Những cái lạy sau công điện

Liên hệ QC

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,318
Được thích
22,357
Nghề nghiệp
Nuôi ba ba & trùn quế
Sau công điện cuối tháng 9 người dân tạm cư tại TF HCM tản về nhà thành nhiều hướng;
Đáng chú ý có 2 hướng:
(1) Về Miền Tây, 1 số người quì lạy CSGT để được thông chốt;
(2) UBND Đ Nẵng đã lần đầu tiên ban lệnh cho CSGT dẫn đoàn thông hầm Hải Vân; Người dân chấp tay lạy tạm biệt các anh.
& họ cũng sẽ nhớ hoài đến đường đèo dốc HV trong cơn mưa của áp thấp nhiệt đới; Nơi mà mình không tưởng tượng nổi sẽ trãi qua như thế nào!!
 
Mấy anh CSGT lập chốt là có lý do. Giờ thấy nhiều người về quê tôi rất lo cho quê hương........ đó bác
Xin chia sẽ tí xíu về quan điểm cá nhân:

Nạn đói năm Ất Dậu 1945 ở nước ta, kéo dài chưa đầy 1 năm, khi đó nhà khá khá thì sáng chỉ húp cháo loãng, trưa 1 bát cơm, tối 1 bát cơm, tất cả đều phải độn thêm khoai sắn...

Vậy mà vẫn sống tốt, chỉ những nhà nghèo không có gì mới ăn mới chết đói!

Vì vậy, khi chúng ta nói đến 2 chữ CHẾT ĐÓI thì phải hiểu về nó, cha ông ta đã từng khổ sở, từng Chết Đói để chúng ta có cuộc sống hôm nay, quá đầy đủ và sung túc...Mới dịch bệnh khó khăn tí thì đã la lên Chết Đói này Chết Đói nọ!

Tôi dám chắc tất cả những người có thể trọng bình thường ăn cầm hơi ngày 3 bát cơm thì sống nhăn răng 3-4 tháng chưa sao! Còn mấy đứa mập có mỡ có bụng thì sống cả năm chưa chết, đôi khi người còn 6 múi đẹp ra!

Nên đừng vội nói 2 chữ Chết Đói, khó chết vì đói lắm, nhưng Covid mà lây cho cha mẹ người già thì tỉ lệ họ chết cao lắm đó! Cha mẹ ở quê luôn thương con cháu, nói cứ về đây má lo, có nhiêu ăn nhiêu, có gì đùm bọc với nhau...

Đó là cha mẹ yêu thương con cái nói vậy thôi, bản thân mình phải biết thương biết nghĩ cho Cha Mẹ già! Thân mình trẻ khoẻ, tiêm vaccine rồi, có gì chả sao đâu, nhưng đem mầm bệnh về để lây cho Cha Mẹ Ông Bà, để họ bệnh nặng mà chết đi thì tội Bất Hiếu đó trả bao giờ mới hết?

Ai cũng nói lý thuyết là về quê Cách Ly này kia, Sài Gòn trước kia cũng cách ly truy vết nghiêm ngặt vậy mà dịch vẫn bùng lên nếu có Nguồn Lây đấy thôi, chúng ta có chắc tất cả người về quê đều nghiêm túc, hay chỉ cần 1-2 người thiếu tự giác thì toang cả vùng quê, mà dưới đó y tế yếu lắm, người già bị thì chắc chết nhiều lắm!

Sống trên đời, phải biết nghĩ ! Chịu khó sống thiếu thốn đói khổ tí mà cha mẹ ông bà an toàn, đó là Đại Hiếu cần làm!
 
Sống trên đời, phải biết nghĩ ! Chịu khó sống thiếu thốn đói khổ tí mà cha mẹ ông bà an toàn, đó là Đại Hiếu cần làm!
Ai mà chả biết suy nghĩ thì trở thành loài vật như Lê Minh Tấn rồi!
Có khi người dân còn nghĩ hay hơn tôi & bạn nữa kia & chớ nên cạy được học hành & có kiến thức mở miệng dạy đời họ
Cái đáng nói ở đây là cái công điện khốn nạn đó khi ký không được đắn đo; Chỉ biết lo phiến diện giữ họ lại để chăm bẩm phát triển SX mà thôi; Không biết tí gì về nổi thống khổ của người dân
Bạn đã thấy người dân khi về quê đem theo hủ tro cốt & bát nhanh người thân chưa?
Cái đạo lý này nọ mà bạn đề cập trong bài là cần thật, nhưng không phải ở thời điểm hạ tuần tháng 10; Sao người ta phải đạp xe hàng ngàn cây số để về 2uê, ngu vậy(?) Nếu họ không ngu thì chính bạn đang ngu & ngơ đó, với những suy nghĩ không toàn diện của bạn!
Sự việc gì cũng có 2 mặt của nó; Ta không thể nhìn 1 chiều hay xuôi chiều theo ai đó theo kiểu ăn theo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom