Offline GPE Hà Nội - Thưởng thức quà gửi từ GPE miền Nam (06/03/2010)

Liên hệ QC

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,649
Được thích
10,138
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
TuanVNUNI vừa từ Sài Gòn ra, mang theo quà gửi từ các anh chị miền Nam.
Thân mời các thành viên GPE đến tham gia buổi offline để cùng chia sẻ món quà tình nghĩa này.

Địa điểm: Quán bia Thu Hằng gần công viên Nghĩa Đô, đường Nguyễn Khánh Toàn (hình như số 1 thì phải).
Thời gian: 18h, ngày 06/03/2010

Rất mong được đón tiếp các thành viên!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có nhiều quà không hả Tuân để mình còn kéo cả nhà đến ăn --=0
 
Nhiều lắm anh ạ. Chỉ sợ ăn không hết thôi.
 
Ôi, lại được uống bia ạ? Nhất định sẽ tới.
 
Tiếc quá mình đang ở SG. Chúc cả nhà vui vẻ. Bác này ác, nhằm lúc mình đi công tác mời uống bia.
Thôi để lần khác vậy.

Cheer!
 
TuanVNUNI vừa từ Sài Gòn ra, mang theo quà gửi từ các anh chị miền Nam.
Thân mời các thành viên GPE đến tham gia buổi offline để cùng chia sẻ món quà tình nghĩa này.

Địa điểm: Quán bia Thu Hằng gần công viên Nghĩa Đô, đường Nguyễn Khánh Toàn (hình như số 1 thì phải).
Thời gian: 18h, ngày 06/03/2010

Rất mong được đón tiếp các thành viên!
cho em đăng ký với được không anh TuanVNUNI.
 
Cảm ơn tấm lòng của miền Nam yêu dấu. Cảm ơn anh trai đã gởi quà ra Bắc và cảm ơn người mang quà từ miền Nam ra (lần nào cũng như vầy thì chỉ "béo" Gôn thôi hi hi)

G9
 
Cậu này đăng ký rùi để đấy, hổng thấy có mặt. Tính phạt kiểu gì đây ta???

Xin cảm ơn GPE Miền Nam, cảm ơn anh Kiệt, Tuân (lấy trộm được 1 quả bưởi và 1 quả xoài về mời vợ già cùng ăn, vợ cứ khen ngon và quyết tâm Nam tiến --=0 )

@Gôn: Em ơi có mấy tấm hình của anh đâu?
 
Người mang quà từ Miền Nam ra nè:

P1000496.JPG


Quà miền Nam này:

P1000488.JPG


Đây nữa:

P1000462.JPG
 
Lúc đi nhậu:

P1000459.JPG


Lúc đi hét:

P1000468.JPG



Gia đình nhà bác Hướng

P1000499.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Dân chơi sành điệu":

P1000483.JPG


Quà miền Nam ngon thiệt:

P1000485.JPG


Hai ông "rể" Thái Bình (có ai nhận đồng hương Thái Bình thì alo hen)

P1000479.JPG
 
Vậy ra vì lý do này mà anh Hướng đã hẹn gặp nhau ở Hưng Yên mà lại không có thời gian gặp nhau. Giá kể anh thông tin sớm để cùng thưởng thức quà miền Nam thì hay quá. Chẹp...

Vâng, lỗi Tuân không gọi cho anh đấy anh ạ. Anh bắt Tuân thu xếp thời gian về Hưng Yên tạ lỗi đi, em và Hướng đi cùng để chứng kiến nhé //**/
 
Hai ông "rể" Thái Bình (có ai nhận đồng hương Thái Bình thì alo hen)

P1000479.JPG


Hai bác này đang thể hiện ca khúc:


NẮNG ẤM QUê HƯƠNG
Sáng tác: Vĩnh An
Biển diễn: Trọng Tấn và NSND Thu Hiền
Anh đến quê em một chiều nắng ấm,
Tiếng hát quê hương du dài theo sóng
Thái Bình ơi Thái Bình,
Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ
Mà trong nắng trong mưa,
Lúa vẫn lên xanh tốt,
Mà trong bom trong đạn
Đất vẫn cứ sinh sôi.

Thái Binh ơi, sao mà yêu đến thế,
Anh yêu em Diêm diền rừng phi lao gió hát
Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu,
Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu

Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói
Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà,
Mời thầy mẹ sang chơi,
Để em thưa, để anh thưa

Cho em về quê mình, cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt cói, cùng đan mây
Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc,
Làm giàu cho quê hương.
Hỡi người em gái mà anh yêu thương
Thái Bình ta đó, mà em yêu thương

Miền quê đó Thái Bình
Để lòng ta yêu thương
 
Vậy ra vì lý do này mà anh Hướng đã hẹn gặp nhau ở Hưng Yên mà lại không có thời gian gặp nhau. Giá kể anh thông tin sớm để cùng thưởng thức quà miền Nam thì hay quá. Chẹp...

Không phải anh Sơn ạ, về HY là đi ăn giỗ bên nhà ngoại. nhưng hôm đó bị nhỡ xe (em đi từ TB sang HY) nên 1h0 chiều mới đến được. Sau khi ăn phải về HN cùng các cụ.
 
Cậu này đăng ký rùi để đấy, hổng thấy có mặt. Tính phạt kiểu gì đây ta???
thành thật xin lỗi chị tigon-etc và mọi người. em về quê có chút việc tính lên HN đi thưởng thức quà của các anh chị miền nam nhưng đúng hôm đi thì bị ốm mà điện thoại thì hỏng. nên không liên lạc được với các anh chị được.
em xin nhận các hình phạt.
 
Web KT
Back
Top Bottom