Offline-Team Building tại Bình Dương – Vũng Tàu ngày 29-30/11/2008

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Chào bác, em thấy bác đi chơi trước nha!
Đi mà không báo gì hết, mà nếu báo thì em chỉ xin cảm ơn bác thôi. Vì em đi có được đâu.
Hiện nay công việc bù đâu đây, thời gian lên diễn đàn cũng ít đi.
Em đang ráng hoàn tất công việc trước 25 để có thời gian rảnh cùng đi Offline Vũng Tàu với mọi người nhưng xem ra chưa đi đến đâu cả.

Vậy nếu công việc có khởi sắt thì em sẽ báo trước 21/11. Còn không thì phải 25 mới báo cho bác biết được.
Còn về đi Bình Dương tổ chức Offline tại Bình Dương ngày 15/11/2008 thì đúng là chỉ cảm ơn các bác ThuNghi, tungnguyen_kt đã mời thôi.
À, em vẫn đang mong thông tin từ chuyến tiền trạm của bác đã quyết toán chưa. Dị chi tốn kém tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là chừng nào.

Và nên dự phòng bao nhiêu tiền xăng nếu vật tư lên giá bác.
Và nếu có bão ngoài dự kiến mình có phương án phụ không. Nghe nói bão số 9 mà em thấy rợn hết gai ốc lên rồi!.
Xin đề nghị phương án B ngoài trời là tấm mưa, đi bộ, ăn kem ngoài lề đường. Hoặc là vào quán cafề tâm sự, nghe đồng ca vậy!

Các bác nên bàn thêm phương án B, C nữa để dự phòng các tình huống. Như chuyến vừa rồi là hư buri hay gì đó mà anh Doreamon phải sữa máy quá trời. Và các việc vặt khác gặp trên đường nữa.

Thường thì các tour người ta điều dự phòng cả. Như là khu vui chơi, cắm trại, tấm biển đột nhiên đóng cửa. Mình vẫn có thể có tiền để đăng ký ngay 1 chổ khác gần đó, mà không mất tinh thần cho mọi người. Làm vậy sẽ gây được thiện chí cho các thành viên mới.

Chúc mọi người thành công.
Nếu trời không mây thì em sẽ đi vào 29-30.
Chúc mọi người nhiều điều tốt lành nha!
Thân.Lắm.

Madame Hồng Gấm : Em cám ơn lời mời của bác và tất cả các thành viên.
Ngày 15/11 này vào thứ 7 tổ chức Offline tại Bình Dương, em còn phải đi làm, ko nghỉ để tham gia được (do đã nghỉ làm quá nhiều vì việc riêng). Thành thật cáo lỗi cùng bác và các thành viên.
Em ráng cố gắng để 29/11 này nghỉ nguyên ngày tham gia offine 29/11 và 30/11 cùng toàn thể đại gia đình GPE. Bác thông cảm cho em nhé. Em rất mong gặp các thành viên GPE lắm. (Cũng vì 1 số chuyện riêng gia đình chẳng hiểu tại sao dạo này cứ dồn dập suốt nên chưa tham dự được kỳ offine nào).
See u at 29/11/2008----
1. Em có vote ngày tham gia dự kiến tại Offline-Team Building tại Bình Dương – Vũng Tàu ngày 29-30/11/2008 nhưng lại không biết đăng ký thế nào nữa. Bác giúp em nhé. CÁm ơn bác nhiều.

Đây là tin nhắn của thành viên, mình gởi lên để Ban tổ chức nghiên cứu và cho biết :
+ Chi phí đăng ký tham dự 1 người là bao nhiêu (đến thời điểm này Ban tổ chức công bố được chưa)
+ Các phương án dự phòng nếu còn bão ??? (Đoàn sẽ dừng chân và nghỉ nơi đâu)
+ Danh sách tham dự đến nay đã bao nhiêu người - Xin mọi người cùng khẳng định lại để Ban tổ chức sắp xếp
+ Trường hợp có dẫn các nhí đi theo thì có tính chi phí không ? Chằng hạn các bé nhí độ tuổi nào thì tính sao, bồ nhí thì có free không - nơi nghỉ là phòng tập thể hay phòng riêng ?? Hi hi - Important
+ Đi kèm nhiều người ban tổ chức có giảm giá không ????

Hãy nhanh tay đăng ký tham dự giao lưu với tình cảm thân thương của thành viên gia đình GPE
Cùng Thư Giãn để chuẩn bị vào mùa Quyết Toán Thuế TNDN năm 2008
(Vào mùa Quyết toán, anh chị em ít có dịp gặp nhau - Có thể đây là buổi offline cuối của năm 2008 ???)

