Offline hậu Teambuilding tại Bình Dương 05/12/2008

Liên hệ QC
Mai đến đó tớ sẽ liên hệ dzới ai?? Chủ quán ah???

Bạn có thể liên hệ với anh thephi99, ĐT: 0913951304
Hoặc anh tung nguyen_kt, ĐT: 0918508067
Hoặc đấu đế lắm thì gọi cho ca_dafi: ĐT: 0938 73 73 93
Hân hạnh làm quen và mong được gặp bạn!
 
Giới thiệu nữ làm gì cho tay Peter_Pan này! Để hắn tự đi đi! Đàn ông con trai mà, lo gì chứ! Hôm đó gặp, No drunk no home nha Peter_pan!

Đàn ông con trai phải đi với đàn em con gái chứ.}}}}} He he...No drunk no home là chiện nhỏ như con thỏ!. Sợ có người chịu hem nổi Peter_Pan thui!!!. --=0

@NTTV: đánh dây thép là sao dzị em?. Hem hỉu?

@tungnguyenkt: mai gặp bóp cổ chít!.--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nếu tin tưởng và không có việc đột xuất thì anh đón em đi chung ha.

Cảm ơn anh, có gì đâu mà không tin tưởng chứ!@$@!^%

@ Peter_pan : Hồi xưa hông có điện thoại, người ta hay kêu đánh dây thép gai ý mà, sư huynh cứ thử đi, xem có liên hệ được với các thành viên khác không nè?}}}}}

@ Chị Tulady, Littlemonkey, Saigonraining, Nguyen Ngoc Dung .... : sao không thấy lên tiếng gì hết vậy ta.--=--

@ Anh Vumian : Thứ 7 anh off mà, chiều thứ 6 là cuối tuần rồi, tranh thủ tham gia với các anh, chị em cho vui nhé! /-*+/
 
Nhớ đi đúng giờ nha, hẹn gặp tại Làng nướng Tây Hồ 06503.882035

Tây Hồ mấy ????

Các bạn thân hữu ơi, sao các bạn lại chọn ngày này nhỉ. Ngày này các bạn không nhớ là ngày của ai sao ? Là ngày thành viên nhí của GPE được trọn 1 tháng rồi đấy.
Sao không tổ chức tại trại rắn Quận 7 để ghé thăm Bác BNTT luôn thể. Bác BNTT mấy ngày qua bệnh nặng đang nằm ở nhà truyền nước biển do kiệt sức vì phải quạt lò than đúng tròn 1 tháng.
 
Bạn đến dịch vụ điện thoại công cộng liên hệ qua điện thoại, mình cho luôn số cùa Tây Hồ đó.
 
Tây Hồ mấy ????

Các bạn thân hữu ơi, sao các bạn lại chọn ngày này nhỉ. Ngày này các bạn không nhớ là ngày của ai sao ? Là ngày thành viên nhí của GPE được trọn 1 tháng rồi đấy.
Sao không tổ chức tại trại rắn Quận 7 để ghé thăm Bác BNTT luôn thể. Bác BNTT mấy ngày qua bệnh nặng đang nằm ở nhà truyền nước biển do kiệt sức vì phải quạt lò than đúng tròn 1 tháng.
Chân thành cảm ơn bác đã nhớ đến.
Nhưng tối hôm qua, sau khi chuyền 6 chai... Vodka + 1 chai Bàu đá, em đã khỏe hơn nhiều rồi...
Mong chiều nay gặp bác ở ... Bình Dương.
 
Chổ này gần Sông Sài Gòn - Cầu Phú Cường - Bình Mỹ Củ Chi đó, sơn thủy hữu tình lắm đấy. Mình có mang theo 1 số quà hương đồng gió nội mời các bạn thưởng thức. Kha Kha
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đàn ông con trai phải đi với đàn em con gái chứ.}}}}} He he...No drunk no home là chiện nhỏ như con thỏ!. Sợ có người chịu hem nổi Peter_Pan thui!!!. --=0

@NTTV: đánh dây thép là sao dzị em?. Hem hỉu?

