQ được.
Tôi từng tiếp xúc nhiều với người TQ (trong các doanh nghiệp) và thấy rằng đa phần chúng đều bần tiện và láu cá, nên gọi là "ba tàu" hoặc "khựa" cũng xứng
(Với Mỹ thì OK!)
Nói chung là: Không chơi được với người TQ!

Mình cũng từng làm cho vài cty trung quốc mình thấy như bạn nói ''đa phần " là không chơi được...
còn mình nghĩ TQ ngàn đời này vẫn mong muốn biến biển đông thành Ao nhà và lãnh thổ của mình thành sân sau của chúng. chủ nghĩa bành chướng của trung quốc sẽ còn tiếp diễn dài dài đến bao giờ thì ko thể biết được.
Nhưng hây hấn với việt nam thì sẽ còn nữa ...đến khi nào đập tam bọn trung quốc chia làm 3 như thời tam quốc ấy thì nó mới hết kiếm chuyện các nước lân bang được..
 
tôi thì không có tiếp xúc với người TQ nhiều, nên không bình luận ý kiến của anh, nhưng tôi nghĩ ở đâu cũng có người tốt và ngươi xấu.
Đúng vậy! Việt Nam cũng thế thôi. Vì vậy mà thôi tô xanh chữ "đa phần" (chứ không nói tất cả)
Chơi với bạn cũng vậy! Tốt thì ta chơi, không tốt thì nghỉ chơi, thế thôi!
còn việc chúng ta quyết ôm mối Quốc thù tù đời này qau đời khác, đời ta thù rồi chuyền tiếp cho đời con thù...........đó là quyền của mỗi chúng ta.
Có thể là bạn chưa hiểu ý thôi. Tôi cũng chẳng "ôm thù" với bất cứ quốc gia nào hay bất kỳ ai.. cảm thấy ai đó tốt và có gì đáng để học hỏi thì ta chơi, bằng ngược lại thì thôi, đừng "giao lưu" nhiều quá, tránh gây phiền phức cho bản thân
Nói về vụ "đáng học hỏi" thì tôi nghĩ nước Nhật mới là nơi để chúng ta học. Chơi với TQ, học theo TQ thì cũng chỉ nhiễm thêm nhiều cái xấu mà thôi
Nên biết rằng tôi chưa bao giờ đồng tình với cái kiểu đập phá như thời gian vừa rồi đã diễn ra ---> Một hành động ngu xuẩn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng vậy! Việt Nam cũng thế thôi. Vì vậy mà thôi tô xanh chữ "đa phần" (chứ không nói tất cả)
Chơi với bạn cũng vậy! Tốt thì ta chơi, không tốt thì nghỉ chơi, thế thôi!

Có thể là bạn chưa hiểu ý thôi. Tôi cũng chẳng "ôm thù" với bất cứ quốc gia nào hay bất kỳ ai.. cảm thấy ai đó tốt và có gì đáng để học hỏi thì ta chơi, bằng ngược lại thì thôi, đừng "giao lưu" nhiều quá, tránh gây phiền phức cho bản thân
Nói về vụ "đáng học hỏi" thì tôi nghĩ nước Nhật mới là nơi để chúng ta học. Chơi với TQ, học theo TQ thì cũng chỉ nhiễm thêm nhiều cái xấu mà thôi
Nên biết rằng tôi chưa bao giờ đồng tình với cái kiểu đập phá như thời gian vừa rồi đã diễn ra ---> Một hành động ngu xuẩn!
tôi không bình luận về chính trị.nhưng tôi mong muốn rằng chơi với nước nào mà mình được đối xử sòng phẳng là ok. cơm no áo âm. là ok
hầu hết các nước chơi với khối Nato và mỹ đều phát triển và giàu hơn chơi với trung quốc.đối với trung quốc không có khái niệm về đồng minh. mà chỉ có khái niệm về thuộc địa ma thôi.
 
Cuối cùng, bọn khựa đã rút dàn khoan 981 khỏi chủ quyền của VN sau 2 tháng gây hấn. Điều đáng quan tâm là khi nào chúng lại gây hấn tiếp???

Chúng tiếp tục kéo dàn khoan 981 gây sự tiếp sau khi cải tạo các hòn đảo ở HS, TS.
 
/-)ánh thì ta thua là cái chắc, vì

Chúng đang muốn chúng ta 'nóng mặt' để chúng có cớ.

Chúng ta còn chưa lọi trừ bọn nội xăm bằng chúng; Chúng ta có Chu Vĩnh Khang không? chưa chắc là không có!

. . . . . .

Đúng là người dân thì đâu cũng vậy, nhiều tột, ít xấu; Vì lẽ đó nên xã hội nào cũng tiến thôi. Nhưng có xã hội tiến nhanh, có XH rùa bò;
Tiến nhanh hay chậm là do đầu óc của những ông To.

CM Văn hóa đã làm TQ lùi; Nhưng 4 Hiện đại hóa đã làm TQ khác hẵn trong thời gian ngắn.

Còn ờ ta: Đổi mới đã từ thiếu đói 3 tháng giáp hạt, đến nay xuất khẩu gạo!

Có thời gian có ngạn ngữ rằng "Cũ khoai to là do Nghị quyết"

Nhưng VINASHIN & VINALINE thì chả do ai cả, thế đấy!

Có ông Lớn nói rằng "Ném chuột coi chừng bễ bình!"
Nhưng cái bình đầy *** chuột vẫn để trên bàn thờ thì . . . thôi, miễn bàn!
 
Web KT
Back
Top Bottom