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hix, ở xa thì có được hỗ trợ vé khứ hồi đi chơi không các bác nhỉ?! -\\/.
 
Kế Toán Già Gân đã viết:
Đây là tin nhắn của thành viên, mình gởi lên để Ban tổ chức nghiên cứu và cho biết :
+ Chi phí đăng ký tham dự 1 người là bao nhiêu (đến thời điểm này Ban tổ chức công bố được chưa)
+ Các phương án dự phòng nếu còn bão ??? (Đoàn sẽ dừng chân và nghỉ nơi đâu)
+ Danh sách tham dự đến nay đã bao nhiêu người - Xin mọi người cùng khẳng định lại để Ban tổ chức sắp xếp
+ Trường hợp có dẫn các nhí đi theo thì có tính chi phí không ? Chằng hạn các bé nhí độ tuổi nào thì tính sao, bồ nhí thì có free không - nơi nghỉ là phòng tập thể hay phòng riêng ?? Hi hi - Important
+ Đi kèm nhiều người ban tổ chức có giảm giá không ????

Cám ơn bố đã đưa các câu hỏi này lên. con sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi của bố như sau:

1.Các bạn hãy yên tâm đăng ký, BTC đang cố gắng để chi phí tham dự của các bạn thành viên từ 200-250K.

2. Phương án dự phòng nếu còn bão thì anh em tập trung tại xưởng của hoangaccounting, em í lo. %#^#$

3. Danh sách thành viên tham dự được cập nhật ở đây_click, chưa thêm mới được người nào!. !$@!!.

4,5. Vì đây là buổi offline team building nên lợi ích tập thể được đưa lên hàng đầu. Do đó, các thành viên đi kèm (bồ, vợ, em, con...) tính như bình thường. Đi đông thì sẽ được khuyến mãi mỗi người một cái ôm hôn thắm thiết của a.Doremon và muội muội ngoiquanuongcafe!
angel.gif
kiss.gif


Hix, ở xa thì có được hỗ trợ vé khứ hồi đi chơi không các bác nhỉ?!

Em ơi, BTC chỉ hổ trợ phí tham dự cho thành viên ở xa. Phần còn lại thành viên tự túc!.

Hic, ai cũng hỏi câu hỏi như câu 4,5 của bố và em nguyenhuong thì BTC phải ăn mì gói suốt năm quá!!!.

Thân,
Jenni
 
darkmoon ơi, bắt gặp cậu online rồi nhe. Sao còn do dự gì nữa mà không đăng ký. Dạo này lo cho người yêu quá nên quên anh em rồi sao ?

4,5. Vì đây là buổi offline team building nên lợi ích tập thể được đưa lên hàng đầu. Do đó, các thành viên đi kèm (bồ, vợ, em, con...) tính như bình thường. Đi đông thì sẽ được khuyến mãi mỗi người một cái ôm hôn thắm thiết của a.Doremon và muội muội ngoiquanuongcafe!

Muội muội hiện mở tiệm sửa xe Honda gần Công Ty của anh Hoangacc. Thấy thương cho muội ấy lắm. Có dịp đi chúng ta dành chút thời gian ghé thăm xem dung nhan của muội muội có còn như xưa không nhe ?

Bồ lớn thì không Free đã đành còn bồ nhì thì ưu tiên chứ. Be Be
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc mà thèm quá...
À, hình như ở đâu đó bác KTGG có kêu gọi quyên góp cứu trợ (lỡ có bão lụt) phải không ạ?
Cho em hỏi một câu nho nhỏ: đóng tiền mà không đi thì có được không ạ?
 
Đọc mà thèm quá...
Cho em hỏi một câu nho nhỏ: đóng tiền mà không đi thì có được không ạ?

Đó là Bác tài trợ cho anh em đó chứ. Bác muốn tài trợ mà bác lại nói đóng phí tham dự tội tụi em lắm.
Cố gắng gìn giữ sức khỏe đi Bác à. Thức khuya về còn viết bài nữa chi vậy. Xuống dòng trong chuỗi ký tự .
Có bài này mà không dám nói với bác đây Nhờ hoàn chỉnh công thức cho các biểu báo cáo thuế tháng

Thân

P/S : hôm nay chị chưa về nhà sao
 
Jenni ơi, vậy chị đăng ký bằng cách nào đây chị ko biết cách đăng ký. Và chị tính cho 1 bé cháu 6-7 tuổi đi kèm thì sao để chị biết nhé. Ngoài ra em cho biết luôn đóng tiền chi phí tham dự bằng cách nào luôn nhé ( vì lần đầu tham dự mà)
 