@tungnguyenkt: mai gặp bóp cổ chít!.--=0


Nghe Peter_pan nói làm anh sợ quá, nhất định hôm nay anh với anh Ca_dafi sẽ cho đệ say một bữa. anh Ca_dafi liên hệ Peter_pan dùm nha anh, vì em ấy không biết đường đi.
 
Littlemonkey đăng ký 1 vé nha, nhưng sẽ đến trễ một chút.
Sau chuyến đi offline VT, chưa kịp nhung nhớ ai hết mà đã có dịp offline nữa roài, không chừng dư âm còn mãi, BTC phải tổ chức cho các thành viên offline mỗi tuần lun ;o)
 
Littlemonkey đăng ký 1 vé nha, nhưng sẽ đến trễ một chút.
Sau chuyến đi offline VT, chưa kịp nhung nhớ ai hết mà đã có dịp offline nữa roài, không chừng dư âm còn mãi, BTC phải tổ chức cho các thành viên offline mỗi tuần lun ;o)

Em rủ Tú Bà đi luôn đi em.

À quên, còn tấm hình này nữa nè!Hehe

490972a80c825_m.JPG


Tấm này nữa nè!
490972e6e75ba_m.JPG


Tấm này nữa nè! MỖi lần nhìn tấm hình này, nhớ DF quá!
490977ce895b4_m.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay có TuLady và chị Gold99 đi nữa
Tây Hồ đó nằm chỗ nào vậy anh?
 
Đồng chí Thephi99 (thổ địa Bình Dương - người có mặt tham dự chiều nay), vừa cung cấp thông tin về địa chỉ:
Quán Làng Nướng Tây Hồ
Đường Huỳnh Văn Cù Ấp, Chánh Lộc, Chánh Mỹ, Thị Xã TDM, Bình Dương.

ĐT: 0650.3.882.035

Hoặc số của Thephi: 0913951304.

Hẹn gặp các bạn vào chiều nay nhé!
 
Từ ngã tư bệnh viện 512 (bùng binh bệnh viện 512) rẻ trái đi một đoạn nữa.

Em vừa phát hiện ra điều này, lần trước offline hẹn ở Bệnh viện Nhân Dân Gia Đình, lần này thì ở Bệnh Viện 512. /-*+/ Vui ghê offline mà toàn liên quan đến bệnh viện :''"
 
Thùy An rất muốn đi tham dự cùng anh chị nhưng Thùy An thấy ngại ngại sau đó vì thấy các bạn gởi hình lên giới thiệu về mình, trông ai cũng xinh xắn dễ thương quá trời.
Còn số phận của Thùy An như thế này nè, các bác, anh chị xem đừng cười và gõ đầu Thùy An nhe


e2eb.jpg
 
Thùy An rất muốn đi tham dự cùng anh chị nhưng Thùy An thấy ngại ngại sau đó vì thấy các bạn gởi hình lên giới thiệu về mình, trông ai cũng xinh xắn dễ thương quá trời.
Còn số phận của Thùy An như thế này nè, các bác, anh chị xem đừng cười và gõ đầu Thùy An nhe


e2eb.jpg


Như thế này mà cũng:

Đọc bài của hai cô Jenni, littlemonkey viết mà Thùy An cảm thấy thương xót cho số phận thanh thiếu nữ mình quá. Nghĩ đến một lúc nào đó, Thùy An cũng không tránh khỏi ở độ tuổi 30 của các cô, chị; và bỗng dưng muốn khóc thật nhiều. Thương thay cho độ tuổi thanh xuân “mơn mỡn” của phận gái mình quá.
Tặng các cô chị bài nhạc : “Bỗng dưng muốn khóc”
 
- Đến tối tối mình mới mò lên GPE được, chắc giờ này ai nấy cũng .. ta cạn ly.. ta nâng ly.. dzô dzô rồi
- Cada_fi & NTTV : đúng là thứ 7 nghỉ thiệt, mà buổi tối còn phải đi học ... tập uýnh máy vi tính.. sắp thi rồi nên bỏ hông được :(
 
Web KT
Back
Top Bottom