Trời Hà Nội giá rét lại còn mưa nữa,
128 Trần Quốc Hoàn thẳng tiến, Nhưng đâu có biết đuờng (vì tigertiger ít đi đến vùng đó), đi xe ôm vậy, - chào thua bác xe ôm cũng k biết chính xác vậy reng reng minhlev vậy - đua bác tài hỏi lun. Rét vậy mà đường vẫn đông người ra đường, ngồi sau bác xe ôm len lỏi phố phường đông người tắc đường, cuối cùng cũng tiếp cận được khu vực - ôi tìm số hoài không thấy (đúng là số nhà vn - ai vào SG chắc còn sợ hơn).
Reng Reng, minhlev gọi chuyển quán a ah - hết chỗ (chỉ đặt có 1 bàn) - hic lâu ko ra HN hồi này trời rét và vẫn nhậu đông và sớm vậy. Chuyển sang chỗ khác nhưng minhlev vẫn đợi ở đó - tìm mãi vẫn chưa ra số - thế là liên lạc minhlev ra ngã tư Trần Quốc Hoàn - Nguyễn Phong Sắc đón - cuối cùng cũng gặp, may wa "a là ......., sang Lẩu dê anh ah" hi iiiiiii
Đến nơi đã thấy bàn tiệc có các members đang chờ rồi: Mr. thb.58, Mr. PhanTuHuong, Ms. huyền62, và a K (ĐH Công Nghiệp HN), tigertiger và minhlev nhập cuộc oh mục chào bàn ly đầy (rượu đó) - ngồi một chút thì lam_A0 xuất hiện, và sau đó TuanVNUNI xuất hiện vẫn trong màu (bộ áo da) quen thuộc, lairai 1 chút và có lẽ bất ngờ nhất là sự xuất hiện của WhoamI (người đẹp GPE HN, trẻ hơn trong ảnh các bạn ah - tigertiger) mặc dù vừa dự tất niên cơ quan vẫn đến kịp chung vui. Đến lúc này là đông đủ các member buổi offline hôm đó.
Oh, phải ghi hình, "mình sẽ về lấy máy chụp ảnh .... Nhà mình gần đây" ý tưởng của PhanTuHuong nêu ra được mọi người hưởng ứng (oh, có phải chiến thuật hoãn binh của PhanTuHuong k nhỉ - vì lúc này 2 chai rượu đã bay hơi rồi).... có máy chụp ảnh rồi, nào cũng chụp (lúc này trông ai cũng hồng hào - đều vì R - không vì Rét thì cũng vì Rượu hay vì cả hai hic hic iiiiiii)
Chụp hình xong lại tiếp tục chén (ly) chú chén anh, lai rai ..... cuộc Offline đã diễn ra thân thiện, cởi mở, và chân thành, cũng như "cần cù trong việc uống và ăn" như minhlev nói trên. Bữa tiệc diễn ra tới khoảng 21h40'
Đi VTV ..., mọi người nói thế, oh, hay quá, bất ngờ quá (nghe từ trong SG rùi về vụ này rồi), thế là lên xe ngồi sau minhlev lòng vòng mấy con phố cũng đến điểm hẹn (không nhớ tên nữa - minhlev chủ nhà còn k nhớ mà) - hồi hộp đây... oh vào rồi, dự rồi mới thấy thì ra VTV... là Karaoke hát cho nhau nghe (ta hát ... quân ta nghe; hay các bác HN còn giấu nhỉ?)
Kết thúc buổi offline vào khoảng 23h, ôi bước ra đường gió rét và buốt vậy, nhưng trong lòng mọi người rất ấm tình GPE, đặc biệt tigertiger cảm thấy tình cảm GPE HN nhiệt tình và chân thành
Xin cảm ơn các members GPE HN đã đến dự Offline này, cám ơn Mr Minhlev, PhanTuHuong đã đứng ra tổ chức,... cám ơn WhoamI đã nhiệt tình đến sau tất niên cơ quan, xin hẹn gặp dịp khác
P/S:
+ hôm đó, buổi trưa tigertiger dự tất niên với khoa, nên tối đó chắc gần xỉn nên khó nhớ các chi tiết (hic) và với giọng văn "NAM THẤP" nên khó mô tả hết và hay, mong các thành viên khác bổ sung
+ Mới liên hệ minhlev biết mọi ngườic không thể offline Thịt vịt Vân Đình (quê tigerger) tiếc wa