Jenni ơi, vậy chị đăng ký bằng cách nào đây chị ko biết cách đăng ký. Và chị tính cho 1 bé cháu 6-7 tuổi đi kèm thì sao để chị biết nhé. Ngoài ra em cho biết luôn đóng tiền chi phí tham dự bằng cách nào luôn nhé ( vì lần đầu tham dự mà)

Chị yên tâm, chị đã đăng ký rồi đó. BTC đang lên kế hoạch chương trình cho chu đáo. Đồng thời sẽ gút lại mức phí vào ngày 23/11/2008 và vào ngày này sẽ có buổi offline họp mặt thu phí tham dự. Nhưng như đã nói, BTC sẽ cố gắng sắp xếp để mức chi phí trong khoảng từ 200-250K. Các bạn hãy nhanh chóng đăng ký nhé vì từ giờ tới đó chúng ta chỉ còn mười mấy ngày để chuẩn bị thôi. Các bạn đăng ký trễ, BTC sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức. Mong các bạn hiểu và thông cảm!.

Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bây giờ là 23:06 phút rồi, chắc là đã đi học về rồi, hay là còn tham gia CFC nhỉ? DOREAMON mấy hôm nay cũng đuối người vì công việc ở công ty luôn. Xin lỗi Hoangaccounting nhen. Hôm trước tiếp đón niềm nở quá mà hôm nay anh không đến được, thôi thì hôm khác anh em mình gặp lại nhen.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ô, thế chương trình vào ngày 08 - 09/11 hay là 15 - 16/11 nhỉ?
 
Bạn Ca_dafi ơi !
Offline tổ chức vào ngày 29 và 30/11/2008 phải không?, Sao chương trình mình thấy để ngày 8-9/11. Như vậy là ngày nào?. Nếu như mình đăng ký đi thì bao giờ mới hết hạn ? Mình rất muốn tham gia đó .
Thân .
 
Bạn Ca_dafi ơi !
Offline tổ chức vào ngày 29 và 30/11/2008 phải không?, Sao chương trình mình thấy để ngày 8-9/11. Như vậy là ngày nào?. Nếu như mình đăng ký đi thì bao giờ mới hết hạn ? Mình rất muốn tham gia đó .
Thân .

Vâng, Offline kỳ này sẽ tổ chức vào ngày 29-30/11/2008. Bạn hãy đăng ký ngay bây giờ nhé!
 


Em ơi, BTC chỉ hổ trợ phí tham dự cho thành viên ở xa. Phần còn lại thành viên tự túc!.

Hic, ai cũng hỏi câu hỏi như câu 4,5 của bố và em nguyenhuong thì BTC phải ăn mì gói suốt năm quá!!!.

Thân,
Jenni

Chị ơi, đến lúc đó mọi người sẽ hỗ trợ cho BTC nữa phần cơm của mình, rồi BTC chia lại nữa phần mì tôm cho các thành viên. :-=
 
Các bạn ơi !
Hôm qua lo trú bão đến nay mình mới yên tâm đăng ký tham dự chuyến offline . Cho mình chen chân với nhe, nhưng nói trước để các bạn đừng có cười chứ mình không biết đường đến điểm hẹn, hỏng biết có bạn nào vui lòng làm hướng dẫn viên cho mình khi đến thành phố không đây !
Vì mình là thành viên mới chưa từng quen biết bạn nào trên diễn đàn cả, mình cảm thấy rất "ngại" các bạn hãy tạo điều kiện cho mình giao lưu với nhe .
 
Các bạn ơi !
Hôm qua lo trú bão đến nay mình mới yên tâm đăng ký tham dự chuyến offline . Cho mình chen chân với nhe, nhưng nói trước để các bạn đừng có cười chứ mình không biết đường đến điểm hẹn, hỏng biết có bạn nào vui lòng làm hướng dẫn viên cho mình khi đến thành phố không đây !
Vì mình là thành viên mới chưa từng quen biết bạn nào trên diễn đàn cả, mình cảm thấy rất "ngại" các bạn hãy tạo điều kiện cho mình giao lưu với nhe .

Chị ơi, trước tiên em xin lỗi chị về việc xác định giới tính sai nha!. -\\/. Biết chị là con gái em mừng lắm vì diễn đàn GPE rất ít nữ. Chị ở xa mà dám đăng ký đi Offline thì đáng nể lắm!. Có người đăng ký xuống Bến Tre đón chị mà.

ThuNghi đã viết:
Nếu là con gái, mình tình nguyệm xuống BT chở lên. Văn phong khi ...về.

(Trích dẫn từ đây)|||||

Các bạn ơi, mình chỉ còn có mười mấy ngày nữa thôi, các bạn hãy nhanh chóng quyết định đi nhé!.

Thân,
Jenni
 
Các bạn ơi !
Hôm qua lo trú bão đến nay mình mới yên tâm đăng ký tham dự chuyến offline . Cho mình chen chân với nhe, nhưng nói trước để các bạn đừng có cười chứ mình không biết đường đến điểm hẹn, hỏng biết có bạn nào vui lòng làm hướng dẫn viên cho mình khi đến thành phố không đây !
Vì mình là thành viên mới chưa từng quen biết bạn nào trên diễn đàn cả, mình cảm thấy rất "ngại" các bạn hãy tạo điều kiện cho mình giao lưu với nhe .

Jenni ơi, bố đã liên hệ với em Điệp - em Điệp chắc chắn đi vậy Jenni nhớ sắp xếp nhe.
dieptrucgiang : Tên Điệp (phái nữ) - Trúc Giang là tên công ty đang làm việc
Kiểu đặt tên giống như anh ca_dafi nhà mình quá (cái này chắc cũng có duyên rồi Kiệt ơi)

@ Ban tổ chức : Khi nào họp mặt được vậy để cùng phối hợp, phân công nhiệm vụ đây
Ngày 20/11 : OK - Sẵn dùng nem của em NTTV vừa mang từ Gia Lai xuống còn nóng hổi - vửa thổi vừa ăn đây ???

Chuẩn bị : 1 số vật dụng cần thiết cho chuyến đi : thuốc, bông băng,.....
 
vậy cuối cùng đã có bao nhiêu người đăng ký rồi Jenni. Chị xem ở đầu trang vẫn giữ nguyên chưa update gì cả và... chị dự định đưa bé cháu 6-7 tuổi theo được ko để còn nói xin với ba mẹ nó nữa. Cho chị biết thông tin với nhé
 
vậy cuối cùng đã có bao nhiêu người đăng ký rồi Jenni. Chị xem ở đầu trang vẫn giữ nguyên chưa update gì cả và... chị dự định đưa bé cháu 6-7 tuổi theo được ko để còn nói xin với ba mẹ nó nữa. Cho chị biết thông tin với nhé

Hic, chị thấy bữa giờ có ai đăng ký thêm đâu. Chị cứ mang cháu theo, không sao đâu ạ. Nhưng BTC không chịu trách nhiệm về việc chăm sóc các cháu bé. Mong chị thông cảm!.

Kế Toán Già Gân đã viết:
@ Ban tổ chức : Khi nào họp mặt được vậy để cùng phối hợp, phân công nhiệm vụ đây
Kế Toán Già Gân đã viết:
Ngày 20/11 : OK - Sẵn dùng nem của em NTTV vừa mang từ Gia Lai xuống còn nóng hổi - vửa thổi vừa ăn đây ???

Chuẩn bị : 1 số vật dụng cần thiết cho chuyến đi : thuốc, bông băng,.....

Bố ơi, đến ngày 23/11 sẽ họp mặt. Vì BTC cân nhắc một số khoản mục. Mong mọi người hiểu và thông cảm. Về phần vật dụng cần thiết cho chuyến đi thì cụ thể như sau:

- Đồ mặc: ít nhất 3 bộ quần áo trong balô + 1 bộ đi đường. Cần nhiều quần áo Vì sẽ có nhiều trò....chơi dơ bất ngờ :-= . Kinh nghiệm: quần áo nên xếp từng bộ và bỏ vào túi nylon để chống mưa, 1 bộ 1 túi.

- Áo khoác (áo lạnh) vì ban đêm trời hơi lạnh.

-1 bộ quần áo mưa, bạn nào có ý định tắm tiên dưới mưa để nhớ lại thời xa xưa thì có thể bỏ qua mục này.--=0

- 1 đèn pin để...."vượt ngục", hông mang theo thì ma bắt ráng chịu.

- Bằng lái xe, giấy tờ xe, bảo hiểm, giấy tờ tùy thân (những thứ này luôn mang trong người nhé).

- 1 chai nước suối dùng cho cả chuyến đi. Sở dĩ mang theo 1 chai nước suối là để tiện cho bạn dễ dàng trong việc lấy nước, khỏi lấy nước nhiều lần. Bạn mang chai không cũng được vì BTC đã chuẩn bị nước uống.

- Sofel chống muỗi, còn ai muốn "hiến máo nhân đạo" thì...thoải mái.%#^#$

- Thuốc cảm, thuốc chống ói, thuốc đau bụng và thuốc đặc trị (nếu có).

- Các vật dụng vệ sinh cá nhân như: xà bông tắm, xà bông gội đầu....ai hổng mang lúc thiếu hổng cho mượn!. --=0

- Một đôi dép lào đi biển cho dễ.

- Các bạn nữ nên mang theo một cây kim cuộn chỉ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom